Kỹ năng 25/06/2015

Nhảy việc để tái khởi động cuộc sống?

Bài Trúc Đoàn

“Life begins at the end of your comfort zone” - Cuộc sống chỉ thật sự bắt đầu khi bạn thoát khỏi "vùng an toàn" của chính mình - Neale Donald Walsch

Tôi nhận được lời đề nghị viết về những thay đổi trong công việc cho số chuyên đề đặc biệt “thay đổi” của ELLE Man trong những ngày đầu năm mới. Lúc này đây, tôi đang ngồi trong một quán cà phê rất đẹp và vắng vẻ ở một góc khá tách biệt với khu phố luôn đông đúc Insa-dong (Seoul). Vài ngày sau lễ Seollal (tương tự như Tết Nguyên đán ở Việt Nam), cuộc sống dường như chưa bao giờ lắng đọng ở thành phố luôn náo nhiệt và rộn ràng này.

Trở lại với quãng thời gian cách đây 5 năm, khi tôi đưa ra quyết định có thể nói là dũng cảm nhất trong sự nghiệp của mình, đó là rời khỏi một tập đoàn đứng trong Top 10 những tập đoàn lớn nhất thế giới, với mức lương “khủng” và các khoản thu nhập ngoài lương cũng như các phụ trợ khác rất đáng mơ ước đối với vô số người.

Vào thời điểm đó, có không ít những bàn tán về quyết định nhảy việc của tôi, cũng như bản thân tôi đã nhận được vô số những ngờ vực, những câu hỏi lấp lửng của những người xung quanh và đặc biệt là thái độ thất vọng của gia đình. Là một người ở ngưỡng tuổi trưởng thành, có lẽ những người thân và bạn bè kỳ vọng vào một hướng đi mà đối với họ là lâu dài và chín chắn hơn.

Tôi không có ý định viết ra đây những lời khuyên là các bạn nên nhảy việc. Tất nhiên, đừng nên làm việc đó nếu như bạn chưa thật sự có đầy đủ lý do cho quyết định của mình, chưa chuẩn bị sẵn sàng các phương án dự trù hay chưa tiên liệu được hết những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Sau gần 10 năm làm việc tại một vị trí duy nhất, phụ trách những công việc giống nhau, tôi biết mình đang dần đi vào lối mòn. Nhiệt huyết đối với công việc giảm dần, đồng nghĩa với việc những khả năng sáng tạo và động lực với nghề không còn được như thời gian đầu tiên. Và tôi nói chuyện với sếp quản lý trực tiếp về quyết định của mình. Một tháng sau, tôi rời khỏi vị trí đầy mơ ước đó.

nhảy việc

Nhưng cuộc sống sau khi bước chân ra khỏi comfort zone (vùng an toàn) đó mới thực sự là những gì đáng để nói tới. Tôi rời đến một thành phố khác, một thành phố mà tôi tin chắc chắn rằng có vô số cơ hội cho một người trẻ, năng động, có hiểu biết chuyên môn và luôn muốn học hỏi như mình.

Việc ổn định cuộc sống ở một nơi mới mẻ bước đầu không hề dễ dàng. Tôi đứng trước giai đoạn khó khăn về tài chính cá nhân, về các hoạch định và lựa chọn tiếp tục tìm kiếm công việc mới hay tự vận hành một doanh nghiệp của riêng mình. Tôi đã sống sót trong khoảng 6 tháng với số tiền tiết kiệm từ trước đó, để tự vấn và tự trả lời hàng loạt câu hỏi đặt ra. Tôi cũng tự nhìn nhận và đánh giá lại khả năng của bản thân. Khi đa số mọi người cho rằng chuyên môn của tôi là lĩnh vực công nghệ, thì tôi hiểu rằng, chuyên môn cũng như thế mạnh của tôi là ở mảng truyền thông.

Tôi đặt ra mục tiêu ngắn hạn là phải có thu nhập để chi trả cho những nhu cầu chi tiêu cơ bản, và để làm được điều đó, tôi nhận làm việc bán thời gian, cung cấp các dịch vụ liên quan như tư vấn, lập kế hoạch, giám sát và thực hiện các công việc thuộc mảng truyền thông. Công việc freelance này không ngờ đã dẫn tôi đến với những cơ duyên mới, tôi được tiếp xúc với nhiều người hơn, đầu óc được suy nghĩ và sức sáng tạo được phát huy trong các ngành nghề và bối cảnh đa dạng hơn.

Từ dự kiến ban đầu về việc làm freelance trong khoảng 6 tháng, công việc này đã kéo dài tới hơn 2 năm và mang lại cho tôi khoản thu nhập không hề thấp hơn so với thu nhập ở công ty cũ.

Dẫu vậy, tôi không từ bỏ ý định quay trở lại môi trường doanh nghiệp, mà cụ thể là làm nhân viên cho doanh nghiệp. Có những người sinh ra để làm những ngành nghề khác nhau, có những người lựa chọn hướng đi làm ông bà chủ và làm chủ bản thân. Tôi biết rõ hơn ai hết về thế mạnh của mình và môi trường nào phù hợp nhất với bản thân.

Trong vòng 1-2 năm trở lại đây, kinh tế toàn cầu nói chung có những dấu hiệu khôi phục, và nhờ vậy, các cơ hội việc làm cũng mở ra nhiều hơn giai đoạn trước. Tuy nhiên, khi nhìn vào thị trường lao động, tôi đã không chỉ giới hạn mình tại thị trường trong nước, tôi mở rộng phạm vi tìm kiếm ra các quốc gia xung quanh. Giờ đây, tôi đã có công việc ở một quốc gia mà tính cạnh tranh trong công việc có thể nói là cao nhất trong khu vực. Việc cạnh tranh đó, nhìn từ một góc độ khác, chắc chắn đem tới những thách thức không hề nhỏ cho con đường sự nghiệp của tôi. Nhưng đó lại chính là cơ hội để tôi lại một lần nữa được khai phá những khả năng còn tiềm ẩn bên trong.

Vậy để bước tới một môi trường mới, trước tiên bạn cần cởi mở nhìn nhận về công việc và bản thân mình, phải mạnh dạn phân tích và chỉ ra được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Khi bạn đã có ý định bước một bước tiến mới trong sự nghiệp, hãy chủ động và hoạch định sẵn.

Trong quá trình thay đổi sẽ có những trở ngại, nhưng rủi ro sẽ phần nào được giảm thiểu nếu có lập kế hoạch sẵn trước. Đồng thời, không ngừng tìm kiếm cơ hội và biết nắm bắt, không ngại thử sức và quan trọng hơn cả, hãy luôn tin vào bản thân.

Bài: P.Lâm – Minh họa: Left Studio

No more