Tạp chí 13/07/2015

ELLE MAN tháng 3/2015: TỰ DO & BẢN NĂNG

Bài

Trong 4 ấn phẩm ELLE MAN  định kỳ, tôi yêu thích nhất số đầu năm, thời điểm chúng tôi tìm kiếm những hy vọng mới, gương mặt trẻ, hay ghi lại một bước ngoặt nào đó của lớp nghệ sĩ đã thành danh. Đây là một ấn phẩm như vậy!

Gương mặt chúng tôi chọn cho trang bìa tiếp tục là một ca sĩ: Rocker Phạm Anh Khoa. Sau gần 10 năm hoạt động trong showbiz kể từ vinh quang tại chương trình Sao Mai Điểm Hẹn, anh đang được công chúng và giới chuyên môn chờ đợi một bức phá mới và những dự án thuyết phục hơn. “Phần đông khán giả vẫn cảm thấy có gì đó chưa an tâm lắm ở một người nghệ sĩ như tôi, hoặc chưa như họ kỳ vọng. Tuy nhiên, tôi cảm giác mình đang làm đúng với những gì mình nghĩ, kết quả mỗi năm đều có khả quan lên, nên tôi cứ tiếp tục thôi.” – PAK

Solo nhập thành nhóm nhạc có tên chung PHẠM ANH KHOA , ra mắt những album mới độc đáo, chuẩn bị một tư duy nghệ thuật tự do, thái độ làm việc chuyên nghiệp đầy lý tính… là một phần của “kế hoạch làm mới chính mình” vừa khôn ngoan, vừa bản năng mà PAK đã chia sẻ với PV ELLE MAN.

Vẫn trong dòng chảy văn hóa, 5 nhân vật “Trẻ, Tài năng, Tham vọng” góp mặt lần này đều có cùng một thôi thúc tìm về bản ngã, soi rọi chính tâm hồn mình để bộc lộ cảm xúc và lý giải những câu hỏi về bản thân. “Có lúc tôi quên mất bản thân ra sao, thơ giúp tôi nhìn thấy lại mình” (thi sĩ Lu), “Âm nhạc là nơi trút bỏ nỗi buồn” (nhạc sĩ trẻ Châu Đăng Khoa, DJ Hoàng Touliver)…

Cũng như những người trẻ tuổi khác trong xã hội, các nghệ sĩ 20+ trong ấn phẩm này đang tìm kiếm những con đường đi riêng cho mình. Đó là sự “cá nhân hóa” cao độ trong một thế giới với nhiều thứ đồng bộ, bị cào bằng, dù họ không tránh khỏi vô số những vật vã, loay hoay và bất an…

Chúng ta khích lệ và tin họ sẽ thành công vì họ chính là những người đang mang tới một đời sống văn hóa mới, một nguồn tinh thần mới, giúp ta giữ lại và dung dưỡng phần tâm hồn của mình.

Không phải ngoảnh lại, mà luôn nhìn về phí trước để sàng lọc, đánh giá, dự đoán, đem tới cho bạn đọc những lựa chọn của tương lai – với tôi, đó thực sự là điều thú vị nhất của nghề làm báo.

 

Nguyễn Danh Quý

tap-chi-elleman-thang-3-2015

 

cùng chuyên mục

xem thêm

No more