Nhà kho chứa của một người nông dân được “biến đổi” thành một bảo tàng nghệ thuật với những tác phẩm nghệ thuật đương đại của nước Ý đã được chọn lựa kỹ lưỡng để trưng bày.
Với diện tích 18,000 bộ vuông (khoảng 1.672 m vuông) tại Cold Spring, New York, bảo tàng nghệ thuật này được thành lập phục vụ cho việc trưng bày các tác phẩm nghệ thuật thời hậu chiến cũng như những tác phẩm khổ lớn từ những bộ sưu tập của các nhà sưu tầm nghệ thuật Nancy Olnick và Giorgio Spanu.
Để nhấn mạnh nguồn gốc của tòa nhà, cái tên Magazzino theo tiếng Ý mang ý nghĩa là “kho chứa”. Cả bên trong và bên ngoài bảo tàng nghệ thuật này đều được hạn chế hết mức những chi tiết thừa nhằm tạo ra một không gian linh hoạt, đơn giản mà tinh tế, thích hợp để trưng bày mọi thể loại tác phẩm nghệ thuật.
Vừa qua, Bảo tàng Nghệ thuật Magazzino cũng được khai trương cùng với triển lãm “Margherita Stein: Rebel With a Cause.”
Hãy cùng ELLE Man chiêm ngưỡng không gian ấn tượng của bảo tàng nghệ thuật này nhé!
Dịch Elena Nguyễn (nguồn tham khảo: hypebeast; hình ảnh: Marco Anelli)