Michael Phelps, không có giới hạn nào cho “Người cá”

Bài Duc Nguyen

Michael Phelps đã vượt qua được thời kỳ khủng hoảng để tiếp tục tỏa sáng tại Olympics năm nay, tiếp tục cống hiến cho khán giả những màn biểu diễn bơi lội xuất chúng.
Michael Phelps - HCV Olympic - elle man
Michael Phelps đã giành cho bản thân tấm HCV thứ 21.

Người đàn ông ấy bước xung quanh hồ bơi để đến bên vị hôn thê của mình đang ngồi trên khán đài, Nicole Johnson. Anh ôm cô rồi ôm tới mẹ mình, bà Debbie. Tiếp đó anh bế con trai 3 tháng tuổi của mình, Boomer, nhấc cậu bé qua hàng rào, nhẹ nhàng đặt lên hai má con trai một nụ hôn dưới hàng loạt ánh đèn flash từ các nhiếp ảnh gia, phóng viên đang cố gắng chộp lấy khoảnh khắc vinh quang đầy xúc động.

Hoàng

Những điều kỳ lạ ở “người cá”

Anh là Michael Phelps. Kỷ lục gia bơi lội mọi thời đại đã tiếp tục làm nức lòng người hâm mộ với cú đúp 2 huy chương vàng ở ngày thi đấu thứ 5 Olympics Rio, nâng tổng số HCV của mình lên con số 21. Vinh quang, kỷ lục, chiến thắng không còn là điều mới mẻ với Phelps nhưng 2 chiếc HCV này lại có ý nghĩa to lớn đối với gia đình anh và chính bản thân anh.

Michael Phelps ngay từ khi khởi nghiệp đã được đánh giá là một hiện tượng, một tài năng trẻ tương lai tại Olympics Sydney 2000. 16 năm đã qua, 5 kỳ Thế vận hội và giờ anh đã trở thành người thống trị đấu trường thể thao lớn nhất hành tinh. Gần 2 thập kỷ, Olympics dường như chỉ mang tên Michael Phelps. Ở 4 mùa Thế vận hội trước, Phelps đã giành được 22 huy chương các loại bao gồm tới 18 huy chương vàng. Kỳ tích lớn nhất mà anh thực hiện được ở 1 kỳ Olympics là tại Bắc Kinh 2008, nơi đã chứng kiến sự “lên đồng” của Phelps với cả thảy 8 HCV, một kỷ lục mọi mọi thời đại.

Michael Phelps - HCV Olympic 3 - elle man
Không chỉ dừng lại ở số lượng “vàng” mà Michael Phelps còn gây ấn tượng ở khả năng thi đấu đa dạng, môn gì cũng xuất sắc của mình.

Điều đặc biệt ở Phelps không chỉ dừng lại ở số lượng “vàng” mà anh giành được từ những tấm huy chương, mà ở khả năng thi đấu đa dạng, môn gì cũng xuất sắc của anh. Rất nhiều vận động viên chỉ dành 100% thời gian và sức lực của mình cho một hoặc hai nội dung thi đấu nhưng Phelps đã vô địch cả 5 nội dung bơi cá nhân, từ bơi tự do, bơi bướm, bơi 100 mét, 200 mét, bơi hỗn hợp cá nhân. Thông thường, hầu hết các vận động viên bơi lội đạt đỉnh cao phong độ của họ ở tuổi 21, nhưng Phelps ở Bắc Kinh thì mới 23. Thêm một điều kỳ lạ khác ở Phelps khiến anh khác biệt hơn hầu hết những vận động viên khác đó chính là niềm đam mê môn thể thao mình theo đuổi. Phelps đã từng không còn cảm hứng thi đấu, hay thậm chí là bơi lội và điều này đã gây cản trở, ảnh hưởng rất lớn tới cả việc tập luyện của anh. Ở London 2012, Phelps từng thẳng thắn chia sẻ rằng: “Tôi thực sự chẳng muốn bơi”.

Cũng không nhiều người biết rằng kình ngư 31 tuổi này từng bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn tăng động thiếu tập trung khi học lớp 6. Đó là một rối loạn não ở trẻ em trong đó có một khoảng thời gian từ tuổi thiếu niên và tuổi trưởng thành. Những bệnh nhân mắc phải chứng này phải đối mặt với khó khăn trong việc tập trung, kiểm soát hành vi của mình. Vậy mà cậu bé bị rối loạn ấy giờ đây tập trung đến mức trở thành kỷ lục gia Olympics với số thành tích vô tiền khoáng hậu mà chắc phải rất rất lâu nữa thế giới mới sản sinh thêm.

Michael Phelps - HCV Olympic 2 - elle man
Cậu bé bị rối loạn ấy trở thành kỷ lục gia Olympic với số thành tích vô tiền khoáng hậu.

Ánh sáng nơi cuối đường hầm

Phelps từng không còn động lực thi đấu khi đang ở đỉnh cao khiến anh tụt dốc không phanh những năm sau Olympics London, đặc biệt là khi anh tuyên bố giải nghệ năm 2013. Lúc bấy giờ, người hâm mộ chỉ còn được đọc những vụ say rượu, những vụ bê bối, ăn chơi của “siêu kình ngư” số 1 thế giới. Cao trào lên đến đỉnh điểm khi Hiệp hội bơi lội Mỹ còn đình chỉ anh 6 tháng không được bơi (khi Phelps đã tái xuất) vì lái xe quá tốc độ và trong người có cồn. Thực ra Phelps luôn có vấn đề với rượu từ lâu, như hồi năm 2004 anh cũng đã từng bị cảnh sát bắt vì lái xe khi trong người có nồng độ cồn.

Quả thật, Phelps đã có những tháng ngày rất đen tối. Trước thềm Olympic Rio, anh đã có một cuộc trao đổi thẳng thắn với các phóng viên về cuộc khủng hoảng tâm lý của mình. “Tôi nghĩ mẹ tôi đã thấy rất hạnh phúc chỉ vì tôi vẫn còn sống đến giờ này vì bà hẳn đã nghĩ về trường hợp xấu nhất. Tôi đã trở nên rất tệ hại, nói thực là có những lúc tôi chỉ muốn chết quách đi”.

Nhưng sự chào đời của con trai Boomer cùng sự trợ giúp đắc lực của vị hôn thê đã thức tỉnh lại “siêu kình ngư” trong lòng Phelps. Sau khi bị bắt lần 2 năm 2014, Phelps chia sẻ rằng anh đã tự thề thốt với bản thân rằng sẽ không uống thêm một giọt rượu nào nữa cho đến sau Olympics Rio trong trường hợp nếu anh muốn uống một chút.

Michael Phelps - HCV Olympic 1 - elle man
Sự chào đời của con trai Boomer cùng sự trợ giúp đắc lực của vị hôn thê đã thức tỉnh lại “siêu kình ngư”.

Thật may, Phelps đã vượt qua được thời kỳ khủng hoảng để tiếp tục tỏa sáng tại Olympic năm nay, tiếp tục cống hiến cho khán giả những màn biểu diễn bơi lội xuất chúng, tiếp tục thể hiện tài năng thiên bẩm có một không hai của mình ở đấu trường khắc nghiệt đầy rẫy tài năng.

Tạp chí Phái Đẹp ELLE

No more