Amanda tên đầy đủ là Amanda Michelle Seyfried. Với đôi mắt xanh biếc, mái tóc vàng hoe cùng nụ cười đầy rạng rỡ – thật không ngoa khi nói cô chính là hình mẫu “người tình của nước Mỹ” lý tưởng. Bằng vẻ ngoài lộng lẫy của mình, Amanda bước chân gia nhập vào ngành giải trí từ rất sớm khi chỉ mới 11 tuổi với công việc người mẫu. Cô cũng sớm thể hiện mong muốn được đứng trên sân khấu của mình và nhanh chóng tham gia vào các lớp học diễn xuất và ca hát tại địa phương. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô chính thức rẽ sang lĩnh vực điện ảnh và theo đuổi con đường trở thành diễn viên chuyên nghiệp.
Năm 2003, Amanda Seyfried chính thức bước lên màn ảnh rộng bằng tác phẩm Mean Girls kinh điển. Tuy chỉ là tuyến nhân vật phụ, Amanda lại nhanh chóng gây được tiếng vang nhờ vào vẻ bề ngoài vừa ngọt ngào vừa quyến rũ của mình. Cũng từ đây, nữ diễn viên bắt đầu bén duyên với các phim tình cảm – hài – lãng mạn. Chưa đầy một thập niên sau đó, cô nàng đã bỏ túi kha khá các tác phẩm thuộc thể loại này; đơn cử như Mamma Mia, Dear John, Letters to Juliet, Red Riding Hood…
Những bộ phim có sự góp mặt của của nữ diễn viên hầu hết đều đạt được thành công tại phòng vé. Điều này khiến cái tên Amanda Seyfried vụt sáng trở thành biểu tượng bảo chứng cho sự “bảo toàn doanh thu” đối với các đạo diễn tại Hollywood. Song, điều này cũng đem lại không ít trở ngại cho nữ diễn viên. Khán giả nhanh chóng phát hiện ra “điểm yếu” của Amanda: cô đang dần bị “đóng mác” bình hoa di động.
Quả thật, dù diễn xuất vẫn ở mức ổn kèm theo khả năng ca hát rất xuất sắc, vẫn thật khó cho chúng ta được nhìn thấy một Amanda Seyfried có chiều sâu ở những tác phẩm “nặng đô” hơn. Bản thân nữ diễn viên cũng đã sớm nhận thấy được điều này và cố gắng thử sức mình bằng những thể loại khác như kinh dị, hồi hộp. Tuy nhiên, không biết hữu ý hay vô tình, các vai diễn mà cô nàng được giao cũng chỉ dừng lại ở mức… xinh đẹp nhẹ nhàng và “trình diễn” cơ thể. Tính đến thời điểm hiện tại, trong khi bạn diễn Rachel McAdams năm nào đã được đề cử Oscar thì Amanda vẫn còn mãi loay hoay để tạo ra dấu ấn riêng của mình.
Trên thực tế, cũng thật khó để đổ lỗi cho cô nàng vì sự thiếu đa dạng này. Nếu có trách, có lẽ, chúng ta cũng chỉ có thể trách tại sao cô… quá đẹp – một vẻ đẹp quá đỗi ngọt ngào khiến chúng ta chỉ có thể liên tưởng đến các nhân vật trong sáng, thuần khiết. Phải chăng đây cũng là điều mà các nhà làm phim cảm nhận thấy? Rằng họ cũng bị Amanda Seyfried chinh phục đến mức không nỡ “đày đọa” nàng bằng những vai diễn “kinh khủng” hơn? Nhưng, suy cho cùng, với cương vị là người hâm mộ điện ảnh, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng mong mỏi Amanda sẽ được nhìn nhận đúng với thực lực và tiềm năng của mình.
Ở độ tuổi 34, điều này càng có cơ sở hơn khi hiện tại nữ diễn viên đã là người mẹ một con – trưởng thành, mặn mà và chín muồi. Cùng hy vọng Amanda Seyfried sẽ sớm tìm được vai diễn để đời của mình trong tương lai; cũng như một lúc nào đó, chúng ta có thể tự hào đặt cụm từ “tài hoa” bên cạnh “xinh đẹp” mỗi khi nói về cô nàng.
Xem thêm:
Lily Aldridge: Thiên thần tiếp bước dẫn dắt Victoria’s Secret?
Naomi Scott: Từ Công Chúa Jasmine đến Thiên Thần của Charlie
—
Tạp chí Phái mạnh ELLE Man
Bài viết: Dean.