Nhân vật 13/08/2017

Floyd Mayweather: Nỗi buồn của một ông hoàng

Bài ELLE Team

Khi bạn nhìn thấy một Floyd Mayweather hào nhoáng, bạn không thể tưởng tượng được người đàn ông này đến từ đâu và lớn lên như thế nào.

Bốn mươi chín lần lên võ đài là bốn mươi chín lần giành chiến thắng, trong đó có hai mươi sáu chiến thắng knockout. Với bảng thành tích đáng nể này, người ta đã gọi Floyd Mayweather là “ông hoàng đấm bốc”. Khi nhắc đến những tay đấm bốc vĩ đại nhất lịch sử, chắc chắn có tên anh. Nhưng bên cạnh tài năng không thể chối cãi, Floyd Mayweather còn là tay ăn chơi khét tiếng, thường xuyên bị lên án vì thói khoe mẽ. Nhưng đó có phải tất cả vềFloyd?

1. Tuổi thơ không yên ả

Floyd Mayweather: Nỗi buồn của một ông hoàng
Floyd Mayweather thời trai trẻ.

Cha của anh, Floyd “lớn”, là một võ sĩ quyền Anh hạng bán trung nhưng cũng là một tay buôn ma túy. Chỉ bốn tháng sau trận chiến oanh liệt với Sugar Ray Leonard, Floyd “lớn” gây sự với Baboon, người em rể của mình, tại sân trượt băng. Khi Baboon quay trở lại ngôi nhà mà cả hai cùng sống chung, ông ta mang theo một khẩu súng shotgun 20 gauge và ánh mắt hình viên đạn. Trước tình huống hiểm nghèo đó, Floyd “lớn” đã đừng đằng sau lưng đứa con và biến nó thành bia đỡ đạn. “Nếu mày giết tao thì mày sẽ giết luôn đứa bé”, Floyd “lớn” nói với Baboon. “Đưa con cho tôi”, vợ của Floyd “lớn” nói với ông ta. Kết quả là Baboon không bắn đứa bé nhưng hạ thấp khẩu súng, nhằm ngay chân Floyd “lớn” và “đoàng”. Khi đó, Floyd “nhỏ” mới hai tuổi.

Kể từ lần đó, cuộc sống của nhà Mayweather thay đổi mãi mãi. Người cha, từ một tay đấm quyền Anh đầy hứa hẹn, đã trở thành anh lính đánh thuê không hơn không kém. Mục đích của Floyd “lớn” giờ đây không phải là đi lên đỉnh cao danh vọng, mà là cố gắng kiếm thật nhiều tiền để nuôi con. Ông muốn đứa con không phải bận tâm chuyện tiền bạc khi bước vào độ tuổi trưởng thành.

Floyd Mayweather: Nỗi buồn của một ông hoàng
Floyd “lớn”, cha của huyền thoại Boxing, có ảnh hưởng rất lớn tới anh.

Floyd “lớn” đặt kỳ vọng rất lớn vào người con trai. Ông mong đứa con sẽ trở thành nhà vô địch thếgiới sau này và ông đã làm mọi thứ để đạt được điều đó. Floyd “lớn” cố gắng ép con vào khuôn khổ. Ông truyền cho đứa bé niềm đam mê, sức mạnh và sự tập trung. Cố gắng dạy nó những điều đúng và tránh những điều sai.

Ngay từ khi chập chững bước đi, Floyd đã làm quen với găng tay đấm bốc. “Bốchưa bao giờ dắt tôi đi đâu chơi, dù là công viên hay rạp chiếu phim. Ông chưa bao giờ mua cho tôi cây kem. Tôi nghĩ bốthích đứa con gái riêng của mình hơn là thích tôi, vì chị ấy chưa bao giờ bị đánh còn tôi bị đánh suốt ngày”, Floyd hồi tưởng lại những tháng ngày thơ ấu. “Bốđánh tôi, bất kể tôi làm gì đi chăng nữa. Tôi chờ mong tới ngày mình trở thành người lớn và thoát khỏi những trận đòn. Tôi mệt mỏi vì nó lắm rồi.”

Nhưng người bốkhông phải nỗi ám ảnh duy nhất của Mayweather. Mẹ anh là con nghiện và dì anh từng chết vì sử dụng thuốc quá liều. Điều đó khiến tuổi thơ Mayweather trôi qua thật buồn bã nhưng cũng là động lực để anh nói không với thuốc lá, rượt chè và ma túy.

2. Nghị lực phi thường

Một mặt, Floyd ghét cay ghét đắng sự hà khắc của người cha. Mặt khác, nó trở thành động lực để anh đi lên. Năm 11 tuổi, Floyd chính thức lấy họ của cha, Mayweather. Trước đó, anh theo họ của mẹ, Sinclair. Đây được xem như quyết định lớn trong đời Floyd. Nó cho thấy quyết tâm của Floyd trong việc viết tiếp giấc mơ dang dở của người cha.

Năm 16 tuổi, tài năng của Floyd Mayweather nở rộ. Anh giành chiến thắng ở giải vô địch Găng Tay Vàng năm 1993. Nhưng thành công đó đã không khiến Mayweather hạnh phúc. Cha bị bắt và tống vào tù vì tội vận chuyển cocaine. Trong khoảng thời gian năm năm, Floyd đã sống mà không có cha bên cạnh chỉ bảo. Cuộc sống không cha còn kinh khủng hơn cuộc sống nghèo đói mà Floyd từng trải qua trước đó, bảy người nhét chung một căn phòng, không nước nóng, không lò sưởi, không gì cả. Khi đó, Floyd đã rất muốn khóc. Rốt cuộc thì, Floyd là một người đàn ông và người đàn ông thì không được phép khóc. Floyd không khóc.

Floyd Mayweather: Nỗi buồn của một ông hoàng
Roger Mayweather là người thay cha dạy dỗ Floyd Mayweather.

Roger Mayweather, người chú và cũng là nhà vô địch hạng bán trung, đã bước vào cuộc đời Floyd. Ông đã thay cha để dạy dỗ đứa cháu và đưa đứa cháu lên một tầm cao mới. Nhưng cũng chính vì chuyện này mà giữa cha và chú đã nảy sinh mâu thuẫn. Floyd “lớn” cho rằng, những cống hiến của mình cho sự nghiệp cậu con trai đã bị người em làm lu mờ. Roger kịch liệt phản đối suy nghĩ đó. “Floyd được như ngày hôm nay là nhờ tôi, chứ không phải nhờ cha nó. Anh ta chỉ đưa nó lên võ đài, còn tôi đưa nó lên truyền hình.”

Không chỉ mâu thuẫn với em trai mà Floyd “lớn” còn mâu thuẫn với chính con trai của mình. Mâu thuẫn lên tới đỉnh cao khi Floyd lấy lại căn hộ và chiếc xe mà anh đã sắm cho cha. Đồng thời, Floyd sa thải cha mình khỏi chức vụ quản lý và huấn luyện viên. Bảy năm trời, họ không nói với nhau một lời tử tếnào. Floyd cho rằng, bố ghen tỵ với anh ta. Sự nghiệp của ông ấy chưa bao giờ thành công. Floyd giỏi hơn bốvềmọi mặt.

Vào năm 2008, Floyd có một trận đấu với De La Hoya, học trò của bố. Cảm thấy không ổn, De La Hoya đã chọn Freddie Roach làm huấn luyện viên riêng. Trong cái rủi lại có cái may. Chính vì bị De La Hoya sa thải mà Floyd “lớn” đã làm lành với Floyd “nhỏ”.

3. Người đàn ông của gia đình

Giới truyền thông thích nhìn vào những mặt xấu mà bỏ qua những mặt tốt đẹp của Floyd Mayweather.

Chúng ta có thể thấy, Floyd có một cuộc sống gia đình vô cùng phức tạp. Nếu là một người bình thường, hẳn đã gục ngã vì những bi kịch xảy ra liên tiếp. Nhưng Floy đã vượt qua tất cả để trở thành độc cô cầu bại trong làng quyền Anh. Ý chí của anh rất đáng được ghi nhận và học hỏi.

Floyd Mayweather: Nỗi buồn của một ông hoàng
Đối với Floyd Mayweather, gia đình là trên hết.

Ngạc nhiên thay, mặc cho những xung đột, Floyd không hềtìm cách rời xa gia đình. Thay vào đó, anh rất trân trọng những giá trị gia đình. Bằng chứng là, anh đã mời bà con họ hàng đến sống gần nhà mình. Những buổi tập của anh thì trông như những buổi họp mặt gia đình. Anh cũng hết sức hàn gắn mối quan hệ giữa chú và cha.

Theo Floyd, quyền Anh chính là cầu nối giữa các thành viên trong gia đình. “Những cuộc tranh cãi trước đây, hay sự khác biệt giữa cha và chú tôi, chúng đã trở thành quá khứ rồi. Đã là quá khứ thì phải để nó lại và tập trung cho tương lai tốt đẹp hơn. Và ngay tại thời điểm này, mọi chuyện đang đi như nó nên thế”.

Suy cho cùng, Floyd không xấu xa như chúng ta nghĩ, phải không?

______

Phúc (Nguồn: Tạp chí Phái Mạnh ELLE Man)

No more