Nhân vật 12/09/2016

Trương Quốc Vinh – “Một nụ cười đem đến cả mùa Xuân”

Bài ELLE Team

Cách đây hơn 60 năm, một nhân tài kiệt xuất, huyền thoại số 1 của ngành giải trí châu Á ra đời và nhiều năm sau đó, anh đưa Canto Pop lên đỉnh cao, góp phần vào sự lột xác thành công của điện ảnh châu lục nói chung và Hong Kong nói riêng. Rồi vào ngày Cá tháng Tư định mệnh của năm 2003, Quốc Vinh ra đi mãi mãi khiến người ta cảm thấy thật trớ trêu và xem đó như một trò đùa tàn nhẫn của số phận. Nhưng có lẽ ở một nơi nào đó rất xa, anh sẽ mãi cất nụ cười mãn nguyện vì biết rằng tất cả chúng tôi luôn mãi nhớ về anh.

Cuối thập niên 70 cho đến cuối những năm 90, Canto Pop bắt đầu làm mưa làm gió khắp châu Á và người góp công lớn nhất cho sự phát triển ấy là Leslie Cheung, lúc bấy giờ được mệnh danh là “Elvis Presley của Hongkong” với những ca khúc để đời như “Monica”, “Who can be with me”, “The Wind Blows on”… Và sự thành công của âm nhạc Hoa Ngữ ở Hàn Quốc và Nhật Bản ngày nay sẽ không thể tồn tại nếu không có người mở đường là Leslie. Có một thời điểm mà những cô gái Nhật có thể đội mưa, nắng, săn lùng mọi nơi có thể để chờ đợi một lần được nhìn thấy Trương Quốc Vinh. Còn album đầu tiên mà anh phát hành tại xứ sở Kim Chi bán được 300 ngàn bản, trong khi những sản phẩm của “Tứ Đại Thiên Vương” (gồm Lưu Đức Hoa, Lê Minh, Quách Phú Thành, Trương Học Hữu) thì chỉ bán được 90 ngàn bản. Nhưng không dừng lại ở đó, Leslie còn lấn sân sang điện ảnh và chính tại đây, anh mới vươn lên tầm ngôi sao quốc tế với một sự nghiệp thành công rực rỡ.

Nhân sinh nhật của Ca Ca (12/9/1954), mời bạn đọc cùng nhìn lại về cuộc đời và sự nghiệp tài hoa của Quốc Vinh.

Trương Quốc Vinh – nụ cười đem đến cả mùa Xuân

Trương Quốc Vinh
Trương Quốc Vinh là nghệ sĩ số 1 châu Á trong nhiều thập kỷ

Vai diễn chuyên nghiệp chính thức của Leslie là chàng cảnh sát Tống Tử Kiệt trong bộ phim “Anh hùng bản sắc” mà anh tham gia đóng cùng Châu Nhuật Phát và Địch Long. Sau đó, 2 bom tấn “Yên Chi Khâu” đóng cùng bạn thân, nữ nghệ sĩ quá cố Mai Diễm Phương và “Thiện Nữ U Hồn” cùng Vương Tổ Hiền đã thực sự chắp cánh cho Leslie vươn xa khi anh được đề cử “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” của Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong và Liên hoan phim Kim Mã. Khi đã thực sự trở thành ngôi sao được săn đón nhất Hong Kong, Leslie bắt đầu được đạo diễn tài năng Vương Gia Vệ ưu ái dành cho những vai nam chính mang lại thành công cho cả 2 như chàng đồng tính Hà Bảo Vinh trong “Happy together” (đóng cùng Lương Triều Vỹ” hay Húc Tử trong “Days of being wild” (đóng cùng Trương Mạn Ngọc, Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa).

Trương Quốc Vinh
Vai diễn để đời của Leslie Cheung: Trình Điệp Y

Tuy nhiên, vai diễn đưa tên tuổi Trương Quốc Vinh vươn tới tầm quốc tế, cũng là dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của anh là vai Trình Điệp Y trong “Bá Vương Biệt Cơ”, bộ phim đoạt giải Cành Cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes và 2 đề cử Oscar năm 1992.  Có một cảnh trong phim khi Trình Điệp Y đang ngồi trong chiếc xe kéo để mang thanh kiếm đã hứa tặng Tiểu Lâu thì gặp phải lính Nhật dùng con dao vén tấm màn xe lên. Lúc này Trình Điệp Y với lớp hóa trang dang dở, còn hiện rõ những vệt son lem luốc gần khuôn miệng đã thể hiện nét mặt tuyệt vọng, đau khổ, buồn thảm tột cùng với hóa trang dang dở, những vệt son lem đỏ gần miệng. Khi đạo diễn Trần Khải Ca hô “Cắt!”, Trương Quốc Vinh vẫn ngồi yên đó, bất động và rơi nước mắt. Không ai dám lại gần an ủi anh, đạo diễn chỉ ra hiệu lệnh tắt hết đèn để Leslie có thể một mình yên lặng trong bóng tối. Sau này, người hâm mộ cũng dùng những câu nói trong phim để miêu tả về Trương Quốc Vinh như “Một nụ cười đem đến cả mùa Xuân. Một giọt lệ làm đen tối đất trời”. Cũng giống như cách người ta gợi nhớ về anh bằng một câu trong “Days of being wild”: “Tôi nghe nói có một loài chim không có chân. Nó cứ bay, bay mãi. Khi mệt, nó sẽ ngủ trong gió và chỉ dừng lại một lần duy nhất trong đời. Đó là khi nó từ biệt dương gian”.

Trương Quốc Vinh
Trương Quốc Vinh sở hữu giọng ca và diễn xuất tuyệt vời cùng gương mặt không góc chết
Dù

Người sẽ sống mãi

Trương Quốc Vinh, tiếc thay, đã tự kết liễu đời mình và một sự nghiệp vẻ vang vào ngày “Cá tháng Tư” năm 2003, khi anh mới 47 tuổi, cứ như thể sự ra đi bàng hoàng ấy chỉ là một lời nói dối mà thôi. Anh ra đi vào lúc 7 giờ 04 tại bệnh viện The Queen Mary, Hong Kong sau một vụ nhảy lầu nhưng gương mặt thiên thần của anh thì không hề bị biến dạng. Đó có lẽ là món quà cuối cùng mà ông trời muốn dành cho nhân gian sau trò đùa tàn ác mà không ai muốn chấp nhận ấy.

Trương Quốc Vinh
Leslie Cheung sống mãi trong lòng người hâm mộ

Cho đến nay, vẫn chưa có nghệ sĩ châu Á nào đạt được tiếng vang mang tầm quốc tế như Trương Quốc Vinh bởi anh vẫn là cái tên duy nhất góp mặt vào danh sách bình chọn “5 nghệ sĩ được yêu thích nhất mọi thời đại” của CNN năm 2010. Ở Hàn Quốc và Nhật, Leslie thậm chí là nghệ sĩ nước ngoài có lực lượng fan đông đảo nhất, ngay cả khi sau anh mất. Hồi tháng 5/2013, Trung tâm Điện ảnh Busan của Hàn Quốc còn tổ chức một buổi triển lãm đặc biệt nhằm tưởng nhớ 10 năm ngày mất của anh. Họ đã liên tục trình chiếu lại 10 bộ phim lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Leslie.

Những ngày sinh nhật, ngày mất của Trương Quốc Vinh cũng vẫn được fan ở nhiều nơi trên thế giới tổ chức hàng năm và Việt Nam không là ngoại lệ. Trên những group, fan page của hội người hâm mộ Leslie ở Việt Nam, còn có những người lặn lội sang tận Hong Kong để mua hoa đặt lên mộ anh và những nơi tưởng niệm anh như Đại Lộ Ngôi Sao. Tầm ảnh hưởng của Trương Quốc Vinh ở châu Á chẳng kém gì Michael Jackson hay John Lennon, những người cũng được thế giới nhắc tên vào những ngày đặc biệt của họ.

Trương Quốc Vinh
Vai diễn chàng đồng tính Hà Bảo Vinh

Có lẽ giờ đây Leslie vẫn đang vui vẻ ở một thiên đường không có nước mắt và những nỗi đau anh phải gánh chịu trong nhiều năm. Anh đã rời xa dương gian nhưng linh hồn của anh vẫn tồn tại, những vai diễn để đời của anh vẫn lấy đi bao nước mắt và cả những nụ cười của hàng triệu người hâm mộ. Dù Trương Quốc Vinh đã thuộc về thời đã qua, ở trong những giấc mơ phù hoa về quá khứ của chúng ta thì thế giới vẫn còn một Hà Bảo Vinh ngước nhìn bầu trời Argentina trên gác thượng căn phòng ọp ẹp của Diệu Huy trong “Happy Together”, cười nhếch mép, ngậm thuốc ở khóe miệng như dân chơi Húc Tử của “Days of Being Wild”, vẫn giữ phong thái phong trần, hào hiệp của một đại trượng phu như Hứa Văn Cường trong “Shanghai Grand 1996”, và luôn dâng hiến cho nghệ thuật đến trọn cuộc đời như Trình Điệp Y trong “Bá Vương Biệt Cơ”.

Mai

Tạp chí Phái Mạnh ELLE Man

No more