Nhân vật 02/08/2021

Bước vào “vũ trụ” điện ảnh của Jean-Claude Van Damme

Bài EM Digital Editor

Bước sang tuổi 60, Jean-Claude Van Damme - diễn viên kiêm đạo diễn, nhà sản xuất, nhà biên kịch tài ba vẫn chưa cho thấy dấu hiệu của tuổi tác mà vẫn vững vàng trên đỉnh cao sự nghiệp với những ngày tháng đang thăng hoa với hàng loạt dự án. Ngôi sao người Bỉ đánh dấu sự trở lại ngoạn mục trong bộ phim mới nhất trên Netflix: The Last Mercenary. Qua buổi phỏng vấn độc quyền cùng với ELLE, mời các bạn lắng nghe những chia sẻ về sự nghiệp, đam mê, tình yêu và sức quyến rũ của quý ông tuổi lục tuần này.

Trước khi trở thành “huyền thoại”, Jean-Claude Van Damme (JCVD) cũng đối mặt với những khoảng thời gian thăng trầm, khó khăn, rồi từng bước tiến đến vũ đài vinh quang và đạt được cuộc sống xa hoa bậc nhất với 36 năm cống hiến cho nghề.  Vào năm 1988, sự nghiệp của JCVD “một bước thăng hoa” với những bom tấn hành động như  Bloodsport, Kickboxer, Full Contact và Double Impact, cho đến JCVD (2007) – một tác phẩm do anh thủ vai chính mình; hay như The Expendables 2 (2012) – nơi anh hội ngộ với những siêu sao hành động bậc nhất lúc bấy giờ.

jean claude van-damme - phỏng vấn độc quyền của ELLE

Anh có thể chia sẻ đôi điều về The Last Mercenary?

Jean-Claude Van Damme: Tôi vào vai Richard Brumère – một cựu mật vụ đã rời khỏi tổ chức và chu du nhiều nơi trên thế giới để tìm kiếm cuộc sống riêng. Trong một nhiệm vụ trước đây, anh gặp một người phụ nữ và có con với cô ấy.  Tuy nhiên, anh đã thỏa thuận với chính phủ Pháp bảo vệ cho con trai mình,  Archibald. Đổi lại, anh sẽ biến mất và hoàn toàn giữ bí mật về điều này.

Một ngày nọ, để cứu con trai khỏi mafia, anh đã kết giao với một nhóm thanh niên và thiết lập mối liên hệ tới người con trai. Tóm lại, anh ấy đang gặp rắc rối. Anh tìm đường trở về nhà và vấn đề đã được giải quyết ư? Không nhanh vậy đâu! Bộ phim cũng có sự góp mặt của dàn diễn viên tuyệt vời, bao gồm Patrick Timsitt, Miou-Miou, Alban Ivanov, Eric Judor, Valérie Kaprinski…

Đây là một bộ phim thuộc thể loại như thế nào?

Jean-Claude Van Damme: Một bộ phim hài hành động được đạo diễn và biên kịch tài ba David Charhon “đo ni đóng giày” cho tôi! Nó mang phong cách khá giống phim của ngôi sao Belmondo (Bébel) một thời, là sự kết hợp thú vị giữa IncorrigibleThat Man From Rio tạo nên sự phá cách đặc trưng của Mỹ. Tôi luôn xem những bộ phim của Bébel, lớn lên cùng Bébe  và ngưỡng mộ diễn xuất của ông trên màn ảnh.

Ông là một diễn viên sân khấu cổ điển nhưng biết cách nắm bắt sự điên rồ. Điều đó được thể hiện rõ nhất qua Louis de Funès in The Big Restaurant, Don’t Look Now…We’re Being Shot At! Chà, ông ấy là người hài hước những đồng thời rất nghiêm túc trong việc diễn xuất.

Ngay cảnh đầu phim anh đã biểu diễn pha xoạc chân kinh điển. Anh có gặp nhiều khó khăn khi thực hiện động tác này không?

Jean-Claude Van Damme: Ồ, không hề hấn gì! Tôi đã bắt đầu học múa ba lê khi mới 13-14 tuổi và đã luyện tập trong suốt 5 năm. Tôi cũng học karate từ khi lên 9. Hai bộ môn này đòi hỏi nhiều kiểu chuyển động khác nhau. Tuy nhiên, động tác xoạc trong múa ba lê đòi hỏi kỹ thuật cao hơn trong karate, bởi điều cốt lõi là giữ cho phần giữa của cơ thể luôn thẳng. Thậm chí, tôi còn được mời vào trường Béjart Ballet School ở thời điểm đó. Nhưng tôi đã nghe lời cha mình và gắn bó với karate.

Anh nhận thấy giữa mình và nhân vật Brumère có điểm tương đồng nào không? 

Jean-Claude Van Damme: Anh ấy khá khó tính và ít khen con trai mình. Còn tôi, tôi cũng có con (Bianca, Kristopher, Nicolas) nhưng luôn khuyến khích và ủng hộ chúng. Tôi không muốn chúng phải trải qua khoảng thời gian khó khăn.

jean claude van-damme - phỏng vấn độc quyền của ELLE

Anh đã trải qua quá trình quay phim kéo dài 54 ngày – hơn 10 tuần đó như thế nào?

Jean-Claude Van Damme: Tôi thích nghi tốt đấy chứ! Tôi sống ở Hong Kong và từng đi du lịch khắp tơi, từ Úc, Los Angeles, Thổ Nhĩ Kỳ cho tới Armenia. Tôi di chuyển bằng máy bay riêng nên thời gian trôi qua khá nhanh và cũng không sợ Covid. Tôi đã ở Úc khi Covid lan rộng, thế giới trở nên hỗn loạn và mọi thứ bị hủy bỏ. Nhưng tôi vẫn tự nhủ với bản thân rằng nhất định phải đến đó. Tôi đã bắt tay với  hàng trăm người và ở lại đó nhưng may mắn không bị nhiễm. Nhờ vậy, tôi đã có thể trở lại Bỉ, Pháp và Ý. Mọi người đều đã dương tính với Covid, như Tom Hanks chẳng hạn! Úc là một trong những quốc gia đầu tiên bị ảnh hưởng. Hiện tại, tôi ổn. Nhưng bạn biết đấy, virus có thể tấn công bất kì ai vào bất cứ lúc nào.

Động lực nào khiến anh có thể bền bỉ vào vai chính xuyên suốt 65 bộ phim?

Jean-Claude Van Damme: Chà…Đó là một công việc lý tưởng! Tôi phải làm việc không ngừng nghỉ, đúng vậy, nhưng đổi lại tôi rất may mắn khi được quay phim cả ở Pháp và ở Mỹ, nhận được lời mời từ cả hai phía, thật tuyệt vời! Cùng với đó là Paris – một thành phố có nền văn hoá đa dạng và Ý cũng vậy.

Anh đã từng đã làm việc với nhiều đạo diễn quốc tế, từ Pháp, Mỹ, Đức cho đến Trung Quốc. Anh thích cách tiếp cận điện ảnh nào nhất? 

JCVD: Thành thật mà nói, khi tiếp xúc và làm việc trong điện ảnh, tôi thường không quan tâm đến phương diện xuất xứ. Tôi đã từng mạo hiểm bắt tay với John Woo khi anh ấy vẫn chưa có danh tiếng trong Hard Target vào năm 1993. Họ cho tôi một tháng để viết kịch bản với ngân sách khá eo hẹp.

Với Emmerich cũng như vậy khi tôi làm phim Universal Soldier (bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất của Jean-Claude Van Damme). Tại thời điểm đó, anh ấy chỉ là một đạo diễn người Đức không có tên tuổi. Tôi cũng làm việc với Stephen Norrington để làm nên Blade, khi mà chưa ai biết đến công việc của anh ấy cả. Tôi cũng rất thích làm việc với Martin Scorsese, Tony Scott, Peter Weir… Nhưng tôi cũng đã thực hiện rất nhiều bộ phim “hái” ra tiền mà không cần đến đạo diễn. Đó chính là cách tôi tiếp cận với điện ảnh!

jean claude van-damme - phỏng vấn độc quyền của ELLE

8

Anh có phải là một diễn viên dễ dàng lắng nghe những chỉ đạo?

JCVD: Tôi là người dễ tính và luôn sẵn sàng lắng nghe. Khi bạn ngồi trên một chiếc Ferrari và có tài xế, bạn sẽ không cần chạm vào xe. Với một đạo diễn giỏi, điều đó cũng giống như vậy. Anh ấy biết mình đang làm gì. Vì vậy, hãy cứ đi theo hướng đó thôi! Khi bạn chỉ quan tâm đến diễn xuất của mình thì đó mới là điều hoàn hảo.

Tôi đã từng làm rất nhiều phim và tự xử lý khâu biên tập. Hãy lấy ví dụ về Tom Cruise trong Born On The Fourth Of July (đạo diễn bởi Oliver Stone) và trong Cocktail (đạo diễn bởi Roger Donaldson), bạn sẽ thấy việc có một đạo diễn giỏi quan trọng đến nhường nào. Nếu tôi làm phim với Scorsese, anh ấy sẽ không để tôi rời khỏi cảnh quay đó cho đến khi hài lòng với màn trình diễn của tôi.

jean claude van-damme - phỏng vấn độc quyền của ELLE

Anh có đang ấp ủ hoặc trong quá trình thực hiện dự án mới nào không?

JCVD: Bốn! Một ở Los Angeles dành cho Netflix, một ở thể loại giống phim Die Hard, thật tuyệt. Tôi cũng đang lên kịch bản với Nick Vallelonga – người giành Giải thưởng Guild năm 2018 cho kịch bản hay nhất với The Green Book. Anh ấy cũng hoàn thành xong kịch bản cho một bộ phim võ thuật mới nhất của tôi. Vì vậy, bốn hoặc năm dự án đang trong quá trình thực hiện rồi. Hiện tại tôi chỉ thư giãn thôi đợi xem điều gì sẽ diễn ra!

Jul – một rapper người Pháp, đã nhắc đến thân hình cơ bắp của anh trong bài hát của cậu ấy. Anh cảm thấy thế nào khi vẫn còn truyền cảm hứng cho giới trẻ ngày nay?

JCVD: Đó chỉ là hình ảnh thôi và họ đang ngưỡng mộ một “nhân vật”. Hình ảnh mà mọi người thường biết đến, như tôi hay Brad Pitt, là lúc chúng tôi “thoát ly” bản thân để hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn. Chúng tôi là diễn viên nên bạn sẽ không bao giờ biết chúng tôi thực sự là ai, vì ta chưa từng gặp mặt.

jean claude van-damme - phỏng vấn độc quyền của ELLE

Với anh, thành công quan trọng như thế nào? 

JCVD: Tôi ý thức được bản thân mình muốn thành công từ khi 10 hay 11 tuổi gì đấy, nó như được di chuyển trong từng tế bào của tôi! Tư duy rất quan trọng, đó là cách bạn nghĩ cho tới cách bạn hành xử. Bạn phải suy nghĩ về những gì bạn muốn trở thành, làm thế nào để được công chúng đón nhận và luôn khao khát thành công. Bạn phải thực sự muốn!

Anh có lời khuyên nào dành cho các bạn trẻ muốn theo đuổi nghề điện ảnh, võ thuật hay chỉ đơn giản là một sự chia sẻ?

JCVD: Trước hết, bạn phải tìm hiểu chính mình. Ngày nay, những người trẻ tuổi không biết họ là ai. Họ bị tấn công bởi thông tin và lắng nghe quá nhiều “tạp âm” bên ngoài chứ không phải tiếng nói từ bên trong. Họ nên lắng nghe bản thân nhiều hơn. Tôi là ai? Tôi là gì? Tại sao tôi lại ở đây? Điểm mạnh của tôi là gì? Vì vậy…hãy dành thời gian nhìn lại chính mình. Quên YouTube và điện thoại di động của bạn đi, hãy buông bỏ tất cả! Mạng xã hội sẽ không biến mất nhưng hãy cố gắng sống thiếu nó trong khoảng một tháng và tìm hiểu bản thân!

jean claude van-damme - phỏng vấn độc quyền của ELLE

Anh đã thực hành điều đó như thế nào?

JCVD: Tôi gọi đó là “bản năng cơ bản” để phát triển cơ thể và tâm trí, nhưng bài học này bạn sẽ không được  học ở trường. Khi bạn bị quá tải bởi quá nhiều thông tin, bản năng của bạn không có cơ hội để phát triển. Tôi rời bỏ ghế nhà trường sớm và nhờ đó tôi có thể phát triển trực giác của bản thân tốt hơn. Tuy nhiên, tôi cũng không muốn cổ súy các bạn làm giống như mình lúc trẻ.

Sau khi trải qua nhiều thăng trầm, tôi đã rời Los Angeles để tới Hong Kong và hiện tại vẫn đang sinh sống ở đó. Tôi truy cập YouTube để tìm hiểu những gì tôi muốn học. Mọi thứ đưa tôi về với nền văn minh Sumer, các biểu tượng, chòm sao, hiện tượng nóng lên toàn cầu. Đó mới chính là điều chúng ta cần quan tâm trong cuộc sống ngày nay.

Học được nhiều như vậy là một may mắn. Tôi cảm thấy mình được trau dồi nhiều hơn và có thể nói chuyện với mọi người về vô số thứ, đặc biệt là lịch sử, con người, trái đất, vũ trụ, toán học và cuộc sống. Đương nhiên tôi không hề hoàn hảo, tôi cũng như người bình thường thôi!

Anh có áp dụng quy tắc nào đó vào cuộc sống? 

JCVD: Khi nói đến việc ăn uống, hãy chia nhỏ thành 6-7 bữa ăn một ngày. Và sau đó, bạn thậm chí có thể ăn đồ ăn vặt nhiều hơn (haha). Khi cơ thể quen với việc dung nạp thường xuyên, nó sẽ chỉ giữ lại 30% chất béo và đốt cháy phần còn lại. Trong khi đó, nếu bạn ăn 2-3 lần một ngày, cơ thể sẽ giữ lại tới 70% lượng chất béo!

Hãy ăn từng phần nhỏ thôi. Lúc đầu cơ thể của bạn sẽ bị đầy hơi vì chưa quen với việc này. Tôi thường chia đôi bữa ăn của mình, nửa đầu có thể là một quả chuối hoặc nhấm nháp một chút chocolate như bây giờ đây, 20 phút nữa tôi sẽ ăn thêm pasta. Kết hợp với việc luyện tập thường xuyên, chất béo sẽ bị đốt cháy liên tục!

jean claude van-damme - phỏng vấn độc quyền của ELLE

Anh vẫn tập luyện thể thao thường xuyên chứ?

JCVD: Hàng ngày! Đó là điều bắt buộc. Tôi cần ít nhất hai giờ một ngày để luân phiên giữa các bài tập giãn cơ, tập tạ và đạp xe. Cơ thể tôi khao khát được luyện tập và trái tim tôi cũng vậy. Nhưng cũng có nhiều lúc không khoẻ, thì tôi tập luyện đúng cách và nhẹ nhàng, đôi khi là bơi lội.

Khi tôi ngủ, tôi không thật sự ngủ mà thực tập việc suy nghĩ và tiến vào hoạt động trong tiềm thức. Khi luyện tập, tôi đưa tâm trí tách ra khỏi cơ thể. Trên một chiếc xe đạp, tôi hòa vào một nhịp điệu mà ở đó tôi chỉ nghe thấy nhịp tim của mình. Khi não của tôi được cung cấp oxy thì ý tưởng tự khắc tuôn trào! Hai lần trong đời, tôi đã thực sự chìm vào giấc ngủ trong lúc đạp xe.

Lý

Thời trang là gì đối với anh?

JCVD: Hmm…Thời trang là một thứ đẹp đẽ. Tôi luôn mặc đồ đen từ đầu đến chân.

Nó khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian đóng Expendables với Silvester Stallone – người đã từng nói với tôi: “Tôi không hề thích chiếc áo khoác cổ lông của anh”, và tôi đã thẳng thắn trả lời: “Tôi chẳng quan tâm!”. Một cuộc tranh luận và tôi không ngại nói ra suy nghĩ của mình (với một thái độ tôn trọng). Cho nên tôi đã đáp lại rằng: ”Mr. Stallone (tôi thường gọi anh ấy là Mr.Stallone), tôi không quan tâm nếu tôi mặc đồ đen, đỏ hay hồng…đó không phải là điều quan trọng. Tôi sẽ đem đến những gì anh cần, một nhân vật phản diện thực sự, một kẻ ác vô cùng xấu xa!”

jean claude van-damme - phỏng vấn độc quyền của ELLE

Anh thích đóng vai anh hùng hay kẻ phản diện hơn?

JCVD: Điều đó còn phụ thuộc vào kịch bản. Nhưng đóng vai phản diện rất vui. Tôi thực sự rất nhập vai!

Như vậy, một ác nhân trong James Bond sẽ là một vai phản diện lý tưởng dành cho anh!

JCVD: Tôi hoàn toàn thích điều đó, nhưng những cái tên như Marvel và các hãng phim tương tự chưa bao giờ liên hệ! Họ ngại gọi cho tôi! Lẽ ra, tôi có thể đóng vai Spider-man hoặc Batman. Cũng giống như Fast and Furious, Vin Diesel không muốn Van Damme có mặt trong phim của anh ấy, họ sợ tôi!

Họ sợ anh sao?

JCVD: Có lẽ họ sợ cạnh tranh với tôi! Họ có thể đóng phim hành động nhưng lại chẳng biết khiêu vũ hay biên đạo. Họ không thể làm cả hai. Họ không phải là Bébel, bạn biết đấy! Trong khi Belmondo có thể là một Stallone, một Arnold hay một Jason…đó mới là nghệ thuật làm phim thực thụ. Có lẽ họ sợ hãi và không dám trải nghiệm những điều mới mẻ.

jean claude van-damme - phỏng vấn độc quyền của ELLE

Anh có cảm thấy ổn khi ngày một già đi?

JCVD: Tôi biết mình sẽ đi đâu và sẽ đi đến đâu. Khi chúng ta không còn sống nữa, chúng ta sẽ chuyển sang một chiều không gian khác. Chúng ta không bao giờ chết. Chúng ta vẫn ở đây nhưng đã biến đổi.

Đối mặt với cái chết sao? Có nhiều người đã trải nghiệm và kể lại những chuyện đã xảy ra. Một khi bạn đã trải qua, bạn  sẽ không còn sợ nữa. Mọi người lại nghĩ rằng tôi đang nói linh tinh cho xem, vì vậy tôi sẽ không nói về nó nữa. Nhưng điều khó khăn nhất khi qua đời là bạn không thể chạm vào người khác hay ôm lấy những đứa trẻ của mình trong vòng tay. Không còn tồn tại bất kỳ mối liên kết vật lý nào cả!

Còn tình yêu thì sao?

JCVD: Thật tuyệt vời. Tôi yêu mọi thứ, tình yêu đối với tôi là tất cả! Nó khiến tôi trở nên hạnh phúc ngay cả khi đang đối mặt với nỗi buồn. Bản thân tôi làm phim vì những tình cảm yêu mến mà người hâm mộ dành cho tôi!

Tom

__

Tạp chí Phái mạnh ELLE Man

Thực hiện phỏng vấn:  Virginie Dolata

Hình ảnh:  Regine Mahaux

Stylist: Charlotte Renard

Chuyển ngữ: Hoàng Điệp

No more