Nhân vật 10/10/2018

Mai Diễm Phương – Đóa hoa sống cả cuộc đời rực rỡ

Bài ELLE Team

Hoa nở vào mùa Xuân, gục chết khi đến đêm mùa Đông. Giống như cuộc đời người phụ nữ qua rồi chẳng thể trở lại. Tuy nhiên, đối với những người yêu Mai Diễm Phương, cô mãi mãi là một đóa hoa không bao giờ tàn. Nữ danh ca tuy sống chỉ có 40 năm, nhưng đó là 40 năm hoa nở rực rỡ nhất.

Mai Diễm Phương sinh ngày 10/10/1963, là ngôi sao lớn trong nhạc đàn lẫn điện ảnh Hong Kong những năm 70 – 80 – 90. Cô mất năm 2003, lúc 40 tuổi sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư. Nhân dịp sinh nhật cô, hãy cùng ELLE Man nhìn lại cả sự nghiệp, cuộc đời của nàng hồng nhan nhưng bạc mệnh Mai Diễm Phương.

Ở lĩnh vực nào, Mai Diễm Phương cũng là nữ hoàng

Hiếm có ngôi sao nào thành công ở cả mảng âm nhạc và phim ảnh. Nhưng Mai Diễm Phương là một trong số đó. Thậm chí, cô là ngôi sao nổi bật nhất.

Ở lĩnh vực thanh âm, dưới ánh đèn sân khấu, cô thường khoác lên những bộ trang phục sang trọng, phong cách biểu diễn hoành tráng nhất. Mai Diễm Phương và sân khấu luôn là một sự kết hợp lộng lẫy . Dù khi đó cô chỉ mặc bộ trang phục đơn giản, đứng đó cùng chiếc micro. Người ta nói, Mai Diễm Phương lúc nào cũng như tỏa sáng trên sân khấu.

Mai Diem Phuong - elle man 6
Ảnh: brns.com

Trong suốt sự nghiệp âm nhạc rực rỡ, cố danh ca để lại không ít những bài hát bất hủ. Những giai điệp pop nhẹ nhàng tưởng chừng “nằm lại” ở những năm 60 – 70. Nhưng dưới giọng ca Diễm Phương, những giai điệu đó cho đến ngày nay vẫn khiến khán giả phải thổn thức. “Bài hát vàng” trong sự nghiệp ca hát của Mai Diễm Phương phải kể đến Nữ nhân hoa (The Lady of Flowers). Bài hát ra mắt năm 1997 trong album cùng tên của cô, nói về khao khát được trân trọng, yêu thương của người phụ nữ.

Ca khúc Nữ nhân hoa còn được xếp vào hàng sáng tác kinh điển với đề tài về phụ nữ. Nó nhận được đồng cảm lớn của người phụ nữ ở nhiều lứa tuổi, người độc thân lẫn người đã có gia đình.

Đặc biệt, bài hát gắn liền với cuộc đời Mai Diễm Phương. Cô từng trải lòng rằng:

“Nữ nhân hoa là một bài mà tôi phải hát cả cuộc đời.”

Trong lĩnh vực điện ảnh, Mai Diễm Phương cũng thành công không kém. Cô có thể nhập vai đủ thể loại phim. “Bách biến thiên hậu” – Diễm Phương được mệnh danh là nữ hoàng sở hữu trăm dạng hình cũng bởi khả năng nhập vai xuất sắc của cô. Cô được mọi người quý trọng, tôn vinh là đàn chị trong ngành giải trí.

Mai Diem Phuong - elle man 4
Ảnh: Star Media

Thời điểm đó, “một cô gái sinh ra là để đóng phim” là biệt danh khán giả ưu ái đặt cho Mai Diễm Phương. Một sự công nhận và yêu mến tuyệt đối của người hâm mộ dành cho nữ ngôi sao. Cô từng đoạt danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc tại hai giải lớn nhất làng phim Hoa ngữ là Kim Mã, Kim Tượng.

Hầu hết những vai diễn của Mai Diễm Phương đều để lại dấu ấn để người hâm mộ ghi nhớ. Những năm 80 – 90, khán giả Hong Kong thường bảo nhau rằng: Mai Diễm Phương có thể thoát khỏi vai diễn, hóa thân vào một vai diễn khác. Nhưng khán giả thì không. Họ không thể quên vai diễn của cô, bởi diễn xuất thần sầu của nữ ngôi sao đã “thổi” cho mỗi nhân vật một hồn sống. Những nhân vật ấy sau đó để lại dư âm lớn và sống mãi trong lòng khán giả.

Mai Diem Phuong - elle man 7
Ảnh: MetroLyrics

Người bạn diễn thân thiết nhất của Mai Diễm Phương có lẽ là Trương Quốc Vinh. Trên màn ảnh, cả hai là cặp tình nhân ăn ý. Trở về cuộc sống đời thường, Diễm Phương và Quốc Vinh là những người tri kỉ.

Giữa chốn giải trí đầy thị phi, tình bạn đẹp và chân thành của họ luôn khiến người ta ngưỡng mộ. Nhưng những thứ càng đẹp, càng bị ghen ghét.

Những tin đồn về mối quan hệ tình cảm của Mai Diễm Phương và Trương Quốc Vinh ầm ĩ trên mặt báo Hong Kong suốt thời gian dài. Người ta không tin vào một thứ tình bạn đích thực, không vụ lợi giữa hai ngôi sao sáng giá bậc nhất châu Á thời điểm bấy giờ.

Nhưng Mai Diễm Phương và Trương Quốc Vinh chọn cách đối mặt với thị phi. Họ chứng minh trong làng giải trí phù phiếm vẫn tồn tại thứ tình cảm thật lòng giữa con người với nhau. Vào một sinh nhật của Mai Diễm Phương, trên một chương trình truyền hình có chiếu đoạn phim ngắn về Mai Diễm Phương và những người bạn.

mai diem phuong - elle man 15
Hai cố tài tử minh tinh hàng đầu Hong Kong những năm 80-90: Mai Diễm Phương và Trương Quốc Vinh

Nhân lúc này, Trương Quốc Vinh đã nói với Mai Diễm Phương rằng: “Hãy nhớ em đã từng nói với anh rằng, nếu đến năm em 40 tuổi mà vẫn chưa ai cưới thì em sẽ lấy anh đấy nhé? Anh không mong muốn ngày đó đâu đấy…”

Nhưng vào đúng ngày 01/04/2003, Trương Quốc Vinh đã nhảy lầu tự vẫn và 8 tháng sau Mai Diễm Phương cũng qua đời, vì căn bệnh ung thư. Khi ấy cô vừa tròn 40 tuổi.

Năm 2003 trở thành năm ác mộng của làng giải trí Hong Kong. Trong cùng một năm, sân khấu mất đi hai người ca sĩ tỏa sáng nhất. Điện ảnh mất đi hai người diễn viên luôn sống trọn vẹn với vai diễn. Người hâm mộ mất đi hai ngôi sao mà họ yêu mến nhất.

Những khán giả yếu đuối không ngừng khóc than. Những người mạnh mẽ hơn, an ủi nhau rằng: có lẽ Mai Diễm Phương và Trương Quốc Vinh quá tốt đẹp so với thế giới trần tục này. Thế nên, họ đành rời đi…

“người con gái giống như một đóa hoa, hoa lại giống như một giấc mộng”

— trích lời ca khúc Nữ Nhân Hoa của Mai Diễm Phương

Rạng sáng ngày 30/12/2003, nền nghệ thuật Hong Kong đã ngậm ngùi tiễn biệt một tài năng của sân khấu ca nhạc và màn bạc Mai Diễm Phương. Cô đã qua đời tại một bệnh viện ở Hong Kong sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư.

Mai Diem Phuong - elle man 9
Ảnh: Pinterest

Cô ra đi để lại một mất mát lớn, một vết thương không thể xóa nhòa trong lòng người hâm mộ thế giới.

Khi Mai Diễm Phương qua đời, cô mới 40 tuổi, vẫn đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp. Nhưng tiếc nuối lớn nhất của Mai Diễm Phương trước khi mất lại là không kịp có một mái ấm trọn vẹn của riêng mình. Nữ danh ca từng kết duyên với nhiều nam nghệ sĩ tài hoa. Song, không ai có thể nắm tay cô đến cuối cuộc đời.

Người ta bảo nhau rằng Mai Diễm Phương không cần là thiên hậu hay nữ hoàng gì cả. Họ chỉ cần cô sống và được yêu thương trọn vẹn.

Ở trên đỉnh cao với đủ đầy danh vọng là thế, nhưng Mai Diễm Phương luôn mong chờ một cuộc đời đơn giản, bình thường như những phụ nữ khác. Ca sĩ nói thực ra cô là người rất truyền thống. Đến phút cuối đời, cố danh ca vẫn chia sẻ muốn được yêu, được kết hôn, sinh con như bao người phụ nữ bình thường khác.

Mai Diem Phuong - elle man 8
Lưu Đức Hoa là người đàn ông mà cô yêu nhất. Ảnh: Sounds

Biến hóa trăm hình dạng khi lên màn ảnh, nhưng ở đời thực, Mai Diễm Phương chỉ có một tấm lòng. Người đàn ông cô yêu nhất suốt cuộc đời là Lưu Đức Hoa, một tên tuổi lớn của làng giải trí Hong Kong. Nhưng kết cục như ta đã thấy, Lưu Đức Hoa không dành cho Mai Diễm Phương. Anh hẹn hò với Chu Lệ Thiên – bà xã hiện tại của anh suốt 20 năm, cả hai sống hạnh phúc cho đến bây giờ.

Thời điểm Mai Diễm Phương mất, có tin đồn rằng Lưu Đức Hoa “tháo chạy” sang Đại Lục phát triển vì bị khán giả Hong Kong quay lưng. Họ cho rằng anh bội bạc với Mai Diễm Phương, khiến cô ra đi mà không có một vòng tay ấm bên cạnh.

Khán giả ghét Lưu Đức Hoa bao nhiêu, chứng tỏ họ yêu Mai Diễm Phương bấy nhiêu.

“Hoa nở trong chốc lát không tồn tại được lâu, người con gái giống như một đóa hoa, hoa lại giống như một giấc mộng” – Trích lời bài hát Nữ Nhân hoa.

Ở bài hát này, người ca sĩ mượn hình ảnh cuộc đời của một đóa hoa từ lúc chớm nở tới úa tàn, thể hiện tâm tư của người phụ nữ.

Hoa nở vào mùa Xuân, gục chết khi đến đêm mùa Đông. Giống như tuổi xuân của người phụ nữ qua rồi chẳng thể trở lại.

mai diem phuong - elle man 16
Cô nói hộ nỗi lòng người phụ nữ với Nữ nhân hoa, nhưng ai hát hộ Mai Diễm Phương về nỗi niềm dở dang? Ảnh: Sina

Tuy nhiên, đối với những người yêu Mai Diễm Phương, cô mãi mãi là một đóa hoa không bao giờ tàn. Nữ danh ca tuy sống chỉ có 40 năm, nhưng đó là 40 năm hoa nở rực rỡ nhất.

Ngày đó, đạo diễn Trương Nghệ Mưu để bày tỏ sự tôn trọng với người đồng nghiệp đã quyết định không tuyển diễn viên thay thế cho Mai Diễm Phương trong Thập Diện Mai Phục. Ông chấp nhận sửa đổi kịch bản, để Mai Diễm Phương mãi mãi là Mai Siêu Phong mà ông ngưỡng mộ.

Người hâm mộ cũng giống như Trương Nghệ Mưu. Họ không để ai thay thế Mai Diễm Phương trong lòng. Cô mãi mãi là bông hoa đẹp nhất, nở rực rỡ và tỏa hương nhất đối với những ai trót yêu mến nữ nghệ sĩ tài hoa mà bạc mệnh này.

Mai Diễm Phương đã có lần tâm sự với khán giả rằng:

“Tỏa sáng chỉ nhất thời, đâu phải mãi mãi. Khi nhìn ngắm những vì sao trên bầu trời, họ sẽ nghĩ đến tôi.”

Giờ Mai Diễm Phương thực sự đã trở thành một vì sao trên bầu trời. Khi còn sống, cô là ngôi sao sáng nhất trên sân khấu với ánh đèn hào quang. Và ngôi sao ấy chưa bao giờ tắt. Mai Diễm Phương vẫn còn sống mãi trong tâm trí người hâm mộ bằng những bài hát, những vai diễn mà cô cống hiến trọn vẹn.

mai diem phuong - elle man 17

Chúc mừng sinh nhật, đóa hoa sống cả cuộc đời rực rỡ, nàng Thiên hậu nhưng vẫn luôn khao khát yêu và được yêu của làng giải trí Hong Kong Mai Diễm Phương!

Xem thêm:

Dù Thiên Vương hay Hổ Tướng, Lưu Đức Hoa là Vua

Trương Mạn Ngọc – Sắc đẹp và cuộc đời trôi đi như những cánh hoa

Uyên Ng (Tạp chí Phái mạnh ELLE Man)

No more