“Quãng thời gian đó thật sự đen tối”, anh chia sẻ với tờ Vogue, “tôi nghĩ, có những lúc vệ sĩ riêng của tôi còn phải vào phòng buổi đêm, kiểm tra xem mạch tôi còn đập và tôi có còn thở hay không.”
Có lẽ, thật khó khăn để chúng ta, hay giới truyền thông chia sẻ sự cảm thông với chàng ca sĩ Justin Bieber đầy tai tiếng này sau tất cả những gì anh đã làm. Nhưng thật khó để phủ nhận rằng, sự nổi tiếng đến với những con người trẻ khi còn quá sớm thật sự không chỉ đánh gục chàng ca sĩ, mà còn ăn mòn sự nghiệp của nhiều các ngôi sao khác như Lindsay Lohan, Macaulay Culkin, Miley Cyrus,… Trong buổi phỏng vấn mới nhất với tờ Vogue, cùng với vị hôn thê Hailey Bieber (trước khi kết hôn là Hailey Baldwin), ca sĩ Justin Bieber đã trở nên cởi mở hơn khi tâm sự về những gì anh đã phải trải qua.
https://www.instagram.com/p/BtlG0GNlNzy/?utm_source=ig_embed
Câu chuyện đánh dấu lần đầu tiên sau suốt 2 năm, chàng trai trẻ mới thực hiện một cuộc nói chuyện đúng nghĩa với báo giới. Thời điểm album gần nhất của JB Purpose ra mắt vào năm 2015, cũng chính là lúc anh trở nên kín đáo hơn với truyền thông. Nam ca sĩ cũng đã lên kế hoạch thực hiện một tour khắp thế giới để quảng bá album này, và sau đó, một cách khó hiểu, hủy hết 14 ngày còn lại của chuyến lưu diễn.
“Tôi bị trầm cảm rất nặng suốt chuyến lưu diễn”, Bieber nói với Vogue. “Tôi chưa từng nói về chuyện này, và tôi vẫn đang trải qua những khó khăn mà chưa thể nói ra được. Tôi đã từng rất cô độc. Tôi cần thời gian.”
Nam ca sĩ Justin Bieber chia sẻ, anh đã lạm dụng thuốc tâm thần Xanax để điều trị chứng lo âu cùng rối loạn hoảng loạn của mình, đồng thời phát triển những xu hướng biến thái tình dục bất hợp pháp để cho bản thân cảm thấy tốt hơn.
Mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn từng ngày. “Tôi thấy mình thực hiện những hành vi rất đáng xấu hổ, trở nên buông thả hơn bao giờ hết. Và tôi nghĩ, đó là lí do vì sao tôi dùng Xanax, để cảm thấy bớt nhục nhã về bản thân,” JB tâm sự. “Mẹ tôi dạy luôn phải đối xử với phái nữ một cách trân trọng, lịch sự. Điều đó luôn ở trong tâm trí tôi mỗi khi tôi làm chuyện đó, vì vậy tôi không bao giờ có thể tận hưởng nó. Ma túy làm tôi không kiểm soát được bản thân nữa. Quãng thời gian đó thật sự đen tối. Tôi nghĩ, có những lúc vệ sĩ riêng của tôi còn phải vào phòng buổi đêm, kiểm tra xem mạch tôi còn đập và tôi có còn thở hay không.”
Ngôi sao trẻ đã trải qua một cuộc cai nghiện không chính thức vào năm 2014, tại nhà vị mục sư của nhà thờ Hillsong, Carl Lentz. (Hillsong là một Giáo xứ lớn tại Úc, nơi mà cả Bieber và Baldwin cùng tham gia phụng vụ). Anh cũng tạm thời chọn cuộc sống độc thân.
Mặc dù vẫn còn dùng rượu bia, nhưng nam ca sĩ nói anh đã dừng việc sử dụng ma túy từ đó.
Ca sĩ Justin Bieber tâm sự, anh đang nỗ lực trở thành chàng trai tốt hơn và người chồng tuyệt vời hơn cho Hailey, người phụ nữ anh đã chọn gắn kết cuộc đời mình vào mùa Thu năm 2018. Cặp đôi thừa nhận mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ và họ đã đi gặp cố vấn hôn nhân.
https://www.instagram.com/p/Btl81-GFPsG/
Đã hơn 3 năm rồi kể từ khi album cuối cùng được ra mắt, âm nhạc vẫn là thứ gì đó quá xa vời với người chồng trẻ.
“Chỉ nghĩ về âm nhạc thôi đã khiến tôi rất căng thẳng rồi,” JB chia sẻ. “Tôi đã rất thành công vào năm 13 tuổi, vậy nên tôi chẳng còn thời gian để khám phá xem mình là ai, ngoại trừ ca sĩ tuổi teen Justin Bieber. Tôi rất cần thời gian để đánh giá lại bản thân mình: tôi là ai, tôi ao ước điều gì trong cuộc sống, các mối quan hệ của tôi, tôi muốn trở thành một người như thế nào, vv – những thứ mà một khi bạn đã bị cuốn vào vòng xoáy của sự nổi tiếng, của ngành công nghiệp âm nhạc này, bạn thật sự sẽ quên mất nó.”
Xem thêm
Bộ sưu tập thời trang “Purpose World Tour” của Justin Bieber
Ca sĩ Justin Bieber đã làm gì với mái tóc của mình?
—
Trích lược: Phương Linh (Tạp chí Phái mạnh ELLE Man, tham khảo: Men’s Health, Vogue)