Nhân vật 17/03/2020

Alexander McQueen: “Đứa con ngông” nay đã ngủ yên

Bài ELLE Team

Ngang tàng, nổi loạn và điên rồ - đó đều là những gì mà người vẫn thường dùng để miêu tả Alexander McQueen. Tròn 10 năm kể từ ngày nhà thiết kế đại tài rời bỏ thế giới này (2010), giới mộ điệu vẫn không thể ngừng thổn thức mỗi khi ngắm nhìn lại các ý tưởng của ông.

Nhân dịp sinh nhật của Alexander McQueen (17/3/1969), hãy cùng ELLE Man hồi tưởng lại về cuộc đời của “đứa con ngông” của làng thời trang nước Anh này nhé!

Thiên tài không đợi tuổi

Alexander McQueen, hay còn được gọi thân mật là Lee, sinh ngày 17/03/1969, là con út trong một gia đình khốn khó đông con. Trái ngược lại với mong ước trở thành thợ sửa ống nước của cha, McQueen ngay từ nhỏ đã sớm bộ lộ niềm đam mê với thời trang của mình. Trong hồi ức của ông, tuổi thơ là những tháng ngày ở nhà một mình, nguệch ngoạc vẽ những chiếc váy lên khắp các mảng giấy dán tường rách bươm. Ông yêu thiết kế, vải vóc, lụa là. Có thể nói, Alexander McQueen đã tìm thấy được chân ái của đời mình từ rất sớm – khi chỉ mới 6 tuổi.

nhà thiết kế thời trang alexander mcqueen
Ảnh: Bleecker Street Media

Tình yêu này càng trở nên mãnh liệt khi ông được mẹ tặng một cuốn sách viết về chân dung của những con người trong lĩnh vực thiết kế. Năm 16 tuổi, McQueen liều lĩnh bỏ ngang việc học tại trường phổ thông để bắt đầu phụ việc tại những tiệm may lớn như Anderson & Sheppard, Gieves & Hawkes tại Savile Row – kinh đô của làng thời trang Anh Quốc.

Như con thiêu thân tìm thấy được ánh sáng, ông vùi mình vào việc học hỏi kỹ năng, trau dồi kinh nghiệm. Trong khoảng thời gian này, McQueen đã có cơ hội được chịu trách nhiệm phục trang cho nhiều người nổi tiếng như Thái tử Charles, Cựu tổng Bí thư Liên Xô Mikhail Gorbachev.

nhà thiết kế thời trang alexander mcqueen
Ảnh: Quartz

Bước ngoặt cuộc đời McQueen xảy ra vào năm cuối tại học viện thời trang và nghệ thuật Central Saint Martins College. Isabella Blow, một stylist nổi tiếng tại London lúc bấy giờ, đã đề nghị mua lại tất cả bộ sưu tập tốt nghiệp của ông với giá cực hời. Chính bà cũng là người cố vấn, đỡ đầu cho Alexander McQueen từng bước chập chững bước vào thế giới may đo. Năm 1992, thương hiệu Alexander McQueen chính thức ra đời – đánh dấu cột mốc vô cùng đáng nhớ trong dòng chảy thời trang thế giới.

“Đứa con ngông” của làng thời trang

Ngay từ những bộ sưu tập đầu tiên, Highland Rape, Alexander McQueen đã thể hiện sự nổi loạn của mình qua những ý tưởng vô cùng “điên rồ nhưng không thể nào rời mắt được” – bumster. Phong cách này từng một thời làm hao tốn không ít giấy mực của giới cánh phóng viên. Người cho rằng ông quá kệch cỡm, kẻ cho rằng ông quá dị thường. Song, tựu trung lại, tất cả đều choáng ngợp trước những gì McQueen đem đến cho làng thời trang lúc bấy giờ.

“Tôi muốn kéo dài cơ thể ra… Phần cuối cột sống – đó chính là phần khiêu gợi trên cơ thể của bất kỳ ai, đàn ông hay phụ nữ đều vậy.” – Alexander McQueen đã chia sẻ như vậy khi lần đầu giới thiệu phong cách bumster gây nhiều tranh cãi. Ảnh: Daily Mail

“Thời trang phải là một hình thức thoát ly, chứ không phải là một dạng tù đày” – nhà thiết kế người Anh này từng tự hào chia sẻ quan điểm của mình về thời trang. Thật vậy, nếu buộc phải dùng một cụm từ để miêu tả Alexander McQueen, có lẽ, đó sẽ là “không thuộc thế giới này” (out of this world). Những sàn diễn và sáng tạo của McQueen kéo người xem vào thế giới riêng, rời xa khỏi hiện thực hàng ngày, đi tới không gian tưởng chừng như vô thực – chưa từng tồn tại trên thế giới.

Chết chóc, bạo lực, tôn giáo, tình dục – đó là những hình tượng chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp trong bất kỳ bộ sưu tập nào của ông. Từ Taxi Driver đến Angels & Demons, từ no. 13 đến VOSS. Mê hoặc nhưng cũng không kém phần cực đoan – đó đều là những yếu tố khiến khán giả như bị thôi miên khi được chiêm ngưỡng những bộ cánh được chính ông phác thảo và may đo.

Năm 1999, Alexander McQueen đã tạo nên một cơn “địa chấn” khi sử dụng những con robot trên sàn diễn thời trang để xịt sơn đầy ngẫu hứng lên bộ váy màu trắng của người mẫu Shalom Harlow. Ảnh: Catwalk
BST Thu – Đông 2001 được truyền cảm hứng bởi bộ phim kinh dị Child’s Play. McQueen đã tạo nên một buổi diễn thời trang mang nặng hơi thở kì quái với tên gọi “What a Merry-Go-Round”. Ảnh: Stylist

Còn nhớ vào năm 2010, khi Alexander McQueen lần đầu tiên cho ra mắt mẫu giày armadillo, phong cách này ngay sau đó đã được nàng thơ cuối đời của ông – Lady Gaga – lăng xê và nhanh chóng trở thành cơn sốt trên toàn thế giới. Bên cạnh nữ ca sỹ quái chiêu, McQueen còn được biết đến như người đứng sau thành công của nhiều nữ minh tinh khác như Nicole Kidman, Sarah Jessica Parker, Kate Moss, Aimee Mullins…

nhà thiết kế thời trang alexander mcqueen
Nữ ca sỹ Lady Gaga với những đôi giày “càng cua” armadillo độc nhất vô nhị của ông. Ảnh: Oh My GaGa
Virgil

Một cuộc đời kỳ vỹ nhưng cô độc

Là người hoạt động trong giới giải trí, lại còn được bốn lần được trao tặng danh hiệu Nhà thiết kế Anh Quốc của năm –  Alexander McQueen chắc hẳn đương thời đã có rất nhiều người sùng bái, thân cận và noi theo. Điều đó không hẳn đã sai, khi trên sân khấu và các buổi tiệc xa hoa, nhà thiết kế đại tài này luôn được vây quanh bởi những người bạn nổi tiếng của mình. Thế nhưng, khi ánh hào quang vụt tắt, ông lại trở về là Lee, một kẻ vô cùng cô độc. George Forsyth, chồng cũ của McQueen, từng chia sẻ rằng: “Giới thời trang là nơi lạnh lẽo nhất trên hành tinh này. Chỉ có một vài người trong giới đó là người ta có thể thật sự xem là bạn.”

nhà thiết kế thời trang alexander mcqueen
Nhà thiết kế đại tài này chưa bao giờ giấu diếm xu hướng tính dục của mình. Năm 2000, McQueen tổ chức hôn lễ không chính thức với nhà làm phim tài liệu 24 tuổi George Forsyth. Tuy nhiên 1 năm sau đó, hai người đã chia tay. Ảnh: Mirror

Hơn ai hết, McQueen hiểu rõ về cuộc sống hai mặt của giới thời trang. Xuyên suốt sự nghiệp của mình, tuy có nhiều nàng thơ khác nhau, tất cả chúng ta đều biết người thân thiết nhất với ông chỉ vỏn vẹn bao gồm Isabella Blow và mẹ. Họ không phải là người Lee có thể tiệc tùng hội hè, ngược lại lại là người duy nhất ông có thể trải lòng tâm sự.

Chính vì thế, khi Isabella mất vào năm 2007, ông như ngã quỵ, mất đi chỗ dựa tinh thần. Đối với Lee, bà như một người thân thích duy nhất mà showbiz có thể trao cho ông. Năm 2008, nhà thiết kế dành tặng riêng bà bộ sư tập của mình tại tuần lễ thời trang Paris mang tên La Dame Bleue.

nhà thiết kế thời trang alexander mcqueen
Có nhiều tin đồn xoay quanh việc rạn nứt tình bạn giữa Alexander McQueen và Isabelle Blows. Theo đó, những năm cuối đời, stylist nổi tiếng này thường trách McQueen mải chạy theo những thứ phù phiếm mà quên mất ân tình năm xưa. Ảnh: Backstage Tales

Đáng tiếc thay, chỉ ba năm sau đó, Alexander McQueen cũng đã nối gót người bạn tri kỷ của mình về thế giới bên kia bằng cách tương tự. Tháng 2 năm 2010, giới thời trang rúng động khi biết tin McQueen treo cổ tự vẫn ở nhà riêng. Ông qua đời ở tuổi 41, khi mà con đường vinh quang vẫn đang thênh thang phía trước.

Giai thoại kể rằng ông lựa chọn kết thúc cuộc sống này một phần vì quá đau thương trước sự ra đi của mẹ của ông – người mà Lee đã luôn tôn sùng hết mực. Song cũng có người kể rằng, McQueen vốn đã luôn nghĩ đến cái chết do bị trầm cảm nặng thường xuyên, và cái chết của người mẹ dấu yêu chỉ là giọt nước làm tràn ly. Nhà thiết kế dị biệt này cũng đã từng một lần chia sẻ mong ước được kết liễu bản thân ngay trên sàn diễn của mình. Theo đó, McQueen “sẽ chuẩn bị một hộp kính lớn. Đến cuối chương trình, ông ấy sẽ bước ra từ dưới mặt đất và dùng súng kết liều đời mình. Tất cả bộ não của anh ấy sẽ được bảo toàn trong hộp kính ấy.”

nhà thiết kế thời trang alexander mcqueen
Nhiều người khác lại cho rằng, chính cái chết của mẹ mới là điều khiến ông gục ngã hoàn toàn. Bà là người duy nhất dõi theo xuyên suốt quá trình lập nghiệp của ông. Ảnh: Mirror

Hỗn loạn và kinh khủng – nhưng khi ngẫm kỹ lại, đó mới chính là phong cách của Alexander McQueen. Chỉ có điều ông đã không thể thực hiện được mong ước “điên rồ” bậc nhất của đời mình. Ngày 09/03/2010, tại tuần lễ thời trang Paris, bộ sưu tập sau cùng của Alexander McQueen được trình diễn trong một không gian nhỏ và riêng tư được phủ đầy bởi những chạm khắc linh thiêng và lộng lẫy. Những người mẫu được khoác lên mình những thiết kế như bước ra như từ bức tranh cổ Trung Âu. Một số khác trông như những thiếu nữ đồng trinh trong kinh thánh, một tay vươn ra phía trước, một tay đặt lên ngực.

nhà thiết kế thời trang alexander mcqueen
Một số hình ảnh về bộ sưu tập cuối cùng của Alexander McQueen – Angels and Demons (tên không chính thức). Ảnh: QueenMaddre’s Blog
nhà thiết kế thời trang alexander mcqueen
Ảnh: QueenMaddre’s Blog
Ảnh: QueenMaddre’s Blog

Người đời có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được vì sao, một linh hồn cuối đời, bị ăn mòn đến tột cùng như thế mà vẫn có thể tạo ra những nét đẹp thoát tục đến nao lòng.

Có lẽ, cuối cùng, bằng một cách nào đó, Alexander McQueen cũng đã được toại tâm.

nhà thiết kế thời trang alexander mcqueen
Ảnh: V Magazine

Chúc mừng sinh nhật người con hoang đàng đã khuất, Alexander McQueen!

Nhà

Tạp chí Phái mạnh ELLE Man

Dean. (Hình ảnh và nguồn tham khảo: TTT, KP, DL, hoaianhv)

No more