Nhân vật 13/09/2019

Thomas Muller: Nhà vô địch bị lãng quên!

Bài ELLE Team

Abraham Lincoln từng nói: “Nếu cho rằng cái đuôi con chó là một cái chân thì tổng cộng nó có bao nhiêu cái chân? Dĩ nhiên sự thật nó cũng chỉ có bốn cái chân mà thôi”. Có thể khẳng định rằng, dù có bao nhiêu phiên bản méo mó về Thomas Muller đi nữa, anh vẫn là kẻ ‘đánh cắp không gian’ xuất sắc nhất trong thời của mình.

“Kẻ đánh cắp không gian” là sự cô đọng, súc tích nói về Thomas Muller – một cầu thủ có phong cách thi đấu hoàn toàn khác biệt với phần còn lại. Những kẻ nông cạn thiếu hiểu biết gọi Muller là ‘chân gỗ’ mà họ không nhớ, hoặc có thể không biết, ‘khúc gỗ’ đó đã ghi được tổng số bàn thắng tại 2 kỳ World Cup bằng 10, hơn cả Ronaldo và Messi; đó là chưa nói đến ‘khúc gỗ’ đó đã giúp Die Mannschaft giành thêm một ngôi sao trên ngực trái.

Thomas Muller - ELLE Man -2
Ảnh: The Independent

Thommas Muller – một cầu thủ rất Đức. thích uống bia, tính cách khẳng khái, hài hước nhưng vô cùng chuyên nghiệp đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi mà những người có kiến thức về bóng đá sẽ mô tả là sản phẩm của những kẻ rảnh rỗi. Muller không hề thích thể hiện kỹ thuật cá nhân trên sân cỏ, những gì mà anh muốn làm là vô cùng đơn giản: Ghi bàn.

Thomas Muller - ELLE Man -2
Ảnh: Starting Eleven

Thomas Muller sinh ngày 13/9/1989 tại Welheim – một thị trấn phía Nam vùng Bavaria. Thommas Muller gia nhập học viện bóng đá của Bayern Munich năm 2000 và từ đó liên tiếp trưởng thành quá các cấp độ để được đứng trong đội hình U-19 Bundesliga năm 2007. Một năm sau, Thomas Muller có mặt trong đội hình dự bị trước khi đặt bút ký hợp đồng chính thức với đội một năm 2009. Trước thềm mùa giải 2009/10, Muller suýt chút đã được đem đi cho mượn nhưng Louis Van Gaal đã kịp thời giữ anh ở lại.

Chàng trai 19 tuổi có vẻ ngoài hiền lành này lại là người góp công vào chiến thắng 7-1 giòn giã trước Sporting Libson vòng 1/16 khuôn khổ UEFA Champion League 2009. Hình ảnh Thomas Muller quỳ gối trên mặt sân cỏ Alianz Arena cùng Mark van Bommel và Daniel van Buyten đã trở thành một dấu mốc quan trọng của riêng tiền đạo xứ Bavaria. 10 năm sau ngày đầu tiên đặt chân lên đấu trường cao nhất châu lục, Muller chơi hơn 105 trận và ghi đến 42 bàn.

Thomas Muller - ELLE Man -3
Từ trái qua: Mark van Bommel, Thomas Muller, Van Buyten
Ảnh: FC Bayern

Sau khi cùng Bayern Munich giành chức vô địch quốc nội và cúp quốc gia 2009/10, Thomas Muller được huấn luyện viên Joachim Loew triệu tập lên tuyển quốc gia để đến Nam Phi tham dự World Cup 2010. Tuyển quốc gia là nơi tập hợp những cái tên ‘cộm cáng’ nhất và nhất là khi Thomas Muller có cơ hội sát cánh cùng với Lukas Podolski hay Miroslav Klose. Đức giành được 6 điểm tại vòng bảng, trong đó Muller ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup vào lưới của Úc ngay ngày ra quân.

Không những không bị áp lực khi được chơi cùng chân sút chủ lực Klose, Thomas Muller tỏ ra mình không hề kém cạnh với người tiền bối khi liên tục nổ súng trong các lượt trận loại trực tiếp. Đức dừng bước trước một Tây Ban Nha quá ‘kinh hoàng’ về đẳng cấp và tài năng nhưng cũng kịp giành được tấm huy chương đồng khi đối đầu với Uruguay. Thomas Muller thậm chí còn xếp trên cả David Villa và Wesley Sneijer ở hạng mục Chiếc giày vàng và giành thêm giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu.

Thomas Muller - ELLE Man -4
Ảnh: FourFourTwo

Kể từ chiến tích cá nhân đáng nể ấy tại Nam Phi, Muller luôn là con át bích trong tray các đời huấn luyện viên. 4 năm sau cũng trên sân Allianz Arena, Thomas Muller khiến Barca ôm hận bằng một cú đúp và kết liễu đối thủ bằng cú đánh đầu ấn định chiến thắng 7-0 tổng hai lượt trận tại Nou Camp. Đối thủ của Bayern tại trận chung kết không ai xa lạ mà  lại chính là đại kình địch Dortmund – kẻ đã hạ đo ván Real bằng lối chơi tấn công đẹp mắt. Tuy nhiên, Bayern Munich mới là kẻ bản lĩnh hơn trong 90 phút, và Muller đã lần đầu tiên được nâng cao chiếc cúp tai to.

Sau khi cùng đội bóng vô địch Bundesliga mùa 2013/14, Thomas Muller tiếp tục tham dự một VCK World Cup – Brazil 2014. Giải đấu này là nơi chứng minh rõ ràng nhất về phong cách thi đấu hiếm có của Thomas Muller – một Ramdeuter chính hiệu. 84 km là tổng quãng đường mà Muller di chuyển trong suốt chiến dịch – nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào và hơn tổng quãng đường hai chặng marathon cộng lại. Ngay cả Xavi – linh hồn tuyến giữa của Tây Ban Nha cũng phải xếp sau Muller với thành tích kém hơn 4km tại Nam Phi 2010. Bên cạnh đó, Muller cũng đứng trong top cầu thủ có nhiều đường chuyền nhất với 221 đường chuyền thành công.

Thomas Muller - ELLE Man -5
Ảnh: Football Gate

Thomas Muller cũng đi vào lịch sử bóng đá thế giới với tư cách là cầu thủ thứ ba ghi được 5 bàn thắng trong mỗi kỳ World Cup mà trước đó là Teofilo Cubillas (1970 & 1978) – chân sút vĩ đại nhất Peru và Miroslav Klose (2002 & 2006). Sau khi trở về Đức, Muller tiếp tục đặt bút ký hợp đồng với Bayern Munich với thời hạn đến 2019, tiếp tục đóng góp đáng kể vào hành trình bá vương của đội bóng tại Bundesliga.

Dù vẫn tỏa sáng đều đặn tại giải quốc nội, thế nhưng tại Euro 2016 và World Cup 2018 Thomas Muller đã không thể hiện được gì nhiều. Điều này dẫn đến một cuộc ‘xét lại’ có mưu đồ của báo chí rằng Muller là một kẻ gặp may, một kẻ đã hết thời với danh xưng Ramdeuter quá khứ. Với cái lý lẽ như thế, có lẽ David Beckham cũng chỉ là một tiền vệ xoàng, vô tình nổi tiếng dưới thời Sir Alex!

Thomas Muller - ELLE Man -6
Ảnh: Twitter

Đời cầu thủ trung bình khoảng 10 năm đỉnh cao, giữ được phong độ là một chuyện mà giành được hết những danh hiệu cao quý nhất lại là một chuyện khác. Nếu như vô địch World Cup cũng dễ dàng như đánh bại một đội bóng tại Sunday League, thì có lẽ người dân Argentina đã “thờ cúng” Messi chứ không phải Maradona; nếu như vô địch Champion League dễ như ăn kẹo, thì hãy hỏi Juventus lần gần nhất họ vô địch giải đấu là khi nào?

Đám đông là một danh từ đa nghĩa, vừa là dư luận, vừa là xu hướng, vừa là những những con người có cùng cách suy nghĩ giống nhau. Abraham Lincoln từng nói: “Nếu cho rằng cái đuôi con chó là một cái chân thì tổng cộng nó có bao nhiêu cái chân? Dĩ nhiên sự thật nó cũng chỉ có bốn cái chân mà thôi”. Ở đây, có thể khẳng định rằng dù có bao nhiêu phiên bản méo mó về Thomas Muller đi nữa, anh vẫn là kẻ ‘đánh cắp không gian’ xuất sắc nhất trong thời của mình.

Chúc mừng sinh nhật, Thomas Muller!

Gerd

__

Minh Phong (Tạp chí Phái mạnh ELLE Man, ảnh tham khảo)

No more