Nhân vật 05/09/2017

Taylor Swift: Bà hoàng Cersei Lannister của đời thực?

Bài ELLE Team

"Phụ nữ là những thiên thần, khi ai làm gãy cánh của họ, họ sẽ vẫn bay, nhưng là trên một cây chổi" - câu danh ngôn khuyết danh ngày nào vẫn luôn hiển hiện qua trường hợp hai người phụ nữ, một thực một ảo, Taylor Swift và Cersei Lannister.

Taylor Swift vừa cho ra mắt MV Look What You Made Me Do vào ngày 27/08, single đầu tiên trong album Reputation. Dù chỉ vừa ra mắt, MV xô đổ hàng loạt kỷ lục về lượt view, còn tên nữ ca sỹ thì xuất hiện dày đặc trên các trang thông tin tìm kiếm. Cơn sốt Look What You Made Me Do có lẽ chỉ hạ nhiệt một chút vào cuối tuần khi tập cuối của series Game of Thrones phần thứ 7 được lên sóng – một sự kiện đình đám và được mong chờ không kém Taylor Swift.

Hai sự kiện gần nhau một cách tình cờ khiến người ta không thể không nhận ra rằng: có nhiều hơn một điểm tương đồng giữa giọng ca Look What You Made Me Do và nữ hoàng Cersei Lannister của King’s Landing trong phim. Nói khác đi, Taylor Swift giống như một Cersei Lannister phiên bản đời thực. Sẽ là khập khiễng nếu so sánh một nữ ca sỹ nhạc pop với một vị hoàng hậu tham vọng, sẵn sàng kết liễu những kẻ ngáng đường mình trong series Game of Thrones. Song nếu ngẫm kỹ hơn, nhìn sâu hơn, bạn sẽ nhận ra con đường thúc đẩy Taylor ra mắt single Look What You Made Me Do gần như tương đồng với hành trình chông gai mà Cersei phải vượt qua để đoạt được Ngai Sắt xứ Westeros.

Hẳn bạn vẫn còn nhớ vụ lùm xùm trên truyền thông giữa Taylor và vợ chồng nhà Kanye West – Kim Kardashian cách đây chưa lâu, thời điểm mà nữ ca sỹ bị gán cho biệt danh “rắn độc” trong con mắt tiếp cận của khán giả đại chúng. Hình tượng cô gái ngọt ngào, gảy đàn hát nhạc đồng quê ngày nào bỗng chốc như chưa từng tồn tại. Im lặng một thời gian, bây giờ Taylor Swift mới chính thức đáp trả những lời chỉ trích nhắm đến mình, bằng một bài hát cùng MV đầy mỉa mai, ẩn ý.

taylor swift - elle man 1
Ảnh: Billboard

Trong một diễn biến tương tự ở bộ phim truyền hình thần thoại, hình tượng người đàn bà phẩm hạnh, xứng đáng với chiếc ghếtrong Tiểu Hội đồng của nhà vua do Cersei bỏ công gầy dựng bấy lâu bỗng chốc vỡ vụn do bị tên thủ lĩnh tôn giáo cuồng tín – Chim Sẻ tối cao giam cầm, hành hạ trong ngục tù nhiều ngày vì tội danh ngoại tình và âm mưu tạo phản. Trên cung đường chuộc tội, nữ hoàng Cersei tóc cắt trụi, phải khỏa thân nhục nhã bước đi giữa làn sóng những lời lăng mạ, chếgiễu mà người khác dành cho bà.

Hai người phụ nữ, mang những tổn thương tương tự, rồi vùng lên và đáp trả cũng theo một cách tương tự. Nếu Cersei Lannister trả thù bằng vũ lực theo đúng nghĩa đen khi ra tay thanh trừng hết những kẻ ngáng đường bà, bao gồm Chim Sẻ tối cao cùng Đội Quân Đức Tin của hắn, bằng vụ nổ tung phiên tòa, sau đó lên ngôi và tiếp tục theo đuổi sức mạnh vương quyền thì Taylor Swift, ở một thếgiới thực không bom, không giáo, đành lựa chọn trả đũa bằng cách sắc bén trong từng khung hình, từng lời nhạc của MV Look What You Made Me Do, qua đó hướng đến một vị trí cao hơn trong làng nhạc pop.

taylor swift - elle man 2
Ảnh: HBO

Trước những đẩy đưa của thời cuộc, hai người phụ nữ bị ép phải thay đổi, và họ đã thay đổi. Không thể phủ nhận, sẽ chẳng tồn tại một Taylor Swift xù gai nhọn bảo vệ bản thân như hiện tại nếu vụ lùm xùm với Kanye West – Kim Kardashian không bị “bóc” trên hàng loạt mặt báo, và một Cersei Lannister tàn nhẫn, độc tài cũng sẽ chẳng xuất hiện trong phim nếu ngày ấy, Chia Sẻ tối cao không dồn bà vào bước đường cùng với tội danh loạn luân.

Có rất nhiều cách để tự bảo bọc bản thân trước những mũi dao chỉ trích, song giải pháp mà cả Taylor Swift lẫn Cersei Lannister cùng lựa chọn, đó là dứt khoát nói lời tạm biệt với “cái tôi” cũ mà khoác lên mình một chiếc áo mới – chiếc áo màu đen sắc sảo, nhiều những gai nhọn cùng lời tuyên ngôn: “Đừng hòng động đến tôi”.

Tới đây, người ta mới thấm thía đoạn lyrics mà Taylor viết trong bài hát mới rằng:

“Xin lỗi

Taylor cũ không thể nghe điện thoại được nữa

Vì nó chết rồi.”

Khánh Nguyên (Nguồn tham khảo: Highsnobiety)

No more