Tạp chí 03/10/2017

Soobin Hoàng Sơn: “Chờ ngày biến mất để tìm lại chính mình!”

Bài ELLE Team

[ELLE Man tháng 9/2017] Soobin Hoàng Sơn: “Tôi đi diễn quá nhiều, không có thời gian nuôi dưỡng bản thân. Tôi nghĩ nhiều đến một thời điểm mình được mất tích”.

Giữa lịch chạy “sô” dày đặc, Soobin Hoàng Sơn phải vất vả lắm mới dành cho ELLE Man một cuộc hẹn cho buổi chụp hình “Gương mặt trang bìa” và bài phỏng vấn độc quyền. Hỏi Soobin làm việc như vậy thì lấy đâu thời gian tái tạo năng lượng, anh chàng ca sĩ này chia sẻ thật lòng: “Bài hit tôi cũng có, khả năng tôi có, nhưng cái tôi lo lắng đó là việc giữ vững cảm xúc để giúp mình không chệch khỏi con đường mình nghĩ là đúng. Mà cảm xúc ấy đang nguội lạnh dần. Tôi đi diễn quá nhiều, không có thời gian nuôi dưỡng bản thân. Tôi nghĩ nhiều đến một thời điểm mình được mất tích”.

NHỮNG BẢN HIT CHO TÔI MỘT LỐI ĐI LỚN

Những thành công từ hit “Phía sau một cô gái” chỉ chưa đầy một năm đã mang lại nhiều bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp của Soobin Hoàng Sơn? Anh nói gì về cuộc phiêu lưu từ underground đến overground của mình? Nó có quá nhanh chóng hay dễ dàng…

Thực ra với tôi, thành công không chỉ ở một bài hit (cho đến khi khán giả biết đến) mà còn là cả quãng đường hoạt động rất dài. Tôi đến với âm nhạc từ bé nhưng bắt đầu con đường chuyên nghiệp là khoảng 2-3 năm nay. Bài hát này dù được đánh giá và nhìn nhận như thế nào thì nó là cú hích lớn và là tiền đề quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Phải thừa nhận rằng bản hit cho tôi một lối đi lớn. Sự công nhận của khán giả nên là điều đáng phải tự hào. Cột mốc giúp tôi đến gần với khán giả. Tuy nhiên “Phía sau một cô gái” lại không hề giống với những gì tôi thật sự theo đuổi. Tôi nghĩ mọi thứ đang đến chắc không phải là quá nhanh đâu vì chỉ có tôi mới hiểu được mình đã phải trải qua những gì và đã cố gắng như thế nào.

soobin hoang son ELLE Man thang 9/2017
Trang bìa ELLE Man tháng 9/2017. Trang phục: áo sơ-mi, quần jeans, giày white patch sneaker của Dolce & Gabbana

TÔI KHÔNG MUỐN BỊ CẦM CHÂN BỞI NHỮNG NỖI SỢ

Anh cũng từng nói muốn bước ra thị trường rộng lớn hơn để sau này có điều kiện để quay lại con đường tự do làm âm nhạc của mình? Có chủ quan không khi biển lớn thì tiềm ẩn nhiều sóng dữ, anh không sợ sẽ bị cuốn phăng đi và không tìm được đường trở lại?

Tôi có sợ chứ. Nhưng tôi không muốn bị cầm chân bởi những nỗi sợ. Tôi muốn được sống trọn vẹn bằng những phép thử. Con đường danh vọng thênh thang lắm. Tôi đang là một người đàn ông không có gì ngoài tuổi trẻ. Tuổi trẻ thì không nhiều định kiến và ít biết sợ hãi. Cứ nghĩ vậy đi. Điều duy nhất tôi có thể là xông vào làm tất cả những gì trong khả năng và hiểu biết của mình. Tôi có thể là người tạo ra xu hướng và cũng có thể bị bỏ lại. Giá nào cũng phải mạo hiểm. Mạo hiểm cũng được, thử nghiệm cũng được, miễn là tôi biết mình đang chủ động tạo ra cơ hội cho bản thân.

soobin hoang son - elle man 1
Trang phục: Bộ suit họa tiết Majolica từ BST Capri của Dolce & Gabbana

Phải thừa nhận rằng bản hit cho tôi một lối đi lớn. Sự công nhận của khán giả nên là điều đáng phải tự hào, đây là cột mốc giúp tôi đến gần với khán giả. Tuy nhiên“Phía sau một cô gái” lại không hề giống với những gì tôi thật sự theo đuổi.

soobin hoang son - elle man 3
Trang phục: áo thun #Boycott, quần jeans lai màu, giày White patch sneaker và mũ lưỡi trai từ Dolce & Gabbana.

Hãy đón đọc ELLE Man số tháng 9/2017 để đọc trọn vẹn bài phỏng vấn Soobin Hoàng Sơn.

Bài TCQ – Mỹ thuật Dzũng Yoko – Hình ảnh Nick Nguyễn

Trang điểm & làm tóc Tùng Châu – Stylist Hoàng Ku – Sản xuất Hoàng Lê

cùng chuyên mục

No more