Tạp chí 13/10/2020

Thái Vũ: “Hãy để âm nhạc gọi tên mình”

Bài EM Digital Editor

Chàng nghệ sĩ của những nỗi buồn đẹp đang trưởng thành, nhiều chiêm nghiệm hơn cả trong âm nhạc và cuộc sống.

Bắt đầu được biết đến từ khoảng cuối năm 2016 với những ca khúc như Đông kiếm em, Lạ lùng, Chuyện những người yêu xa hay Mùa mưa ngâu nằm cạnh… tính tự sự và nỗi buồn ẩn chứa trong lời nhạc là những nét quyến rũ trong âm nhạc của Thái Vũ. Điều này khiến nhiều người nghe nhạc tò mò không biết người đàn ông có tông giọng trầm khàn, lúc nào cũng như đang hát bằng tất cả hơi thở và cuộc sống của mình, người đàn ông ấy đang tận hưởng cuộc sống của mình như thế nào?

Năm 2020, Thái Vũ là một trong hai nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên trở thành thành viên của Warner Music Group (WMG) – một trong ba công ty thu âm lớn nhất trên thế giới, cũng có nghĩa Vũ cùng công ty quản lý với các siêu sao hàng đầu Hollywood như Ed Sheeran, Dua Lipa, Bruno Mars, Coldplay, Cardi B…

Đầu quân về Warner Music Group, Thái Vũ có nghĩ mình đã rời bỏ thế giới indie và tham gia vào thế giới mainstream? Trong 5 năm tới, Vũ nghĩ mình sẽ xuất hiện với hình ảnh như thế nào?

Tôi chưa bao giờ rời bỏ, Indie Music Scene (thế giới nhạc indie) luôn là cái nôi cho mình “lớn lên”, nhờ nó mà mình đã trưởng thành như bây giờ. Tôi sẽ luôn cố gắng để dung hòa hai thứ, cùng với thế giới âm nhạc mainstream cũng là chỗ để mình tôi luyện những thể loại nhạc mới, ca từ mới.

Về với WMG luôn là một đòn bẩy cực xịn cho những lứa nghệ sĩ xuất thân “tự thân, tự làm” như tôi thời indie. Và trong 5 năm tới, tôi muốn định hình lại mình, để cho khán giả hay những người xung quanh khi nhắc tới Vũ, sẽ “À, Vũ hát nhạc nhẹ nhàng đó hả?”. Tất nhiên, màu sắc sẽ thay đổi, nhưng tâm hồn thì luôn còn đó.

“Hoàng tử indie” là một danh xưng rất đẹp, nhưng không ai muốn mình mãi mãi chỉ là “hoàng tử”. Vũ nghĩ mình còn thiếu những gì để trở thành một “vị vua” thực sự?

Mình còn thiếu sự quyết đoán trong âm nhạc, những sản phẩm mang tính đột phá nhưng đạt được hiệu ứng cao. Đó là lý thuyết, còn với mình đó chỉ là những tên gọi, hãy để âm nhạc gọi tên mình!

Năm 2020, dòng nhạc rap đã trở nên phổ biến nhờ những gameshow, qua đó nhiều nghệ sĩ underground của dòng nhạc này được biết đến. Vũ có nghĩ đó là một phương thức hay để quảng bá đam mê và sản phẩm đến công chúng nhanh và rộng hơn? Nếu được mời, Thái Vũ có sẵn sàng tham gia các chương trình truyền hình như vậy hay không?

Những gameshow đó sẽ luôn là nơi ươm mầm, nuôi dưỡng và phát triển các tác phẩm của các rapper, vừa quảng bá được hip-hop lẫn rap, vừa được mọi người biết đến mình hơn. Đó cũng là một cách, lại là cách tốt. Vừa được trải nghiệm nhiều, vừa được làm việc cùng với những người có chuyên môn cao.

Nếu được mời, tôi cũng không dám tham gia. Đó không phải thế mạnh của tôi, có chăng mình sẽ ở đó cổ vũ các bạn thí sinh với lòng nhiệt thành nhất.

Sau khi đạt được các thành tựu nhất định, Vũ có cảm thấy áp lực phải vượt qua chính mình? Làm thế nào để cân bằng giữa khát vọng thử nghiệm mới mẻ (cho dù có thể thất bại) và việc đi theo con đường quen thuộc đã được công nhận?

Việc một người nghệ sĩ phải thay đổi là điều nên có nhưng chỉ khi bạn đã khẳng định được mình trong âm nhạc và tìm được hướng đi mới phù hợp. Vũ vẫn đang loay hoay tìm điều mới mẻ, và phải thử nhiều, phải thử mới biết được đâu là điều đúng đắn. Bởi thế tôi cũng thấy áp lực, vì sợ mà, sợ khán giả sẽ không đón nhận, đã có lúc cảm giác mình thua trong cuộc chiến với chính bản thân mình. Không biết mình làm đúng hay sai, đi con đường nào là tốt. Nhưng dần dà, mọi thứ sẽ vào quy củ khi mình về với hãng đĩa, sẽ có người chỉ lối và hướng dẫn cho mình.

Có khi nào Vũ thấy mình đã chọn con đường quá gian nan? Nếu không lựa chọn âm nhạc, Vũ sẽ là một người như thế nào?

Không, con đường trước đó đối với tôi còn gian nan hơn (Vũ từng là sĩ quan đặc công – PV). Việc tôi rời bỏ công việc cũ sau 6 năm để đi với âm nhạc là quyết định mà tôi đã suy nghĩ rất lâu. Đến bây giờ tôi vẫn đang rất hạnh phúc với quyết định này.

Ngoài âm nhạc, một ngày của Vũ xoay quanh những điều gì?

Gia đình và gia đình. Tôi thích dành thời gian với người thân hơn, yên bình lắm.

Hỏi vui với Thái Vũ:

  • Xếp hạng theo sở thích: suit, whiskey, giày Tây, nước hoa niche.
  • Định nghĩa của Vũ về một quý ông: Yêu gia đình, đặt gia đình lên trên tất cả, nói là làm và không dối trá.
  • Tự miêu tả mình trong 5 tính từ: ngốc nghếch, cầu toàn, lưỡng lự, tương tư, nóng tính.
Áo sơmi HIGHWAY

Tạp  chí Phái mạnh ELLE Man

Bài THƯƠNG

Hình ảnh TUANTI

Stylist DOAN PHUONG ANH

Trang điểm AN NGUYEN

Trợ lý XUÂN GIANG

cùng chuyên mục

No more