Thể thao 30/06/2021

EURO 2020 – Vòng 1/8: Bất ngờ nối tiếp bất ngờ

Bài Tri Duc

Vòng 1/8 (vòng loại trực tiếp 16 đội) của EURO 2020 chính thức khép lại và gọi tên những đội đi tiếp vào Tứ Kết. Quả thật, với những gì đã diễn ra từ vòng bảng đến hiện tại, đây quả thật là một kỳ EURO đầy bất ngờ và biến động! Giờ đây, EURO cho thấy một điều rằng vị thế "kèo trên - chiếu dưới" của sân chơi châu lục giờ đây đã không còn rõ ràng!

Khuya ngày 30/6/2021, trận đấu cuối cùng giữa Thụy Điển và Ukraine kết thúc đã khép lại lượt thi đấu vòng 1/8 (16 đội) của EURO 2020. Kịch tính đan xem bất ngờ, niềm vui xen lẫn nỗi thất vọng, EURO cho thấy đẳng cấp của những đội tuyển giờ đây quá mong manh và vị thế “kèo trên – chiếu dưới” cũng đã không còn rõ ràng. Hãy cùng ELLE Man điểm qua kết quả và những điểm nổi bật của từng trận đấu vòng 16 vừa qua.

XỨ WALES 0-4 ĐAN MẠCH: Sức mạnh thật sự của ‘Danish Dynamite’ tại EURO 2020?

Trước khi ra trận, đội tuyển Đan Mạch được đánh giá là có sức mạnh lực lượng nhỉnh hơn dù chỉ là một ít. Tuy nhiên, Xứ Wales mới chính là những người ra sức tấn công và vây hãm khung thành của Kasper Schmeichel trong những phút đầu tiên, với những pha sút xa của Gareth Bale hay Daniel James. Dù vậy, đội tuyển Đan Mạch lại bất ngờ vươn lên dẫn trước.

Martin Braithwaite đang tranh chấp bóng.
Martin Braithwaite đang tranh chấp bóng.

Ở phút 27, Kasper Dolberg cho thấy HLV Kasper Hjulmand đã đúng khi điền tên anh vào danh sách xuất phát. Nhận bóng từ Mikkel Damsgaard, Dolberg đã di chuyển dạt vào trong trước khi tung một cú sút trái phá từ rìa vòng cấm, bóng hướng về góc xa khiến cho thủ thành Danny Ward dù đã bay người cũng không thể chạm bóng. Có được lợi thế, Đan Mạch bắt đầu chơi chủ động hơn, thực hiện nhiều đường bóng vào khu vực cấm địa của Xứ Wales, tuy nhiên không có bàn thắng nào được ghi trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1.

Gareth Bale.
Gareth Bale đã không thể dẫn dắt đội tuyển của mình đến chiến thắng.

Ở phút 48, sau pha căng ngang của Martin Braithwaite, hậu vệ của Xứ Wales đã mắc sai lầm và phá bóng đến ngay vị trí của Kasper Dolberg, tiền đạo số 12 không mắc một chút sai lầm nào, nâng tỉ số lên thành 2-0 cho Đan Mạch. 2 bàn thắng muộn của Joakim Mæhle ở phút 88 và của Martin Braithwaite ở phút 90+4  làm cho chiến thắng của Đan Mạch trở nên bùng nổ hơn. Tấm thẻ đỏ của Harry Wilson ở phút 90 như một ví dụ cho sự bất lực của đội tuyển Xứ Wales trong việc tìm đường đến khung thành của Đan Mạch.

ITALY 2-1 ÁO: Chật vật nối dài chuỗi bất bại, Italy đã không còn sạch lưới tại EURO 2020

Italy được đánh giá vượt trội hơn với 3 trận toàn thắng và không để thủng lưới ở vòng bảng, và họ bước vào trận đấu này thực hiện nhiều bài tấn công nhằm xuyên thủng mành lưới của đội tuyển Áo. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Daniel Bachmann cũng như một chút thiếu chính xác trong khâu dứt điểm của đội tuyển Ý đã khiến cho 90 phút thi đấu chính thức phải khép lại mà không có bàn thắng nào.

Federico Chiesa ăn mừng sau bàn thắng đầu tiên.
Federico Chiesa ăn mừng sau bàn thắng đầu tiên.

Tình huống đáng chú ý nhất trong 90 phút đầu tiên là bàn thắng của Marko Arnautović vào lưới đội tuyển Ý bị khước từ bởi VAR. Ở hiệp phụ đầu tiên, Federico Chiesa đã điền tên mình lên bảng điện tử sau tình huống đỡ bước 1 và dứt điểm thành công, đánh bại thủ thành Daniel Bachmann nhằm mở tỉ số cho ‘Azzurri’. 10 phút sau đó, trong một tình huống bóng được rót vào vòng cấm, sau đó đến chân Matteo Pessina, tiền vệ mang áo số 12 đã không phạm 1 sai lầm nào, nâng cách biệt lên thành 2 bàn cho đội tuyển Italy.

Đội tuyển Áo chỉ kịp có được một bàn thắng danh dự tại phút 114 do công của Sasa Kalajdzic, cũng là bàn thắng đầu tiên mà Italy phải nhận tại chiến dịch EURO 2020, trước khi ra về tại giải đấu năm nay.

EURO

HÀ LAN 0-2 CỘNG HOÀ SÉC: Thẻ đỏ tai hại, ‘Cơn lốc màu da cam’ gục ngã tại EURO 2020

Tưởng chừng như đây sẽ là một ván thắng dễ dàng cho Hà Lan như nhiều người đã nhận định, và họ cũng nhập cuộc với thế chủ động. Tuy nhiên trong suốt hiệp 1, dù 2 bên đã có nhiều pha vây hãm khung thành và bắn phá, không có bàn thắng nào được ghi. Cộng hòa Séc cũng cho thấy họ không phải là một đối thủ dễ xơi.

Memphis Depay và Georginio Wijnaldum
Áp lực đặt rất nặng vào đôi vai của Memphis Depay và Georginio Wijnaldum.

Đến phút thứ 51, khi Donyell Malen đã vượt qua được hàng thủ của Cộng hòa Séc và đối mặt với thủ thành Maarten Stekelenburg, sau đó anh đã không thể vượt qua thủ thành của Cộng hòa Séc khi không đẩy được banh ra khỏi tầm với. Cộng hòa Séc đã ngay lập tức tổ chức một cuộc phản công nhanh sau đó để rồi thủ lĩnh hàng phòng ngự của Hà Lan, Matthijs de Ligt đã phạm sai lầm và nhận tấm thẻ đỏ tai hại.

Matthijs de Ligt rời sân sau tấm thẻ đỏ tai hại.
Matthijs de Ligt rời sân sau tấm thẻ đỏ tai hại.

Hà Lan chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân, và bàn thắng từ pha đánh đầu của Tomáš Holeš hay pha đệm bóng của Patrik Schick là một hệ quả tất yếu từ việc chơi hơn người của Cộng hòa Séc. Hà Lan đã bị loại tại kỳ EURO 2020 mà nhiều người cho rằng họ có thể tiến xa hơn nữa.

BỈ 1-0 BỒ ĐÀO NHA: Siêu phẩm không tưởng nhấn chìm kỷ lục gia 

Trong cặp đấu này, tuy Bỉ được đánh giá có sức mạnh lực lượng nhỉnh hơn, nhưng hành trình kỳ diệu tại EURO 2016 đã khiến cho không ít người tin vào một chiến thắng dành cho đoàn quân của HLV Fernando Santos. Trận thư hùng tại sân vận động Estadio de La Cartuja bắt đầu với liên tiếp những tình huống ăn miếng trả miếng của 2 bên, tuy nhiên vận may chưa đến với bất kỳ đội tuyển nào khi không có bàn thắng nào được ghi.

Tưởng chừng như hiệp 1 sẽ ngã ngũ với tỉ số hòa không bàn thắng thì ở phút 42, một siêu phẩm được vẽ ra bởi Hazard, không phải Eden mà chính Thorgan Hazard mới là chủ nhân của pha bóng mở điểm cho trận đấu này.

Thorgan Hazard ăn mừng siêu phẩm vào lưới Bồ Đào Nha.
Thorgan Hazard ăn mừng siêu phẩm vào lưới Bồ Đào Nha.

Nhận đường chuyền từ Kevin de Bruyne, Thorgan Hazard đi bóng thêm vài nhịp trước khi tung cú sút đầy uy lực, bóng đi rất căng. Và khi mà Rui Patricio đã gần như chạm được vào bóng, quỹ đạo bay bỗng thay đổi, bóng liệng về góc xa và bay vào lưới, không để cho Rui Patricio bất cứ cơ hội nào để cản phá. Bỉ bất ngờ vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công mà có thể là một trong những bàn thắng đẹp nhất EURO 2020 của Thorgan Hazard.

Bỉ đã vượt qua Bồ Đào Nha để tiến vào Tứ kết EURO 2020.
Bỉ đã vượt qua Bồ Đào Nha để tiến vào Tứ kết EURO 2020.

Hai đội tuyển bước vào hiệp 2 với lợi thế nghiêng về ‘Red Devils’, tuy nhiên chấn thương của Kevin de Bruyne khiến cho đội hình Bỉ phải co cụm về phòng thủ nhằm bảo toàn tỉ số. Bồ Đào Nha điên cuồng tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng, tuy nhiên sự thiếu may mắn trong những pha chạm bóng cuối cùng, cộng với sự xuất sắc của thủ thành Thibaut Courtois đã khiến cho việc san bằng tỉ số của Bồ Đào Nha trong phần còn lại của trận đấu không thể diễn ra. Với thất bại này, Bồ Đào Nha đã chính thức trở thành cựu vương. Đây cũng rất có thể là mùa EURO cuối cùng đối với Cristiano Ronaldo hay Pepe.

CROATIA 3-5 TÂY BAN NHA: Cơn mưa bàn thắng tại SVĐ Parken, sức mạnh thật sự của ‘La Roja’? 

Lực lượng 2 bên được đánh giá khá đồng đều, tuy nhiên hiệu quả của hàng công Tây Ban Nha luôn là một dấu hỏi lớn cho người hâm mộ trước khi trận đấu này diễn ra. Cả 2 bên nhập cuộc với những tình huống bắn phá khung thành đối phương nhưng không mang lại kết quả khả quan. Bất ngờ đến ở phút 20, sau đường chuyền về tưởng chừng như vô hại của Pedri, thủ thành Unai Simón đã không cẩn thận khiến bóng đi vào lưới, Croatia đã vươn lên dẫn trước nhờ sai lầm của thủ môn đội tuyển Tây Ban Nha.

César Azpilicueta.
César Azpilicueta sau pha đánh đầu giúp Tây ban Nha vươn lên dẫn trước.

Không lâu sau đó, thủ thành Dominik Livaković trong một tình huống cản phá đã đẩy bóng ra ngay vị trí của Pablo Sarabia, số 22 đã tiếp bóng thành công và lấy lại tỉ số cân bằng cho Tây Ban Nha trước khi hiệp 1 kết thúc. Pha đánh đầu của César Azpilicueta ở phút 57 và pha đệm bóng tinh tế của Ferran Torres ở phút 77 tưởng chừng như đã nhấn chìm Croatia, thì á quân WORLD CUP 2018 đã trở lại rất mạnh mẽ với 2 bàn thắng của Mislav Oršić ở phút 85 và Mario Pašalić ở phút 90+2 đã níu giữ hy vọng cho họ.

Croatia gục ngã trước sức mạnh của ‘La Roja’.

Trận đấu phải bước tiếp vào hiệp phụ để tìm ra người chiến thắng. Ở hiệp phụ, Álvaro Morata và Mikel Oyarzabal lần lượt lên tiếng với những bàn thắng lần lượt ở phút 100 và 103, chấm dứt hành trình chinh phục của đội tuyển Croatia tại EURO 2020 sau bữa tiệc cơn mưa bàn thắng.

PHÁP 3-3 THUỴ SĨ: Sự nghiệt ngã của loạt luân lưu: (Penalty: Pháp 4-5 Thụy Sĩ)

Pháp bước vào trận đấu với tư cách đương kim vô địch WORLD CUP 2018, và họ cũng đang là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch, tuy nhiên chính Thụy Sĩ mới là người có lợi thế sớm đến từ bàn thắng của Haris Seferović ở phút 15. Thụy Sĩ duy trì được lợi thế đến hết hiệp 1.

Thụy Sĩ đã có trận đấu đẩy quả cảm.

Bước vào hiệp 2, Pháp liên tục thể hiện lối chơi lấn lướt và ghi liên tiếp 3 bàn thắng đến từ cú đúp của Karim Benzema ở phút 57 và 59, cũng như siêu phẩm cứa lòng của Paul Pogba vào góc chữ A ở phút 75. Tưởng chừng như trận đấu sẽ kết thúc với chiến thắng cách biệt 2 bàn cho Pháp thì Thụy Sĩ lại bật dậy đầy dũng mãnh. 2 pha làm bàn chỉ trong 9 phút cuối trận của Haris Seferović và Mario Gavranović đã kéo trận đấu về thế cân bằng, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ.

Trong suốt 30 phút hiệp phụ, cả 2 bên dù có tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhưng cũng không thể xuyên phá khung gỗ của nhau. Phải nhờ đến loạt penalty cân não thì mới có thể phân định được chiến thắng. Sau 4 lượt sút thành công của cả 2 bên, Admir Mehmedi đã thực hiện thành công quả sút thứ 5 của Thụy Sĩ.

Quả penalty đầy tai hại của Kylian Mbappé.

Tất cả chỉ trông chờ vào Kylian Mbappé, ngôi sao sáng nhất của đội tuyển Pháp. Thế nhưng một cú sút quá hiền và không đánh lừa được thủ thành Yann Sommer đã khiến cho Pháp phải ngậm ngùi ra về chỉ sau vòng play-offs đầu tiên. Một chiến thắng cực kì dũng cảm và thuyết phục dành cho Granit Xhaka và những người đồng đội.

7

ANH 2-0 ĐỨC: Tam Sư lên tiếng, bẻ nòng xe tank

Đội tuyển Anh bước vào trận đấu với nhiều hoài nghi của người hâm mộ về sức mạnh thực sự của họ cũng như việc đội tuyển Đức đang có sức mạnh lực lượng vượt trội hơn. Vẫn còn đó những pha rê dắt bóng cực kì thừa thãi của Raheem Sterling, hay pha bỏ lỡ đầy hoang mang của Harry Kane ở cuối hiệp 1, tuy nhiên đội tuyển Anh đã vững bước trước những đợt tấn công của đội tuyển Đức nhờ vào sự xuất sắc của thủ thành Jordan Pickford và sự toàn diện của bức tường vững chãi án ngữ trước khung thành của họ.

Tình huống mở tỉ số của Raheem Sterling trước Manuel Neuer.

Có thể thấy rõ ràng sự phối hợp giữa Raheem Sterling và Luke Shaw là không thực sự tốt, và cho đến khi Jack Grealish được tung vào sân thì Luke Shaw mới thể hiện được điểm mạnh nhất của anh, chồng biên và đưa những đường tạt hiểm hóc vào trong. Bàn thắng của Raheem Sterling ở phút 75 là một ví dụ điển hình khi Luke Shaw có bóng và đưa một đường bóng chìm vào trong, nơi mà Sterling sau khi chạy chỗ khôn ngoan đã có mặt kịp thời để đệm bóng vào lưới.

Dù nhiều tranh cãi, Raheem Sterling vẫn đang là nhân tố chính giúp đội tuyển Anh tiến vào những vòng đấu sâu hơn.

Bàn thắng còn lại của Harry Kane ở phút 86 cũng xảy ra theo chiều hướng tương tự, nhưng lần này người tạt vào chính là Jack Grealish. Nếu Đức tận dụng những cơ hội của mình tốt hơn, đơn cử như pha đối mặt của Thomas Müller và anh đã thất bại trong việc dứt điểm trúng đích, thì Đức có lẽ không thua muối mặt trước đội tuyển Anh. Chiến thắng 2-0 của Anh trước đội tuyển Đức đã đẩy đại diện cuối cùng của bảng F – bảng tử thần – ra khỏi chiến dịch EURO 2020. Đây còn là một kỷ niệm buồn đối với Joachim Löw khi ông sẽ kết thúc sự nghiệp HLV cho đội tuyển Đức sau kỳ EURO 2020 này.

THUỴ ĐIỂN 1-2 UKRAINE: Phút cuối định mệnh 

Đối đầu với đại diện nhất bảng E của EURO 2020, Ukraine bị người hâm mộ đặt nhiều hoài nghi về thái độ thi đấu trước trận thua bạc nhược 0-1 trong trận đấu gặp đội tuyển Áo. Tuy nhiên họ nhập cuộc khá máu lửa và tạo ra những tình huống nguy hiểm đến khung thành của thủ thành Robin Olsen. Không hề kém cạnh, Thụy Điển cũng thể hiện lối chơi đầy hiệu quả, tuy nhiên khâu dứt điểm lại chưa được hoàn thành trọn vẹn.

Oleksandr Zinchenko ghi bàn vào lưới Thuỵ Điển.

Bước ngoặt xảy ra ở phút 27, sau tình huống câu căng ngang khung gỗ của đội tuyển Thụy Điển, Oleksandr Zinchenko đã cực kì tinh tế và tung một cú volley trái phá khiến thủ thành Robin Olsen phải ngậm ngùi vào lưới nhặt bóng. Sau đó không lâu, ở cuối hiệp một, Emil Forsberg nhận bóng ở rìa vòng cấm và dùng chân không thuận của mình sút xa cực kì quyết đoán, bóng đập trúng hậu vệ đối phương và đổi hướng khiến thủ thành Heorhiy Bushchan phải chôn chân.

Tình huống đánh đầu ở phút cuối cùng của Artem Dovbyk.
Tình huống đánh đầu ở phút cuối cùng của Artem Dovbyk.

Thế cân bằng được kéo dài đến hết thời gian chính thức. Rất may cho Ukraine khi những cú sút của Thụy Điển trúng vào cột dọc hoặc xà ngang, nếu không thì diễn biến của trận đấu sẽ còn rất khó lường. Hiệp phụ diễn ra với sự giằng co nhưng không có bàn thắng được ghi, tưởng chừng như trận đấu sẽ bước vào lượt luân lưu cân não thì bàn thắng bằng đầu của Artem Dovbyk ở phút 120+1, phút thi đấu cuối cùng của trận đấu, đã khiến tất cả phải vỡ òa và Ukraine đã đường hoàng giành lấy chiếc vé vào vòng Tứ kết mà không cần phải giải quyết trên chấm 11m.

Tạp chí Phái mạnh ELLE Man

Bài: Trí Nhựt

cùng chuyên mục

No more