Thể thao 25/06/2021

EURO 2020 – Kết thúc vòng bảng: Xướng danh những cặp đấu 1/8

Bài ELLE Man

Với kết quả có được từ loạt trận cuối vòng bảng EURO 2020, chúng ta đã điểm danh được những kẻ dừng cuộc chơi và những người được đi tiếp vào vòng sau – vòng loại trực tiếp! Dù vòng 1/8 là sự hiện diện của những "ông lớn" quen thuộc, nhưng diễn biến căng thẳng và ngoan cường của những đội cần điểm trong loạt trận cuối vòng bảng đã mang lại nhiều xúc cảm khó quên!

Cùng ELLE Man nhìn lại những “highlights” của loạt trận thứ 3 đầy gay cấn vừa diễn ra và điểm danh những cặp đấu trong vòng 1/16 tiếp theo của EURO 2020.

Bảng A: Italia nhẹ nhàng bước vào vòng 1/8 EURO 2020, Thụy Sĩ đè bẹp người Thổ

Italia 1-0 Xứ Wales:

HLV Roberto Mancini đã thực hiện đến 8 sự thay đổi so với đội hình ra sân của đội tuyển Italia trong trận gặp Thụy Sĩ. Nhập cuộc với tâm thế thoải mái khi chắc chắn lọt vào vòng 1/8, ‘Azzurri’ liên tục vây hãm và bắn phá khung gỗ của thủ thành Danny Ward. Đội tuyển xứ Wales tuy có ít cơ hội hơn, họ cũng đã thành công trong việc đặt thủ thành Gianluigi Donnarumma vào thế khó, và có lẽ nếu biết chắt chiu những cơ hội hơn thì có lẽ xứ Wales đã không phải ra về tay trắng.

Marco Verratti và Gareth Bale. Ảnh: ALBERTO LINGRIA/POOL/AFP via Getty Images

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi vào phút 39 của Matteo Pessina. Sau pha đá phạt trực tiếp của Marco Verratti, bóng tìm đến chân của Pessina, cầu thủ thuộc biên chế Atalanta sau pha bật cao đã đệm bóng loại bỏ thủ thành Danny Ward. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh tại EURO năm nay.

Matteo Pessina ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Alberto Lingria/Pool via AP

Khi trận đấu đã gần kết thúc, lượt thay người cuối cùng của HLV Roberto Mancini là để thủ thành Salvatore Sirigu được góp mặt trên sân, trở thành cầu thủ thứ 25 trên tổng số 26 cầu thủ của đội tuyển quốc gia Italia được thi đấu tại EURO 2020.

Khoảnh khắc thay người của Gianluigi Donnarumma và Salvatore Sirigu. Ảnh: Pressinphoto / Icon Sport

 

Đội tuyển Italia ăn mừng mạch 3 trận toàn thắng và tiến vào vòng 1/8 EURO 2020. Ảnh: AP Photo/Alessandra Tarantino, Pool via AP

 

Thụy Sĩ 3-1 Thổ Nhĩ Kỳ:

Thụy Sĩ bước quyết tâm giành lấy 3 điểm để tìm kiếm cơ hội bước vào vòng sau thi đấu, tuy nhiên đối đầu với họ là một Thổ Nhĩ Kỳ ngoan cường chống đỡ. Lực lượng 2 bên đã tạo ra một thế trận giằng co nghẹt thở, luôn đặt khung gỗ của cả 2 người gác đền vào tình trạng báo động. Ngay từ phút thứ 6, Haris Seferović nhận bóng ở rìa vòng cấm, xoay người sút bóng, bóng đi sệt qua chân của hậu vệ Thổ Nhĩ Kỳ, đi vào góc xa khung thành khiến cho thủ thành Uğurcan Çakır dù rất cố gắng cũng không thể ngăn cản trái bóng làm tung lưới. 

Haris Seferović tuyển Thuỵ Sĩ
Haris Seferović là người ghi bàn mở tỷ số cho Thụy Sĩ. Ảnh: Ali Balikci/Anadolu Agency via Getty Images

Thừa thắng xông lên, ngôi sao sáng nhất của Thụy Sĩ, Xherdan Shaqiri đem về cho họ 2 bàn thắng, trong đó có 1 siêu phẩm từ ngoài vòng cấm ở phút 26, và 1 pha sút bóng sống trong khu vực 16m50 làm tung nóc lưới của Thổ Nhĩ Kỳ vào phút 68. Thổ Nhĩ Kỳ chỉ kịp mang về 1 bàn thắng danh dự do công của İrfan Kahveci vào phút 62.

Shaqiri và đồng đội tuyển Thuỵ Sĩ
Ảnh: Naomi Baker/Pool via AP

Với chiến thắng 3-1, Thụy Sĩ rộng cửa tiến vào vòng 1/8, còn với Thổ Nhĩ Kỳ, họ dừng bước tại sân chơi EURO 2020 tay trắng với chỉ 1 bàn được ghi, trong khi để thủng lưới đến 8 bàn.

Shaqiri
Shaqiri đã có cho mình một cú đúp. Ảnh: Getty Images

 

Bảng B: Đan Mạch trở lại mạnh mẽ, Bỉ thể hiện vị thế ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch EURO 2020

Nga 1-4 Đan Mạch:

Nga và Đan Mạch bước vào trận đấu sống còn để tìm ra ai sẽ là người bước tiếp vào vòng đấu sau. Đan Mạch ra sân với đội hình mạnh nhất để giành chiến thắng tặng cho Christian Eriksen. Cả hai đội đã thi đấu rất cống hiến, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm với những đợt phản công chớp nhoáng kèm những tình huống vây hãm. 

Tình huống mở tỉ số của Đan Mạch. Ảnh: Stuart Franklin/Pool/AFP via Getty Images

Bước ngoặt xảy ra ở phút 38 khi Mikkel Damsgaard ra chân bên ngoài vòng cấm, bóng đi bổng qua đầu khiến thủ môn Matvei Safonov phải chôn chân. Liên tiếp những sai lầm sau đó của đội tuyển Nga đã khiến cho Đan Mạch xông lên với pha lập công của Yussuf Poulsen ở phút 59, Andreas Christensen ở phút 79 và Joakim Mæhle ở phút 82.

Mikkel Damsgaard ăn mừng bàn thắng đầu tiên vào lưới Nga. Ảnh: Reuters

Đội tuyển Nga chỉ có thể gỡ gạc lại với pha làm bàn trên chấm 11m của Artem Dzyuba ở phút 70. Thắng lợi với cách biệt 3 bàn trước đội tuyển Nga đã giúp đội tuyển Đan Mạch lách qua khe cửa hẹp, có cơ hội tham gia vào vòng 16 đội. Có thể coi chiến thắng này là một món quà của tập thể cầu thủ và ban huấn luyện dành tặng cho Christian Eriksen. ELLE Man cũng xin chúc cho anh sớm khỏe lại để có thể tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển Đan Mạch trong hành trình thi đấu tại EURO 2020.

 

Phần Lan 0-2 Bỉ:

Dù đội tuyển Bỉ đã nắm chắc chiếc vé vào vòng 1/8, nhưng HLV Roberto Martínez vẫn đưa ra đội hình mạnh nhất với Romelu Lukaku, Kevin de Bruyne và Eden Hazard. Bỉ nhập cuộc và nhanh chóng áp đặt lối chơi của trận đấu, vây hãm khung thành của thủ môn Lukáš Hrádecký. Tuy nhiên, những thiếu sót trong khâu dứt điểm đã chưa thể đem lại bàn thắng cho ‘The Red Devils’. 

Bất ngờ xảy ra ở phút 74, trong tình huống phạt góc, Thomas Vermaelen bật cao đánh cầu, bóng tìm đến cột dọc, dội lại đập vào người thủ thành Lukáš Hrádecký và đi vào lưới khiến anh không kịp trở tay. Đây là bàn thắng phản lưới nhà của thủ môn thứ 2 tại EURO 2020, sau Wojciech Szczęsny ở trận thua của Ba Lan trước Slovakia.

Bàn thắng thứ 2 của Bỉ đến ở phút 81, Kevin De Bruyne nhận bóng, tỉa bóng xuyên thủng hàng hậu vệ, đến ngay vị trí của Romelu Lukaku để anh xoay người đơn giản rồi làm bàn với cú sút vào góc phải khung thành. Bỉ kết thúc trận đấu với 3 điểm và sẽ đi tiếp vào vòng sau với 9 điểm trong tay. 

EURO

Bảng C: Áo nhì bảng, Hà Lan giành chiến thắng 3 sao

Ukraine 0-1 Áo:

Lực lượng của 2 bên khá đồng đều trong trận đấu này với sự chứng minh bằng nhiều pha ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên kết quả chung cuộc chỉ có 1 thắng duy nhất ở phút 21, David Alaba thực hiện quả phạt góc treo bóng vào giữa vòng cấm, để cho Christoph Baumgartner đánh bại hậu vệ đối phương, tung chân đưa bóng vào lưới, không cho thủ thành Heorhiy Bushchan bất kì cơ hội nào.

Christoph Baumgartner ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: MIHAI BARBU/POOL/AFP via Getty Images

Kết thúc trận đấu với chiến thắng cách biệt 1 bàn, đội tuyển Áo đang có 6 điểm trong tay, đứng ở vị trí thứ 2 bảng C. Đối với đội tuyển Ukraine, họ sẽ đứng ở vị trí thứ 3 với 3 điểm và hiệu số bàn thắng (-1). 

Ảnh: AP Photo/Vadim Ghirda

 

Bắc Macedonia 0-3 Hà Lan:

Trận đấu bắt đầu với phần trao món quà lưu niệm của đội tuyển Hà Lan cho Goran Pandev trong trận đấu thứ 122, cũng là trận đấu cuối cùng của anh cho đội tuyển quốc gia Bắc Macedonia.

Goran Pandev và chiếc áo số 122 của Hà Lan để tri ân trong trận đấu cuối cùng của anh cho màu áo Bắc Macedonia. Ảnh: Marcel ter Bals/BSR Agency/Getty Images

Với sức mạnh được đánh giá vượt trội, Hà Lan đã thể hiện sức mạnh ấy trong toàn bộ thời gian trên sân, áp đặt lối chơi, liên tục vây hãm khung thành của Bắc Macedonia. Ở phút 24, sau đường trả lại của Donyell Malen, Memphis Depay nhẹ nhàng đệm bóng làm tung lưới của thủ thành Stole Dimitrievski, mở ra bữa tiệc bàn thắng của Hà Lan.

Memphis Depay và Georginio Wijnaldum. Ảnh: AP Photo/Peter Dejong, Pool

2 bàn thắng sau đó của Georginio Wijnaldum ở phút 51 và 58 đã khép lại cuộc hành trình của đội tuyển Bắc Macedonia tại Euro 2020. Không có bất ngờ nào xảy ra cho đội tuyển lần đầu tham gia EURO 2020, Hà Lan có 9 điểm và đi tiếp vào vòng sau.

Cú đúp của Georginio Wijnaldum. Ảnh: ANP Sport via Getty Images

Bảng D: Siêu phẩm của Luka Modrić tại EURO 2020, Sterling tiếp tục ghi bàn

Croatia 3-1 Scotland:

Cả Croatia và Scotland đều tìm kiếm cho mình 1 trận thắng để có cơ hội bước tiếp vào vòng sau với rất nhiều pha bóng nguy hiểm. Vào phút 17, trong tình huống bóng lộn xộn ở khu vực 16m50 của đội tuyển Scotland, Nikola Vlašić chớp thời cơ, dứt điểm chìm vào góc dưới khung thành khiến David Marshall dù rất cố gắng cũng không thể chạm tay vào bóng. 

Nikola Vlašić, người ghi bàn mở tỉ số cũng đã được giải Star of The Match. Ảnh: Steve Bardens – UEFA/UEFA via Getty Images

Scotland cũng đã có được bàn gỡ sau đó ở phút 42, khi hậu vệ Croatia phá bóng ra nhưng bóng lại tìm đến ngay vị trí của Callum McGregor ở rìa vòng 16m50, số 8 của Scotland vung chân và bóng đã nằm gọn trong khung gỗ của đội tuyển Croatia.

Hiệp 2 của trận đấu diễn ra với cùng nhịp độ, và “Quả bóng vàng 2018” Luka Modrić đã thể hiện phẩm chất của ngôi sao hàng đầu với pha trivela từ ngoài vòng cấm, bóng găm thẳng vào góc xa khung thành. Và cuối cùng, pha đánh đầu sau tình huống phạt góc của Ivan Perišić đã đặt dấu chấm hết cho Scotland. Đội tuyển Croatia đứng vị trí thứ 2 với 4 điểm và hiệu số bàn thắng (+1). Còn Scotland sẽ phải dừng bước với chỉ 1 điểm sau 3 lượt trận.

Siêu phẩm của “Quả bóng vàng 2018” Luka Modrić. Ảnh: Stu Forster/Getty Images

Cộng hòa Séc 0-1 Anh:

HLV Gareth Southgate tiếp tục đặt niềm tin vào Raheem Sterling, và anh đã chứng minh người thầy đã đặt niềm tin đúng đắn. Ở phút 12, sau một pha bấm bóng ở sát đường biên ngang của Jack Grealish, Raheem Sterling đã có mặt ở đúng vị trí, bật cao đánh đầu và nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới.

Raheem Sterling đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: Eddie Keogh – The FA/The FA via Getty Images 

Những phút tiếp theo diễn ra dưới sự giằng co thế trận của hai bên, tuy nhiên không có thêm bàn thắng nào được ghi. Anh kết thúc trận đấu với 3 điểm trong tay, đứng thứ nhất bảng D với tổng cộng 7 điểm và hiệu số bàn thắng là (+2). Đội tuyển Anh vẫn chưa thủng lưới tại vòng loại EURO 2020. 

EURO

Bảng E: Ba Lan ngược dòng bất thành, Tây Ban Nha giải toả với “mưa bàn thắng”

Thụy Điển 3-2 Ba Lan:

Tưởng chừng như 2 bàn thắng của Emil Forsberg vào phút thứ 2 và 59 đã dập tắt hy vọng của đội tuyển Ba Lan thì Robert Lewandowski đã lên tiếng với 2 bàn thắng để níu giữ lại hy vọng cho Ba Lan, trong đó có 1 siêu phẩm ở phút 60 mang quỹ đạo đường cong bay ngoài tầm với của thủ thành Robin Olsen, găm thẳng vào góc xa khung thành. 

Robert Lewandowski là người đầu tiên xuyên thủng lưới của Robin Olsen. Ảnh: Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images

Thế nhưng với bàn thắng muộn phút bù giờ 90+3 của Viktor Claesson, Ba Lan đã phải dừng bước tại Euro 2020. Thụy Điển thẳng bước vào vòng sau với vị trí nhất bảng E.

Bàn thắng muộn phút bù giờ của Viktor Claesson tiễn Ba Lan ra khỏi Euro 2020. Ảnh: Alexander Safonov/Anadolu Agency via Getty Images

 

Slovakia 0-5 Tây Ban Nha:

Không ai có thể biết trước kết quả “gây shock” của cặp đấu này khi Tây Ban Nha đang thể hiện bộ mặt mờ nhạt ở mặt trận tấn công. Điều đó càng thể hiện rõ hơn nữa khi Alvaro Morata đá hụt quả penalty ngay phút thứ 11, đây đã là quả penalty hỏng thứ 2 của Tây Ban Nha chỉ trong 3 vòng đấu của Euro. 

Alvaro Morata tiếp tục gây thất vọng khi đá hỏng quả penalty. Ảnh: Diego Souto/Quality Sport Images/Getty Images

Mãi đến phút 30, sau khi thế trận giằng co mà không có bàn thắng nào được ghi, thủ thành Martin Dúbravka của Slovakia đã có một pha phá bóng bổng cực kỳ tệ hại, khiến cho anh trở thành tội đồ với pha phản lưới nhà, tạo nên thế dẫn trước cho Tây Ban Nha.

Tình huống phá bóng lỗi của Martin Dúbravka. Ảnh: David Ramos, Pool photo via AP)

Thừa thắng xông lên, những pha làm bàn của Aymeric Laporte ở phút 45+3, Pablo Sarabia ở phút 56, Ferran Torres ở phút 67, đặc biệt là bàn thắng phản lưới nhà của Juraj Kucka ở phút 71 đã chốt hạ chiến thắng 5 sao của Tây Ban Nha, một kết quả bất ngờ so với bộ mặt bạc nhược họ đã thể hiện trong 2 trận đấu trước đó. 

 

Bảng F: Hungary quả cảm, CR7 vươn đến những kỷ lục mới từ EURO 2020

Đức 2-2 Hungary:

‘Những cỗ xe tăng Đức’ bước vào trận đấu với tâm thế tìm kiếm 3 điểm trước đối thủ được đánh giá yếu hơn rất nhiều là Hungary, nhất là khi trận đấu còn diễn ra trên sân Allianz Arena, sân nhà của Đức.

ẢnhL AP

Thế nhưng bất ngờ đã xảy ra khi những người vươn lên dẫn trước lại là Hungary, sau pha tạt bóng sớm của Roland Sallai, đội trưởng Ádám Szalai đánh đầu khiến bóng đập đất bay vào lưới. Thủ thành Manuel Neuer dù đã chạm tay được vào bóng nhưng không thể ngăn cản bóng làm tung lưới của đội tuyển Đức, trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra rất hấp dẫn. 

Ádám Szalai đã chiến thắng trước Manuel Neuer.

Đức sau khi bị dẫn trước đã dâng lên chĩa nòng vào khung gỗ của thủ thành Péter Gulácsi để bắn phá nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Mãi đến phút 66, sau pha đấm bóng hụt của Péter Gulácsi, bóng tìm đến đầu của Kai Havertz, và cầu thủ đắt giá nhất của Chelsea nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới, lấy lại thế quân bình!

Tình huống gỡ hòa của Kai Havertz. Ảnh: Laurens Lindhout/Soccrates/Getty Images

Nhưng chỉ 2 phút sau đó, Hungary đã có câu trả lời từ bàn thắng sau pha đánh đầu của András Schäfer. Đội tuyển từng lên ngôi vô địch EURO 1972 đang thực sự gặp một đối thủ ngoan cường. Bàn thắng muộn ở phút 84 của Leon Goretzka ở phút 84 một lần nữa tìm lại thế cân bằng cho trận đấu và duy trì kết quả ấy đến hết giờ. 

Goretzka ăn mừng sau khi quân bình tỷ số 2-2. Ảnh: AP

Với trận hòa này, Hungary chính thức rời khỏi EURO 2020 với chỉ 2 điểm sau 3 vòng đấu, nhưng họ có thể ngẩng cao đầu khi đã gây nhiều “sóng gió” cho những ông lớn ngay tại bảng tử thần.

Hungary sẽ ngẩng cao đầu rời giải đấu Euro 2020. Ảnh: Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images

 

Bồ Đào Nha 2-2 Pháp:

Trận chung kết sớm ở bảng tử thần đã diễn ra trong sự háo hức của rất nhiều người hâm mộ cả 2 đội tuyển. Pháp sẽ tìm kiếm cơ hội để trả lại món nợ năm xưa ở tại EURO 2016. Bồ Đào Nha ra sân với sơ đồ 4-3-3 truyền thống thay vì 4-2-3-1 không mấy hiệu quả trong 2 trận đấu trước. 

Renato Sanches được đá chính trong trận đối đầu với Pháp.

Bồ Đào Nha vươn lên dẫn trước sau pha làm bàn thành công trên chấm penalty ở phút 30 của Cristiano Ronaldo. Khi hiệp 1 dần ngã ngũ, quả penalty đầy tranh cãi đã được trọng tài Antonio Mateu Lahoz trao cho đội tuyển Pháp. Trên chấm 11m, Karim Benzema đã bình tĩnh đánh bại thủ thành Rui Patricio, lấy lại thế cân bằng trước khi trận đấu bước vào giờ nghỉ giữa hiệp.

Ronaldo ăn mừng sau khi thực hiện thành công quả penalty đầu tiên của trận đấu. Ảnh: AP

Ngay khi bắt đầu hiệp 2, Karim Benzema sau pha chạy chỗ thông minh đã tận dụng tốt đường chuyền của Paul Pogba, bóng đi chìm vào góc xa khung thành, nâng tỉ số lên 2-1 cho ‘Những chú gà trống Gô-loa’.

Karim Benzema ăn mừng bàn thắng vào lưới Bồ Đào Nha. Ảnh: Dmitriy Golubovich/Anadolu Agency via Getty Images

Trận đấu diễn ra với sự giằng co của cả 2 bên. Không lâu sau đó, ở phút 60, Jules Koundé đã bị lỗi dùng tay chơi bóng trong vòng cấm khi Ronaldo sút vào tay anh. 1 quả penalty được Ronaldo thực hiện tốt, đánh lừa thủ thành Hugo Lloris, nâng tỉ số lên thành 2-2. Bàn thắng này giúp Ronaldo nâng tổng số bàn thắng tại Euro 2020 lên con số 5, đồng thời tổng số bàn thắng anh ghi cho Đội tuyển quốc gia là 109, bằng với Ali Daei, anh chỉ cần 1 bàn thắng nữa để phá kỷ lục cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia.

Cristiano Ronaldo vẫn đang chinh phục những đỉnh cao mới. Ảnh: BERNADETT SZABO/POOL/AFP via Getty Images

Những phút cuối, Pháp tổ chức vây hãm khung thành của Bồ Đào Nha với cường độ cao, và nếu không nhờ sự xuất sắc và ngoan cuờng của thủ thành Rui Patricio thì mới giữa được lưới của Bồ Đào Nha không rung thêm một lần nào nữa. Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-2. Với kết quả này, Pháp đứng nhất bảng F với 5 điểm với hiệu số bàn thắng (+1) còn Bồ Đào Nha sẽ xếp ở vị trí thứ 3 với cùng điểm số (3) và hiệu số bàn thắng (+1) với Đức nhưng thua thành tích đối đầu.

Cristiano

Như vậy 8 cặp đấu ở vòng 1/8 EURO 2020 sẽ diễn ra như sau: 

Xứ Wales vs Đan Mạch  (23h00 – 26/6)
Italia vs Áo (2h00 – 27/6)
Hà Lan vs Cộng hoà Séc (23h00 – 27/6)
Bỉ vs Bồ Đào Nha (2h00 – 28/6)
Croatia vs Tây Ban Nha (23h00 – 28/6)
Thuỵ Sĩ vs Pháp (2h00 – 29/6)
Anh vs Đức (23h00 – 29/6)
Thuỵ Điển vs Ukraine (2h00 – 30/6)

Tạp chí Phái mạnh ELLE Man

Bài: Trí Nhựt

cùng chuyên mục

No more