Review phim Bad Boys for Life: Sự trở lại ngọt ngào của “trai hư”

Bài ELLE Man

Sự trở lại của phần phim Bad Boys for Life (phần 3 của loạt phim Bad Boys) chứng kiến cặp cảnh sát bạn thân đối mặt với áp lực tuổi già và kẻ thù giấu mặt.

17 năm sau Bad Boys II, phầm phim Bad Boys for Life trở lại trên thành phố Miami nắng gió. Những cậu “trai hư” nay đều đã trở thành hai ông cảnh sát trung niên, nhưng điều đó không làm cho tác phẩm trở nên bớt hài hước và kịch tính.

Trong phần phim Bad Boys for Life, hai nhân vật chính là Mike Lowrey (Will Smith) và Marcus Burnett (Martin Lawrence) sau 25 năm làm nghề cảnh sát nay người phải nhuộm râu, kẻ thì có cháu. Trong khi Marcus muốn nghỉ hưu về trông cháu, Mike vẫn mê mải theo đuổi sự nghiệp “trai hư”: sống đời độc thân, truy quét tội phạm, ăn mặc sành điệu. Định hướng tương lai khác biệt khiến hai người đồng nghiệp thân thiết trở nên xa cách. Trong một lần Mike suýt chết vì bị ám sát, cả hai đã một lần nữa trở lại với cuộc chơi và “tẩn ra bã” vài tên đầu trâu mặt ngựa.

Sự trở lại của cặp cảnh sát trời đánh

So với Bad Boys cách đây gần 20 năm, Mike Lowrey của ngày ấy gần như không thay đổi gì so với Mike Lowrey của Bad Boys for Life. Vẫn cái kiểu năng nổ, yêu bản thân quá đà mà chỉ có Will Smith vào vai thì mới không bị lố, Mike khiến khán giả cảm thấy gần gũi ngay giây phút đầu tiên trở lại màn ảnh.

Dầu vậy, sự hào nhoáng của anh dường như đã trở nên lạc lõng với thế giới này. Chiếc xe xịn, bộ đồ đẹp hay những câu nói lóng bị đám hậu bối trêu chọc. Mike “đạn bắn không thủng” đã sớm bị hạ gục bởi một tên tội phạm, sau đó còn bị hắn tung video lên mạng. Cách xử lý “cục súc” của Lowrey trở thành trò cười đối với AMMO – đội đặc nhiệm công nghệ cao chuyên xử lý các vấn đề đô thị. Trớ trêu thay, AMMO được dẫn dắt bởi “crush” của Lowrey là cô nàng xinh đẹp Rita (Paola Núñez). Tất cả đều như nhắc nhở với Mike rằng 25 năm làm cảnh sát đi kèm với cái giá phải trả cho sức khỏe, tính mạng và cả đạo đức.

Người chịu đựng sự tàn phá của thời gian rõ nhất có lẽ là Marcus. Ông chú nay bụng đã phệ, mắt đã kém, tinh thần cũng không còn hừng hực như cậu bạn Mike. Marcus hơn ai hết hiểu rõ mình muốn gì, nhưng không vì thế mà ngồi yên khi chứng kiến Mike bị cuốn vào trò trả đũa hận thù. Sự khác biệt trong lối suy nghĩ, hành động của Mike và Marcus đã tạo ra vô số tình huống dở khóc dở cười kiểu Hot Fuzz, thứ tưởng như đã lỗi thời lắm trên màn ảnh 2020.

Bên cạnh hai kép chính, dàn diễn viên phụ lại khá mờ nhạt nhất là khi nhắc tới phản diện. Phe tội phạm trả thù Mike và Marcus gồm hai mẹ con có thể gán cho câu “ác như thú”, nhưng lại khá vô dụng trong những tình huống cần đến sự tư duy logic nhất là ông con trai không biết tự suy nghĩ. Trong khi đó, nhóm AMMO của Rita không có nhiều cơ hội để các thành viên bộc lộ thêm cá tính. Đây là một điều đáng tiếc bởi một số diễn viên trong nhóm hoàn toàn có khả năng làm tốt hơn nếu như biên kịch của phim quan tâm đến phụ nữ.

Một số diễn viên vào vai thành viên của đội AMMO như Vanessa Hudgens hay Charles Melton đáng tiếc là đã không có nhiều đất diễn.
Review

Phim Bad Boys for Life – Hài hước vừa đủ, hành động đã mắt

Một trong những lý do mà bộ phim Bad Boys for Life giành được thiện cảm từ phía khán giả là khả năng cân bằng tốt giữa hài hước và tình cảm, giữa những câu đùa “thô nhưng thật” với khoảnh khắc cảm động xen lẫn. Ở đó vẫn là màn tấu hài không hồi kết của Marcus và Mike, nhưng đã có nhiều khoảng nghỉ của tuổi tác khi cả hai nhìn về số năm còn lại phía trước.

Những lời khuyên chân thành từ Marcus và những đồng nghiệp cho Mike khi anh vừa bình phục sau vụ tấn công và chỉ chăm chăm lùng bắt kẻ chủ mưu đủ khiến khán giả cảm thấy thấm thía. Thế nhưng chỉ một vài phút sau, sự vụng về của ông chú Marcus đã giải phóng tâm lý cho người xem ngay được.

Dấu ấn của “ông hoàng cháy nổ” Michael Bay vẫn còn đó trong những màn đua xe, bắn súng rực lửa, trong hình tượng người đẹp nóng bỏng và quân nhân ngầu lòi dù lần này phần phim Bad Boys for Life đã được trao vào tay bộ đôi đạo diễn Adil El Arbi và Bilall Fallah. Các cảnh hành động của phần phim “trai hư” thứ 3 này được biên đạo khá mạch lạc, hoành tráng với nhiều bối cảnh từ đường phố đến bên trong tòa nhà, cung điện.

Riêng trường đoạn đua xe và leo trực thăng là một trong những điểm nhấn khá đẹp mắt của bộ phim và tất nhiên đáng nhớ là bởi sự phối hợp ăn ý của hai ông nội cảnh sát lầy không đỡ nổi. Nếu bỏ qua nội dung phim kiểu telenovela sến rện màu Mexico thì hãy sẵn sàng để ngạc nhiên trước một kịch bản khá hợp lý của một phim hài – hành động như Bad Boys for Life.

Một số bộ phim sinh ra để phục vụ mục đích nghệ thuật cao cả của người đạo diễn. Số khác thử nghiệm các công nghệ làm phim mới. Còn một số, đơn giản chỉ là một tác phẩm giải trí nam tính, hài nhảm và vui mắt kiểu vô thưởng vô phạt dành cho những người kỳ vọng thấp tới rạp. Bad Boys for Life là một trong những sản phẩm như thế. Bộ phim đã làm tốt với những gì mình có, thậm chí còn cuốn hút hơn cả hai phần “trai hư” trước đó để nhắc chúng ta rằng ít nhất Will Smith vẫn còn làm được một phim giải trí tử tế trong mấy năm gần đây.

Will

Tạp chí Phái mạnh ELLE Man

Bài: Phúc Nguyễn

No more