Thử Thách Thần Chết 2: Xứng tầm điện ảnh châu Á

Bài ELLE Man

Khởi chiếu chính thức tại Hàn Quốc vào ngày 1/8, " Thử Thách Thần Chết: 49 ngày cuối cùng " lập tức thu hút khoảng 1,24 triệu lượt khán giả đến rạp. Đến tối ngày 7/8 bộ phim đã cán mốc 7,3 triệu lượt xem và chính thức đi vào lịch sử điện ảnh Hàn Quốc.

Bộ phim kết thúc. Tiếng vỗ tay từ từ vang lên rồi lớn dần. Vượt lên trên mọi lời khen về tính nhân văn, kỹ xảo công phu mãn nhãn cũng như thành tích về mặt doanh thu phòng vé ấn tượng, Thử Thách Thần Chết 2 tiếp tục mở ra bước tiến dài cho điện ảnh Hàn Quốc trên con đường chinh phục đấu trường quốc tế.

Lối kể chuyện tự nhiên, lôi cuốn

Khởi chiếu chính thức tại quê hương vào ngày 1/8, Thử Thách Thần Chết: 49 ngày cuối cùng  lập tức đã thu hút khoảng 1,24 triệu lượt khán giả đến rạp. Đến tối ngày 7/8 bộ phim đã cán mốc 7,3 triệu lượt xem và chính thức đi vào lịch sử điện ảnh Hàn Quốc với những con số cực kỳ ấn tượng. Thành công này có lẽ bắt đầu từ kịch bản xuất sắc và cách kể chuyện lôi cuốn, đan xen khéo léo giữa thực tại và quá khứ

Phần 1 của bộ phim là câu chuyện về linh hồn thuần khiết Kim Ja Hong khi trải qua 7 địa tầng bao gồm: sát sinh, lười nhác, lừa dối, bất chính, bất tín, bạo lực và bất hiếu. Dưới sự bảo vệ của các vệ thần Gang Lim (Ha Jung Woo), Hewonmak (Ju Ji Hoon) và cô nàng Deok Choon (Kim Hyang Gi), cuối cùng Ja Hong cũng được đầu thai sau khi đi qua rất nhiều kiếp nạn. Bên cạnh những cảnh quay đẹp mắt và kỹ xảo hoành tráng, bộ phim mang đến thông điệp sâu sắc về luật nhân quả sâu sắc và tình mẫu tử hết sức cảm động.

Thử Thách Thần Chết 1 đã tạo bước đà vững chắc cho sự thành công của phần 2. Ảnh: Pilipinas Popcorn
Thử Thách Thần Chết 1 đã tạo bước đà vững chắc cho sự thành công của phần 2. Ảnh: Pilipinas Popcorn

Ngược lại Thử Thách Thần Chết 2 đặc tả về quá khứ của 3 vệ thần cách đây một nghìn năm qua lời kể của gia thần Sung Ju (do Ma Dong Seok thủ vai). Sự xuất hiện của nhân vật này không những mang đến nhiều tình tiết thú vị, hài hước mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa nhân văn. Phải dành lời khen cho đạo diễn Kim Yong Hwa bởi sự đan cài giữa quá khứ và thực tại cực kì khéo léo mà không hề để lại vết xước nào. Người xem cứ liên tục bị cuốn vào những tình tiết mới, càng xem càng thú vị, kịch tính và cao trào, thắt nút rồi đột ngột mở nút. Cứ như vậy bộ phim khép lại bằng sự tán thưởng của khán giả trong ngày đầu tiên công chiếu ở Việt Nam.

Đậm tính nhân văn

Một trong những bất lợi của điện ảnh châu Á so với Hollywood chính là kỹ xảo còn khá hạn chế. Hàn Quốc cũng không phải là một ngoại lệ. Tuy nhiên Thử Thách Thần Chết 2 thật sự là bước tiến dài về mặt hình ảnh. Chiếm hơn 50% thời lượng phim chính là các cảnh quay được đầu tư kỹ lưỡng cùng chất lượng kỹ xảo vô cùng chân thực. Dĩ nhiên nếu so sánh với các siêu phẩm Marvel quả là một điều khập khiễng nhưng với những gì đang diễn ra, chúng ta có quyền đặt niềm tin vào tương lai của điện ảnh Hàn Quốc nói riêng cũng như châu Á nói chung trong nhiều năm tới.

Dàn diễn viên chính xuất hiện trong Thử Thách Thần Chết 2. Ảnh: Soompi
Dàn diễn viên chính xuất hiện trong Thử Thách Thần Chết 2. Ảnh: Soompi

Những ai từng xem phần 1 hẳn đã từng rơi nước mắt vì tình mẫu giữa người mẹ câm và cậu con trai Ja Hong hiền lành, ngay thẳng. Tương tự, Thử Thách Thần Chết 2 khiến khán giả thương cảm ngay từ những phút đầu tiên của bộ phim bởi sự hào hiệp của gia thần Sung Ju quyết bảo vệ người chủ của mình thời khắc cuối cùng. Đó còn là những giây phút lắng đọng bởi quá khứ của hai vệ thần Hewonmak và Deok Choon nghìn năm về trước. Định mệnh khiến hai người gặp gỡ giữa năm tháng đao binh loạn lạc nhưng cũng từ đó mà nảy sinh những vấn đề khiến bộ phim càng trở nên hấp dẫn.

Gia thần Sung Ju là nhân vật mới xuất hiện trong Thử Thách Thần Chết 2. Ảnh: Lotte cinema
Gia thần Sung Ju là nhân vật mới xuất hiện trong Thử Thách Thần Chết 2. Ảnh: Lotte cinema
Poster chính thức của Thử Thách Thần Chết 2. Ảnh: Lotte cinema
Poster chính thức của Thử Thách Thần Chết 2. Ảnh: Lotte cinema

Bên cạnh đó diễn xuất cũng góp phần quan trọng giúp bộ phim gây được tiếng vang lớn. Với sự đầu tư nghiêm túc của dàn sao hạng A như Ha Jung Woo, Lee Jung Jae, Joo Ji Hoon khiến mỗi nhân vật đều được khắc họa một cách chân thật. Ngoài ra yếu tố cổ trang được lồng ghép nhẹ nhàng với những cảnh quay sinh động vốn là điểm mạnh của phim bộ Hàn Quốc một thời gian dài.

Mở đầu Thử Thách Thần Chết 2 là tiếp nối những dang dở từ phần trước. Ảnh: Korea.net
Mở đầu Thử Thách Thần Chết 2 là tiếp nối những dang dở từ phần trước. Ảnh: Korea.net

Dù nhận được lời khen rất nhiều từ khán giả nhưng nhìn chung Thử Thách Thần Chết: 49 ngày cuối cùng vẫn còn nhiều điểm hạn chế. Đầu tiên phải kể đến thời lượng 120 phút khiến nhiều phân cảnh không cần thiết vẫn được đưa vào để trở thành yêu tố gây hài. Hay một số kỹ xảo được đưa vào nhằm nâng tầm bộ phim nhưng lại gây ra cảm giác không chân thật và có phần nghiệp dư.

Ảnh: Korea.net
Linh hồn ác quỷ Su Hong trở nên thuần khiết. Ảnh: Korea.net

 

Dàn diễn viên của Thử Thách Thần Chết 2 ngày ra mắt phim. Ảnh: Korea.net
Dàn diễn viên của Thử Thách Thần Chết phần 1. Ảnh: Korea.net

So với phần 1, thì Thử Thách Thần Chết 2 vẫn giữ nguyên giá trị nhân vân và được đầu tư hơn về kỹ xảo cũng như cảnh quay hành động, võ thuật. Một điểm cộng nữa chính là bộ phim không chú trọng giải thích quá trình Kim Su Hong được đầu thai mà thay vào đó tập trung mọi chi tiết quan trọng nhất đến phút cuối cùng. Người xem nghẹt thở không phải bởi sự hồi hộp vì Su Hong mà chính bởi lý lẽ đanh thép, sắc bén của đội trưởng vệ thần Gang Lim cùng những bí mật vẫn tiếp tục được gợi mở.

Thử Thách Thần Chết: 49 ngày cuối cùng khép lại với nụ cười của khán giả và tiếng vỗ tay ngân dài, như một lời tiên đoán về một tương lai rực rỡ của điện ảnh Châu Á.

Bộ phim chính thức công chiếu tại Việt Nam vào ngày 10/8/2018.

Xem thêm:

Top 20 phim hoạt hình anime hay nhất thế kỷ (P.1)

Top 20 phim hoạt hình anime hay nhất thế kỷ (P.2)

Bài: Nghĩa CoCo (Tạp chí Phái mạnh ELLE Man)

 

No more