Ảnh động vật đẹp qua ống kính của con trai Steve Irwin
Bài freelancer@elleman.vn
Câu nói dân gian “Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh” thật không sai. Gia đình nhà Steve Irwin cũng không ngoại lệ. Chắc hẳn các bạn còn chưa quên Steve Irwin, một “thợ săn cá sấu” tài năng, nổi tiếng với lý tưởng bảo vệ môi trường và đời sống hoang dã. Ông qua đời năm 2006 khi đang thực hiện chương trình tài liệu The Ocean’s Deadliest. Robert Irwin, con trai ông, với tình yêu thiên nhiên lớn thừa kế từ người cha quá cố, đã và đang đạt được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi ảnh động vật hoang dã.

Robert ngay từ khi còn nhỏ đã tỏ ra hứng thú với thiên nhiên và đời sống hoang dã. Những bức ảnh của cậu bé 14 tuổi đăng tải trên Instargram cá nhân thu hút được nhiều người quan tâm, chú ý.
Cùng ELLE Man Ngắm nhìn những tác phẩm của Robert Irwin để xem thế giới động vật sinh động như thế nào qua ống kính của một cậu nhóc 14 tuổi nhé!
—
Khánh Nguyên (Nguồn: Bored Panda, hình ảnh: Robert Irwin)
Xem thêm
- 1 10 cảnh đẹp thiên nhiên mà bạn chưa hề biết đến trên bản đồ du lịch
- 2 13 bức ảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của năm 2017
- 3 Hoàng tử William đến Việt Nam: cuộc chiến chống buôn bán động vật hoang dã
- 4 Những phát minh mới thân thiện với môi trường thiên nhiên
- 5 Nhiếp ảnh gia Tang Tang – Bí mật về tôi nằm ở các bức ảnh