Nhân vật 09/08/2018

Filippo Inzaghi: Việt vị chỉ là khái niệm tương đối!

Bài ELLE Team

Filippo Inzaghi sinh ngày 9 tháng 8 năm 1973 tại Piacenza, vùng Emilia-Romagna miền bắc nước Ý. Sự nghiệp của anh được miêu tả, theo cách của David Beckham, là "một sự nghiệp đặc biệt, một tài năng đặc biệt".

Đối với nhiều người hâm mộ Rossoneri, nhất là những ai có cơ hội chứng kiến đội bóng đỏ đen thành Milan của những năm đầu thập niên 2000, vẫn sẽ nhớ như in bóng dáng có phần mảnh khảnh trên sân cỏ của Filippo Inzaghi. Nhưng điều làm người ta nhớ nhất đến Pippo thì chắc chắn đó chỉ có thể là những bàn thắng nằm ở ranh giới của đường việt vị.

Filippo Inzaghi - ELLE Man -1

Ảnh: Filippo Inzaghi

Có lẽ đặc điểm này của Pippo không phải là do chuyên môn của anh có vấn đề mà là do cơ bản anh sinh ra đã là như vậy. Sir Alex Ferguson từng nói về Filippo Inzaghi bằng một câu nói pha chút hài hước nhại lại từ Picasso: “Thanh niên đó sinh ra đã việt vị.” (That lad must have been born offside.). Quả thật, con người của Pippo gói gọn lại trong những gì mà Sir Alex đã nói.

Filippo Inzaghi - ELLE Man -2

Ảnh: Filippo Inzaghi

Thưở nhỏ, Filippo Inzaghi thường bị bạn bè của mình không cho anh chơi bóng cùng bởi vì anh liên tục thực hiện hành vi… ”ăn cắp trứng gà”. Trong cuốn tự truyện không chính thức ‘Pippo: A Man Offside’, Tony Davis kể lại rằng: “Năm Pippo lên 8 tuổi, một trận bóng có anh tham dự kết thúc với tỉ số 14-0 nhưng không có bất cứ một thước phim ghi hình nào về các bàn thắng được các phụ huynh dự khán đăng tải. Tuy nhiên, vị trọng tài ngày hôm ấy đã chú ý đến cái tên đã ghi 14 bàn thắng ấy, đó chính là ‘Ngài trẻ’ Inzaghi”. Đó cũng chính là báo cáo đầu tiên về “hội chứng” việt vị của anh sau này.

Filippo Inzaghi gia nhập Juventus vào năm 1997, anh chơi cho ‘Bà đầm già’ tổng cộng bốn mùa. Từ năm 1997-2001, Pippo đã ra sân tổng cộng 120 lần, ghi được 57 bàn thắng và giành được 1 Scudetto vào mùa 1997-98. Năm 2001, tân huấn luyện viên Fatih Terim đã đem Pippo về San Siro bằng một bảng hợp đồng 5 năm có giá trị 16 triệu bảng Anh. Thời điểm đó AC Milan có trong tay mũi ‘đinh ba’ đáng sợ là Inzaghi, Shevchenko và Javi Moreno, do đó ban huấn luyện và người hâm mộ trông chờ rất nhiều vào những màn phối hợp của ba cầu thủ.

Filippo Inzaghi - ELLE Man -4

Ảnh: Filippo Inzaghi

Inzaghi cũng phát biểu khi cập bến AC Milan: “Tôi đã có 4 năm tuyệt vời tại Juve và luôn hòa đồng với mọi người. Nhưng giờ đây, tôi cần một thách thức mới. Milan, đặc biệt là Phó Chủ tịch Adriano Galliani, rất coi trọng tôi. Ở đội bóng mới tôi còn được thi đấu bên cạnh các đồng đội tại đội tuyển quốc gia như Paolo Maldini và Alessandro Costacurta. Tôi sẽ cố gắng đoạt được những thành công tại Seria A cũng như châu Âu cùng câu lạc bộ”.

Mùa giải đầu tiên tại ngôi nhà mới AC Milan, Inzaghi đã ra sân 28 lần trên tất cả các mặt trận và ghi được tổng cộng 16 bàn thắng và đó là cột mốc ghi nhớ cho sự ra đời của một huyền thoại. Như đã nói, cái hội chứng ‘Inzaghied’ (Davis Tony) đã có dấu hiệu manh mún từ khi ‘Ngài trẻ’ còn là một thiếu nhi, cho đến ngày mà anh gia nhập Rossoneri thì mọi thứ có khác đi: đồng đội quý mến, cổ động viên yêu thương nhưng chỉ duy nhất một điều bất biến: Inzaghi thường xuyên việt vị.

Filippo Inzaghi - ELLE Man -5

Ảnh: Filippo Inzaghi

Trong sự nghiệp đá bóng đỉnh cao của Pippo, anh không ghi được bàn thắng nào mà có thể nói là hoa mỹ. Anh không có lực sút khủng khiếp như Ronaldo, không thể vẽ ra những đường cong kiểu Messi hay những pha đá phạt ‘Lá vàng rơi’ của Pirlo. Anh chỉ có những bàn thắng ”trời ơi đất hỡi”, đó là kiểu chỉ cần chân chạm bóng, còn bóng muốn đi đâu…thì đi.

Thông thường khi Inzaghi thi đấu chỉ có một công thức: bóng bay vào lưới, trọng tài công nhận và hàng triệu cổ động viên gân cổ cãi nhau đến hết hơi xem bàn thắng đó có việt vị hay không. Inzaghi vẫn bình thản, chạy đến góc sân ăn mừng bàn thắng như không hề có chuyện gì đó bất thường xảy ra bởi anh đã quá quen với những tình huống kiểu này.

Người ta nói về Filippo Inzaghi rằng anh chơi thứ bóng đá với một triết lý khô khốc đến thô thiển. Mathieu Flamini cũng lắc đầu ngán ngẩm: “Anh ấy đâu có đi tìm bóng, bóng tự bay đến chỗ anh ta đấy chứ”. Ở một góc độ nào đó, Inzaghi là một nhân viên chăm chỉ, anh đã làm công việc này gần 20 năm trời và chưa bao giờ thấy anh chán nản.

Filippo Inzaghi - ELLE Man -6

Ảnh: The18

Ở Inzaghi, người ta chẳng thể nhìn thấy được một phong thái của một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. ‘Tê giác’ Gattuso từng nói về chế độ ăn của Pippo (anh thích ăn mì ống và thịt lát đến nỗi ăn chúng mỗi ngày): “Hắn nấu ăn cừ đấy, nhưng tôi như phát bệnh đến nơi khi xem cậu ta ăn mỗi ngày. Nó làm tôi nhớ đến món bánh tiramisu của bà vợ hay làm ở nhà”.

Là một tiền đạo nhưng Pippo chưa bao giờ có được tốc độ lẫn một thể lực dồi dào. Tuy nhiên, anh sở hữu ba điều mà chính anh đã tôi luyện nó lên đến đỉnh cao nhất: cực kỳ nhạy cảm để nắm bắt cơ hội dù là nhỏ nhất, khả năng đánh hơi bàn thắng tuyệt diệu và khả năng phá bẫy việt vị đỉnh cao. Có thể nói rằng, Inzaghi không biết làm việc gì cả, trừ việc đưa bóng vào lưới. Nhưng như vậy có lẽ đã quá đủ với anh và cả người hâm mộ Rossoneri.

Filippo Inzaghi - ELLE Man -3

Ảnh: Filipo Inzaghi

Ở cấp độ câu lạc bộ, Filippo Inzaghi đã giành được danh hiệu UEFA Champion League cùng AC Milan vào mùa giải 2002-03 và mùa 2006-07. Trong những mùa giải đó Pippo đã đóng góp rất nhiều cho đội bóng, anh ghi 12 bàn thắng trong 16 trận tại đấu trường châu Âu mùa 2002-03 và 6 bàn thắng trong 12 lần ra sân mùa 2006-07. Tính riêng tại AC Milan, anh chơi 300 trận và ghi được 126 bàn.

World Cup 2006, Fipllippo Inzaghi cùng những huyền thoại như Cannavaro, Pirlo, Materazzi, Buffon, Gattuso, Totti hay Toni đã đăng quang ngôi vô địch tại Đức. Đó cũng là danh hiệu đưa Pippo vào ngôi đến của những huyền thoại. Anh cũng đã khép lại sự nghiệp rạng rỡ của mình tại AC Milan, một cái kết viên mãn cho chàng Pippo.

Filippo Inzaghi - ELLE Man -7

Ảnh: Filipo Inzaghi

Có thể nói, Inzaghi là một điều gì đó độc nhất vô nhị của bóng đá thế giới. Xem anh thi đấu người ta phải tự chất vấn lại bản thân rằng thế nào mới là bóng đá đỉnh cao. Ở một mức độ nào đó, người ta sẽ cảm thấy bị lúng túng bởi việc anh đã đưa bóng đá đi theo con đường riêng của mình dù nó không mấy hoa mỹ. Nhưng thôi chuyện đấy đã không còn là vấn đề bởi hàng triệu trái tim yêu bóng đá, sau ngần ấy thời gian, cũng đã yêu lấy toàn bộ những gì thuộc về anh.

Bóng đá hiện đại ngày càng khốc liệt và thực dụng, công nghệ và máy móc tối tân được áp dụng vào từng trận đấu nên vô tình đã giết chết những con người hào hoa như Pippo. Nói cách khác, những cầu thủ kiểu Inzaghi sẽ không thể nào xuất hiện được trong thời đại này của chúng ta nữa, cho nên Inzaghi chỉ thuộc về quá khứ, thuộc về những hoài niệm đẹp đẽ trong lòng mỗi người yêu bóng đá.

Filippo Inzaghi - ELLE Man -8

Ảnh: Goal.com

Chúc mừng sinh nhật, Pippo (9/8)!

Xem thêm:

Robin van Persie: Lưng chừng của số phận

Antoine Griezmann: ‘Michael Ballack’ phiên bản Pháp?

Minh Phong (Tạp chí Phái mạnh ELLE Man, ảnh tham khảo)

 

No more