Nhân vật 29/09/2019

Đỗ Duy Mạnh: Đam mê nuôi dưỡng một tài năng

Bài ELLE Team

Riêng về Đỗ Duy Mạnh, hình ảnh hậu vệ U-23 Việt Nam ôm trái bóng tròn thét vào đối phương chắc chắn vẫn để lại nhiều cảm xúc, thể hiện đúng chất một hậu vệ giỏi: năng nổ, máu lửa, luôn thi đấu hết mình.

Vào thời  điểm năm 2008, Đỗ Duy Mạnh vẫn đang là một cậu bé nhặt bóng có mặt trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình chứng kiến tiền vệ Minh Phương chuyền bóng cho Lê Công Vinh ghi bàn thắng quyết định trước Thái Lan. Ít ai ngờ rằng, 10 năm sau, chính cậu bé nhặt bóng ngày nào lại trở thành một trong những nhân tố chủ chốt đưa đội tuyển Việt Nam chinh phục cả Đông Nam Á.

Do Duy Manh - ELLE Man -1
Ảnh: Bóng Đá

Đỗ Duy Mạnh được đánh giá là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất ở thời điểm hiện tại của Việt Nam bên cạnh những Quế Ngọc Hải hay Đình Trọng. Tài năng của Đỗ Duy Mạnh được chú ý từ sớm và hậu vệ người Đông Anh cũng gặt hái được thành công đáng kể trước cả những đồng nghiệp cùng lứa. Đằng sau vẻ ngoài cao ráo trắng trẻo của Duy Mạnh chính là sự máu lửa, quyết đoán và lăn xả trên sân cỏ – những phẩm chất biến anh trở thành sự chọn lựa ưu tiên của HLV Park Hang-seo.

Do Duy Manh - ELLE Man -2
Ảnh: Vietnamnet.vn

Đỗ Duy Mạnh sinh ngày 29/9/1996 tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội trong gia đình lao động. Vùng huyện Đông Anh là một khu vực vẫn còn tổ chức dân cư làng xã, cách trung tâm thành phố 15 km về phía Bắc. Ngày trước, ở Đông Anh những bậc bố mẹ làm lụng vất vả chỉ mong sao cho con cái mình ăn học nên người chứ ít ai dám động viên con mình đi theo một hướng khác. Tuy nhiên, Đỗ Duy Mạnh lại may mắn sinh ra trong một gia đình có cả bố và mẹ vô cùng tâm lý, thấu hiểu con cái.

Kể từ năm 4 tuổi, Duy Mạnh bắt đầu thích chơi bóng; cậu bé tận dụng khoảng sân rộng rãi trước nhà để tập tâng bóng. Mạnh yêu trái bóng đến nỗi mỗi khi đi ngủ đều ôm nó vào lòng, và mỗi khi bị bố mẹ lấy ra khỏi vòng tay là bắt đầu dỗi, không chịu ăn uống đến khi được trả lại thì thôi. Sau khi Đỗ Duy Mạnh bắt đầu đi học, anh cũng như bao đứa trẻ khác, ham chơi, nghịch ngợm do đó thường bị đòn roi từ bố. Mãi sau này, khi trả lời phỏng vấn, Duy Mạnh mới thấy rằng hành động đó là một đặc ân chỉ dành cho những người may mắn có được tình yêu thương từ bố mẹ.

Do Duy Manh - ELLE Man -3
Ảnh: Báo tin tức

Khi thấy Duy Mạnh quá đam mê chơi bóng, bà cũng động viên con mình theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số nhưng vẫn ân cần phân tích cho con những cái được và mất. Đáp lại, Duy Mạnh bảo rằng mẹ cứ cho con chơi bóng đã, đi xa đến đâu thì hay đến đấy. Mẹ của Duy Mạnh nhớ lại khi Mạnh đã lớn hơn, bà và chồng phải thay nhau đưa con đến nơi tập trên con xe 81 cà tàng. Đôi khi nhà có việc, bố mẹ Quang Hải cũng chở con đến nhà Duy Mạnh nhờ hàng xóm đưa giúp.

Thương con là thế nên nắng mưa không quản. Có khi trên đường đưa Hải và Mạnh đến chỗ tập thì trời đột ngột mưa, sấm chớp đùng đùng, còn cả ba người trên chiếc Honda cũ ướt mèm. Mẹ Duy Mạnh bảo với hai đứa trẻ rằng có lẽ nên về nhưng Quang Hải lại đáp lại: “Sấm chớp thế nào bọn con cũng chịu được”, rồi thế là cả ba tiếp tục đi. Khi đến chỗ tập, lo sợ Duy Mạnh và Quang Hải bị cảm nhưng hai đứa trẻ bảo bà cứ về, bản thân sẽ không làm sao. Quả thật sau này, như Vlogger Minh Hải nói, đó là những chuyến xe chở cả giấc mơ của bóng đá Việt.

Do Duy Manh - ELLE Man -4

Tài năng của Đỗ Duy Mạnh dần được chú ý qua các giải đấu cấp nhi đồng rồi giải trẻ. Cho đến năm 2013, tại học viện bóng đá T&T Hà Nội, Duy Mạnh và Quang Hải là hai cầu thủ trẻ triển vọng nhất của câu lạc bộ. Khi đó Đỗ Duy Mạnh đang đeo chiếc băng đội trưởng (đội trẻ) và dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hữu Thắng, hậu vệ người Đông Anh thi đấu ngày càng xuất sắc để giành lấy chức vô địch U19, U21 quốc gia. Cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Duy Mạnh là năm 2015 khi anh được triệu tập vào đội tuyển U-23 Việt Nam và cùng Hà Nội T&T giành ngôi Á quân tại V-League.

Duy Mạnh thậm chí còn vượt qua cả Xuân Trường và Tuấn Anh (HAGL) để giành giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2014 dù không được triệu tập lên tuyển U-19 để thi đấu. Sau khi được triệu tập lên tuyển U-23 Việt Nam tham dự VCK U-23 Châu Á tại Trung Quốc, Đỗ Duy Mạnh đã chứng minh được tầm nhìn của HLV Nguyễn Hữu Thắng và Phan Thanh Hùng – anh thi đấu xuất sắc và góp công lớn giúp đội tuyển tiến vào trận chung kết với U-23 Uzebekistan.

Do Duy Manh - ELLE Man -5
Ảnh: Bóng Đá Plus

Trong nhà của Duy Mạnh có rất nhiều ảnh kỷ niệm và huy chương, nổi bật trong số đó là bức ảnh Mạnh cắm lá cờ tổ quốc lên đống tuyết sân Thường Châu với 4 câu thơ được đề ở góc dưới bên trái:

“Mai này ai nhắc trận Thường Châu,

Tuyết rơi trắng xóa bạc mái đầu

Mười mấy dũng sĩ lao ngược gió

Để đời kính phục mãi về sau”

Năm 2018 rõ ràng là một năm tuyệt vời của Đỗ Duy Mạnh, anh có mặt trong tất cả các giải đấu lớn từ ASIAD cho đến AFF Cup 2018.  Thành công là thế nhưng cũng không ít khi Mạnh phải khổ sở với chấn thương. Khi Olympic Việt Nam gặp lại Olympic Syria ở tứ kết ASIAD 2018, Duy Mạnh đã chơi trọn vẹn 120 phút và bị chuột rút khiến toàn thân căng cứng. HLV Park Hang-seo đã lắc đầu và xót xa trước sự nỗ lực của cậu học trò, và đó cũng chính là cách mà Mạnh chiến đấu cho niềm đam mê của mình.

Do Duy Manh - ELLE Man -7
Ảnh: Báo Mới

Bên cạnh đó, Duy Mạnh đã có lần bất tỉnh sau cú va chạm với Minh Tuấn của Quảng Nam, anh thì mất ý thức tạm thời còn Minh Tuấn thì phải lên băng ca và chuyển thẳng đến bệnh viện. Chưa hết, Mạnh đã phải rời sân sau cú vào bóng nguy hiểm của Tăng Tiến (HAGL) hay thời gian ngồi ngoài ở cúp M150, dập sụn xương sên, … Những lúc như vậy Mạnh lầm lì, không kêu than, nỗ lực tập luyện bình phục để sớm ra sân thi đấu trở lại.

Làm một phép so sánh đơn giản giữa Đỗ Duy Mạnh và Trọng Hoàng, tổng số huy chương mà mỗi người đạt được phải tính bằng cân theo nghĩa đen nhưng khác biệt ở chỗ Trọng Hoàng đã ở tuổi băm còn Duy Mạnh chỉ mới 23, nghĩa là anh sẽ còn gặt hái được rất nhiều thành công trong tương lai với phong độ thi đấu ổn định như thế này. Chắc chắn một điều rằng với những khán giả theo dõi hành trình lột xác của bóng đá Việt Nam, moi người sẽ vô cùng yên tâm mỗi khi có Duy Mạnh ra sân bên cạnh Hải Quế hay Đình Trọng.

Do Duy Manh - ELLE Man -6
Ảnh: 24h

Bóng đá Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ khi lần lượt những cầu thủ trong nước như Công Phượng, Văn Hậu ra nước ngoài thi đấu. Trong quốc nội, những Đỗ Duy Mạnh, Hùng Dũng hay Văn Toàn vẫn đang hoàn thiện từng ngày, hứa hẹn sự kết hợp hoàn hảo đến từ tinh thần chuyên nghiệp và tài năng được rèn dũa giữa những cá nhân. Riêng về Duy Mạnh, hình ảnh hậu vệ U-23 Việt Nam ôm trái bóng tròn thét vào đối phương chắc chắn vẫn để lại nhiều cảm xúc, thể hiện đúng chất một hậu vệ giỏi: năng nổ, máu lửa, luôn thi đấu hết mình.

Chúc mừng sinh nhật, Đỗ Duy Mạnh!

__

Minh Phong (Tạp chí Phái mạnh ELLE Man, ảnh tham khảo)

No more