Nhân vật 10/04/2019

Roberto Carlos: Tác gia của những siêu phẩm không tưởng

Bài ELLE Man

Nhắc về Roberto Carlos, người ta sẽ không bao giờ quên những bàn thắng không tưởng, những quỹ đạo bay có một-không-hai trong bóng đá và sự vẹn toàn đến khó tin dung hòa giữa một hậu vệ xuất sắc và một tiền đạo thượng thặng, một con người từng làm say đắm hàng triệu trái tim môn thể thao vua!

Năm 2010 và 2011, bóng đá thế giới có hai cái tên thi đấu ở hàng thủ được người hâm mộ và giới chuyên môn nhắc đến rất nhiều, một là Maicon của Inter, người thứ hai chính là Gareth Bale của Tottenham Hotspur. Đó là những hậu vệ cánh đẳng cấp, thi đấu bùng nổ và có bản năng săn bàn của một tiền đạo thực thụ, lên công về thủ không biết mệt mỏi để rồi giờ đây các câu lạc bộ luôn tìm kiếm những cầu thủ có lối chơi đa năng như thế. Nếu chúng ta lấy Maicon và Gareth Bale làm chuẩn mực của một hậu vệ cánh hiện đại, thì có lẽ Roberto Carlos đã đi trước thời đại biết bao nhiêu năm rồi!

roberto carlos - ELLE Man -1
Ảnh: Soha

Với vòng đùi phải 61 cm, đùi trái 58 cm, Roberto Carlos là cầu thủ chuyên nghiệp có vòng đùi khủng nhất làng túc cầu cùng lực sút ngang ngửa chiếc búa tạ, khiến biết bao ‘hàng rào’ phải ‘cầu nguyện’ cho bóng không trúng mặt hay ở đâu khác. Roberto Carlos từng là biểu tượng gắn liền với một thời tuổi trẻ Việt Nam, nơi mà những người hâm mộ bóng đá ở đất nước hình chữ S luôn nhắc đến tên anh cùng với huyền thoại Ronaldo de Lima; một cầu thủ thuộc Dải ngân hà 1.0, nơi hội tụ của những tinh hoa bóng đá thế giớ

Roberto Carlos da Silva Rocha sinh ngày 10/4/1973 tại thị trấn Garca, nằm về phía Tây của bang Sao Paulo, Brazil. Cũng giống như đại đa số những đứa trẻ ở xứ Samba, Roberto Carlos sớm nhân ra tình yêu của mình với trái bóng tròn và anh bắt đầu tham gia vào những trận đấu đường phố ngay từ bé. Năm 17 tuổi, Roberto Carlos gia nhập câu lạc bộ Uniao Sao Joao, và 2 năm sau, anh được gọi lên tuyển quốc gia rồi chuyển sang Atletico Mineiro – nơi anh mở toan cánh cửa đến với châu Âu lần đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ.

roberto carlos - ELLE Man -2
Ảnh: Thể Thao – Tuổi trẻ

Quay trở về Brazil sau chuyến du đấu đến lục địa già, Roberto Carlos chuyển đến đầu quân cho Palmeiras vào năm 1993, thi đấu 2 mùa giải và giành được 2 danh hiệu vô địch quốc gia liên tiếp. Ngay lập tức, câu lạc bộ Aston Villa của nước Anh bắt liên lạc với Palmeiras để giành lấy chữ ký của chàng hậu vệ trẻ tài năng, nhưng khi hợp đồng gần đến bước hoàn tất thì Roberto Carlos quyết định quay trở lại Ý và gia nhâp Inter. Dù Roberto Carlos chỉ nán lại ở Meazza một mùa giải nhưng màn trình diễn của anh trong màu áo Nerazzurri cũng đủ làm chủ tịch Lorenzo Sanz nóng lòng đưa anh về Santiago Bernabeu.

Roberto Carlos chính là một trong những công thần đầu tiên, trước cả dự án đầy tham vọng mà ông trùm ngành xây dựng kiêm chủ tịch Real Madrid – Perez – khởi động sau này. Mùa giải 1996/97, Roberto Carlos được trao chiếc áo số 3 và chơi ở vị trí hậu vệ trái, thi đấu bên cạnh những vì tinh tú của bầu trời bóng đá thế giới như Clarence Seedorf, Predrag Mijatovic, Davor Suker, Raul Gonzalez và sục sôi quyết tâm đòi lại vị trí thống lĩnh La Liga sau mùa giải 1995/96 đầy thất vọng.

Không cần mất nhiều thời gian để chứng minh giá trị bản thân, Roberto Carlos thể hiện những phẩm chất hiếm có của mình bằng màn trình diễn vô cùng thuyết phục trong từng bước chạy, bằng những cú sút phạt ‘quỷ khóc, thần sầu’ và bằng nền tảng thể lực vô hạn theo lời của Ngài Râu Kẽm Vincente del Bosque. Ngay cả “Phù thủy sân cỏ” đồng hương Ronaldinho cũng khẳng định rằng Carlos là một trong những người sút phạt đẳng cấp nhất thế giới, có vai trò vô cùng quan trọng trong từng chiến thắng của Los Blancos ở UEFA Champion League.

https://www.youtube.com/watch?v=3ECoR__tJNQ

Quả thật như vậy, khi Roberto Carlos quay trở lại Ý để thi đấu cho Inter, anh đã để lại dấu ấn không thể phai mờ bằng cú sút phạt sấm sét ở khoảng cách 27m vào lưới của câu lạc bộ Vincenza. Ở Tournoi de France 1997, Carlos đưa “thương hiệu” sút phạt của mình ra khắp thế giới bằng bàn thắng vào lưới tuyển Pháp khiến các nhà vật lý học thời bấy giờ “vò đầu, bứt tóc” bởi không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý nào cho quỹ đạo bay dị biệt của trái bóng.

roberto carlos - ELLE Man -3
Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Ngay từ mùa giải đầu tiên khoác áo Real Madrid, Roberto Carlos đã đóng góp to lớn vào chiếc cúp vô địch La Liga của đội bóng, và đó chỉ mới là khởi đầu cho một chặng đường đầy vinh quang và tự hào. Suốt thời gian phục vụ cho Los Blancos, Roberto Carlos cùng tập thể toàn sao của Real Madrid tham dự chung kết Champion League 3 lần vào các năm 1998, 2000, 2002 và giành chức vô địch châu Âu. Bên cạnh đó, Carlos cũng đi vào lịch sử Champion League khi là người kiến tạo cho Zinedine Zidane ghi bàn thắng mang tính biểu tượng của giải đấu.

Sau khi ông trùm ngành xây dựng Florentino Perez lên nắm quyền chủ tịch tại Real Madrid vào năm 2000, ông đã giữ đúng lời hứa mang Luis Figo về Santiago Bernabeu với giá 56 triệu USD. Sau đó, Perez bắt tay vào dự án tham vọng Galacticos với tôn chỉ mang thương hiệu của ông: “Những cầu thủ giỏi nhất phải thi đấu cho Real Madrid”. Cứ đều như vắt chanh, Perez đem về Santiago Bernabeu những con người mang tính biểu tượng, và Roberto Carlos có cơ sát cánh cùng những anh tài của làng túc cầu như Guti, David Beckham hay Michael Owen.

Tuy nhiên, dù được đầu tư rất nhiều nhưng những sai lầm mang tính duy ý chí của chủ tịch Perez đã khiến cho Real Madrid đánh rơi phong độ của mình tại giải quốc nội. Cụ thể hơn, ông trùm ngành xây dựng đã thẳng tay vứt đi viên ngọc quý mang tên Makelele, chê bai Ronaldinho xấu trai và khước từ một tài năng lớn như Samuel Eto’o để rồi Kền kền trắng phải đuối trong cuộc đua đến ngôi vương La Liga trước đại kình địch Barcelona. Kể từ sau chức vô địch quốc nội mùa 2002/03, Roberto Carlos phải đợi thêm 4 năm nữa mới có thể cùng đồng đội đứng trên đỉnh cao La Liga nhưng đó cũng chính là lần cuối cùng mà Viên đạn nâng cao chiếc cúp cho câu lạc bộ.

Sau những lùm xùm từ vụ phân biệt chủng tộc năm 2007, Roberto Carlos quyết định ra đi để tìm kiếm cơ hội chơi bóng ở Thổ Nhĩ Kỳ trong màu áo của Fenerbahce. Tính riêng trong những năm tháng ở Tây Ban Nha, Carlos thi đấu cho Real Madrid 11 mùa giải, ra sân 584 trận, ghi 71 bàn (xin nhắc lại anh là một hậu vệ), giành 3 Champion League, 4 La Liga, 5 Siêu cúp Tây Ban Nha, 4 cúp Liên lục địa cùng giải thưởng cá nhân như Hậu vệ xuất sắc nhất năm cấp câu lạc bộ và được bầu vào danh sách Đội hình xuất sắc của năm năm 2002, 2003.

roberto carlos - ELLE Man -4
Ảnh: Thế giới trẻ

Roberto Carlos quay trở về quê nhà Brazil vào năm 2009 để khoác áo Corinthians, sau đó đến Nga để thi đấu cho Anzhi Makhachkala trước khi giải nghệ ở Ấn Độ năm 2015. Ngày anh giải nghệ, người hâm mộ cảm thấy thiếu vắng và mất mát bởi đã hơn 20 năm từ ngày Roberto Carlos theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp, hình ảnh của anh đã gắn liền với tuổi trẻ của bao nhiêu con người trên khắp thế giới.

World Cup 2002, Roberto Carlos cùng với Ronalo, Rivaldo tạo nên bộ ba “3R” đưa Selecao lên đỉnh vinh quang thế giới, giúp hoàn thiện bảng thành tích mà cầu thủ nào cũng mơ ước. Nhắc về Roberto Carlos, người ta sẽ không bao giờ quên những bàn thắng không tưởng, những quỹ đạo bay có một-không-hai trong bóng đá và sự vẹn toàn đến khó tin dung hòa giữa một hậu vệ xuất sắc và một tiền đạo thượng thặng, một con người từng làm say đắm hàng triệu trái tim môn thể thao vua!

Chúc mừng sinh nhật, Roberto Carlos!

Bài: Phong Minh (Tạp chí Phái mạnh ELLE Man)

No more