Nhân vật 20/05/2019

Iker Casillas: Nỗi đau của một công thần!

Bài ELLE Team

Iker Casillas đã hoàn thành đủ hết tất cả những danh hiệu to lớn mà đời cầu thủ ao ước: World Cup, Euro, UEFA Champion League, Vô địch quốc nội, … nhưng trớ trêu thay, giấc mơ cuối cùng của anh – “ra đi như mội người tốt” đã mãi mãi không trở thành hiện thực.

Real Madrid là một câu lạc bộ giàu truyền thống và vô cùng tham vọng, được xây dựng, hỗ trợ và điều hành bởi những bộ não lão làng của giới chính trị và thương gia. Trong suốt chiều dài lịch sử của Los Blancos, họ đã thống trị bảng thành tích vô địch La Liga cũng như số danh hiệu C1 được đem về sân Santiago Bernabeu. Khoảng 20 năm trở lại đây, đội bóng hoàng gia là nơi đến rồi đi của biết bao nhiêu ngôi sao lớn nhưng điểm chung rằng họ không ở lại thật lâu. Tuy nhiên, nếu có người ở lại thật lâu thì cũng chưa hẳn là họ đã yêu tha thiết Real Madrid – câu lạc bộ khắc nghiệt bậc nhất thế giới, và người làm được cả hai việc chỉ có thể là Iker Casillas.

iker casillas - ELLE Man -1
Ảnh: World Football

Ở tuổi 38, Casillas chuyển sang thi đấu cho Porto và tìm kiếm những tháng ngày hạnh phúc cuối cùng trên sân cỏ, nhưng trớ trêu thay, một cơn trụy tim đã khiến anh lần thứ hai nói lời từ biệt trong nước mắt nhưng đau đớn hơn gấp bội. Nếu như Buffon vẫn còn đang khá nhạy bén và đủ sức chinh chiến tại Ligue 1 thì Iker Casillas giờ đây chỉ có thể hồi tưởng lại những ngày đẹp nhất bằng ký ức hay qua những đoạn video. Đó là những ngày tháng huy hoàng, những ngày anh còn trẻ, khỏe và phong độ, liên tục bay nhảy và cứu vớt cho Real Madrid khỏi những trận thua trông thấy. Người ta gọi anh là “Thánh” không chỉ vì anh có khả năng hơn người mà vì nhân cách đáng quý.

iker casillas - ELLE Man -3
Ảnh: Thể Thao & Văn Hóa

Iker Casillas sinh ngày 20/5/1981 tại thành phố Mostoles, thuộc khu cộng đồng tự trị Madrid, là con trai của ông Jose Luis Casillas và bà Maria Gonzalez. Iker Casillas còn có một người em trai cũng theo nghiệp quần đùi áo số nhưng không nổi tiếng; ít lâu sau, Iker Casillas cùng gia đình chuyển đến Madrid và tại nơi đây anh đã gia nhập vào lò đào tạo trẻ thuộc Real Madrid – La Fabrica. Năm 16 tuổi, anh được gọi lên đội một Real Madrid nhưng chỉ ngồi trên ghế dự bị, và sau ít lâu với đội C tại giải hạng tư, Casillas dần chiếm được lòng tin của ban huấn luyện. Ngày 18/9/1999, 18 tuổi 180 ngày, chàng trai trẻ Iker Casillas đã chính thức ra mắt câu lạc bộ hùng mạnh bậc nhất thế giới – Real Madrid.

Trận đấu ra mắt cổ động viên Real Madrid ngày hôm đó chính thức giúp Casillas đặt bút vào viết một quyển sách với nhiều chương chứa đựng vô vàn thành công và thất bại, vinh quang và nước mắt; đó là ngày mà cuộc đời đã tặng cho Real Madrid một báu vật, giúp họ lần lượt thu về biết bao nhiêu danh hiệu lớn nhỏ. Trong trận chung kết UEFA Champion League mùa 1999/00, Real Madrid đã đánh bại Valencia 3-0 và Iker Casillas có được danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp chỉ một ngày sau sinh nhật lần thứ 19. Sự cạnh tranh ở Real Madrid diễn ra như một quy luật sinh tồn tất yếu, và một lần nữa thực tế đã chứng minh không ai khác ngoài Casillas là người được chọn.

iker casillas - ELLE Man -4
Ảnh: Superbet

Mùa giải 2000/01, Casillas cùng Real Madrid vô địch La Liga dù không được ra sân bắt chính nhiều, tuy nhiên, anh chính thức trở về vị trí thường trực trong khung gỗ vào mùa 2001/02, nơi anh đã cứu nguy biết bao lần cho Real Madrid tại chung kết UEFA Champion League với Leverkusen, giúp câu lạc bộ giành thêm một chiếc cúp tai to. Trận đấu đó chứng kiến hai điểm nhấn của lịch sử, thứ nhất là siêu phẩm mang tính biểu tượng của Zinedine Zidane và thứ hai chính là màn trình diễn của một vị thần trong hình hài chàng thủ môn trẻ. Sau khi giành chiếc cúp C1 thứ 9, Real Madrid bắt đầu thời kỳ trượt dài tại giải quốc nội và sân chơi châu lục.

Khi Florentino Perez bước xuống vị trí lãnh đạo, Real Madrid rơi vào khủng hoảng và phải đến mùa 2006/07, khi Capello cầu cứu người thừa Beckham thì Los Blancos mới quay trở lại La Liga bằng một danh hiệu vô địch. Đan xen với giai đoạn trỗi dậy của Barcelona, Iker Casillas giành thêm 2 danh hiệu vô địch La Liga nữa trong các mùa 2007/08 và 2011/12. Ngày 14/2/2008, Casillas đặt bút ký hợp đồng “cả đời” với Real có thời hạn đến năm 2017 cùng với điều khoản phá vỡ hợp đồng 113 triệu bảng Anh. Với Iker Casillas, tiền bạc không là vấn đề bởi trong thâm tâm của anh, anh luôn yêu Real Madrid như máu mủ và luôn muốn cống hiến hết cả tuổi trẻ của mình cho câu lạc bộ.

iker casillas - ELLE Man -5
Ảnh: Daily Star

Tháng 2/2009, Iker Casillas tiếp tục đào sâu các kỷ lục khi vượt qua thủ thành Paco Buyo để trở thành người ra sân nhiều nhất cho Real Madrid ở vị trí thủ môn khi chỉ vừa qua sinh nhật lần thứ 27. Trong kỳ chuyển nhượng Hè 2009, truyền thông đưa tin Man City có những động thái tiếp cận Iker Casillas và họ sẵn sàng chi đến 129 triệu bảng Anh, song song đó, người hàng xóm của The Citizens cũng âm thầm đàm phán với Los Blancos về thương vụ Casillas song mọi thứ không thành bởi Casillas tuyên bố rằng mình không có ý định rời câu lạc bộ.

Ngày 4/10/2009, Casillas đã có hai màn cứu thua xuất thần trong trận gặp Sevilla mà thiết nghĩ nếu là ai khác chắc có lẽ họ đã vào lưới nhặt bóng hoặc nằm viện. Trong hai pha bóng đó của Casillas, nó hội tụ đủ tất cả những phẩm chất tuyệt vời của một huyền thoại: bình tĩnh, chính xác, nhanh nhẹn, quyết đoán, can đảm và đúng lúc. Có lẽ, ngay chính bản thân của Diego Perotti cũng không thể nào ngờ rằng pha bóng anh nghĩ là 100 phần trăm vào lưới lại bị cản phá theo cách không thể tưởng tưởng như thế. Cuối trận đấu, thủ môn huyền thoại nước Anh – người được trao giải thưởng “Pha cứu thua thế kỷ XX”, Gordon Banks đã hết lời khen ngợi Iker Casillas và tin chắc rằng trong tương lai anh sẽ trở thành một tượng đài của bóng đá thế giới.

Tuy nhiên, thành công đã đến thì nước mắt cũng phải có chân trong cuộc đời của Casillas. Khi Mourinho nắm quyền Real Madrid, phòng thay đồ của Los Blancos trở thành một bãi chiến trường bởi ông công khai đối lập với những ai dám đối lập với mình, từ cầu thủ cho đến ban lãnh đạo. Casillas, từ một người không thể thay thế, trở thành kẻ bị xem là thành phần không thể dung nạp dưới thời Mourinho bởi “Người đặc biệt” cho rằng anh có thái độ trung dung trước những kẻ thù của Real Madrid. Nhà báo Diego Torres – tác giả cuốn sách Người đặc biệt ­– viết rằng: “Ông ấy (Mou) xem Casillas như rác rưởi, một cái mụt nhọt, một kẻ phản bội ích kỷ.”.

“Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”, cơn khủng hoảng phòng thay đồ dẫn đến cuộc chiến một mất một còn: hoặc Casillas, hoặc Mourinho. Cuối cùng, ban lãnh đạo đã chọn thủ thành người Tây Ban Nha và Mourinho phải ra đi, tuy nhiên, Mourinho thua cuộc thì Iker Casillas cũng không chiến thắng. Ngày 24/5/2014, Iker Casillas cùng Los Blancos hoàn thành giấc mơ Decima khi đem về Santiago Bernabeu chiếc cúp C1 thứ 10 trong lịch sử, và riêng với Casillas, đây là lần thứ 3 anh nâng cao danh hiệu này. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, Iker Casillas hiểu rõ điều gì đang chờ đón mình đằng sau ánh hào quang của mùa giải vừa kết thúc.

iker casillas - ELLE Man -6
Ảnh: ESPN

Ngày 1/7/2015, khi tất cả đồng đội đang có chuyến du đấu ở Úc, Iker Casillas đã xin ban lãnh đạo được ở lại Madrid, một mình trong phòng họp báo để thông tin đến giới truyền thông về quyết định ra đi. Không bia bọt, không huy chương, không có những cái bắt tay hay nụ cười, ở đó chỉ có Casillas, những lời chân thành và những giọt nước mắt: “Từ thứ Bảy này, tôi sẽ không còn là người của Real Madrid nữa, tôi sẽ gia nhập Porto. Real Madrid không chỉ dạy tôi trở thành một thủ môn giỏi, mà họ còn dạy tôi làm thế nào để trở thành một người tốt. Bất cứ nơi nào tôi đi, tôi sẽ đều hát vang lên Hala Madrid.”.

Như thế, không có cuộc chia tay nào diễn ra tại Santiago Bernabeu, không hề có những màn tri ân từ cổ động viên hay đồng đội, tất cả chìm vào im lặng và những lời xì xào từ phe cánh báo giới. Từ ngày sống dưới mái nhà của Real Madrid, Iker Casillas đã hoàn thành đủ hết tất cả những danh hiệu to lớn mà đời cầu thủ ao ước: World Cup, Euro, UEFA Champion League, Vô địch quốc nội, … nhưng trớ trêu thay, giấc mơ cuối cùng của Casillas – “ra đi như mội người tốt” đã mãi mãi không trở thành hiện thực.

iker casillas - ELLE Man -7
Ảnh: AS English – Diario AS

Anh đến Porto trong niềm hân hoan của cổ động viên đội nhà và những ai yêu bóng đá chân chính. Từ nước Ý, Gianluigi Buffon gửi đến người đồng nghiệp sự tôn trọng và chân thành: “Bạn luôn là biểu tượng của Real Madrid, nhưng trên hết, bạn là người đại diện xuất sắc nhất của vị trí thủ môn. Chúc bạn may mắn trong chuyến hành trình mới dù tôi chưa quen nhìn thấy bạn mặc màu áo Porto. Tiến lên Iker!”. Vâng, Real Madrid và các madridista không ưa anh đã thành công trong việc ‘tống cổ’ một biểu tượng ra đường theo cách như thế, nhưng họ hãy cứ yên tâm vì với Casillas, Real Madrid là tình yêu bất diệt.

Ngày 1/5/2019, fan bóng đá khắp thế giới lo lắng khi nghe tin Casillas đột ngột nhập viện trong tình trạng bị đau ngực và phải trải qua ca phẫu thuật. Sự nghiệp sân cỏ của Casillas đang nằm ở bờ vực, và cuối cùng anh đã nói lời chia tay với bóng đá. Ngày 6/5/2019, anh rời khỏi bệnh viện và về nhà, gương mặt tuổi 38 đã già hơn số tuổi, hằn lên sự u uất và buồn bã; 17/5/2019, Iker Casillas thông báo với toàn thể mọi người anh sẽ chính thức giải nghệ vì sức khỏe không cho phép.

iker casillas - ELLE Man -8
Ảnh: Mirror

Là thế đấy, cuộc đời của một vị thánh không khác người thường là bao, ít nhất là ở đoạn kết đắng cay không ai ngờ trước được. Iker Casillas, hơn 20 năm cống hiến cho Real Madrid với tất cả những gì tất cả những gì tốt nhất, đã nói lời chia tay theo cách đau đớn như thế. Nhưng có lẽ, anh không hề oán trách câu lạc bộ và cổ động viên vì tình yêu của anh đủ lớn để trái tim chịu đựng những thứ đắng chát của cuộc đời. Ngày Casillas rời đi, anh để lại Buffon trơ trọi trong thế hệ của mình, như một kẻ trường sinh xấu số sống giữa thời của kẻ hậu bối không có điểm chung nào cả.

Ngày 20/5/2019, ngay ngày sinh nhật của Casillas, một công thần khác của Real Madrid là Keylor Navas cũng buộc phải khăn gối ra đi dù anh đã góp công lớn vào 3 chiếc cúp C1 liên tiếp cho Real. Số phận thủ môn tại Bernabeu quá bạc vì giờ đây họ nói đến lòng chung thủy và tình yêu như một thứ gì đó phù phiếm hơn là giai thoại. Iker Casillas, anh không cần phải có một buổi tiệc hoành tráng để ra đi bởi vì trong hàng triệu con tim hâm mộ, hình bóng anh đã mãi mãi ở lại đó.

iker casillas - ELLE Man -9
Ảnh: talkSPORT

Bất cứ ai đang và sẽ thi đấu cho Real Madrid, xin đừng hụt hẫng khi bất ngờ bị ghẻ lạnh. Hãy nhìn Raul, Guti, Iker Casillas và Cristiano Ronaldo, họ đã ra đi trong sự yên lặng và không hề có lấy một chút gì ân huệ từ ban lãnh đạo bất chấp đóng góp to lớn. Đúng vậy, banner “Who needs Ronaldo?” đã hiện diện tại Santiago Bernabeu, và nếu Casillas chưa rời khỏi đó thì “Who needs Casillas?” cũng có thể ở khắp nơi!

Bóng đá hiện đại là thế, không cần tình, chỉ cần danh hiệu, nhưng chúng ta, những người yêu bóng đá cuồng nhiệt cần Iker Casillas!

Chúc mừng sinh nhật, thánh Iker!

__

Minh Phong (Tạp chí Phái mạnh ELLE Man, ảnh tham khảo)

No more