Bí quyết hạnh phúc của gia đình David Beckham

Bài

Bạn có thể ngạc nhiên nếu bất ngờ bắt gặp David Beckham ngoài đời thường. Anh khiêm tốn, thoải mái và ăn nói nhẹ nhàng, và anh nghĩ cuộc sống của gia đình David Beckham quá bình thường để chia sẻ.

Ra mắt trong màu áo Manchester United cách đây 20 năm khi mới 17 tuổi, 6 lần giành cúp vô địch giải Ngoại hạng Anh, 2 lần đoạt cúp FA và nắm trong tay cả cúp UEFA Champions League, lên ngôi vô địch La Liga cùng Real Madrid và nâng MLS Cup với LA Galaxy, David từng được Nữ hoàng Anh phong tước OBE vì những cống hiến của mình. Anh nổi danh một cách lạ thường trong lòng người yêu bóng đá lẫn những kẻ không hề mê mẩn trái bóng tròn. David đã trở thành người đàn ông số 1 ở vai trò người hùng quốc gia.

David nổi danh một cách lạ thường trong lòng người yêu bóng đá lẫn những kẻ không hề mê mẩn trái bóng tròn.
David nổi danh một cách lạ thường trong lòng người yêu bóng đá lẫn những kẻ không hề mê mẩn trái bóng tròn.

Bạn có thể ngạc nhiên nếu bất ngờ bắt gặp David Beckham ngoài đời thường. Anh khiêm tốn, thoải mái và ăn nói nhẹ nhàng. David nghĩ cuộc sống của gia đình David Beckham quá bình thường để chia sẻ: “Một ngày điển hình ư?”, anh cười, “Các bạn không muốn biết đâu. Tôi thức dậy lúc 6h45, bé út thì 7 giờ, ba cậu nhóc 15 phút sau đó mới mở mắt. Bữa sáng đã sẵn sàng, do tôi tự tay chuẩn bị”.

Bọn trẻ ăn giống nhau sao? “Ồ, không đâu. Mỗi đứa thích một kiểu. Brooklyn thích ăn bánh sừng bò phết mứt. Romeo mê trái cây. Cruz ghiền mứt Nutella kèm bánh sừng bò. Còn bữa sáng của tôi là những mẩu vụn thừa lại. Tôi không đủ thời gian để làm phần ăn sáng cho mình. Rồi vợ chồng tôi, thay phiên nhau, đưa đón con đi học. Sau đó, tôi tới sân tập và ăn trưa tại đó. Về nhà, thỉnh thoảng tôi lại ăn trưa thêm chút nữa – tôi làm việc cật lực mà, nên cần bổ sung năng lượng (cười lớn). Tới giờ, tôi đi đón bọn trẻ. Cũng hơi chán nhỉ. Nhưng hầu hết mọi người đều làm những chuyện như thế trong ngày”.

Gia đình David Beckham trên thảm đỏ
Cả gia đình David Beckham cùng xuất hiện trên thảm đỏ

Bạn biết đấy, người nổi tiếng vẫn thích nói họ sống bình dị. Điều ấy thật dễ thương bởi họ thật sự giống chúng ta. Dĩ nhiên Beckham có một ê kíp “khủng” bao quanh để giúp anh quản lý công việc. Anh là đại sứ Olympic toàn cầu cho Samsung và cộng tác với Adidas cùng Sainsbury’s. Rõ ràng, Becks không tự xử lý tất cả mọi việc, nhưng anh lại nhớ vanh vách hoạt động ngoại khóa của con: “Ba cậu nhóc tập chơi bóng từ thứ 3 đến thứ 5, thỉnh thoảng Brooklyn tập thêm ngày thứ 2. Cruz có lớp Taekwondo 3 buổi/tuần”. Xem ra David không phải là ông bố cần phải thuê một đoàn trông trẻ hùng hậu hoặc phải lên lịch gặp mặt các con hàng tuần để cập nhật tình hình. Nhiều người vẫn cho rằng David và Victoria gắn kết với nhau vì theo đuổi tiếng tăm. David không đồng tình: “Tôi chưa khi nào nghĩ nhiều về tiền bạc và danh tiếng. Cả 2 đều chưa từng làm tôi kích động, ngày trước và bây giờ vẫn vậy”. Có lẽ thái độ làm việc khiến họ trở thành một cặp hoàn hảo.

Về Vic, anh chia sẻ: “Tôi rất tự hào về cô ấy. Từ một thành viên trong nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất thế giới đến vị trí của một nhà thiết kế thời trang được trọng vọng là cả một bước tiến dài kinh khủng, rất khó đạt được. Vậy mà Vic vẫn tiếp tục chứng minh được khả năng, lòng đam mê và sự chăm chỉ của mình”. Đã ở bên nhau 15 năm, sẽ hơi khó để hình dung có người này mà thiếu đi người kia. Họ hoàn toàn gắn bó với nhau. Dù đang ở hai đầu trái đất, David và Vic ngày nào cũng trò chuyện. Một đồng đội của anh trêu: “Cậu ấy nói chuyện với vợ mỗi 5 phút một lần!”.

Bí quyết hạnh phúc của gia đình David Beckham
Cả hai đều cố gắng thú xếp để dành thời gian riêng cho nhau
Gia đình David Beckham hạnh phúc
David luôn sánh vai cùng Victoria tại những sự kiện thời trang.

Tài sản của vợ chồng Beckham ước tính khoảng 190 triệu bảng. Tại sao cả hai vẫn cứ mải cắm cúi làm hết việc này đến việc khác? David khẽ đáp: “Thật dễ dàng nếu tôi về hưu hay Victoria chỉ ở nhà để làm vợ và làm mẹ, nhưng chúng tôi vẫn còn trẻ. Không có lý do gì để ngừng tiến về phía trước”.

David cho biết hiện anh chỉ muốn chơi bóng – công việc chính khi là một Beckham. Gắn bó và tận tâm với vợ nhưng mãi đến tháng 2 năm ngoái, David mới lần đầu đến tham dự buổi trình diễn BST mới của Vic. Anh giải thích: “Tôi không muốn cản đường cô ấy. Tôi thấy vinh dự khi ở bên Vic trong khoảng thời gian có nhiều áp lực đó, vợ tôi đang chăm con nhỏ và thị trường thời trang đang gặp khó khăn”. Anh nghĩ gì về thế giới thời trang? “Tôi thật sự ngạc nhiên vì các show trình diễn ngắn đến vậy. Mọi thứ được chuẩn bị thật lâu chỉ để diễn ra có vài phút. Nhưng đó là 5 phút tuyệt nhất mà tôi từng tận hưởng sau quãng thời gian dài trước đó”.

Làm khác lĩnh vực, vậy David và Vic có trao đổi với nhau về công việc không? “Chúng tôi luôn lắng nghe nhau. Cô ấy kể những hoạt động trong ngày, về loạt đầm, giày, túi xách đầy lôi cuốn. Rồi tôi kể chuyện của mình, đại loại “Hôm nay anh ghi bàn”. Chúng tôi cố tranh thủ đi chơi riêng ít nhất mỗi tuần một lần, cùng ăn bữa tối yên tĩnh ở đâu đó. Không hề có chuyện khoe váy xinh hay vest đẹp. Chỉ là đi chơi, trò chuyện và dành chút thời gian bên nhau”.

David tỏ rõ sự tôn trọng dành cho vợ, theo anh, là người luôn đặt gia đình lên hàng đầu: “Cô ấy là một bà mẹ tuyệt vời, luôn chú ý đến bọn trẻ dù rất bận rộn. Đó là lý do tôi yêu cô ấy. Còn nhiều lý do khác nữa, nhưng bất ngờ làm một bà mẹ giỏi là đặc tính rất quyến rũ và đáng yêu”. Còn đây là điều lãng mạn nhất anh từng làm cho vợ: “Hôm chúng tôi kỷ niệm ngày cưới, Vic không biết gì cả còn tôi bí mật thu xếp mọi thứ, cả hành lý cho vợ. Rồi tôi bảo cô ấy ra ngoài ăn trưa. Tôi để sẵn một chiếc đầm để cô ấy thay trên máy bay. Chuyện này xảy ra năm 2008, khi tôi chơi bóng ở Tây Ban Nha. Chúng tôi bay đến Paris và ở lại một đêm”. Anh ấy tự chọn đầm? Bạn có muốn biết đầm gì không? “Chỉ là một chiếc đầm trắng Dolce & Gabbana đơn giản thôi mà”. Có ai bảo anh ấy không phải là một người đàn ông hoàn hảo không nhỉ?

Những thành viên trong gia đình David Beckham
David và các con tại hàng ghế đầu trong buổi trình diễn BST mới nhất của mẹ Victoria Beckham

Nhắc đến cô con gái út Harper sắp mừng sinh nhật hai tuổi, David cười: “Một cô bé con chắc nịch. Tôi thích ngoạm vào chân hoặc vai con bé. Nó vô cùng đáng yêu. Tình yêu dành cho cô con gái này cũng nhiều như dành cho các cậu con trai, nhưng… Các cậu nhóc có thể tự xoay xở khi gặp trở ngại, trong khi Harper tự đánh trúng mình rất nhẹ thôi cũng đã mếu. Đến giờ tôi vẫn không thể tin nổi mình đang có một cô con gái”. Cô bé sẽ được bảo vệ chặt chẽ bởi 3 ông anh trai và không một chàng xấu tính nào dám lảng vảng quanh cô bé. “Ba anh trai và một ông bố nữa chứ. Tôi sẽ xây một tòa tháp và Harper không bao giờ được phép leo xuống đất”. Cho đến 47 tuổi sao? “À, hoặc 50 cũng không chừng”.

Hẳn bạn còn nhớ hình ảnh David Beckham gợi cảm chết người trong quảng cáo H&M David Beckham Bodywear. Thế nhưng thật bất ngờ, anh mắc cỡ kéo mũ len trùm tai lại như muốn chui xuống đất khi nghe nhận xét đó. “Ơ, tôi không thấy mình gợi cảm hay giống như thế chút nào…”.

Nếu bạn còn nhớ David đã nói anh không bận tâm nhiều về tiền bạc hay danh tiếng mà chỉ tập trung tiến về phía trước, gặt hái nhiều hơn nữa, bạn sẽ thấy hình ảnh quyến rũ ấy là cách khiến mọi người muốn mua những chiếc quần bó gợi cảm do chính anh thiết kế. Beckham lại có thêm một thành công nữa. Có điều với anh ấy, công việc chính là làm David Beckham. Và ở vai trò đó, anh thật sự là Người Giỏi Nhất.

 

xem thêm

No more