Thể thao 28/06/2018

Đội tuyển Đức, sân Kazan và những giọt nước mắt

Bài ELLE Team

Sự thất bại của đội tuyển Đức trước Hàn Quốc tính tại thời điểm này là "cơn địa chấn" dữ dội nhất tại World Cup 2018 và nhà cựu vương sẽ có rất nhiều thứ phải làm sau ký ức đau buồn trên sân Kazan.

Đội tuyển Đức bắt buộc phải chiến thắng trước Hàn Quốc để có thể giành quyền đi tiếp vào vòng 16 đội và cách mà họ chiến đấu đã thể hiện quyết tâm cao độ của mình. Sự vắng mặt của Jerome Boateng do nhận đủ thẻ vàng ở trận đấu gặp Thụy Điện trước đó đã vấy lên sự lo lắng cho hàng thủ của tuyển Đức, do đó, việc trám Sule vào vị trí của Boateng là một phương án bất đắc dĩ.

tuyen Duc - ELLE Man - 1

Ảnh: FIFA World Cup

Điều sai lầm nhất của HLV Joachim Loew có lẽ là đánh giá sai thực lực của tuyển Hàn Quốc từ đó dẫn đến sự sai lầm chết người về mặt nhân sự. Việc tung một Khedira quá chậm chạp và già cỗi đá ở vị trí trọng yếu đánh chặn và thu hồi bóng không mấy phát huy hiệu quả. Nếu vị trí đó là do Gundogan hoặc Rudy đảm nhận thì cục diện trận đấu có lẽ đã khác đi rất nhiều.

tuyen Duc - ELLE Man - 2

Ảnh: FIFA World Cup

Bên cạnh đó, ông còn để cho Goretzka đá vị trí của Muller ngay từ đầu và không đạt được bất cứ điều gì. Tuyển Đức dù chơi một thế trận áp đảo và cầm trịch hẳn trận đấu nhưng vẫn không thể ghi được bàn thắng nào. Điểm sáng duy nhất của Die Mannschaft có chăng là Matt Hummels khi chính anh là người thực hiện năm cú dứt điểm nguy hiểm về khung thành của Cho Hyun-woo.

Khi những cơ hội lần lượt trôi đi trước mũi giày của những tuyển Đức thì cuối cùng họ cũng phải trả giá cho chính sự phung phí của hàng công và sự hớ hênh của hàng phòng ngự. Bàn thua đầu tiên của tuyển Đức không phải là lỗi của một cá nhân mà nó là lỗi của một hệ thống phòng ngự. Thiếu chính xác và quyết đoán, các cầu thủ Đức đã không dứt khoát phá bóng ra ngoài để rồi Kim Young-Gwon đã tung ra cú sút cận thành hạ gục Manuel Neuer.

tuyen Duc - ELLE Man - 3

Ảnh: FIFA World Cup

Bàn thua thứ hai của tuyển Đức cũng không quá bất ngờ khi họ dồn toàn lực lên tìm kiếm bàn gỡ bao gồm cả thủ thành Neuer. Trận thua trước Hàn Quốc cũng đồng nghĩa việc chia tay sớm giải đấu lớn nhất hành tinh tại Nga chỉ sau 3 trận đấu đầu tiên, và thất bại đó có nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan.

Đội tuyển Đức mắc phải sự sai lầm về chiến thuật là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự ”phế ngôi” của chính mình. Đánh giá sai đối thủ và tung ra một đội hình xuất phát không đảm bảo chất lượng đã làm cho thời gian trôi qua nhưng không có nổi một bàn thắng. Sự vô duyên của những Hummels, Kroos hay Timo Werner cũng đã góp phần vào nguyên nhân thất bại chủ quan.

tuyen Duc - ELLE Man - 4

Ảnh: FIFA World Cup

Đội tuyển Hàn Quốc đã thi đấu quả cảm. Họ giữ vững được sự tỉnh táo xuyên suốt trận đấu để hóa giải những đợt tấn công của tuyển Đức. Đặc biệt hơn, công lao lớn nhất trong trận thắng lịch sử này của đội bóng “xứ sở kim chi” phải thuộc về thủ thành Cho Hyun-woo. Thủ thành 26 tuổi này đã xuất sắc cản phá được vô số cơ hội mười mươi làm nản lòng những chân sút phía tuyển Đức.

Lời nguyền của World Cup với những nhà vô địch hầu như vẫn còn hiệu nghiệm nhưng cái cách mà đội tuyển Đức chia tay khiến cho những người hâm mộ có một lý do chính đáng để thất vọng và giận dữ. Tuy nhiên, nếu xét ở một góc độ sâu xa hơn thì những cảm xúc đó xuất phát từ lòng hâm mộ nồng nhiệt đội tuyển, một thứ tình cảm quá đặc biệt đến nỗi biến thành sự kỳ vọng tột bậc.

tuyen Duc - ELLE Man - 6

Ảnh: FIFA World Cup

Âu cũng là điều dễ hiểu, sự thịnh suy là một quy luật của vũ trụ chi phối tất cả mọi mặt của cuộc sống và không thứ gì nằm ngoài quy luật ấy. Bóng đá cũng thế, Đức đã bước lên đỉnh cao nhất của vinh quang 4 năm trước để rồi họ phải là người trải qua cơn suy thoái. Thất bại ngày hôm nay là một cơn địa chấn dữ dội trong lòng thành phố Kazan, trên Đức, trên thế giới và trong lòng toàn thể người hâm mộ Die Mannschaft.

Nhưng Les Brown – một diễn giả, nhà văn và chính trị gia nổi tiếng người Mỹ – đã từng nói rằng: “Đằng sau những cảm xúc bé nhỏ của bạn có thể chẳng là gì, nhưng đằng sau của mỗi nguyên tắc là một lời hứa”. Những cầu thủ và người hâm mộ tuyển Đức hôm nay có quyền được khóc nhưng họ phải nhớ rằng những giọt nước mắt hôm nay phải là hạt giống cho trái ngọt ngày mai.

tuyen Duc - ELLE Man - 7

Ảnh: Julian Draxler

Và người ta tin một cách chắc chắn rằng đội tuyển Đức ngày nào đó trong tương lai sẽ sớm vực dậy và đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới như cách mà họ làm trên đất Brazil cách đây 4 năm. Khi đó, người hâm mộ có thể tự hào nhắc về ký ức trên sân Kazan, nơi mà những giọt nước mắt đã thấm vào khắp nơi trên khán đài, trên sân cỏ hay trong phòng thay đồ, không còn là một nơi đầy ắp buồn tủi nữa mà là một mốc son đáng nhớ, ngọt ngào, hạnh phúc và viên mãn hơn.

Xem thêm:

Lời nguyền của các đương kim vô địch World Cup: Bị loại ngay từ vòng bảng

Đội tuyển Đức: Đâu rồi bóng dáng nhà vô địch?

__

Minh Phong (Tạp chí Phái mạnh ELLE Man, ảnh tham khảo)

cùng chuyên mục

No more