Thể thao 16/06/2021

EURO 2020 – Lượt đầu tiên của vòng bảng: Đầy những bất ngờ!

Bài Tri Duc

Vào 2 giờ sáng ngày 12/6/2021, tiếng còi khai màn EURO 2020 vang lên trong trận đấu đầu tiên giữa Italia và Thổ Nhĩ Kỳ tại sân vận động Stadio Olimpico, thủ đô Roma, Ý. Sau 5 năm đợi chờ, các tín đồ túc cầu châu Âu và thế giới mới lại được sống những cung bật cảm xúc cuồng nhiệt trên sân cỏ, và loạt đấu vòng bảng đầu tiên diễn ra với nhiều bất ngờ.

Vòng đấu đầu tiên của EURO 2020 diễn ra với cường độ kịch tích được đẩy lên mức cao nhất, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cảm xúc cho người yêu môn thể thao vua trên toàn thế giới trong suốt 1 tháng diễn ra.

Bảng A (EURO 2020): Italia nối dài chuỗi bất bại, Wales chia điểm cũng Thụy Sĩ

Italia 3-0 Thổ Nhĩ Kỳ:

Bước vào trận đấu với tâm thế cửa trên sau chuỗi 27 trận bất bại ở cấp quốc gia, nhưng trong hơn 50 phút đầu tiên Italia không có bàn thắng nào được ghi cho dù chơi lấn lướt ở phần sân đối thủ. Ở phút 52, pha đánh đầu phá bóng của hậu vệ Merih Demiral vô tình đưa bóng đi phản lưới, phá vỡ thế cân bằng của trận đấu. Như gỡ được gánh nặng tâm lý, Italia thừa thắng xông lên với 2 bàn thắng lần lượt vào phút 66 và 79 của Ciro Immobile và Lorenzo Insigne, ấn định tỉ số 3-0 cho trận đấu mở màn.

Italia nối dài chuỗi bất bại. Ảnh: Mike Hewitt

 

Wales 1-1 Thụy Sỹ:

Bước vào trận đấu với sức mạnh của 2 bên được đánh giá khá cân bằng, trận đấu chứng kiến những pha cứu thua ngoạn mục của 2 người gác đền, cho dù là những pha bóng cận thành hay những pha sút xa. Phải đến phút thứ 48, sau đường chuyền từ chấm phạt góc của Xherdan Shaqiri, Breel Embolo bật cao, loại bỏ hậu vệ đối phương, dũng mãnh đánh đầu đưa bóng vào lưới, tạo lợi thế cho đội tuyển Thụy Sĩ. Những phút sau đó, đội tuyển xứ Wales liên tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm trước khung thành đối phương. Nỗ lực đã được đền đáp, ở phút 74, trong tình huống dàn xếp phạt góc, bóng tìm đến đầu của Kieffer Moore, và khi không ai theo kèm, tiền đạo mang áo số 13 đánh đầu lái bóng về góc xa, loại bỏ hoàn toàn thủ môn đối phương, lấy lại thế quân bình cho trận đấu.

 

Bảng B (EURO 2020): Khoảnh khắc sống còn của Christian Eriksen, Bỉ đè bẹp Nga trong trận đấu đầu tiên

Đan Mạch 0-1 Phần Lan:

Phần Lan bước vào với tâm thế cửa dưới khi đội tuyển này lần đầu lọt vào giải đấu EURO 2020. Trận đấu diễn ra đúng như dự đoán khi Đan Mạch thể hiện lối chơi lấn lướt, vây hãm khung gỗ của Phần Lan, tuy nhiên không có bàn thắng nào được ghi nhờ sự xuất sắc thủ thành Lukáš Hrádecký. Đến phút 42, sau 1 quả ném biên, Christian Eriksen bỗng đổ gục xuống sân và nằm bất động. Trận đấu đã bị hoãn lại ngay sau khi Eriksen được đưa đến bệnh viện. Theo như thông tin từ Bs. Trần Quốc Khánh, Christian Eriksen đã bị một cơn ngừng tim (Cardiac Arrest), nhưng nhờ vào cách xử lý chuyên nghiệp của cả các cầu thủ lẫn đội ngũ y bác sĩ có mặt kịp thời, hiện nay tình trạng của Eriksen đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Nhờ sự chuyên nghiệp và sơ cứu kịp thời của đội ngũ y tế, Christian Eriksen đã kịp tỉnh lại trên đường đưa đến bệnh viện, hiện nay tình trạng của anh đã ổn định.

Trận đấu được tiếp tục vài tiếng sau đó. Bất ngờ xảy đến khi trong một pha không chiến, Joel Pohjanpalo đã đánh đầu hiểm hóc, khiến cho thủ thành Kasper Schmeichel dù rất cố gắng cũng không thể ngăn trái banh làm tung mành lưới của Đan Mạch, Pohjanpalo cũng đã rất nhân văn khi từ chối ăn mừng bàn thắng. Sau đó, trên chấm 11m, Pierre-Emile Højbjerg đã không thể đánh bại thủ thành Hrádecký. 1 cú sút, 1 bàn thắng, 1-0 cho Phần Lan. Giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận cũng đã được trao cho Eriksen, cho dù phải rời sân vì lý do bất khả kháng, vì anh đã chiến thắng được tử thần.

Joel Pohjanpalo từ chối ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Đan Mạch.

 

Bỉ 3-0 Nga:

Nhập cuộc với nhiều sự lo ngại về việc thiếu vắng đi Kevin De Bruyne và Eden Hazard trong đội hình xuất phát, Romelu Lukaku cho thấy tại sao anh đang nằm trong top những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới mùa giải vừa qua. Ngay phút thứ 10, chớp thời cơ hàng thủ của Nga mắc sai lầm, Lukaku đã ra chân đánh bại thủ thành Anton Shunin, đưa Bỉ lên dẫn trước. 2 bàn thắng sau đó ở phút 34 của Thomas Meunier và ở phút 88 của Lukaku đã thể hiện sức mạnh vượt trội của đội tuyển Bỉ.

Romelu Lukaku là người hùng của tuyển Bỉ trong trận đấu này. Ảnh: Getty Images
10

Bảng C (EURO 2020): Áo giành thắng lợi nhẹ nhàng, Hà lan – Ukraine đôi công mãn nhãn

Áo 3-1 Bắc Macedonia:

Áo đã thể hiện đúng với sức mạnh của mình khi áp đặt lối chơi lên toàn bộ trận đấu, giành thắng lợi mỹ mãn trước đội tuyển lần đầu tiên tham dự EURO 2020, Bắc Macedonia. Tình huống đặc sắc nhất có thể kể đến là màn ăn mừng có phần phân biệt chủng tộc của Marko Arnautović sau khi ghi bàn thắng thứ 3 vào lưới Bắc Macedonia.

 

Hà Lan 3-2 Ukraine:

Đôi công kịch liệt giữa Hà Lan và Ukraine. Ảnh: Getty Images

Ở lượt trận còn lại của bảng C, cả 2 đã cho khán giả xem một màn trình diễn mãn nhãn, đôi công kịch liệt. Tưởng chừng như 2 bàn thắng của Georginio Wijnaldum và Wout Weghorst đã sớm ấn định một chiến thắng dễ dàng cho Hà Lan thì Andriy Yarmolenko và Roman Yaremchuk đã lên tiếng, đòi lại thế cân bằng cho Ukraine. Phải đến khi Denzel Dumfries ghi bàn thắng thứ 3 khi đồng hồ điểm phút 85, thế trận mới ngã ngũ. Chiến thắng 3-2 dành cho Hà Lan là cực kì xứng đáng khi đã tận dụng tốt hơn những cơ hội đã tạo ra.

 

Bảng D (EURO 2020): Tam sư nghênh chiến, siêu phẩm của Patrik Schick

Anh 1-0 Croatia:

HLV Southgate đã tạo ra những sự khó hiểu khi cho Raheem Sterling, người không đạt được phong độ cao gần đây, xuất phát đầu tiên hay Kieran Trippier, một hậu vệ phải, đá ở vị trí hậu vệ trái, trong khi còn đó là Ben Chilwell và Luke Shaw, 2 ngôi sao ở vị trí hậu vệ trái. Đội tuyển Anh đã có một ngày thi đấu chật vật khi những cú sút không có độ chính xác nhất định. Đối với đội tuyển Croatia, sự thiếu vắng những Mario Mandžukić hay Ivan Rakitić đã tạo nên sự khó khăn khi đối đầu với đội tuyển Anh. Bàn thắng ở phút 57 của Raheem Sterling ấn định tỉ số 1-0 cho đội tuyển Anh trong ngày đầu ra trận.

 

Scotland 0-2 Cộng hòa Séc:

Hai đội tuyển đã cho khán giả thỏa mãn với những màn đôi công đẳng cấp và khoảnh khắc ngôi sao của Patrik Schick đã lóe sáng, mang về cú đúp bàn thắng cho đội tuyển Cộng hòa Séc, trong đó có một siêu phẩm ghi từ giữa sân vào lưới của thủ thành David Marshall. UEFA cũng đã công nhận đây là bàn thắng có khoảng cách xa nhất trong lịch sử EURO, với khoảng cách chính xác là 45,4 mét.

Khoảnh khắc siêu phẩm từ khoảng cách 45,4m của Patrick Shick đi vào lưới Scotland.

 

Patrik Schick ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Scotland. Ảnh: Andy Buchanan/EPA

 

Bảng E (EURO 2020): Bất ngờ Slovakia, ‘La Roja’ gây thất vọng

Ba Lan 1-2 Slovakia:

Bước vào trận đấu với đội trưởng Lewandowski, đồng thời đang dẫn đầu cuộc đua chiếc giày vàng châu Âu mùa giải 2020-2021, Ba Lan chắc chắn muốn mang về 3 điểm cho mình. Tuy nhiên, những sai lầm của các cá nhân và cách vận hành trận đấu đã khiến cho Ba Lan để thủng lưới 2 bàn, trong đó có một pha phản lưới nhà của thủ thành Wojciech Szczęsny và một pha làm bàn của Milan Škriniar. Ba Lan chỉ kịp có cho mình một bàn thắng gỡ gạc do công của Karol Linetty ở phút 46. Đồng thời Grzegorz Krychowiak cũng đã phải nhận chiếc thẻ đỏ đầu tiên của giải đấu.

Lewandowski thẫn thờ trong ngày vui của bóng đá Slovakia. Ảnh: Sky Sports
Robert

Tây Ban Nha 0-0 Thụy Điển:

Một trận đấu thất vọng của Morata.

HLV Luis Enrique đã khiến cho những người hâm mộ của bóng đá Tây Ban Nha phải hoang mang, khi ông chỉ mang theo 24 cầu thủ đến sân chơi châu Âu, trong khi UEFA cho phép mỗi đội tuyển mang đến 26 cầu thủ. Ra sân với Thụy Điển ở tâm thế cửa trên, Tây Ban Nha không cho thấy sự an tâm về mặt chiến thuật, cũng như vô duyên ở những khâu dứt điểm. Tiền đạo Alvaro Morata thực sự đã làm các CĐV phải chán nản khi liên tục bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn. Trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

 

Bảng F (EURO 2020): CR7 đi vào lịch sử, màn đôi công mãn nhãn của Pháp – Đức

Hungary 0-3 Bồ Đào Nha:

Bồ Đào Nha ra trận với tư cách Đương kim vô địch EURO 2016, tuy nhiên họ đã có một khoảng thời gian chật vật trước Hungary, với những pha xử lý cầu kì không cần thiết đã bỏ phí cơ hội ghi bàn. Phải đến khi Diogo Jota được thay ra, lối chơi của Bồ Đào Nha mới có phần khởi sắc. Hệ quả là chỉ trong 8 phút, từ phút thứ 84 đến phút 90+2, Bồ Đào Nha đã ghi liền ba bàn do công của Raphaël Guerreiro và cú đúp của Cristiano Ronaldo. Cũng chính cú đúp này đã làm nên lịch sử khi CR7 trở thành người đầu tiên ghi bàn ở cả 5 kỳ EURO mà anh tham dự.

Cristiano Ronaldo đã đi vào lịch sử của giải đấu EURO. Ảnh: CNN
Cristiano

Pháp 1-0 Đức:

Bước vào trận đấu là 2 “ông lớn” của bóng đá thế giới, Pháp và Đức hứa hẹn sẽ mang đến những màn đôi công sắc sảo, những đường vẽ bóng tuyệt vời của những tiền vệ đẳng cấp thế giới, hay giá trị của những ngôi sao hàng đầu trên hàng công.

Dù trải qua 90 phút liên tục ăn miếng trả miếng, bàn thắng duy nhất lại được ghi sau pha phản lưới nhà của Mats Hummels, người vừa có lần quay trở lại tuyển Đức sau thời gian dài vắng bóng. Đáng chú ý có thể kể đến 2 pha ghi bàn của Kylian Mbappé và Karim Benzema nhưng lại bị VAR từ chối. Pháp mang về 3 điểm và tạm xếp thứ 2 sau Bồ Đào Nha do thua hiệu số bàn thắng.

Tình huống phản lưới nhà của Mats Hummels.  Ảnh: skysports

Tạp chí Phái mạnh ELLE Man

Bài: Trí Nhựt

cùng chuyên mục

No more