Đêm giao thừa, đêm của những nỗi buồn không tên

Bài ELLE Team

Biết đâu chúng ta chỉ là những giọt nước nhỏ bé đang rơi tự do giữa dòng xiết cuộc đời, hối hả và chênh vênh mỗi ngày. Để rồi, ngày cuối cùng của năm, đêm giao thừa, giữa thời khắc thiêng liêng ấy, những nỗi buồn không tên bỗng dưng lại ùa về.

Vậy là lại một đêm giao thừa nữa sắp đi qua. Đêm giao thừa của chúng ta liệu có giống nhau không, khi bàn tay gỡ nhẹ tờ lịch cuối cùng của năm cũ, một nỗi buồn không tên cũng chập chững ùa về.

Nói về cái sự buồn, không nhất thiết phải có lý do rõ ràng nào đấy thì chúng ta mới được buồn. Một chút lưng chừng với sự vô tư lự, thời điểm mà bản thân quên mất hiện tại, đắm mình giữa những mông lung đã qua, đôi khi cái sự buồn nó chỉ nhẹ tênh đến như vậy.

Những ngày cuối năm luôn là khoảng thời gian an yên nhất. Đó là những ngày ngắn ngủi mà chúng ta được là chính mình, được quyền không trở thành người khác, không phải lắng lo, toan tính và hơn thua thiệt hơn. Bạn đã làm gì vào những ngày trước đêm giao thừa ấy? Dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa đồ mới, chuẩn bị bánh mứt, gói gói nấu nấu những mẻ bánh thật ngon lành,… từng việc một cuốn lấy chúng ta vào những bận rộn dễ chịu và thoải mái nhất, cái sự bận rộn mà người ta tình nguyện một cách vui vẻ nhất, tình nguyện không điều kiện. Một năm, được mấy lần như vậy?

dem giao thua - ELLE Man 1Ảnh: Instagram @6151

Có bao nhiêu người cảm thấy hài lòng về 365 ngày đã cũ hay đó là một năm lững thững trôi đi mà không mấy dễ chịu? Mỗi ngày, chúng ta có quá nhiều những bận rộn, tất cả phủ lấp mất khoảng thời gian của riêng bản thân mình. Đã bao lâu rồi bạn chưa ngồi xuống, từ tốn mà nhớ lại vài điều xưa cũ, những gì đã mất và cả những gì đã đạt được. Bạn đã từng thất vọng, bế tắc thế nào, rồi bạn đã đối mặt và vượt qua ra sao. Đã bao lâu rồi bạn chưa ngoảnh đầu nhìn lại những mỹ niệm của bản thân mình và mỉm cười hạnh phúc khi chúng xuất hiện trong cuộc đời này? Hay chỉ đến đêm giao thừa, tự nhiên trong lòng mới ùa về một nỗi buồn như vậy?

Chúng ta vẫn hay trách cứ cuộc đời, trách rằng sao công việc lại sóng gió và khó khăn với mình đến vậy, trách sao tình cảm cứ mãi chênh vênh giữa lúc những người xung quanh đã bắt đầu yên ổn, trách bởi cuộc đời dường như cứ lấy hết đi của chúng ta những điều tốt đẹp và may mắn nhất. Chúng ta vẫn cứ buồn bã và đổ lỗi cho cuộc đời nhiều năm như vậy. Nhưng mà bác Trịnh đã từng nói: “Ðời không có lỗi với ai, chỉ có ta có lỗi với đời”. Vốn dĩ cuộc đời chẳng lấy bất kì thứ gì của chúng ta cả. Có chăng, tất cả đều được sắp đặt, như một cách ném chúng ta vào những trải nghiệm, vui có, buồn có, tuyệt vọng có và cũng không thiếu những lần hạnh phúc, viên mãn tròn đầy, rồi tự mình trưởng thành từ đó.

Cuộc đời vốn dĩ không đủ dài để chúng ta thực hiện từng phép thử một hay sửa sai quá nhiều lần. Tất cả những không vui, những muộn phiền, những hối tiếc, ừ thì hãy cất chúng đâu đó để làm động lực cho năm mới, chứ chẳng phải để bản thân sống mãi trong miền ký ức buồn phiền ấy. Đâu ai muốn đêm giao thừa của năm mới rồi sẽ cũ này, ta vẫn lại ngồi ôm nỗi buồn không tên với rất nhiều những chênh vênh của năm trước, phải không?

dem giao thua - ELLE Man 2Ảnh: Instagram @UyungSafirman

Chúng ta, sẽ chỉ buồn, thêm một đêm giao thừa này nữa thôi!

Bài viết: HÂN (Tạp chí Phái mạnh ELLE Man)

No more