love lies
Yêu Vì Tiền, Điên Vì Tình là câu chuyện xoay quanh Dư Tiếu Cầm, một bác sĩ phụ khoa nổi tiếng, đã ly hôn và đang sống độc thân. Trong một lần sử dụng ứng dụng hẹn hò, cô đã phải lòng Lý Vỹ Tổ – một thành viên trong băng nhóm lừa đảo trực tuyến. Đó là một chàng trai trẻ 26 tuổi vừa gia nhập cuộc chơi và vai diễn đầu tiên của anh ta là một kỹ sư dầu khí người Pháp 55 tuổi, góa vợ. Với những lời nói ngọt ngào, món quà tinh tế và chiêu thức khiến bất kỳ người phụ nữ nào cũng xiêu lòng, Lý Vỹ Tổ đã khiến Dư Tiếu Cầm rơi vào mối quan hệ không thể thoát ra.
Dư Tiếu Cầm dần mất kiểm soát, cảm thấy mình không thể thiếu Lý Vỹ Tổ, dù ban đầu cô cũng đã tạo dựng một hình ảnh khác cho bản thân. Thế nhưng bên cạnh chàng trai trẻ là một tổ chức lừa đảo có hệ thống, với sự hỗ trợ của các “tiền bối” giàu kinh nghiệm, tất cả đều nhằm mục đích cuối cùng: tiền.
Love Lies: Yêu Vì Tiền, Điên Vì Tình đã làm tốt việc lên án chiêu trò lừa đảo tinh vi qua mạng từ phương thức lựa chọn, tiếp cận con mồi đến cách làm cho họ sập bẫy. Nắm thóp được nhu cầu và diễn biến tâm lý của những người phụ nữ lớn tuổi, nhẹ dạ cả tin đã giúp nhiều tổ chức gặt hái được món hời khổng lồ. Điểm mới và cũng chính là thứ tạo nên sự khác biệt cho Yêu Vì Tiền, Điên Vì Tình chính là đào sâu tâm lý của người bị hại.
Không phải tự nhiên mà Veronica lại rơi vào chiếc bẫy của Lý Vỹ Tổ. Một người phụ nữ trung niên, nổi tiếng trong giới chuyên môn và thành đạt, vừa trải qua mất mát to lớn khó lòng vực dậy. Thứ cô ấy cần chính là một người bạn tâm giao để khỏa lấp nỗi trống trải và cảm thấy mình được yêu thương. Veronica đã chủ động trong cuộc chơi nhưng vô tình bị động trở thành con mồi của bọn lừa đảo.
Sự khủng hoảng của một người phụ nữ U60 không có gia đình và không người bầu bạn, đến nỗi khi gặp sự cố chẳng thể gọi cho ai đã khiến “người bạn qua thư” trở thành cứu tinh trong mắt Veronica. Rõ ràng nếu không tự nguyện, chẳng ai có thể ép một bác sĩ sản khoa “đầu tư” từng ấy tiền cho một công trình mà cô ta còn chẳng biết nằm ở đâu.
Đau đớn nhất với Veronica không phải là biết mình bị lừa mà là không dám tin mình đã rơi vào hoàn cảnh của hàng nghìn phụ nữ Hồng Kông được đưa tin mỗi ngày trên các phương tiện đại chúng. Lần chuyển số tiền lớn đầu tiên, dù được cảnh báo nhưng cô đã cố tình phớt lờ. Sau đó, dù bị cho leo cây hết lần này đến lần khác nhưng Veronica vẫn tin vào những lý do hết sức phi lý của Lý Vỹ Tổ. love lies
Guồng quay công việc và những khủng hoảng tuổi trung niên đã làm cho Dư Tiếu Cầm quên rằng bản thân mình cũng cần hạnh phúc. Và khi khát khao ấy được thắp lên, người phụ nữ trở nên yếu đuối và mỏng manh hơn bao giờ hết. Một lời động viên, tâm sự, hỏi han cũng đủ khiến trái tim của một người phụ nữ U60 như Dư Tiếu Cầm được sưởi ấm.
Còn với Lý Vỹ Tổ, anh không phải là một tay săn chuyên nghiệp không từ mọi thủ đoạn để kiếm chát. Chàng trai 26 tuổi cũng vừa trải qua những vụn vỡ, có lòng trắc ẩn và lương tâm để dừng lại kịp thời. Như bất kỳ cô cậu thanh thiếu niên nào ở lứa tuổi đôi mươi, Lý Vỹ Tổ cũng gặp khủng hoảng về chính bản thân. Câu thoại “Phát hiện niềm vui của một người nằm trong tay mình, chàng trai trẻ bỗng cảm thấy mình vẫn còn giá trị” không chỉ là một lời tâm sự. Nó ngầm thể hiện rằng cảm giác mang lại niềm vui cho ai đó như một chiếc phao cứu sinh với Lý Vỹ Tổ.
Là một phi vụ lừa đảo nhưng từ đầu đến cuối, Yêu Vì Tiền, Điên Vì Tình không hề có một cuộc cãi vã hay vạch trần. Veronica âm thầm phát hiện, âm thầm rời đi và âm thầm kết thúc. Chính cô cũng thừa nhận: “Tôi chưa từng bị lừa gì cả. Tôi chỉ là từng có thêm một mối tình nữa thôi”. Có lẽ đau đớn nhất chính là khi con người ta không còn đủ sức để nổi nóng, tức giận hay thậm chí là đối chất. Dư Tiếu Cầm và kỹ sư người Pháp ấy chưa từng ở trong một mối quan hệ được đặt tên, vậy nên khi chia tay cũng chẳng cần chính thức. Sự tinh tế và ý nhị trong việc đặt để cảm xúc lẫn hành vi của nhân vật còn khiến người xem nhói lòng hơn cả những cuộc cãi vã to tiếng.
Tựa phim được việt hoá rất hay. Lý Vỹ Tổ “yêu vì tiền” nhưng cuối cùng cả 2 lại “điên vì tình” – một mối tình không tên, không chính thức nhưng chắc chắn sẽ khiến họ mãi nhớ về nó. Không đơn thuần là vạch trần hành vi lừa tình qua mạng xã hội, Yêu Vì Tiền, Điên Vì Tình còn mang đến một phong vị tình yêu rất riêng qua diễn biến tâm trạng khi “fall in love” của phụ nữ Hồng Kông ở độ tuổi trung niên.
Phiên bản lồng tiếng của Love Lies: Yêu Vì Tiền, Điên Vì Tình ghi điểm với khán giả vì sự thân thuộc, gần gũi. Luôn được xuýt xoa bởi đài từ và chất giọng quá đẹp, diễn viên Hồng Đào đã hoá thân ngọt xớt thành Dư Tiếu Cầm – một bác sĩ phụ khoa có rất nhiều tâm sự với những nỗi lòng thầm kín. Sự góp giọng của Quốc Trường trong vai Lý Vỹ Tổ cũng giúp chàng trai trẻ 26 tuổi có sự chững chạc nhưng cũng có phần ngông nghênh.
Có lẽ Love Lies: Yêu Vì Tiền, Điên Vì Tình sẽ không khiến người xem điên tiết lên như tựa phim mà thay vào đó là thở dài vì cảm thương cho nhân vật. Những câu thoại nhẹ nhàng, đôi khi hài hước đã góp phần dẫn dắt cảm xúc người xem. Sự tinh tế trong việc đặt để góc máy hé lộ sự thật cũng khiến cái kết của phim thêm phần ấn tượng. Tuy không có những drama, mâu thuẫn nảy lửa nhưng những sự kiện diễn ra trong phim cũng đủ khiến chúng ta day dứt về một mối tình kỳ lạ.
________
Bài: Ánh Ngọc – Phúc Logic