Toàn trí độc giả (tựa gốc: Omniscient Reader: The Prophecy) được đánh giá là dự án hành động giả tưởng được mong đợi nhất năm 2025 của Hàn Quốc. Phim chuyển thể từ web novel nổi tiếng, lại quy tụ dàn sao hạng A gồm: Ahn Hyo Seop, Lee Min Ho, Nana, Jisoo (BLACKPINK)…
Đáng tiếc, tác phẩm chưa thể tạo cơn sốt như mong đợi. Doanh thu phim cũng ở mức đáng thất vọng, không tương xứng với kỳ vọng ban đầu.
Ý tưởng chưa được khai thác tốt
Phim kể về Kim Dok Ja (Ahn Hyo-Seop) – một nhân viên văn phòng cô độc, là fan cuồng nhiệt của bộ tiểu thuyết Three Ways to Survive in a Ruined World. Với cốt truyện hấp dẫn, tác phẩm chinh phục chàng trai trẻ, trở thành điểm tựa tinh thần cho anh hàng ngày.
Một ngày, cuộc sống của Dok Ja đột ngột đảo lộn khi những gì trong tiểu thuyết bỗng trở thành hiện thực. Thế giới biến thành cuộc chiến sinh tồn thực sự, còn anh là người phải vượt qua các “vòng chơi” tại ga tàu điện ngầm nhằm giữ lại mạng sống.
Không còn cách nào khác, Dok Ja hợp tác với Yoo Joong Hyeok (Lee Min Ho) – nhân vật chính trong tiểu thuyết gốc để cùng chiến đấu, dẫn dắt nhóm người chơi viết lại kết cục mới.
Ngồi ghế đạo diễn phim là Kim Byung Woo – từng rất thành công với các dự án hành động, giật gân như The Terror Live (2013), Take Point (2018)… Ngay từ những cảnh đầu tiên, nhà làm phim tạo được ấn tượng tốt khi tái hiện không khí chơi sinh tồn rùng rợn, kiểu như Squid Game kết hợp Battle Royale.
Mỗi ga tàu là một thử thách chết chóc với nhiều tình tiết khó đoán. Nhưng việc nhân vật chính Dok Ja “biết trước tương lai” nhờ đọc truyện trở thành điểm nhấn, tạo cảm giác thú vị cho người xem.
Đáng tiếc, sau phân đoạn mở màn đậm chất hành động, phim dần lộ rõ điểm yếu. Cốt truyện rời rạc, thiếu chiều sâu khi lao thẳng vào các cảnh đánh đấm mà không giải thích rõ lý do thế giới sụp đổ.
Kịch bản cũng chưa thành công trong việc phát triển nhân vật. Nam chính Dok Ja ban đầu ích kỷ, cô độc, nhưng đột ngột muốn cứu thế giới. Không có lý do nào thuyết phục nên khó tạo đồng cảm với người xem. Mối quan hệ giữa nhân vật cũng được xây dựng vội vã với các đoạn hội thoại ngắn, thiếu chiều sâu.
Kỹ xảo hạn chế cũng là điểm gây thất vọng. Dù kinh phí thuộc hàng bom tấn, phim gây hụt hẫng vì khâu CGI đơn giản, nhiều lúc thô kệch và thiếu tinh tế. Tạo hình quái vật cũ kỹ, hiệu ứng cháy nổ, ánh sáng cũng thiếu tự nhiên. Đặc biệt, cảnh đánh nhau với “trùm cuối” trông rất giả, tạo cảm giác của game 3D thập niên 2010. Điều đó phần nào làm giảm đi không khí căng thẳng, sợ hãi cần có.
Dàn sao không cứu nổi phim Toàn trí độc giả
Sự xuất hiện của các ngôi sao cũng chưa đủ ấn tượng. Ahn Hyo Seop đóng vai trò chủ chốt với vai chính Kim Dok Ja. Anh thể hiện được sự lạnh lùng phù hợp, dẫn dắt mạch chuyện tốt nhưng thiếu đa dạng so với biến chuyển tâm lý phức tạp của nhân vật.
Hóa thân Yoo Joong Hyuk, Lee Min Ho giữ phong độ ổn định. Anh vẫn ghi điểm với ngoại hình cuốn hút, hành động mạnh mẽ nhưng chưa đột phá về kỹ năng diễn xuất. Phần lớn khán giả cho rằng tài tử đóng thiếu chiều sâu, chưa lột tả được khí chất của Yoo Joong Hyuk.
So với các tên tuổi trên, Chae Soo Bin và Jisoo cũng chưa tạo được nhiều ấn tượng. Chae Soo Bin diễn cứng đơ, thiếu cảm xúc. Trong khi đó, diễn xuất của Jisoo bị đánh giá là gượng gạo và thiếu điểm nhấn. Thời lượng xuất hiện của cô cũng khá hạn chế, khiến không ít người hâm mộ tiếc nuối.
Khi ra mắt, Toàn trí độc giả gây tranh cãi dữ dội vì có nhiều thay đổi đáng kể so với nguyên tác. Nhiều chi tiết quan trọng bị cắt bỏ, tính cách nhân vật và chiều sâu của tiểu thuyết gốc cũng chưa được làm nổi bật, khiến một số fan trung thành thất vọng. Đơn cử, nhân vật Yoo Joong Hyuk của Lee Min Ho được cho là quá hiền lành và tử tế so với nguyên tác vốn bạo lực, khó đoán. Ngoài ra, thời lượng dài (112 phút) và khâu kỹ xảo yếu kém cũng là yếu tố khiến nhiều khán giả chê bai.
Tại Việt Nam, phim gần như bị khán giả bỏ lơ dù quy tụ các ngôi sao. Doanh thu hiện chưa đến 10 tỷ đồng, kém xa các phim chiếu cùng thời điểm như Mang mẹ đi bỏ hay hoạt hình Conan Movie 28.
Nhìn chung, Toàn trí độc giả chỉ dừng lại ở mức giải trí. Phim chưa khai thác trọn vẹn ý tưởng thú vị của tiểu thuyết gốc để tạo dấu ấn đậm nét, để lại giá trị lâu dài cho người xem.
______
Bài: Kiến Minh