Morbius (2022): Bộ phim siêu anh hùng nhạt nhẽo

Bài Tuan Anh

Được kì vọng khi sở hữu tượng vàng Oscar 2014 Jared Leto cũng như thương hiệu Sony “chống lưng”, nhưng tác phẩm mới nhất được cải biên từ truyện tranh cùng tên vẫn chưa thể gây ấn tượng mạnh mẽ vì kịch bản thiếu chiều sâu cùng cốt truyện nghèo nàn không có quá nhiều điểm nhấn. Dù cùng chung vũ trụ với Spider-Man và Venom nhưng có vẻ câu chuyện về bác sĩ ma cà rồng không hề thừa hưởng bất kì tinh túy nào từ hai “tiền nhiệm”. Ngay cả độc giả trung thành của nhà Marvel cũng không mấy hứng thú với bộ phim.

Michael Morbius (Jared Leto) là một bác sĩ mắc chứng rối loạn máu hiếm gặp. Loại huyết thanh chữa trị anh phát minh ra đã biến anh thành ma cà rồng. Một kiểu “nhà khoa học ma cà rồng” hơn là một “ma cà rồng siêu nhiên”. Do tình trạng này, Morbius phải tiêu thụ máu người hoặc máu nhân tạo mà anh tạo ra để ngăn chặn bản năng quái dị của mình. 

Giống như Batman, Morbius là một câu chuyện cổ điển của Mỹ về chấn thương cá nhân từ thời thơ ấu, đau đớn hiện sinh, bạo lực… Tuy nhiên, nếu gạt bỏ yếu tố thương hiệu sang một bên, Batman chưa bao giờ thực sự “giống” dơi. Anh hùng nhà DC có thể có phong cách và màu sắc giống loài dơi, nhưng không có sự giao cảm thực sự với những loài động vật có vú có cánh nhỏ. Trong khi Michael lại làm được điều đó.

Michael không đơn độc trong cuộc đời tưởng chừng bất hạnh này. Anh có một người bạn thời thơ ấu chung nỗi đau bệnh tật Loxias Crown/ Milo (Matt Smith), và người đàn ông tốt bụng chăm sóc họ, Nicholas (Jared Harris). Hai nhân vật này đều xuất hiện trong những đoạn hồi tưởng đầu phim. Quay về hiện tại, bên cạnh Michael lúc này còn có thêm Martine (Adria Arjona), đồng nghiệp và cũng là bạn gái anh, người luôn hết lòng ủng hộ anh khi cả hai ở New York.

Morbius của Daniel Espinosa chỉ có thời lượng 108 phút, tuy ngắn, nhưng cũng đủ khiến công chúng ngán ngẩm. 

Ảnh: IMDb
The

Jared Leto, Matt Smith không thể nâng tầm câu chuyện trong “Morbius”

Michael là một nhân vật phản anh hùng thiếu cá tính và động lực. Trong đoạn đầu, anh bắt đầu chuyên tâm vào việc tìm cách chữa trị bệnh tình của mình, nhưng khi đã hoàn thành nhiệm vụ, phim không hề triển khai được những gì anh sẽ làm tiếp theo ngoài việc bị động chờ xem “người bạn biến chất” Loxias gây ra điều tồi tệ gì. 

Thay vì tập trung vào Michael là ai, Morbius dành nhiều thời gian hơn để giải thích những sức mạnh và khả năng mà anh có, nhưng không có bất kỳ câu chuyện nhân vật hấp dẫn nào để làm bật lên năng lực vượt trội  đó. Tác phẩm cũng không đem lại cảm giác khác biệt với hàng loạt các bộ phim siêu anh hùng khác đã tồn tại. 

Trong thời đại người người nhà nhà đều làm siêu anh hùng/ phản anh hùng, khán giả không chỉ cần các nhân vật biết cứu nhân loại hay bất tử, họ cần một câu chuyện đầy đặn để chiêm nghiệm và suy tư. Rất tiếc, Morbius không làm được điều đó.

Morbius là bác sĩ mắc chứng bệnh máu hiếm gặp và đi tìm phương pháp chữa bệnh cho mình (Ảnh: IMDb)

Jared Leto là diễn viên đầy nội lực. Anh từng thể hiện đặc sắc tên hề loạn trí Joker trong Suicide Squad. Nhưng rõ ràng trong Morbius, anh không thể làm gì khác ngoài việc trưng ra bộ dạng trầm mặc, khô cứng vì nhân vật không hề có khiếu hài hước của Venom và càng không có được sự gai góc, dữ dội của Batman. Vài ba phân cảnh Michael kích động bởi khát máu hay bị khiêu khích bởi Loxias là không đủ để Jared Leto bộc lộ được hết các ngón nghề của mình.

Trước đây, Matt Smith đã đem đến một ác nhân quyến rũ trong Last Night In Soho. Sang đến Morbius, anh có vẻ rất tận hưởng “đứa con tinh thần” Loxias bệnh hoạn, điên rồ. Song quá trình chuyển đổi từ bạn thời thơ ấu thành kẻ thù của hắn với Michael quá đột ngột khiến khán giả không thể cảm nhận được bi kịch nào đằng sau đó. Điều này biến Loxias vẫn là một nhân vật phản diện tầm thường và làm uổng phí khả năng của Matt Smith.

Phim làm lãng phí khả năng của Matt Smith (Ảnh: IMDb)

Cuộc chiến từ bạn trở thành đối thủ giữa Peter Parker và Harry Osborn là chất xúc tác thú vị và hấp dẫn cho ba phần Spider-Man của Sam Raimi. Frenemy (“Frenemy” là sự kết hợp của hai từ “friend” và “enemy” nghĩa là bạn bè và kẻ thù) gay cấn ấy vừa đau lòng vừa đáng nhớ. Tiếc là Morbius và Loxias chỉ là bản sao yếu kém nếu so với Nhện – Harry.

Chỉ hơn 100 phút, Morbius có nhịp điệu khá nhanh, gấp gáp, trong khi lại có quá ít tình tiết khơi gợi sự đồng cảm trong toàn bộ câu chuyện. Tác phẩm dành quá ít thời lượng để khắc họa sự dày vò và nỗ lực giữ lại nhân tính khi đứng trước cơn khát máu của anh. Khoảnh khắc mất đi những người Michael yêu quí được sắp đặt thiếu hợp lý, chẳng thể lấy nước mắt người xem.

List

“Morbius”: Trải nghiệm kĩ xảo thất vọng

Tạo hình của hai ma cà rồng sau khi biến hóa của Michael, Loxias được khắc họa khá giả tạo, thô và trông như sản phẩm từ những năm 70. Những cảnh chiến đấu với CGI kém cỏi khiến khán giả không cảm nhận sức mạnh nổi trội của từng cú đấm. Đây đã là năm 2022, công chúng đã quá quen với những pha hành động gay cấn, đẹp mắt của những Batman, Superman và họ có quyền đòi hỏi nhiều hơn. Máy quay bị rung lắc dữ dội khi quay cận cảnh. Tông màu tối tăm, nhòe nhoẹt gây ra cảm giác ức chế, ngột ngạt không đáng có. Các góc cận và trung cận khi đặc tả gương mặt của Michael được xử lí kém tinh tế, nhiều lần ảnh hưởng đến thị giác của người xem. 

Kỹ xảo của phim gây thất vọng cho khán giả (Ảnh: IMDb)

Dàn phụ thiếu đất diễn

Bộ phim chỉ gói gọn trong 108 phút. Điều này gây bất lợi cho các nhân vật phụ như Martine Bancroft (Adria Arjona), Simon Stroud (Tyrese Gibson)…  Tuy là những vai diễn tiềm năng nhưng họ lại không có nhiều điểm nhấn vì kịch bản còn lỏng lẻo. Simon Stroud và Alberto (Al Madrigal) hầu như chỉ quẩn quanh và bất lực trong các vai cảnh sát điều tra chuỗi án mạng ma cà rồng. 

Nicholas của Jared Harris lẽ ra là một nhân vật quan trọng, đóng vai trò như người cha tinh thần, người có thể truyền cảm xúc vào phim một cách hiệu quả, như đã thấy với bác Ben của Spider-Man, hoặc thậm chí quản gia Alfred Pennyworth của DC. Thay vào đó, ông chỉ là một kẻ ngoài cuộc vô dụng.

Tương tự, vai Martine Bancroft, nhân vật nữ duy nhất trong phim lại thiếu màu sắc riêng biệt bởi lỗi diễn xuất khô cứng của Adria. Những phân đoạn tình cảm thiếu ăn ý giữa cô với Jared Leto càng khiến khán giả chán ngán. Điều này khiến họ trở thành mắt xích yếu nhất của câu chuyện.

Dàn phụ thiếu sức sống của Morbius (Ảnh: IMDb)

Morbius như một bộ phim ra mắt sai thời điểm. Nó phù hợp với thời kỳ tiền MCU hơn. Sony đang cố gắng hết sức để hồi sinh một thương hiệu đã chết sau The Amazing Spider-Man 2 nhưng đã hoàn toàn thất bại. Nhà báo Dan Murrell cho rằng: “Morbius gợi nhắc nhở đến nhiều bộ phim chuyển thể từ truyện tranh trước thời kì MCU: cẩu thả, kém cỏi và chắc chắn sẽ khiến fan cứng nguyên tác thất vọng”.

______

Tạp chí Phái mạnh ELLE Man

Bài: Phương Nga

No more