Nam diễn viên Hà Việt Dũng – chân dung khó đoán

Bài

(Phái đẹp - ELLE) Một chút từng trải, một chút say mê và một chút khờ khạo - tất cả đều là một phần của nam diễn viên Hà Việt Dũng.

086-089 ha viet dung

 

Anh thường nhắc nhiều về mẹ trong những câu chuyện của mình. Hình như cậu con út nào cũng thường gần mẹ, ngay cả khi anh ta đã có bạn gái?

Có thể là vậy. Bất cứ chuyện gì tôi cũng kể với mẹ, dù trước tôi có hai chị gái. 5 tuổi tôi đã theo mẹ đi làm nương, đi phát bãi, hay lẽo đẽo theo mẹ đi chợ bán từng bó rau hái từ ngoài vườn, với một niềm vui thắp thỏm là mẹ sẽ mua cho một miếng đậu phụ để ăn sống.Tôi rất mê món ấy, đơn giản và lành, đến giờ vẫn mê. Giữa tôi và mẹ có một mối giao cảm kỳ lạ. Khi tôi đi xa, dù xảy ra bất cứ chuyện gì với tôi, mẹ đều biết và nằm mơ thấy. Tỉnh giấc, mẹ hốt hoảng gọi điện. Tôi rất thương mẹ. Một người đàn bà đã dám bỏ tất cả mọi giấc mơ đẹp đẽ của mình để lo toan cho chồng con, mà không hề nghĩ đến điều gì khác ngoài một mong ước bình an…

Và bây giờ hẳn là bố mẹ anh tự hào về cậu con trai út nhiều lắm – một diễn viên điện ảnh?

Tự hào cũng có, mà lo lắng nhiều hơn. Đến giờ tôi chưa có gì trong tay, ngoài một vai diễn. Đến Tết này tôi còn chưa có đủ tiền để mua vé máy bay về quê với bố mẹ nữa. Hôm ra mắt phim Mùa Hè Lạnh ở Hà Nội, bố mẹ tôi phải nhờ bà ngoại trông lợn gà, bắt xe từ Hòa Bình xuống. Khi tới được rạp, phim đã chiếu được quá nửa. Mẹ tôi đã khóc suốt phần còn lại của bộ phim đó. Vì hạnh phúc. Nhưng sau buổi chiếu phim, bố mẹ tôi lại khăn gói quay về nhà. Hình ảnh đó ám ảnh tôi hoài…

Anh thương mẹ như vậy, lại là con trai một, sao không ở nhà mà lại lang bạt từ Bắc vào Nam?

Mẹ tôi khóc nhiều lắm kể từ khi biết tôi vào Nam làm ăn. Nhưng tôi không thể làm khác, vì tôi cảm thấy cuộc sống ở nhà buồn tẻ. Gia đình tôi rất vất vả, học hết Trung học tôi đi bộ đội hai năm, làm ở Bộ Tổng tham mưu, bảo vệ các nguyên thủ. Sau đó về nhà một thời gian, tôi rất nản vì cảm giác không biết làm gì để thoát cái nghèo cho gia đình, nên tôi mới quyết đi. Tôi xuống Hà Nội, ở trọ cùng hai người bạn khác, đi làm. Nhưng có nhiều chuyện xảy ra, khiến tôi xấu hổ và tôi vào Nam… Tôi đã làm đủ nghề, việc gì cũng làm, chỉ với một mục đích kiếm tiền để sống. Rồi tôi được khuyên đi làm người mẫu, đi thi được giải Đồng, có được 20 triệu, một khoản tiền lớn như trong mơ. Và rồi, tôi được đạo diễn Ngô Quang Hải gọi đóng phim, nên có một vai diễn tốt. Mọi thứ cứ như vậy, là một chuỗi tình cờ. Tôi đã không chuẩn bị cho ngày hôm nay của mình, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để có được một vai diễn tốt.

Anh vừa nói, có những chuyện khiến anh xấu hổ phải từ bỏ Hà Nội. Nếu không ngại, anh có thể nhắc lại?

Cũng không ngại gì. Tôi xuống Hà Nội ở trọ với hai người bạn, nhưng công việc của tôi không ổn định. Tôi đi bán hàng thời trang, bị ông chủ cửa hàng đồng tính mê và “giở trò” nên tôi quyết định bỏ luôn khi chưa được một tuần.Tôi cũng làm một vài việc khác, nhưng được chăng hay chớ. Có lần đói quá, không biết tìm đâu ra tiền, trong nhà trọ có chiếc TV bé tẹo, tôi mang đi bán được 200 ngàn để mua đồ ăn. Tôi bị mắng xối xả sau đó. Không thể trở về quê trong thất bại và sự xấu hổ xâm chiếm, tôi bán chiếc xe máy cũ được 5 triệu, lên tàu đi vô định vào Nam. Tôi cũng chưa biết mình sẽ làm gì…Rồi chuyến tàu định mệnh ấy đã đẩy anh đi thế nào?Tôi vào Nam làm ăn, nói là vậy nhưng chưa biết làm gì, ai kêu gì làm nấy. Thế nên, khi đã được giải Đồng cuộc thi Siêu mẫu, tôi vẫn làm thêm việc này việc kia và mở quán bán nước mía. Lúc đó người mẫu Trang Trần chụp hình tôi đang quay mía bán cho khách và đăng lên Facebook, báo chí sau đó đến chụp hình và hỏi chuyện, đã làm nhiều người biết tôi hơn. Dù đã được giải người mẫu, đi diễn một vài show thời trang, nhưng tôi không quan tâm nhiều đến danh tiếng, tôi chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền mà thôi. Rồi một ngày anh Ngô Quang Hải gọi tôi đi uống cà phê, nói chuyện. Sau 4 cuộc cà phê anh ấy mời tôi vào vai Kiên. Và tôi nhận lời. Sau phim này, tôi cũng sẽ đóng một phim nữa cũng do anh Hải đạo diễn, một nhân vật hoàn toàn khác với Kiên trong Mùa hè lạnh.

Với Mùa hè lạnh, anh có cảm thấy nhân vật của mình?

Chưa thực sự tới tầm cần có ? Hay anh nghĩ, vậy là đủ? Tôi không hiểu cao siêu gì cả, nhưng tôi nghĩ là một người tay ngang như tôi thì cần hiểu rõ nhân vật của mình trước khi đến trường quay. Tôi đặt mình vào nhân vật và tự hỏi,nếu mình gặp một tình huống như vậy, mình sẽ phản ứng thế nào? Và tôi đã áp dụng triệt để điều đó trong bộ phim này. Có thể tôi chưa xuất sắc như mong đợi, nhưng tôi đã cố gắng hết sức và vai diễn đã để lại ít nhiều ấn tượng với khán giả.

Bộ phim đã mang đến cho nam diễn viên Hà Việt Dũng điều gì: danh tiếng, tiền bạc, sự hâm mộ của công chúng hay cả ba?

Danh có thể có, sự hâm mộ cũng vậy, còn tiền bạc thì có nhưng không quá nhiều. Tôi không nói dối được rằng cátsê mình cao lắm. Tôi chỉ nghĩ rằng, tham gia một bộ phim ngoài việc kiếm tiền thì cần biết rõ, sau bộ phim đó mình sẽ là ai, mình sẽ tiếp tục con đường nghề nghiệp như thế nào và cơ hội cho mình học hỏi nữa. Còn tiền, khó nói lắm, với người khác là ít, nhưng có khi với mình là rất nhiều. Thực ra trước khi đóng phim này, tôi là một người vô danh trong điện ảnh. Đột ngột được vào thẳng vai chính, chẳng phải là một cơ hội hiếm có trong nghệ thuật sao?

Trong phim, anh đóng chung với Lý Nhã Kỳ và Midu, với rất nhiều cảnh nóng bỏng. Anh thích hình mẫu nhan sắc nào trong số họ?

Lý Nhã Kỳ rất đàn bà, Midu ngây thơ và khôn khéo. Trong phim, họ là hai nhân vật đối nghịch, nhưng tôi sẽ không yêu ai trong hai tuýp phụ nữ đó. Hai nhân vật này đến với tôi đều có ý đồ chứ không phải yêu thật lòng. Tôi sẽ yêu một phụ nữ không cần đẹp, nhưng phải đầy ắp lòng tốt. Giống như mẹ tôi vậy, mẹ tôi được cả xóm làng quý mến, có người xe ôm sau khi chở mẹ tôi về cứ năn nỉ xin mẹ nhận làm em nuôi vì tin rằng mẹ tôi mang đến điều may mắn. Tôi tin rằng, những người phụ nữ tôi yêu sẽ không bao giờ kéo tôi đi xuống. Và với tình yêu hiện tại, tôi cũng nghĩ điều này là đúng.

Tình yêu hiện tại của anh thế nào?

Đẹp vừa đủ, nhưng quá sớm để nói lâu dài. Tôi còn chưa có gì trong tay, chưa thể nói chuyện gia đình. Tôi muốn tập trung cho công việc.

Vậy, công việc hiện tại ra sao?

Mọi việc không quá tốt nhưng không tồi tệ. Tôi sẽ có phim mới để đóng, đang muốn cùng bạn mở thêm một quán bán nước trà và nước mía, chủ yếu để củng cố cuộc sống và làm nghệ thuật. Tương lai gần nhất là cần phải kiếm tiền để mua vé về quê ăn Tết với bố mẹ. Vậy thôi!

Xin hỏi câu cuối, chàng trai 25 có còn mê đậu phụ như hồi lên 5?

Vẫn vậy. Tôi là Mr. Đậu Phụ mà, một món ăn vừa lành vừa mát, vừa đơn giản không xanh vỏ đỏ lòng. Tôi, dù có là ai, thì cũng vẫn là đứa con trong gia đình, về quê vẫn lên rừng phát bãi, lấy củi cho mẹ nấu cơm. Không có gì khác cả. Người miền núi không dễ ngã lòng… Cám ơn Hà Việt Dũng vì những chia sẻ của anh trong cuộc trò chuyện này.

 

xem thêm

No more