Review ‘Beef’: Phim hài đen trở thành hiện tượng ăn khách

Bài Tuan Anh

Với kịch bản độc đáo và diễn xuất duyên dáng, series “Beef” nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, trở thành hiện tượng ăn khách toàn cầu.

Sau khi đại thắng Oscar 2023 với Everything Everywhere All at Once, hãng A24 tiếp tục gây bất ngờ với series Beef quy tụ dàn diễn viên gốc Á đông đảo. Ngay khi ra mắt, dự án nhận được “cơn mưa” lời khen từ giới phê bình với điểm số 86/100 trên Metacritic. Nhiều ý kiến đánh giá đây là loạt phim hay nhất năm, đồng thời cũng là ứng cử viên sáng giá tại Emmy – giải thưởng truyền hình cao quý nhất hiện nay, thường được ví như “Oscar của màn ảnh nhỏ”. 

Beef đang là series được quan tâm nhất hiện nay. (Ảnh: Netflix)

Khi hận thù leo thang trong “Beef”

Chuyện phim xoay quanh số phận 2 người Mỹ gốc Á nhập cư. Một bên là anh chàng Danny đang làm nhà thầu nhưng gặp nhiều khó khăn cuộc sống, tinh thần cũng thường xuyên bất ổn vì không giữ được cảm xúc và bình tĩnh. Bên kia là doanh nhân Amy giàu có, cuộc sống tưởng chừng hoàn hảo nhưng lại chất chứa nhiều bí mật.

Một ngày, Danny suýt nữa đụng phải ôtô của Amy tại một bãi đậu xe, tạo nên mối thù hận sâu sắc giữa 2 nhân vật. Từ đó, Danny liên tục lên kế hoạch trả đũa cho những sang chấn tâm lý Amy để lại cho mình. Ngược lại, nữ doanh nhân cũng quyết không ngồi yên, tạo nên một câu chuyện trả đũa ly kỳ và hấp dẫn.

Với thời lượng 10 tập phim, series đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đội ngũ sản xuất gồm nhà sáng tạo Lee Sung Jin và 2 đạo diễn Hikari – Jake Schreier. Họ cố gắng pha trộn nhiều thể loại, từ bi hài, giật gân, tâm lý đến hành động để tạo nên một câu chuyện vừa dí dỏm vừa gay cấn.

Nhân vật chính trong phim là 2 người Mỹ gốc Á. (Ảnh: Netflix)

Nghịch cảnh của người nhập cư

Với dàn diễn viên gốc Á đông đảo, Beef mang đến cho người xem góc nhìn hoàn toàn mới về người châu Á nhập cư tại Mỹ. Gần như ai cũng gặp vấn đề khi họ không thể kết nối với đồng hương lẫn chính mình. Bản thân họ phải tự tìm cách giải quyết những vấn đề cá nhân, mà không biết bày tỏ cùng ai. 

Sự thù hằn trở thành căn bệnh ăn mòn tâm trí các nhân vật. Dù là người châu Á, Amy và Danny lại không gắn bó mà thường xuyên xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Càng theo dõi các tập phim, mối quan hệ của họ càng có dấu hiệu rạn nứt. Theo thời gian, mối hận thù càng trở nên căng thẳng khiến các nhân vật như mắc kẹt trong nút thắt khó gỡ.

Ngoài ra, các tập phim cũng khai thác chủ nghĩa hiện sinh một cách sâu sắc. Dù cùng có gốc gác châu Á, các nhân vật vẫn không hòa giải nơi đất Mỹ. Bản thân họ cũng đầy mâu thuẫn, luôn cảm thấy mắc kẹt giữa thời đại xô bồ hiện nay.

Chuyện phim có nhiều cú twist khó đoán. (Ảnh: Netflix)

Diễn xuất duyên dáng

Một trong những yếu tố giúp series thành công chính là diễn xuất duyên dáng của 2 diễn viên chính Steven Yeun và Ali Wong. Đặc biệt, tài tử Minari tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh diễn xuất “gừng càng già càng cay”, càng lúc càng hay. Anh có nhiều khoảnh khắc bộc lộ nội tâm nhân vật dễ khiến người xem sởn da gà, nhưng cũng xót xa, đồng cảm.

Trong phim, Ali có phần cường điệu về diễn xuất so với Steven, nhưng lại không hề lép vế. Lối xử lý của cô cũng phù hợp với hình tượng nhân vật Amy, vốn có nhiều diễn biến tâm lý khó lường.

Ali Wong không hề lép vế so với bạn diễn. (Ảnh: Netflix)

Ngoài ra, điểm đáng chú ý nữa là nghệ sĩ Hồng Đào xuất hiện trong tập 8 của loạt phim cùng hình ảnh bát canh chua. Cảnh quay chỉ có vài phút nhưng khiến nhiều khán giả bất ngờ vì gợi nhớ quê hương Việt Nam.Trùng hợp là sắp tới, Hollywood cũng có nhiều dự án liên quan đến nước ta, điển hình là dự án A Tourist’s Guide to Love của Netflix.

Nhìn chung, Beef là một series dễ xem nhưng không hề dễ quên. Với một kịch bản sâu sắc, các nhà làm phim đã thành công trong việc tạo ra một câu chuyện giàu ý nghĩa, khiến người xem phải ghi nhớ dài lâu. 

Những

_____________

Bài: Văn Nghệ

No more