“BTS: Yet To Come In Cinemas”: Chỉn chu và chân thật

Bài Tuan Anh

“BTS: Yet To Come In Cinemas" là sân khấu cuối đầy đủ của BTS trước khi các thành viên thực hiện nghĩa vụ quân sự. Bộ phim tiếp tục tạo nên sức hút với những thước quay chỉn chu, chân thật.

“BTS: Yet To Come In Cinemas” không phải là phim tài liệu về BTS mà là những khung hình động ghi lại loạt ca khúc được nhóm nhạc này biểu diễn trong concert tại Busan. Đây là đêm diễn đầu tiên của BTS được tổ chức tại Hàn Quốc kể từ sau đại dịch, bao gồm nhiều bài hát tiêu biểu trong suốt 10 năm hoạt động.

Bộ phim là món quà đặc biệt mà các thành viên BTS dành tặng ARMY (fandom của BTS), đánh dấu lần gần nhất đầy đủ 7 thành viên cùng hòa giọng trên một sân khấu. Các thành viên sẽ lần lượt tham gia nhập ngũ, hiện tại Jin là người đầu tiên đã lên đường thực hiện nhiệm vụ. Dự kiến, nhóm có kế hoạch tái hợp vào năm 2025.

“Các thành viên của BTS hiện đang tiến về phía trước với kế hoạch hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Sau buổi hòa nhạc đáng nhớ nhằm hỗ trợ Busan tham gia World Expo 2030, mỗi cá nhân sẽ bắt tay vào hoạt động solo. Đây là thời điểm hoàn hảo và các thành viên của BTS rất vinh dự được phục vụ”, công ty quản lý Big Hit Music của nhóm cho biết.

Ảnh: IMDb
Review

“BTS: Yet To Come In Cinemas”: 3 giai đoạn thiên chuyển cảm xúc

Bộ phim bắt đầu với ca khúc “Mic Drop” hòa trong không khí cổ vũ nồng nhiệt của những ARMY có mặt tại Busan. Một khởi đầu bùng nổ khi 7 thành viên BTS hóa thân thành 7 ngôi sao nhạc rock. Chất lượng âm thanh và hình ảnh trên màn bạc đưa đến cho người xem một trải nghiệm thú vị, cảm giác đang tận hưởng một concert thật thụ của nhóm nhạc toàn diện hàng đầu Kpop.

“Run BTS” được nối tiếp, một sản phẩm hoàn hảo từ ca từ đến vũ đạo khiến khán giả đã mắt dù đã xem đi xem lại MV nhiều lần. Sau tất cả những thông báo đầu tiên, giọng hát “Zero O’Clock” và “Butterfly” cất lên cho thấy sự chuyển đổi mượt mà từ vocal line sang rap line. Trạng thái rung cảm đột ngột đến lắc lư theo nhịp điệu của hai sáng tác “Cypher” và “UGH” nhanh chóng xuất hiện.

Giai đoạn thứ hai của bộ phim tái hiện lại những bản hit nổi tiếng nhất của họ như “Butter”, “Dynamite” và “Boy With Luv”. Ngay sau đó là “Dope”, “Fire” và “Idol”. Khoảnh khắc sáng trong concert là khi J-hope bày tỏ “mọi người hãy dùng tay tạo hình trái tim” và đồng loạt các ARMY đã thể hiện tình yêu dành cho idol.

Giai đoạn thứ ba của buổi hòa nhạc là khi mọi người bắt đầu rơi nước mắt. Trong lời bài hát của Spring Day do Jin thể hiện có nội dung tạm dịch rằng: “Đi qua cái lạnh cuối đông, cho đến khi ngày xuân lại đến, cho đến khi hoa lại nở. Xin hãy ở lại, xin hãy ở lại đó lâu hơn một chút”. Đây cũng là những lời nhắn nhủ mà BTS muốn gửi đến người hâm mộ trong hai bài hát cuối phim, đồng thời là lời hứa của chính các thành viên “Hãy là những người bạn tốt nhất trong suốt quãng đời còn lại”.

Ảnh: Tư liệu

Khi BTS trở về nguyên bản

Khác với các bộ phim làm về BTS trước đó, “BTS: Yet To Come In Cinemas” đơn thuần là những gì chân thật, chỉn chu và hoàn thiện nhất của một nhóm nhạc Kpop hàng đầu, luôn cố gắng không ngừng nghỉ suốt 10 năm hoạt động. Không còn kể những câu chuyện về hành trình đi đến vinh quang, “BTS: Yet To Come In Cinemas” đơn giản chỉ là một concert và ở đó BTS và ARMY là những người đồng hành đúng nghĩa.

Đơn cử như “Break The Silence: The Movie”, bộ phim tài liệu thứ 4 của nhóm được ra mắt vào tháng 9/2020 đã khai thác nội tâm, suy nghĩ của từng thành viên về tour diễn “Love Yourself World Tour”, trong đó có cả những châm ngôn sống và ý nghĩa. Do vậy, ở thời điểm mọi thứ hào nhoáng về BTS đã được nói quá nhiều thì ánh đèn sân khấu sẽ là nơi soi chiếu tài năng lẫn đưa nhóm đến gần với khán giả hơn bao giờ hết.

BTS trở về với nguyên bản của 7 chàng trai cống hiến hết mình cho niềm say mê âm nhạc. Trên sân khấu concert tại Busan, họ đã bùng nổ với tất cả những gì họ có, giọt mồ hôi rơi, cái vỗ vai của những người anh em hay nước mắt nghẹn ngào chờ ngày tái hợp. Họ không dài dòng để câu nước mắt khán giả nhưng đối với ai yêu BTS sẽ cảm thấy năng lượng yêu thương mà họ truyền đi tại đêm concert là rất lớn, có thể hiểu đơn giản rằng điều gì khởi phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim.

Ảnh: Tư liệu

Tất cả được tái hiện trên màn ảnh rộng với cảm xúc chân thật. Mỗi ca khúc được BTS trình bày trong “BTS: Yet To Come In Cinemas” đều có thể cắt ra làm một MV riêng lẻ bởi độ đầu tư chỉnh chu về vũ đạo, hình ảnh, chất lượng âm thanh, hiệu ứng,… Nhiều góc máy cận cảnh và toàn cảnh biển người ủng hộ BTS đã phô bày được sự hoành tráng của đêm hoà nhạc.

Trên trang đánh giá IMDb của Hoa Kỳ, những phản hồi như “Tôi đã rơi nước mắt khi gặp lại BTS trên màn ảnh rộng” nhận được rất nhiều sự đồng tình. Ngoài ra, có rất nhiều bình luận khác có nội dung tương tự: “Đây giống như một món quà dành cho các ARMY không thể bay nửa vòng trái đất”, “Cảm ơn vì đã tạo nên những màn trình diễn tuyệt vời và những kỷ niệm quý giá”,…

Nhìn chung, “BTS: Yet To Come In Cinemas” là một bức thư tình buồn vui lẫn lộn gửi các ARMY ở khắp nơi trên thế giới. Dự án này cũng như một cái ôm ấm áp từ BTS gửi đến người hâm mộ để trấn an rằng họ sẽ luôn ở cạnh bên bằng cách này hay cách khác. 

________

Bài: Phạm Thảo

No more