Review “Reborn Rich”: Lý do “bom tấn” báo thù này gây sốt?

Bài Tuan Anh

Chỉ sau 8 tập lên sóng, Cậu Út Nhà Tài Phiệt (Reborn Rich) lập kỷ lục rating, trở thành phim truyền hình được xem nhiều nhất năm 2022.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên đình đám tại Hàn Quốc, Cậu Út Nhà Tài Phiệt (Reborn Rich) dựa trên cốt truyện hấp dẫn và sở hữu dàn sao cực khủng với ba diễn viên chính là Lee Sung Min, minh tinh hạng A Song Joong Ki và mỹ nhân đang lên Shin Hyun Bin. Ngay từ những tập đầu, tác phẩm đã nhanh chóng gây sốt từ tỷ suất người xem đến  đến phản ứng tích cực của khán giả.

Ảnh: IMDb
Review

Đề tài cũ nhưng kịch tính

Đề tài về góc tối của giới tài phiệt siêu giàu vốn không còn mới mẻ ở phim ảnh Hàn Quốc và châu Á. Ý tưởng để nhân vật chính xuyên không, trọng sinh, tái sinh từ kiếp này sang kiếp khác cũng được nhiều đạo diễn khai thác.

Reborn Rich lấy chủ đề xuyên không, trọng sinh, báo thù, trong đó nam chính Hyun Woo (Song Joong Ki) là một nhân viên mẫn cán và được tín nhiệm của tập đoàn khét tiếng Soonyang. Bề ngoài là thế nhưng Hyun Woo có cuộc sống chẳng hề sung sướng. Dù là trưởng phòng nhưng anh phải phục dịch như một nô lệ cho gia tộc Soonyang, sau đó nhận lại vài đồng lương rẻ mạt cùng thái độ khinh thường.

Ảnh: MyDramaList

Đỉnh điểm khi Hyun Woo bị giết hại oan uổng bởi chính thứ nguyên tắc mà mình đặt ra – “không bao giờ từ chối mệnh lệnh của chủ nhân” – anh bất ngờ tái sinh ở vào chính cơ thể của cậu út Jin Do Joon nhà Soonyang, người sau này cũng sẽ chết bí ẩn trong một vụ tai nạn. 

Do ký ức từ kiếp trước vẫn không hề mất đi, Yoon Hyun Woo – hiện tại là Jin Do Joon khôn lanh, thông minh từ nhỏ, khiến cho ông nội là Jin Yang Cheol (Lee Sung Min) nhiều phen kinh ngạc đến hoài nghi.

Việc linh hồn Hyun Woo ngược về quá khứ để trọng sinh cũng khiến dòng thời gian hoàn toàn thay đổi. Tại đây, một cậu bé 11 tuổi mang trong mình linh hồn của người đàn ông tuổi 40 sẽ làm quen với cuộc sống mới với một lòng thù hận tất cả gia tộc và hơn hết là tìm ra kẻ đã giết mình kiếp trước.

Xen kẽ lồng ghép bối cảnh thời đại, sự thay đổi của Hàn Quốc qua từng dấu mốc cuộc đời của nam chính, Reborn Rich cũng khai thác về những cuộc cạnh tranh thương trường – chính trị vô cùng khốc liệt, góc tối trong giới tài phiệt siêu giàu – nơi chủ tịch Jin đang tìm người “kế vị”, hay khoảng cách giữa người giàu và người nghèo trong xã hội Hàn Quốc, lúc kinh tế phát triển như vũ bão sẽ là cơ hội làm giàu của giới thượng lưu, đồng thời là bi kịch của người nghèo.

Dù đi theo chủ đề giàu sang, phú quý của một gia tộc tài phiệt, nhưng nội dung Reborn Rich được đánh giá có chiều sâu, không sa đà vào việc xây dựng hình ảnh phô trương, cường điệu bề nổi như nhiều phim về giới thượng lưu mấy năm gần đây.

Ảnh: IMDb

Dàn sao nổi tiếng với diễn xuất đỉnh cao

Để có thể xây dựng những nhân vật có chiều sâu, ngoài kịch bản lôi cuốn, điều vô cùng quan trọng đó chính là diễn xuất của dàn diễn viên. 

Trở lại với tạo hình “cậu chủ” khá giống Vincenzo, nhưng thực tế, Song Joong Ki đã mang tới một màu sắc rất khác trong Reborn Rich. Nam diễn viên biến hóa linh hoạt với hai vai: Một bên là Hyun Woo trung thành tuyệt đối với chủ nhân, chấp nhận bị hạ nhục, một bên là chàng sinh viên 20 tuổi đầy sức trẻ, thông minh, có chút ma ranh và đầy tham vọng. Dù hai giai đoạn là hai màu sắc biệt lập nhưng ánh mắt của mỹ nam họ Song khiến khán giả nhận ra trong Do Joon trẻ trung kia vẫn là Hyun Woo – người đàn ông trung niên với tham vọng báo thù.

Ảnh: IMDb

Điểm sáng không thể bỏ qua trong phim chính là màn thể hiện của ảnh đế Lee Sung Min trong vai chủ tịch Jin Yang Cheol. Từ ánh mắt sắc lạnh, nét diễn từ tốn, không cần phải gồng mình nhưng vẫn toát ra sự quyền lực của một người đàn ông với cái đầu “đầy sạn” đã khiến ai nấy phải thán phục.

Đất diễn của nữ chính Shin Hyun Bin tuy hiếm hoi nhưng cũng để lại dấu ấn khi thể hiện tốt hai màu sắc của nhân vật: lúc là một công tố viên lạnh lùng, quả quyết, lúc lại là cô sinh viên mít ướt, trong sáng và rất có chính kiến. 

Reborn Rich: Tuyến tình cảm “khiên cưỡng”

Những tình huống mang nặng tính sắp đặt nhất có thể nói đến tuyến tình cảm giữa Jin Do Joon (Song Joong Ki) và Seo Min Young (Shin Hyun Been). Tình huống để cặp nam, nữ chính gặp nhau không diễn ra tự nhiên và hầu như hai nhân vật này đều tình cờ gặp nhau ở bất cứ bối cảnh nào, từ khách sạn, quán cà phê hay thư viện…  

Chi tiết này lại càng khiến khán giả cảm thấy khó chịu và cho rằng Reborn Rich đang quá khiên cưỡng trong việc xây dựng diễn biến tình cảm của hai nhân vật chính. Chưa kể, kịch bản chính xoay quanh màn đấu tranh gia tộc nên việc chèn yếu tố tình cảm được nhận xét thiếu ăn nhập với mạch phim dồn dập cũng như những tình tiết đấu trí căng não.

Ảnh: Wowkeren

Dù tương tác của Shin Hyun Been và Song Joong Ki chưa được đánh giá khá cao nhưng hứa hẹn sẽ mang tới một mối quan hệ thú vị giữa cuộc chiến thương trường – chính trị – quyền lực khốc liệt ở những tập sau.

Tóm lại, Reborn Rich vẫn là một tác phẩm thực sự ấn tượng và chất lượng so với mặt bằng chung phim Hàn hiện nay. Dù đã đi đến hơn nửa chặng đường, nhưng bộ phim vẫn tạo được sức hút mãnh liệt và hứa hẹn mở ra nhiều câu chuyện thú vị với những bí ẩn chưa lời giải đáp ở hồi sau.

Review

____________

Tạp chí Phái mạnh ELLE Man

Bài: Elena Pham

xem thêm

No more