Review “Somebody”: Câu chuyện sát nhân hẹn hò thời 4.0

Bài Tuan Anh

Với kịch bản hấp dẫn và diễn xuất giàu cảm xúc, “Somebody” kể lại câu chuyện vừa lãng mạn vừa gay cấn giữa một tên giết người hàng loạt và cô gái sáng tạo ra ứng dụng hẹn hò.

Somebody là loạt phim Hàn mới nhất được Netflix đầu tư sản xuất. Ngay từ khi công chiếu, series gây chú ý vì nội dung mới mẻ, hấp dẫn. Kịch bản lột tả những góc khuất của mạng xã hội và các ứng dụng hẹn hò. 

Xuyên suốt 8 tập phim, ê-kíp đào sâu khai thác những mối quan hệ vụn vỡ giữa người với người trong thời đại 4.0. Chính vì nhiều yếu tố trên, series nhanh chóng được xem là lựa chọn hoàn hảo nối tiếp loạt phim Hàn được yêu thích do Neflix sản xuất như Squid game, Hellbound, My name,… 

Review

“Somebody”: Cốt truyện lôi cuốn, hấp dẫn

Nhân vật chính trong phim là Kim Sum (Kang Hae Lim), người phát triển ứng dụng hẹn hò mang tên Somebody – cũng chính là nhan đề bộ phim. Bản thân cô mắc hội chứng Asperger (tự kỷ chức năng cao) nên gặp nhiều khó khăn trong việc giao tiếp với người khác, cảm nhận thế giới như người bình thường. Thế nhưng, nhân vật lại thành công khi tạo nên ứng dụng hẹn hò, hỗ trợ người dùng nói chuyện, gặp gỡ những người họ đồng ý và lựa chọn. 

Somebody có nội dung hấp dẫn và mới lạ, lồng ghép nhiều yếu tố giật gân. (Ảnh: Netflix)

Câu chuyện đi vào kịch tính khi Kim Sum tình cờ quen biết Seong Yuno (Kim Young Kwang). Bề ngoài, anh ta là một kiến trúc sư đẹp trai, tài giỏi. Thế nhưng ít ai ngờ bộ mặt thật đằng sau vẻ “bóng bẩy” đó là một gã sát nhân hàng loạt, có thói quen chọn nạn nhân thông qua ứng dụng hẹn hò Somebody. 

Thế là, người sáng tạo ứng dụng hẹn hò và gã sát thủ chuyên lợi dùng nền tảng để giết người. Từ đó, các nhân vật rơi vào vòng xoáy của những mối quan hệ chóng mặt. Liệu số phận có giúp Kim Sum thoát khỏi cái chết? Và liệu gã sát nhân Seong Yuno giết người không gớm tay có chịu thay đổi tâm tính nhờ tình yêu với cô gái tự kỷ?

Lối kể giàu kịch tính

Kịch bản phim hấp dẫn, chọn chủ đề tội phạm hình sự (crime). Tuy nhiên, ê-kíp lại đan xen hai yếu tố lãng mạn (romance) và giật gân (thriller) để dẫn dắt câu chuyện. 

Ngồi ghế đạo diễn Somebody không ai khác ngoài Jung Ji Woo – người từng làm hàng loạt tác phẩm được yêu thích như Tune in for Love (2019), Heart Blackened (2017), Fourth Place (2015),… VỚi hơn 20 năm kinh nghiệm làm phim, đạo diễn mang đến cho bộ phim sự chỉn chu trong từng khung hình.

Bộ phim pha trộn giữa yếu tố lãng mạn và đề tài tội phạm giết người. (Ảnh: Netflix)

Đạo diễn tỏ ra mạnh bạo khi lồng ghép nhiều cảnh 18+ để tăng cảm xúc người xem. Nhiều phân đoạn nữ chính kang Hae Lim khỏa thân và những lời thoại ẩn ý về tình dục, khiến tác phẩm như pha trộn giữa hai series 365 days Dahmer. 

Ngoài ra, chuyện phim cũng giàu chiều sâu khi bóc tách mối quan hệ vụn vỡ thời hiện đại. Từng nhân vật đều như mắc kẹt trong những mê cung dục vọng. Dù sử dụng ứng dụng hẹn hò, bản thân họ lại luôn đứt kết nối với thế giới, khó thể tìm được một ai thực sự đáng tin để tâm sự, bầu bạn.

Diễn xuất tạo nên nhiều cảm xúc

Bên cạnh đó, diễn xuất của hai diễn viên chính cũng được đánh giá cao, là yếu tố làm nên thành công cho phim. Nữ chính Kang Hae Lim mang đến vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng, hoàn toàn phù hợp với vai diễn Kim Sum. Chính sự mong manh, yếu đuối đã giúp nhân vật chiếm trọn tình cảm của khán giả. Người xem như hồi hộp không biết số phận cô gái sẽ ra sao.

Trong khi đó, Kim Young Kwang gây sởn da gà với những phân đoạn tâm lý. Khó ai có thể đoán được gã sát nhân thực sự nghĩ gì và lên kế hoạch gì trong đầu. Khi đứng chung khung hình, bộ đôi phối hợp ăn ý, tạo nên nhiều cảm xúc cho phim.

Ảnh: Netflix

Somebody ra đời không lâu sau khi cơn sốt Dahmer chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các câu chuyện về tội phạm giết người vẫn đang là chủ đề được khán giả quan tâm. Lý do đó giúp series Hàn Quốc được đón nhận nồng nhiệt, hiện đạt 7.2/10 trên kênh My Drama List và được xếp vào mức khá. 

Phần lớn ý kiến đánh giá cao kịch bản, nhận xét phim lôi cuốn nhờ hàng loạt tình tiết hấp dẫn và lối kể chuyện độc đáo của đạo diễn Jung Ji Woo. Các ý kiến đánh giá không tốt cho rằng nhịp phim chậm, gây mất kiên nhẫn đối với người xem. Tuy nhiên, đây không phải là hạn chế quá lớn, làm giảm giá trị của tác phẩm.

Điểm trừ thực sự của phim là cách xây dựng và phát triển của một số nhân vật, điển hình như Yuno còn chưa hợp lý. Một số ý kiến cho rằng tác phẩm có thể gãy gọn hơn nếu là phim điện ảnh, thay vì trở nên dông dài với 8 tập.

Review

_______

Tạp chí Phái mạnh ELLE Man

Bài: Văn Nghệ

No more