Yêu nhầm bạn thân là một trong ba phim Việt ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán 2025, bên cạnh Bộ tứ báo thủ và Nụ hôn bạc tỷ. Tác phẩm gây chú ý vì là bản remake (làm lại) từ bộ phim đình đám Friend zone của Thái Lan, từng làm mưa làm gió tại phòng vé châu Á.
Với dàn diễn viên trẻ đẹp gồm Kaity Nguyễn, Trần Ngọc Vàng, Thanh Sơn… phim hứa hẹn mang đến những cung bậc cảm xúc đa dạng, từ những giây phút ngọt ngào đầy lãng mạn cho đến các tình huống hài hước, duyên dáng.
1. Bình mới rượu cũ
Giống bản gốc, Yêu nhầm bạn thân cũng xoay quanh mối quan hệ “trên tình bạn, dưới tình yêu” giữa hai nhân vật chính: Bình An (Kaity Nguyễn) và Bảo Toàn (Trần Ngọc Vàng).
Bình An được giới thiệu là một cô gái trẻ năng động, thông minh nhưng lại thiếu tự tin trong chuyện tình cảm vì những tổn thương từ gia đình. Cô không hề hay biết Bảo Toàn luôn dành tình cảm đặc biệt cho mình mà chỉ xem anh là tri kỷ.
Mối quan hệ trở nên phức tạp hơn khi Bình An bị trúng tiếng sét ái tình với Vũ Trần (Thanh Sơn) – một đạo diễn đẹp trai và đào hoa. Từ đó, phim đưa người xem bước vào vòng xoáy tình yêu, tình bạn rối rắm nhưng cũng nhiều điểm thú vị.
Cầm trịch dự án không ai khác ngoài đạo diễn Nguyễn Quang Dũng – người nổi tiếng chuyện trị dòng phim remake với các tác phẩm như Tháng năm rực rỡ, Tiệc trăng máu… Lần này, anh đồng hành với đạo diễn Diệp Thế Vinh để cùng hoàn thiện dự án.
Kịch bản gốc Friend Zone vốn đã chỉn chu và ít có điểm trừ. Đó là một thuận lợi nhưng cũng là thách thức đối với các nhà làm phim nước nhà. Để làm mới câu chuyện, ê-kíp khéo léo lồng ghép nhiều nét văn hóa Việt vào bộ phim. Trong đó, dễ nhận thấy nhất chính là bối cảnh quay được tuyển chọn tại nhiều địa danh nổi tiếng của Việt Nam như đỉnh Fansipan, núi Bà Đen, Bà Nà Hills, Sun World Hạ Long…
Tông màu tươi sáng kết hợp cùng khung hình ấn tượng cũng giúp phim có phần hình ảnh bắt mắt, làm cho câu chuyện hấp dẫn hơn đồng thời tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên đất nước. Từ cách xây dựng nhân vật cho đến viết lời thoại cũng được căm chút để tạo sự gần gũi và mới mẻ, đặc biệt phù hợp với đối tượng khán giả trẻ. Qua đó, phim để lại cho người xem nhiều suy ngẫm về tình yêu, tình bạn cũng như những giá trị thực sự trong mối quan hệ giữa người với người.
Kaity Nguyễn không gây thất vọng yêu nhầm bạn thân
Vào vai chính Bình An, Kaity Nguyễn chứng minh danh hiệu “ngọc nữ điện ảnh Việt” là hoàn toàn có cơ sở. So với Baifern Pimchanok của Friend Zone, cô không hề kém cạnh, cũng một chín một mười.
Nữ diễn viên sinh năm 1999 tiếp tục phát huy thế mạnh với hình mẫu nhân vật trẻ trung, hiện đại quen thuộc. Cô diễn tự nhiên, mang đến sự tươi trẻ và giàu sức sống cho câu chuyện.
Không chỉ đóng chính, Kaity Nguyễn còn đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo, góp nhiều công sức vào quá trình xây dựng và định hình phong cách phim. Điều đó giúp nữ diễn viên hiểu rõ nhân vật và câu chuyện hơn, từ đó mang đến một màn thể hiện xuất sắc, giàu cảm xúc.
Diễn xuất của các gương mặt nam đều tròn trịa. Trần Ngọc Vàng gây ấn tượng với hình ảnh một Bảo Toàn vừa dễ thương vừa lém lỉnh, mang đến sự tươi mới cho nhân vật.
Thanh Sơn cũng không kém cạnh. Anh thể hiện một nhân vật trưởng thành, sâu sắc, là hình ảnh trái ngược với Trần Ngọc Vàng, khiến cho câu chuyện thêm phần hấp dẫn.
Dẫu vậy, Yêu nhầm bạn thân vẫn còn vài hạn chế đáng tiếc. Một số lời thoại chưa thực sự mượt mà, khiến một số tình huống còn thiếu tự nhiên. Tương tác giữa Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng chưa thực sự ăn ý, khó khiến người xem tin rằng họ thực sự là một đôi bạn thân lâu năm. Hơn nữa, cái kết trong phim cũng quá dễ đoán, khiến tác phẩm mất đi yếu tố bất ngờ.
Bỏ qua những điểm trừ, Yêu nhầm bạn thân vẫn là một bộ phim tình cảm hài hước, nhẹ nhàng nhưng tràn đầy cảm xúc. Đây vẫn là lựa chọn phù hợp để giải trí vào dịp Tết Nguyên đán năm nay.
_____
Bài: Kiến Minh