Câu chuyện Tết xa nhà: Hoa nào chẳng báo tin Xuân

Bài ELLE Team

"Tết xa nhà, những cuộc gọi về Việt Nam có nói bao nhiêu cũng không thấy đủ, mẹ khoe năm nay nhà sắm cái này cái kia, nhiều thứ lắm, gì cũng đủ cả, chỉ thiếu con ở nhà"

Một năm cũ đã qua, rong ruổi trên đường cũng nhiều bận, có những lúc tôi cảm thấy cô đơn, có đôi lần tôi thấy mình trưởng thành, nhưng chính cái giây phút pháo hoa nổ lên trên bầu trời mà xung quanh không có gia đình, tôi mới hiểu ra, ừ thì ra người ta vẫn có thể vừa cảm thấy cô đơn và trưởng thành trong cùng một khoảnh khắc

“Tôi tin nếu được lựa chọn, sẽ chẳng ai chọn đi xa”

tâm sự tết xa nhà elle man 6

Những người bạn của tôi ở khắp bốn phương thế giới, nếu có chung một câu trả lời cho câu hỏi “Bạn mong mỏi điều gì nhất?”, tôi tin đó sẽ là: một bữa cơm nhà. Mỗi dịp Tết đến xuân về lại càng là lúc niềm khao khát ấy được dịp cồn cào.

Đón Tết xa nhà, chắc ai cũng đã từng một lần trải qua cảm giác ngẩng đầu khỏi cuốn sách đọc dở trong thư viện, nhìn ra ngoài trời và tự hỏi không biết mẹ ở nhà đã ủ dưa chua? Hay khựng lại một giây giữa giờ làm thêm khi thấy ba nhắn tin “hôm nay cả nhà tất niên, ai cũng nhớ con hết”. Facebook lúc ấy trở thành thứ không nên lướt, vì càng lướt lại chỉ càng tùi thân. Những cuộc gọi về nhà có nói bao nhiêu cũng không thấy đủ, mẹ khoe: “Năm nay nhà sắm cái này cái kia, nhiều thứ lắm, gì cũng đủ cả, chỉ thiếu con ở nhà“.

Tuy nhiên, tôi không muốn nghĩ việc đón Tết xa nhà là sự thiệt thòi hay nỗi buồn, mà là một đặc ân để chúng ta thấu hiểu được hơn bất kỳ ai hết, giá trị của gia đình. Để rồi khi trở về, chúng ta đã là một người trưởng thành hơn, biết quý trọng từng phút từng giây bên cạnh bố mẹ và những người yêu thương.  

Những nỗi niềm Tết xa nhà

tâm sự tết xa nhà elle man 5
Nguồn: NVCC

Chia sẻ với tôi, Thu Hương, cô bạn du học sinh tại Anh quốc hồi tưởng: “Nếu bây giờ Hương đang ở nhà, chắc là đang ngồi rửa lá dong mỏi cả tay để cho bố gói bánh chưng, mẹ thì đang ngâm gạo nếp, đậu xanh, rồi làm dưa món, hay ướp thịt để làm giò thủ, rồi bao nhiêu công việc bếp núc không tên khác… 

Vào những ngày đó, bếp củi nhà mình lúc nào cũng hừng hực, khói nghi ngút quanh nhà, quyện vào với màu nắng tạo nên một không khí không thể “Tết” hơn được. Mình nhớ cái mùi khói ấy kinh khủng, một phần là bởi mấy bộ đồ Tết mình giặt rồi phơi ngoài sân vẫn cứ thoang thoảng mùi hương đó trong suốt mấy mùng tết mặc đi chơi, một phần là mùi khói đọng lại trên những cặp bánh chưng căng múp thơm lừng của bố, đã được mẹ canh củi cả đêm, vớt lên rồi ép ngay ngắn thẳng hàng ngoài hiên.

Giờ ngồi ở nước Anh xa xôi mà tưởng tượng lại cái mùi hương đó, khói bếp quyện với mùi lá dong và mùi gạo nếp thanh ngọt, rồi cả mùi của nắng… ôi, chỉ muốn bay về nhà ngay tức khắc. Những lúc ở nhà mình không hề để ý đến những điều bé nhỏ ấy, thế mà giờ đây chính chúng lại làm mình nhớ Tết đến nao lòng.”

tam-su-tet-xa-nha-elle-man-2
Nguồn: NVCC

Trong quá trình hoàn thành bài viết về nỗi niềm của du học sinh xa nhà, tôi cũng có liên hệ với Thái Nhất, anh bạn chọn sinh sống và học tập ở một đất nước xa lạ hơn của Nam Mỹ: Colombia. 

Anh chia sẻ: “Cũng lâu rồi, vì anh xa nhà và bố mẹ cũng bận rộn việc kinh doanh, nên cái Tết ở nhà không còn trọn vẹn như trước nữa. 

Có lẽ cũng chính vì vậy mà thứ làm anh nhớ nhất chính là những ngày Tết của gia đình lúc trước, những năm còn nhỏ, suốt ngày chỉ lo rong chơi với bạn bè mấy ngày trước Tết, đứa nào cũng bị ba mẹ bắt dọn dẹp nhà cửa, phải nai lưng ra làm một cách miễn cưỡng nhưng vẫn thấy nao nức trong lòng, rồi vào các mùng thì sáng nào cũng dậy sớm chờ một ngày bội thu, tối về thì anh em trong nhà ngồi lại xem ai có nhiều tiền lì xì hơn. Lúc đó nhiều khi có thể ngồi mấy tiếng một ngày để chơi bài ăn thua vài ba nghìn tiền lẻ, nhưng mọi thứ đều mang không khí tết.”

tam-su-tet-xa-nha-elle-man-r
Ảnh nhân vật Thái Nhất trên chuyến xe tải hitchhiking trên những cung đường tại Nam Mỹ

Khi được hỏi vì sao lại chọn Colombia để ở lại, Thái Nhất chia sẻ: “Colombia là nơi mà hàng trăm nghìn du khách đều cho là đất nước họ yêu thích nhất Nam Mỹ. Với vị trí nằm giữa Nam Mỹ và Trung Mỹ, Colombia là một đất nước có tất cả mọi thứ mà các đất nước ở châu Mỹ Latin có. Người bản địa ở đây thường nói, nếu muốn thấy núi hãy đến Peru, muốn thấy biển hãy đến Costa Rica, muốn thấy rừng rậm hãy đến Brazil, còn nếu muốn thấy tất cả hãy đến Colombia 

ellemantetxanha3
Nguồn: NVCC

Lê Thảo, cô bạn xa nhà từ năm 16 tuổi chia sẻ: “Thảo không đón Tết ở quê tính đến nay cũng 6 năm rồi. Năm đầu tiên sang Mỹ, vì chưa quen được nhiều bạn bè và cũng chưa có công vệc làm thêm, những ngày Tết ấy Thảo có nhiều thời gian ở nhà lên mạng, thấy mọi người chuẩn bị Tết vui vẻ quá nên gọi về cho mẹ. Thế là cả hai mẹ con cùng khóc…

Những năm sau này thì Thảo bắt đầu có nhiều công việc, bạn bè, mối quan hệ hơn, nên cũng có thể lấy sự bận rộn để lấp đi việc nhớ nhà. Nhưng mỗi năm đến dịp này vẫn nhớ nhất là Mẹ, lúc nào Mẹ cũng tất bật, bận rộn, hết chuyện buôn bán đến chuyện nhà cửa, chẳng lúc nào có thời gian lo cho chính bản thân mình”

Hoa nào chẳng báo tin xuân

tâm sự tết xa nhà elle man h
Nguồn: Vietnam Motorbike Ride

Dù muốn dù không, thì mùa Xuân cũng đã về một lần nữa. Hay nói cách khác, hy vọng cùng những trải nghiệm mới mẻ cũng sẽ lại về. Dù quanh bạn là tuyết trắng xoá hay đào mai đua nở, tôi tin ý nghĩa lớn nhất của năm mới là lúc ta nhận ra cuộc sống này vẫn còn trao ta nhiều cơ hội, để thực hiện những khao khát, dự đinh, ước mơ, hay ít ra, ta còn cơ hội để thể hiện cho gia đình của ta biết, họ quan trọng với ta đến nhường nào.

Năm 2019 này, hãy cùng ELLE Man nâng ly mừng hạnh phúc và an lành.

Xem thêm:

Thành phố Sài Gòn và những dòng lang thang những ngày cận Tết?

Cải tạo phong cách thời trang cá nhân năm 2019

Bài: Hạnh Nguyên (Tạp chí Phái mạnh ELLE Man)

No more