Anh Trai Say Hi mùa 1 đã thành công rực rỡ cả về mặt thương mại cũng như âm nhạc khi mang về danh tiếng cho không chỉ chương trình mà các anh trai tham gia cũng gia tăng mức độ nổi tiếng đáng kể. Tuy nhiên, đó đều là những chuyện của sau này, còn ở thời điểm phát hành theme song “The Stars”, nó không được khán giả đánh giá cao.
Phần lớn người nghe đều “nhíu mày” khi nghe “The Stars” bởi phần sản xuất khá ồn ào, chồng tiếng khó nghe, giai điệu cũng chưa thực sự cuốn hút. Đặc biệt, “The Stars” không đi theo cách làm thông thường của một ca khúc chủ đề chương trình khi tất cả các thành viên đều được góp giọng, mà thay vào đó chỉ có một số ca sĩ được tham gia, thậm chí có nhiều người còn mờ nhạt khi lên hình.
Nhiều người xem khi đó đã so sánh “The Stars” với một ca khúc chủ đề khác cũng quy tụ tới 30 ca sĩ là “Nơi bình minh đầy nắng” – Theme Song của Chị Đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 – và dành cho “The Stars” những lời nhận xét không mấy tích cực. Nhà sản xuất JustaTee đã thực sự tiếp thu và có sự cải tiến khi thực hiện “The Real aura” cho Em Xinh Say Hi và cả “All Eyes on us” mới nhất cho Anh trai Say Hi mùa 2, nhưng vẫn giữ lại một sự tính toán nhất định.
Giống Cypher hơn một theme song
Ngay từ khi dàn line up của Anh Trai Say Hi mùa 2 được Ban tổ chức công bố, khán giả đã nhận định chương trình năm nay có thể như Rap Việt phiên bản mở rộng bởi có rất nhiều rapper xuất thân từ show này tham dự. Những nghệ sĩ trẻ, mới khác trong chương trình cũng có định hướng theo đuổi dòng nhạc hiphop nhiều, và khá khan hiếm những vocalist có chất lượng tốt như Đức Phúc, Erik, Anh Tú,… của mùa đầu tiên.
Không khác với dự đoán quá nhiều, Theme Song “All Eyes On Us” được mở đầu với đoạn rap của Phúc Du, và liên tục là những rap verse nối tiếp nhau. Thậm chí, ngay cả vocalist hiếm hoi trong show là Phạm Đình Thái Ngân cũng chuyển sang rap bởi không có quá nhiều verse hát được sắp xếp trong bài.
Một ưu điểm có thể thấy rõ ràng là với một sản phẩm định hướng hiphop và những nghệ sĩ tham gia cũng đều là những rapper máu mặt, có kinh nghiệm, chất lượng tổng thể của bài khá ổn. Hầu như rapper nào cũng đưa được màu sắc cá nhân rất đậm nét vào trong verse của mình như Phúc Du là sự chơi chữ dày đặc, Gill có khả năng xây dựng những flow cực kỳ bắt tai, BigDaddy là chất “trai phố” vừa nghịch ngợm vừa táo bạo, Mason Nguyễn chơi đùa với flow độc lạ, Jaysonlei là cái tên mới nhưng có thể rap đối đáp với B Ray khá thú vị,… Không quá khi nói rằng theme song năm nay như một bản cypher để các rapper phô diễn kỹ năng và chơi đùa với bản phối bằng cách riêng của mình.
So sánh với theme song “The Stars” năm ngoái, JustaTee đã có nhiều cải thiện đáng kể trong việc để tất cả người tham gia đều có verse riêng và ít nhiều để lại dấu ấn. Phần thu âm, hậu kỳ cũng được làm tốt, chỉn chu hơn, không có dấu hiệu bị đè hay méo tiếng.
Bù lại, những thí sinh đảm nhận phần hát trong bản theme song lại trở nên mờ nhạt hơn so với những Đức Phúc, Erik của Anh Trai Say Hi mùa đầu tiên. Cũng một phần bởi không có vocalist nào quá nổi bật (ngoại trừ Vũ Cát Tường) tham gia mùa này, vậy nên bài hát cũng không đẩy được cao trào quá bùng nổ. Đặc biệt, từ cách xây dựng melody tới đi vần của đoạn chorus đều mang đậm phong cách, dấu ấn của Justatee, vậy nên phần trình bày của các thí sinh cũng không thoát ra khỏi “bóng dáng” của vị producer này, khiến cho nhóm vocal đang có phần lép vế khá nhiều so với nhóm rapper.
Tất cả đều nằm trong sự tính toán? anh trai say hi
Ngay từ mùa Anh Trai Say Hi đầu tiên cho tới Em Xinh Say Hi đầu năm nay, tập đầu tiên của chương trình luôn có chủ đề là làm mới bản theme song với sự đối đầu của 2 liên quân. Và cả 2 chương trình đều bùng nổ ngay từ tập này, các tiết mục trình diễn nhanh chóng leo lên top trending, vượt qua cả bản theme song chính thức.
Anh Trai Say Hi mùa thứ hai cũng có format tương tự. Trong tập đầu tiên, 2 liên quân do BigDaddy và Karik cầm đầu đã làm mới “All Eyes on us” theo hai phong cách khác hẳn nhau: Một bên giữ nguyên đoạn chorus và thay đổi theo hướng dance pop sáng và bắt tai, bên còn lại thì theo định hướng nặng hiphop hơn và tạo ra đoạn drop anti-climax để làm điểm nhấn chính cho bài. Cả 2 bên đều có sự sáng tạo riêng và tạo spotlight cho từng thành viên rõ ràng hơn bản gốc.
Có thể thấy, trong cả 3 lần thực hiện theme song, JustaTee đều không chơi “tất tay”, mà mục đích chính của nó như một đề bài mở để cho các “anh trai” thỏa sức thể hiện bản thân cho bản remake riêng của mình. Format của các mùa cũng thường để cho 2 liên quân tạo ra bản làm lại với phong cách có phần trái ngược nhau, cho thấy nhiều khía cạnh hơn của các anh trai. Chính vì thế, sự “mờ nhạt” của bản theme song được nhiều khán giả cho là đã nằm trong sự tính toán của nhà sản xuất.
Khác với những show truyền hình có sự tương đồng, bản theme song của Anh Trai Say Hi mùa 2 nói riêng và cả vũ trụ Say Hi nói chung đều không nói lên được chất lượng tổng thể. Phải bước vào tập đầu tiên, khán giả mới có thể nhìn nhận rõ ràng được định hướng cũng như khả năng của các anh trai một cách rõ ràng nhất.
______
Bài: Nam Trần