Cứ đến mỗi thứ 2 đầu tiên của tháng 5, giới mộ điệu trên toàn thế giới lại mong ngóng tới sự kiện Met Gala. Năm nay với chủ đề "Camp: Note on Fashion", khán giả lại một lần nữa được tầm trồ, ấn tượng với những bộ cánh sáng tạo bậc nhất của các ngôi sao trên thế giới. Hãy cùng ELLE Man điểm qua các bộ cánh thời trang sao năm ấn tượng và "lố" nhất trên thảm hồng của năm nay.
Met Gala là triển lãm thời trang đẳng cấp, “đắt đỏ” nhất hành tinh, và được ví như “giải Oscar của làng thời trang”. Sau bao ngày được giới mộ điệu trên thế giới trông ngóng, đón chờ Sự kiện Met Gala 2019 vừa diễn ra vào lúc 19h tối ngày 6/5/2019 (theo giờ địa phương – tương ứng 9h sáng 7/5 tại Việt Nam) tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, thành phố New York, Mỹ. Hãy cùng ELLE Man điểm qua những bộ cánh thời trang sao nam đẹp đáng chú ý nhất trên ‘thảm hồng’ của sự kiện này.
Chủ đề của Met Gala năm nay là Camp: Note on Fashion, được lấy cảm hứng từ bài tiểu luận nổi tiếng mang tên “Notes on Camp” của tiểu thuyết gia người Mỹ Susan Sontag. Định nghĩa của từ “Camp” ở đây ắt sẽ khiến nhiều người phải hoang mang.
Ra đời năm 1963, “Notes on Camp” của Susan đã tạo nên tiếng vang lớn với lối diễn giải đầy học thuật về “cái đẹp trong cái dở”. Nhiều người có thể hiểu rằng “Camp” ở đây có nhiều tương đồng với “Kitsch” – hào nhoáng nhưng không thật sự có giá trị, hoặc đơn giản hơn là “giả tạo”, “dởm” và “bóng bẩy”. Nhưng Camp mang tính thể hiện còn Kitsch mang tính tự thân hơn.
Bản thân Susan cũng có chia sẻ nhiều góc nhìn về “Camp” như “nghiêm trang về cái bông lông, bông lông về cái nghiêm trang” hay “cái đó hay vì nó dở kinh khủng”. Một sự đối ngẫu lý thú mang tính hiện tượng học dựa trên chủ nghĩa hiện sinh. Suy cho cùng, “Camp” nghĩa là “Lố”.
Andrew Bolton, người phụ trách triển lãm, cũng đã nói chuyện với tạp chí Vogue Pháp về định nghĩa “khó nuốt” này. “Mọi người thường có một định kiến về “Lố” – nào là hời hợt, chủ yếu xoay quanh những người đồng tính nam hay người chuyển giới. Nó đúng là như vậy, nhưng còn bao hàm nhiều yếu tố khác”, ông chia sẻ, và theo đó thì chúng ta còn có thể hiểu rằng “Camp” ở đây là “giả lộ” – tức là những người đàn ông ăn diện cầu kỳ trong trang phục phụ nữ.
Chủ đề của Met Gala trong năm nay rất đánh đố và không rõ ràng như những năm trước với tầng ý nghĩa rất rộng và bao quát, vì thế khách mời có thể thoải sức “lồng lộn” và làm “lố” đúng như ý thích của bản thân, mà không sợ bị soi sét là “sai dresscode” như mọi năm. Thời trang sao nam trên thảm đỏ năm nay thực sự đầy màu sắc và các gia vị mới lạ, dường như không hề có ranh giới cho sự sáng tạo của thời trang đồng hành cùng các mùa của sự kiện này.