Nhân vật 28/03/2018

Ngạc nhiên trước lập trình viên ứng dụng điện thoại lớn tuổi nhất thế giới

Bài ELLE Team

Viết ứng dụng điện thoại ở tuổi ngoài 80 tưởng chừng là câu chuyện không bao giờ có nhưng trên thực tế, đó lại là câu chuyện đầy cảm hứng về cụ bà Masako Wakamiya – người lập trình ứng dụng lớn tuổi nhất thế giới.

Xem việc viết ứng dụng điện thoại là liệu trình chống lão hoá tâm hồn

Ở tuổi 82, Masako Wakamiya vẫn rất thu hút người đối diện bởi vẻ đẹp lao động hăng say khi cụ bà chăm chú tập trung vào những dòng code cho việc phát triển ứng dụng điện thoại của mình. Tính đến nay, Masako Wakamiya được xem là người lập trình ứng dựng lớn tuổi nhất thế giới. Hình ảnh của cụ bà được xem là bằng chứng sống cho việc tuổi tác không còn là rào cản trong việc sử dụng máy tính, đặc biệt là trong việc viết ngôn ngữ lập trình. Masako Wakamiya chia sẻ bà nhất định sẽ “làm cho bằng được” điều gì đó khiến bà cảm thấy hứng thú, và lập trình ứng dụng điện thoại chính là điều khiến bà hứng thú nhất.

ứng dụng điện thoại - elle man 2

Masako Wakamiya cho biết bà nhận ra rất ít những ứng dụng điện thoại thú vị được viết ra để phục vụ cho người lớn tuổi. Và sau hơn 20 năm kể từ lần đầu tiên tập sử dụng máy tính, Masako Wakamiya đã viết nên một ứng dụng điện thoại để phục vụ cho những người bạn già xung quanh mình. Ứng dụng điện thoại mang tên Hinadan của Masako Wakamiya là ứng dụng yêu cầu người chơi trang trí và sắp xếp lại những con búp bê Hinamatsuri – một lễ hội búp bê truyền thống tại Nhật Bản. Ứng dụng này đòi hỏi người chơi sẽ phải vận dụng trí nhớ để sắp xếp những con búp bê Hina vào đúng vị trí.

ứng dụng điện thoại - ELLE Man 1
Ứng dụng Hinadan của cụ bà Masako Wakamiya.

Việc vận hành đầu óc linh hoạt vào công việc lập trình ứng dụng điện thoại được cụ bà Masako Wakamiya ví von vui vẻ như một liệu trình chống lão hoá của bản thân mình. Bà chia sẻ: “Không ít người dành thời gian cho việc níu kéo nhan sắc bằng những mỹ phẩm chống lão hoá mà vẫn phải đối mặt với sự thật rằng bản thân mình đang già đi mỗi ngày. Tôi thà theo đuổi những điều mới mẻ mà bản thân có thể khám phá và làm được thay vì dành thời gian vào việc níu kéo sự trẻ đẹp. Với tôi, việc chống lão hoá tâm hồn là điều cần thiết hơn so với việc chống lão hoá nhan sắc.”

ứng dụng điện thoại - elle man 1

Câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ

Câu chuyện của Masako Wakamiya trở thành nguồn cảm hứng vô tận khi bà được mời phát biểu tại Liên Hợp Quốc về những đóng góp của bản thân trong quá trình ứng dụng công nghệ số cho người cao tuổi vào đầu tháng Hai vừa qua. Cụ bà cũng vinh dự được mời tham dự Hội nghị các nhà phát triển Toàn cầu của Apple diễn ra vào cuối năm ngoái. Tại đây, Masako Wakamiya được Tim Cook – Giám đốc điều hành Apple gọi thân mật là người phát triển ứng dụng lớn tuổi nhất tại sự kiện.

Năm 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Masako Wakamiya xin làm thư ký tại một ngân hàng cho đến tận năm bà 60 tuổi. Điều này khiến bà gần như trở thành một người “mù máy tính” sau khi về hưu. Masako Wakamiya quyết định mua máy tính và bắt đầu hành trình kết bạn cũng xây dựng những mối quan hệ trên mạng xã hội, mất hơn ba tháng để cụ bà làm quen với việc sử dụng máy tính.

Masako Wakamiya chia sẻ: “Tôi thật sự vui vẻ sau khi về hưu vì tôi có nhiều thời gian dành cho bản thân hơn. Tôi tham gia Mellow Club – một câu lạc bộ dành cho người trung niên. Tôi bắt đầu bước chân vào kỷ nguyên Internet và nhận ra tôi thật sự quan tâm và thích thú về lĩnh vực này. Tôi đã rất hạnh phúc khi nhận thấy cuộc sống của mình trở nên mới mẻ hơn sau khi về hưu.” 

ứng dụng điện thoại - ELLE Man 2

Masako Wakamiya đã tự học cách sử dụng bảng tính Excel. Khi đã thành thạo, bà chuyển từ vị trí học viên sang giáo viên và dạy lại những người lớn tuổi khác cách sử dụng máy tính và bảng tính Excel. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất mà Masako Wakamiya nhận ra đó là những người lớn tuổi hầu hết đều không thích Excel. Và để phần mềm này trở nên thân thiện hơn, cụ bà quyết định sử dụng Excel để vẽ những tác phẩm nghệ thuật và hướng dẫn những người khác thực hiện những bức vẽ của riêng mình. “Không còn là những báo cáo tài chính khô khan nữa, Excel có thể tạo nên những tác phẩm nghệ thuật. Tôi thật sự hạnh phúc khi nghe các học viên “già” của mình nói rằng họ làm được, họ sẽ vẽ được những gì họ đang hình dung trong đầu họ.” 

Tự giải quyết vấn đề của bản thân mình

Masako Wakamiya từng đề nghị các nhà phát triển ứng dụng viết ra nhiều hơn những ứng dụng trò chơi dành cho người lớn tuổi. Tuy nhiên, bà nhận được những phản hồi không mấy khả quan. “Thật sự có rất ít những ứng dụng điện thoại mà người lớn tuổi có thể sử dụng, đặc biệt là những úng dụng trò chơi”, cụ bà chia sẻ, “Khi tôi đề nghị những nhà phát triển trẻ tuổi viết những ứng dụng điện thoại dành cho người già, họ luôn tìm cách thoái thác. Sau đó, có người đã nói với tôi rằng sao tôi không tự viết nên một ứng dụng cho bản thân mình.”

Sau lời thách thức đầy thú vị đấy, Masako Wakamiya quyết định tìm mua những cuốn sách nói về lập trình, đồng thời, tham khảo thêm ý kiến từ một người lập trình ứng dụng thông qua Facebook Messenger và Skype. Cuối cùng, cụ bà Masako Wakamiya đã chính thức ra mắt ứng dụng điện thoại đầu tiên của mình mang tên Hinadan vào đầu năm ngoái. Tính đến nay, ứng dụng Hinadan đã nhận được hơn 1 triệu lượt xem và 53.000 lượt tải xuống. Cụ bà xúc động: “Tôi không hề mong đợi việc nhiều người sẽ thích thú với ứng dụng trẻ con của mình. Tôi đã gặp gỡ những người làm việc tại Apple Nhật Bản và rất bất ngờ trước lời mời đến Mỹ của Giám độc điều hành Apple – Tim Cook. Ông ấy đã nói rằng câu chuyện của tôi đã truyền cảm hứng rất lớn cho ông ấy.”

ứng dụng điện thoại - elle man 3

Sau khi trở về từ Thung lũng Silicon, rất nhiều phóng viên đã đến thăm hỏi và phỏng vấn cụ bà. Bà cũng nhận được khá nhiều lời ngỏ về việc xuất bản sách. Cuối cùng, cụ bà Masako Wakamiya đã cho ra mắt cuốn sách “Your life gets more interesting when you hit 60” (tạm dịch “Cuộc sống trở nên thú vị hơn khi bạn bắt đầu 60 tuổi”). Bà xúc động chia sẻ: “Nhờ internet, thế giới trở nên bé nhỏ hơn và họ đã biết được rằng tôi đã làm được điều mà chính bản thân mình cũng từng nghĩ rằng là không thể.”

Không bao giờ là quá già

Nhiếp ảnh gia Hitoshi Iwakiri tỏ ra thích thú khi được đọc và nghe về câu chuyện đầy cảm hứng từ cụ bà đã ngoài 80 này. “Masako Wakamiya thật sự là một người lớn tuổi xuất chúng. Tôi thật sự được truyền cảm hứng rất nhiều từ câu chuyện của bà ấy. Masako Wakamiya xứng đáng là người người tiên phong trong việc sáng tạo nên những điều mới mẻ, như cách bà đã viết nên một ứng dụng ở độ tuổi đã ngoài 80”, nhiếp ảnh gia hào hứng chia sẻ.

ứng dụng điện thoại - ELLE Man 5
Nhiếp ảnh gia Hitoshi Iwakiri và cụ bà Masako Wakamiya.

Nếp nhăn của người già như những dãy núi trùng điệp, sáng có, tối có. Chúng là bằng chứng phản ánh tuổi tác và cả cuộc sống của mỗi người. Nhưng với Masako Wakamiya, cuộc sống của bà dường như không được phản ánh qua những nếp nhăn mà qua chính tài năng và những đóng góp mà bà đã thực hiện.

Cụ bà Masako Wakamiya cảm thấy xúc động và hạnh phúc khi biết rằng rất nhiều người lớn tuổi cảm thấy thích thú và vui vẻ khi sử dụng ứng dụng trò chơi của mình. Đó cũng là lý do mà ứng dụng điện thoại Hinadan sẽ ra mắt thêm một phiên bản tiếng Anh trong thời gian sắp tới.

“Những người lớn tuổi chưa bao giờ sử dụng điện thoại thông minh trước đây đã bắt đầu sử dụng ứng dụng trò chơi của tôi. Nhận được những phản hồi tích cực về ứng dụng của mình khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Đối với những người cảm thấy rằng việc già đi thật sự là một nỗi phiền muộn, tôi muốn nói với họ rằng, những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn khi bạn về già”, cụ bà Masako Wakamiya nhắn nhủ.

ứng dụng điện thoại - ELLE Man 4

Câu chuyện cụ bà Masako Wakamiya viết ứng dụng điện thoại ở tuổi 82 không chỉ truyền cảm hứng cho những người lớn tuổi về một cuộc sống lành mạnh, tích cực, chống lão hoá cả về tâm hồn và nhan sắc sau khi về hưu mà còn là bài học về tinh thần lao động hăng say và sáng tạo không giới hạn đối với thế hệ trẻ ngày nay.

Xem thêm:

Họa gia Tatsuo Horiuchi, “bậc thầy Excel” tuổi 77

Phong cách thời trang street style ấn tượng của cụ bà U90

Bài viết: HÂN (Tạp chí Phái mạnh ELLE Man, Tham khảo: Channel Newsasia)

No more