Hãy cùng ELLE Man tìm hiểu về những đứa con ngoài giá thú của 10 ngôi sao nổi tiếng nhất thế giới nhé.
Eddie Murphy
Từng có mối quan hệ với nữ ca sĩ Melanie Brown (Mel B) của nhóm nhạc đình đám nước Anh, Spice Girl và có một bé gái tên là Angel Iris Murphy Brown. Eddie đã ngay lập tức từ chối nhận làm cha đẻ của Angel, chỉ khi nào cô bé đủ 18 tuổi. Năm 2009, Eddie đã ra toà và chấp nhận quyền làm cha con gái của mình. Anh cũng sẽ phải chi trả cho cô bé hàng tháng với số tiền hơn 1 tỷ vnđ. “Chuyện này chưa bao giờ là vì tiền – đây chỉ là cách mà Mel muốn Eddie thực sự quan tâm tới Angel”, một người bạn của nữ ca sĩ nói.
Arnold Schwarzenegger
Vào năm 1990, diễn viên hàng đầu Hollywood này bắt đầu chuyện tình bí mật với người giúp việc Mildred Patricia Baena (Patty), khi đó anh vẫn còn đang kết hôn với Maria Shriver. Patty có thai với Arnold vào năm 1997, tuy nhiên phải đến 14 năm sau anh mới biết mình là cha đẻ của cậu bé Joseph Baena. “Cậu bé càng ngày càng giống tôi, tới lúc đó tôi mới thực sự hiểu chuyện”, Arnold nói. Chính vì sự việc không may này xảy ra mà sau khi biết tin, vợ Arnold đã lập tức đệ đơn chính thức ly hôn sau 25 năm chung sống.
Chuck Norris
Là một tay võ sư kiêm diễn viên nổi tiếng, Chuck Norris từng bị giới truyền thông “phơi bày” sự thật về câu chuyện tình ái đầu năm 60s của mình khi vẫn đang là một người có gia đình. Tuy nhiên chỉ cho tới đầu những năm 90, khi cô con gái Dina Norris viết thư gửi Chuck, anh mới biết đến sự hiện diện của cô. Họ gặp nhau lần đầu vào năm 1991 và vẫn giữ mối quan hệ cha con thân thiết cho tới ngày nay.
Steven Tyler
Giọng ca vàng của nhóm nhạc biểu tượng Aerosmith đã từng có những mối tình chóng vánh thập niên 70s, đặc biệt phải kể đến đứa con ngoài giá thú với người mẫu Bebe Buell. Cô con gái của Steven Tyler tên là Liv, sinh ra vào năm 1977 và ai cũng biết cô là một diễn viên và người mẫu nổi tiếng của Hollywood. Vào thời điểm đó Steven đang gặp vấn đề nghiêm trọng về việc lạm dụng chất nghiện, chính vì thế Bebe đã không tiết lộ về người cha đẻ của Liv. Sau này, khi Steven đã cai nghiện, anh và Liv đã cố gắng tạo dựng tình cha con và thực sự trở nên gắn kết tới tận bây giờ.
Hugh Grant
Trải qua 50 năm là một người đàn ông chưa có gia đình, tài tử Hugh Grant đã khiến người hâm mộ thực sự bất ngờ khi có tới 4 người con trong vòng 4 năm liên tiếp. Đứa con gái đầu lòng của Hugh (Tabitha Grant) là với cô nàng lễ tân Tinglan Hong vào năm 2011. Một năm sau, nam diễn viên chào đón con trai thứ John Mungo Grant với nhà sản xuất người Thuỵ Điển Anna Eberstein. Sau đó Hugh lại quay lại với Tinglan và có đứa con trai Felix Grant trong năm tiếp theo. Tuy nhiên tới năm 2015, Hugh Grant tái hợp với bạn gái Anna và có nguồn tin thân cận cho rằng họ chính thức có thêm một đứa con.
Lil Wayne
Có lẽ không chỉ mình Hugh Grant, nam ca sĩ rapper đình đám này cũng đã có tận 4 người con với 4 người phụ nữ khác nhau. Đứa con gái đầu lòng Reginae của Lil Wayne là với mối tình trung học Antonia Carter khi anh chỉ mới 16 tuổi. Cặp đôi đã kết hôn vào năm 2004 và sau đó tan vỡ năm 2006. Hai năm sau, Lil chào đón đứa con ngoài giá thú đầu tiên, Dwayne III với nữ phát thanh radio Sarah Vivan. Trong cùng năm 2009, anh đã trở thành cha của 2 đứa trẻ: Cameron Carter (với diễn viên Lauren London) và cuối cùng là Neal Carter (với ca sĩ Nivea).
Owen Wilson
Về chuyện đời sống riêng tư, có lẽ nam diễn viên sáng giá bậc nhất Hollywood cũng không phải là một ngoại lệ. Đầu năm 2011, Owen Wilson và bạn gái Jade Duell đã có một bé trai, Robert Ford Wilson. Mặc dù mối tình cũng sớm chấm dứt vào cuối năm đó, Owen vẫn muốn tiếp tục nhận trách nhiệm và luôn cố gắng duy trì tình cha con. Đầu năm 2014, nam diễn viên bất ngờ trở thành “kỳ đà cản mũi” trong cuộc hôn nhân của huấn luyện viên Caroline Lindqvist khi “lỡ khiến” cô phải hạ sinh cậu con trai thứ của mình, Finn Lindqvist Wilson.
Chris Brown
Royalty là đứa con gái đầu lòng của nam ca sĩ Chris Brown. Cô bé sinh ra vào năm 2005 và là kết quả của mối tình với cô bạn lâu năm, Nia. Sau khi cô chia tay Chris, anh đã lấy tên con gái làm tựa đề cho cuốn album thứ 7 của mình. “Album này có tên là Royalty bởi vì nó đã thể hiện rõ phần nào cuộc sống của tôi bây giờ, và cô con gái bé bỏng là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi”.
Steve Jobs
Trước khi trở thành người cầm đầu quyền lực của Apple, Steve Jobs đã từng có con ngoài giá thú với cô bạn gái trung học cuối những năm 70s. Tuy nhiên, Steve đã phản đối kịch liệt và từ chối trách nhiệm trong nhiều năm trời. Cho đến khi ngồi hầu toà chịu trách nhiệm tài chính, Steve mới chấp nhận bắt đầu mối quan hệ với cô con gái, Lisa Brennan-Jobs. Mặc dù không thừa nhận tình cha con nhưng “Lisa” cũng chính là cái tên Steve đặt cho máy tính đầu tiên của mình.
Jude Law
Từng được tờ báo People vinh danh “Người Đàn Ông Quyến Rũ Nhất”, ít ai biết rằng tài tử xứ sương mù đã từng có mối tình chóng vánh với người mẫu Samantha Burke tại một quán bar New York. Kết quả là cô nàng đã hạ sinh một bé gái kháu khỉnh, Sophia Law. Mặc dù trong thời điểm đó, Jude Law đã có tới 3 người con và anh hầu như chỉ được gặp Sophia 1 năm 1 lần. Tuy nhiên, anh vẫn không ngần ngại hỗ trợ cô con gái của mình với hàng triệu đô la.
—
Beth Phạm (Tạp Chí Phái Mạnh ELLE Man, tham khảo: craveonline, okceleb)