Nhân vật 22/04/2019

Ricardo Kaka: Đôi cánh của Rossoneri

Bài ELLE Team

Nếu nói Andriy Shevchenko là vì tinh tú lóe lên giữa bầu trời đêm mênh mông thì Ricardo Kaka giống như thứ ánh sáng thần thánh, chỉ có những ai đủ may mắn và diễm phúc mới có thể chứng kiến được.

Đã hơn một thập kỷ trôi qua kể từ khi cuộc đua giành danh hiệu Quả bóng Vàng chỉ còn là cuộc chơi giữa hai cái tên xuất sắc bậc nhất thế giới – Cristiano Ronaldo và Lionel Messi – chỉ có mỗi Luka Modric làm gián đoạn được một lúc. Tuy nhiên, dù tiền vệ hào hoa người Croatia được xướng tên cho danh hiệu quý giá mà bất cứ cầu thủ nào cũng mơ đến thì bên lề còn rất nhiều sự tranh cãi, vậy thì ai mới là người xứng tầm? Câu trả lời nằm ở tương lai, nhưng nếu quay ngược về quá khứ, từng có một ‘thiên thần’ được Chúa ban xuống để gián đoạn cuộc chơi của hai con quái vật đó – Ricardo Kaka.

Kaka - ELLE Man -1
Ảnh: Bóng Đá

Sinh ngày 22/4/1982, Ricardo Kaka tên thật đầy đủ là Ricardo Izecson dos Santos Leite. “Đẹp trai”, hiền lành, “tài hoa và “chơi bóng giỏi” là những từ ngữ đã trở nên sáo rỗng để miêu tả Ricardo Kaka – một trong những số 10 xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới. Chính anh, một chàng thanh niên có cái tên phát âm gần giống như từ “cục phân” trong tiếng Ý đã đẩy cả Rui CostaRivaldo lên ghế dự bị, khiến cho chủ tịch của Juventus – Luciano Moggi không tài nào nuốt được trái đắng vì sĩ diện và làm cho Sir Alex Ferguson thốt lên những câu từ khen ngợi mà hiếm ai có được.

Trái ngược với đại đa số gia cảnh những huyền thoại bóng đá Brazil, Ricardo Kaka sinh ra trong một gia đình khá giả có mẹ là giáo viên còn cha là một kỹ sư dân dụng. Kaka lớn lên trong một gia đình sung túc, điều kiện kinh tế luôn ở mức bảo đảm nên anh được cho ăn học bài bản và đào tạo tử tế từ khi còn bé. Năm 7 tuổi, Kaka cùng cả gia đình chuyển đến Sao Paulo và gia nhập đội bóng có tên gọi Alphaville của trường tiểu học, nơi anh cùng cả đội dự vào trận chung kết do địa phương tổ chức và được huấn luyên viên của câu lạc bộ Sao Paolo đưa vào hoc viện trẻ.

Kaka - ELLE Man -2
Ảnh: 4231.vn

Ở tuổi 18, Ricardo Kaka gặp phải một tai nạn kinh hoàng ở bể bơi suýt chút nữa đã cướp đi sinh mạng của chính mình nhưng anh đã hồi phục nhanh chóng một cách kỳ diệu. Kể từ đó, Kaka luôn tin rằng Chúa đã can thiệp vào cuộc đời mình và mỗi thành công anh đạt được đều có bàn tay của Chúa. Ngày 1/2/2001, Ricardo Kaka ra mắt đội một của Sao Paolo và đóng góp 12 bàn thắng vào cả mùa giải năm đó, giúp đội bóng giành được chức vô địch truyền thống của bang. Mùa giải tiếp theo, Kaka tiếp tục tỏa sáng bằng 10 bàn thắng trong 22 lần ra sân, và nhiều câu lạc bộ lớn ở châu Âu bắt đầu có những động thái chiêu mộ chàng tiền vệ tài năng.

Năm 2003, trong cuộc chiến giành lấy chữ ký của Kaka, AC Milan là người chiến thắng, một chiến thắng toàn diện cả trong lẫn ngoài sân cỏ khi mà chủ tịch Silvio Berlusconi miêu tả thương vụ này đã hời quá sức tưởng tượng. Chỉ với 8,5 triệu Euro, Berlusconi đã sở hữu cho một mình một đôi cánh thiên thần, đưa AC Milan bay cao khắp trời Âu trong nhiều năm liền mà cho đến bây giờ có nằm mơ cũng không bao giờ dám nghĩ đến. Trong mùa giải đầu tiên chơi cho Rossoneri, Kaka ra sân 30 trận và ghi đến 10 bàn, chiếm luôn suất đá chính của Rui Costa và chơi ngay phía sau “Linh dương Đông Âu” Andriy Shevchenko và “Vua việt vị” Filippo Inzaghi, giúp câu lạc bộ giành về chiếc Scudetto và Siêu cúp Châu Âu.

AC Milan ngày đó không thiếu nhân tài, ấy vậy mà sự xuất hiện của Kaka đã làm xáo trộn tất cả và ngay cả “cáo giá” Carlo Ancelotti cũng không hề biết gì về anh chàng này ngoài việc anh tên Kaka! Hôm Kaka bước chân xuống chiếc phi cơ ở Malpensa, Carlo đã ôm đầu và thốt lên rằng: “Chúa ơi, chúng ta vừa mới ký hợp đồng với một sinh viên đại học!” và đến gặp anh vào ngày hôm sau để hỏi: “Cậu có nói với bố cậu rằng hôm nay cậu sẽ không đến trường không đấy?”. Trên sân tập, “Tê giác” Gattuso chửi: “Tiên sư!” khi Kaka vượt qua anh dễ dàng trước khi chuyền bóng cho Nesta, còn ở tận thành Turin, Buffon đã càu nhàu về Moggi: “Nếu ông ta không mua Kaka thì cũng không nên ký hợp đồng với tôi (vì trong tiếng Ý Buffon mang nghĩa là thằng đần).”

Thực sự mà nói, khi Ricardo Kaka đến Milan, anh đã thổi một làn gió mới vào cả đội bóng, khiến cho sự chậm rãi trong mắt Carlo giờ đây đã được cải thiện một cách thần kỳ vì Kaka là điểm nối kết tất cả những người còn lại bằng chính sức trẻ và tài năng của mình. Mùa giải 2004/05, Kaka chơi hộ công phía sau Shevchenko và tham gia hỗ trợ phòng ngự cho Gattuso và Seedorf, đồng thời anh tạo cơ hội cho những tiền vệ sáng tạo như Rui Costa và Andrea Pirlo thỏa sức làm bóng. Cũng trong mùa giải đó, Kaka đã góp công lớn giúp Rossoneri lọt vào trận chung kết UEFA Champion League với Liverpool.

Kaka - ELLE Man -3
Ảnh: metro.co.uk

Những tưởng kịch bản giữa Manchester United và Bayern Munich năm 1999 là điên rồ nhất nhưng đêm Istabul giữa Ac Milan và Liverpool đã khiến mọi người suy nghĩ lại. AC Milan bước vào trận đấu với khí thế rực trời và nhanh chóng bẻ gãy ý chí chiến đấu của Lữ đoàn Đỏ bằng 3 bàn thắng. “Đêm Istanbul huyền diệu” chứng kiến hai bộ mặt đối lập của thiên thần, và trong bỗng chốc, AC Milan đi từ thiên đàng xuống địa ngục chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ. Sau pha đánh đầu của Steven Gerrard, Liverpool vung lên ghi thêm 2 bàn thắng chỉ trong vòng 6 phút trước khi những cái uốn éo của Dudek trên chấm phạt đền đem về cho Liverpool chiếc cúp tai to.

Không một ai hiểu chuyện gì đang diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ đêm đó, và nếu có điều gì đó nghe hợp lý nhất để giải thích cho trận thua kinh điển này của AC Milan có chăng chỉ là định mệnh vì ngay cả một chút may mắn cũng không thể đồng hành cùng những đôi chân xuất sắc nhất phía Rossoneri. AC Milan rời khỏi đấu trường UEFA Champion League bằng một thất bại cay đắng và bằng một ‘mối hận’ khó lòng rửa được vì nó giống như cú đâm chí mạng vào lòng kiêu hãnh làm tê liệt sức mạnh của đội hình đáng sợ nhất bậc nhất châu Âu.

https://www.youtube.com/watch?v=qxNo8HiUXDs

Ngay sau vụ Calciopoli bị phanh phui, AC Milan bị trừ đến 30 điểm và Andriy Shevchenko quyết định cập bến Stanford Bridge để quên đi nỗi buồn ở Istanbul ngày nào trong khi Kaka vẫn ở lại cùng những người Ý trung thành để tiếp tục chinh chiến. Ngày 23 tháng 5 năm 2007, AC Milan một lần nữa tái ngộ Liverpool tại chung kết UEFA Champion League và lần này đất Athens gọi tên Kaka cùng những người đồng đội. Thắm thoát đã 2 năm, “Rossoneri” đã đòi lại được món nợ cả gốc lẫn lời mà “The Kop” trót vay trên đất Thổ, và trong chiến thắng vinh quang đó, Kaka chính là đầu tàu.

Quay trở lại trận bán kết giữa AC Milan và Manchester United, chính Kaka là người ghi cả 3 bàn thắng kết liễu “Quỷ Đỏ” của Sir Alex Ferguson và vị chiến lược gia huyền thoại đã nói rằng: “Trên thế giới hiện tại chỉ có hai người xuất sắc nhất, một là Ricardo Kaka, hai là học trò của tôi – Cristiano Ronaldo”. Không ai ngờ rằng, chỉ với đôi chân và lòng tin vô hạn vào Chúa, Kaka đã kéo cả con tàu AC Milan cũ kỹ đến với bến bờ của chiến thắng để rồi danh hiệu Quả bóng Vàng 2007 là lời tưởng thưởng xứng đáng nhất dành cho anh.

Kaka - ELLE Man -4
Ảnh: zimbio.com

Năm 2009, thị trường chuyển nhượng bóng đá thế giới trải qua một phen rúng động khi Real Madrid thông báo đạt được thỏa thuận chiêu mộ Ricardo Kaka từ AC Milan với mức phí 56 triệu bảng Anh, tất nhiên người đứng sau thương vụ đình đám này không ai khác ngoài ông trùm xây dựng Florentino Perez. Không lâu sau đó, Perez tiếp tục khiến mọi ánh mắt một lần nữa đổ dồn về Madrid với bản hợp đồng bom tấn với Christiano Ronaldo, gợi nên một viễn cảnh trong mơ cho các Madridista về cặp song sát Kaka – Ronaldo.

Tuy nhiên, mọi thứ không bao giờ trở thành sự thật vì ngày mà Kaka ra đi đến Bernabeu cũng chính là ngày anh đã để lại trái tim tại San Siro và cắt bỏ đôi cánh của mình. Kaka tỏa sáng được ít lâu bằng chút hào quang sót lại trước khi mãi mãi chạm đất bởi những chấn thương ngày càng trở nặng. Lúc bấy giờ, Bernabeu đã có Ronaldo và dường như chỉ vậy là đủ nên Kaka quyết định quay trở về San Siro. Ngày anh trở về, cổ động viên đến căn hộ của Kaka tại Milan hò reo suốt đêm như thay tiếng lòng của thành Milan đón gọi người cũ.

Kaka - ELLE Man -5
Ảnh: Goal.com

Năm 2014, Kaka chuyển đến Mỹ để thi đấu cho Orlando City và anh chính thức nói lời tạm biệt với bóng đá vào năm 2017. Như vậy, suốt hơn 20 năm bay cao tại các cung trời, thiên thần Kaka của chúng ta đã cởi bỏ đôi cánh để sống trọn những ngày tháng tiếp theo trong tình yêu thương và nỗi nhớ khôn nguôi của người hâm mộ.

Kaka - ELLE Man -6
Ảnh: 90Min

Nếu nói Andriy Shevchenko là vì tinh tú lóe lên giữa bầu trời đêm mênh mông thì Ricardo Kaka giống như thứ ánh sáng thần thánh, chỉ có những ai đủ may mắn và diễm phúc mới có thể chứng kiến được.

Chúc mừng sinh nhật, Kaka!

Minh Phong (Tạp chí Phái mạnh ELLE Man, ảnh tham khảo)

No more