Nhân vật 15/09/2018

Cựu tổng thống Obama và mẹo để trở thành người cha tốt

Bài ELLE Team

Cựu Tổng thống Mỹ Obama không chỉ là một diễn thuyết gia hay chính trị gia đại tài mà ông còn là người chồng tốt và là người cha tuyệt vời. Hãy cùng ELLE Man lắng nghe ông chia sẻ những mẹo để trở thành một người cha tuyệt vời nhé.

Dù không còn là tổng thống đã lâu nhưng cựu Tổng thống Obama vẫn được người dân Mỹ yêu thích bởi ông không chỉ là một trong những nhà hùng biện vĩ đại nhất hiện nay mà còn là một người chồng yêu thương vợ và còn là một người cha rất tuyệt vời và hài hước. Hãy cùng ELLE Man tìm hiểu những mẹo để trở thành người chồng và người cha tuyệt vời của cựu Tổng thống Obama.

tong thong obama 2 elle man
Tổng thống Obama cùng gia đình (Ảnh: Times)

Trong một lần thực hiện sự kiện vận động bầu cử giữa nhiệm kỳ, tổng thống Obama kể cho các con của ông nghe về chuyến đi đầu tiên của mình ở Disneyland, khi ấy ông 11 tuổi, cũng như mọi người, ông ấy kể rằng mình thích lắng nghe nhạc của “the Bare Necessity”, chơi trò chơi “the Small World”, và ăn ở nhà hàng “the Matterhorn” trong khu vực vui chơi của Disneyland.

#Mẹo trở thành người cha tốt 1: Luôn thêm chữ “the” đằng trước mỗi danh từ riêng, như là cách để tôn trọng.

#Mẹo trở thành người cha tốt 2: Sử dụng tiếng mẹ đẻ (địa phương) để bọn trẻ biết bạn đang nói gì.

Có thể thấy rằng, ông luôn tôn trọng con cái và mọi người và ông cũng muốn các con của mình cũng tôn trọng người khác như cách mà ông đã thể hiện.

tong-thong-obama-1-elle-man
Tổng thống Obama rất được yêu mến trên toàn thế giới (Ảnh: Stuff)

Một câu chuyện khác tại một họp gia đình có tên: “Tổng thống Obama: Những năm Disney chưa kết thúc tại đó”. Ông nhớ lại, tất cả những gì hiện ra trong đầu ông lúc đó chỉ là câu: “Cha đang ở Anaheim” (một thành phố ở quận Cam, California, Hoa Kỳ) và đang viết cuốn sách “Hy vọng táo bạo 2: Vẫn đang táo bạo” về những thứ liên quan đến bản đồ.

“Cha đang ở… một trường cao đẳng” – tổng thống Obama bắt đầu với giọng văn ngập ngừng riêng biệt của ông. “Và cha đang đến trường cao đẳng Occidental, nằm giữa Eagle Rock và Pasadena”

#Mẹo trở thành người cha tốt 3: Luôn luôn chỉ phương hướng cho các con. LUÔN LUÔN. NHẤN MẠNH. ĐIỀU ĐÓ

tong thong obama 3 elle man
Tổng thống Obama với khoảng khắc hài hước (Ảnh: Business Insider)

Cách ông nói địa điểm rõ ràng cho các con của mình như cách để bọn trẻ có thể biết được vị trí chính xác của ông ở đâu đề phòng những trường hợp rủi ro, nhờ đó mà đối phương có thể đến hỗ trợ kịp thời.

Trong một cuộc họp gia đình, ông đã kể về việc ông cùng nhóm bạn của ông trong lần thứ 2 tới Disneyland, nhưng không phải để chơi mà xem ban nhạc Kool and the Gang thì đột nhiên xuất hiện tiếng cười trong bầu không khí đó và ông vẫn tiếp tục kể. Tuy nhiên, Groovy Patriarch – chị họ của ông, cắt ngang câu chuyện ông đang kể, chỉ tay vào ông và nói là :”Các em không biết gì về Kool and the Gang cả. Chắc em chỉ nghe nhạc ở trên chiếc điện thoại bé bé xinh xinh này của em? Hay từ phần mềm Spotify gì đó thôi. Còn chị thì từng đi chơi với nhau cơ đấy.” Rồi lại thêm một người dì của ông xen ngang vào câu chuyện của ông bằng câu:”Tụi con thật quê mùa!”

Không ai lắng nghe những câu chuyện ông vừa kể nữa, ông rất bực mình về điều đó. Nhưng ông vẫn tiếp tục kể cho hết câu chuyện.

#Mẹo trở thành người cha tốt 4: Tiếp tục làm một việc đang làm dở dù bạn có bị xen ngang, hay làm phiền.

tong thong obama 4 elle man
Ảnh: ThoughtCo

Sau buổi biểu diễn của nhóm nhạc, ông và những người bạn của ông đi dạo ở Disney và nói chuyện về mọi thứ trên đời. Và họ đã tới “the gondalas” (trò chơi Skyway ở Disneyland, đã đóng cửa năm 1994). “Tôi rất xấu hổ khi nói về chuyện này” – ông nói rõ ràng, và không có sự xấu hổ nào được biểu đạt trên gương mặt của ông.

#Mẹo trở thành người cha tốt 5: Làm sao để con cái biết bạn là một người ngầu như thế nào nếu như không kể cho các con nghe về những lần chúng ta phạm luật hay thất bại?

tong thong obama 5 elle man
Tổng thống Obama khi còn trẻ (Ảnh: MBphoto)

“Có một vài người trong chúng tôi bắt đầu hút thuốc. Trên the gondolas. Và như thế là phạm luật”. Ông là một trong số đó.

Kèn báo chay vang lên, đám đông bắt đầu trở nên hoảng loạn hơn và ông nhanh chóng dập tắt điếu thuốc. “Thật là một chuyện tồi tệ.”- Tổng thống Obama nói

Khi nhóm bạn của ông đi tới vòng cuối của trò Skyway, có 2 nhân viên bảo vệ của Disneyland đã tới bắt ông và tống cổ ông và nhóm bạn ra ngoài.”Đây là một câu chuyện có thật thưa các bạn” Ông nhấn mạnh để mọi người hiểu rằng ông thật sự bị đuổi. Ông nói tiếp:” Tôi bị đuổi ra khỏi vương quốc thần tiên mất rồi.”

Đó chắc hẳn là câu chuyện xấu hổ nhất trong cuộc đời của vị cựu tổng thống Obama đáng kính của người dân Mỹ. Thật may mắn là bây giờ nhân viên Disneyland vẫn chào đón ông quay trở lại bất cứ lúc nào, cũng như Nhà Trắng vậy.

“Nhưng dù sao đi nữa, đó cũng là kỷ niệm đáng nhớ của tôi về Disneyland” ông hồi tưởng về ký ức thú vị đó.

Xem thêm:

Giáo dục gia đình: “Ký ức dành cho con”

Barack Obama và những khoảnh khắc đáng nhớ

__

Lược dịch: Hami Trần (Tạp chí Phái mạnh ELLE Man, Nguồn tham khảo: Follow R. Eric Thomas on Twitter)

No more