Thể thao 02/06/2017

Chung kết Champions League 2017: Bà Đầm Già rửa hận hay cuộc chinh phục lịch sử của Kền Kền Trắng?

Bài ELLE Team

Lần gần nhất Real Madrid và Juventus chạm trán nhau ở chung kết Champions League là năm 1998 và mối lương duyên của 2 câu lạc bộ sẽ được tiếp tục vào rạng sáng ngày Chủ Nhật (04/06). 

Liệu Bà Đầm Già Thành Turin có thể trả món nợ thua cay đắng trong trận chung kết 2 năm trước (thua 1-3 trước Barcelona), hay một lần nữa chịu khuất phục và nhìn các chú Kền Kền Trắng chính thức lập nên lịch sử – trở thành lạc bộ đầu tiên 2 lần liên tiếp vô địch chung kết Champions League?

Champions League - elle man 1

Về phía Juventus

Sở hữu hàng phòng ngự vững chãi nhất Champions League mùa này với chỉ vỏn vẹn 3 bàn thua sau 12 trận đã qua, Juve cho thấy họ hoàn toàn đủ khả năng sửa sai cho thất bại ở trận chung kết 2 mùa trước. Và đây cũng là cơ hội để Juventus cũng xóa đi kỷ lục buồn, thua 4 trận chung kết Champions League liên tiếp và thua 6/8 trận chung kết giải đấu danh giá nhất châu Âu họ tham dự.

Cụm từ “Siamo consapevoli” mang ý nghĩa “Chính tôi rất tỉnh” đã được HLV Massimiliano Allegri và trụ cột hàng thủ Giorgio Chiellini của Juventus liên tục nhắc trong buổi họp báo trước trận đấu, thể hiện sự nghiêm túc, kiên cường, kỷ luật và chăm chỉ của các cầu thủ trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu. Bởi chính các cầu thủ và cổ động viên cũng biết rằng, nếu đăng quang vào rạng sáng mai thì đó chính là tuyên ngôn mạnh mẽ nhất cho sự trở lại của Juventus từ sau vụ bế bối dàn xếp tỷ số Calciopoli chấn động toàn thế giới bóng đá.

Champions League - elle man 2
Liệu Buffon và các đồng đội có thể xóa bỏ kỷ lục buồn thua 4 trận chung kết liên tiếp?

Trong một năm đánh dấu sự chia tay của hàng loạt tượng đài về lòng trung thành như Francesco Totti (AS Roma), Philipp Lahm (Bayern Munich), John Terry (Chelsea), thì đây có lẽ là cơ hội tốt nhất để Juve tri ân huyền thoại sống của họ, đội trưởng Gianluigi Buffon. Trong suốt 16 năm thi đấu cho Juventus, Buffon đã cùng câu lạc bộ trải qua rất nhiều thành công cũng như muôn vàng khó khăn. Đặc biệt khi vụ việc Calciopoli nổ ra, Juve bị xóa bỏ danh hiệu vô địch, phải xuống đá Serie B, rất nhiều trụ cột đã dứt áo ra đi, người ta nghĩ Buffon cũng vậy, nhưng không, anh đã lựa chọn ở lại, chiến đấu cùng đội bóng, dù tại thời điểm đó, Buffon đang là thủ môn số 1 thế giới – có hàng loạt các “ông lớn” chào đón anh với mức lương cao ngất ngưỡng. Câu chuyện của Buffon đến giờ vẫn được nhắc một minh chứng cho sự trung thành. Vì vậy, một chiếc cup Champions League dành tặng cho Buffon là hoàn toàn xứng đáng, thậm chí là Quả Bóng Vàng 2017.

Về phía Real Madrid

Kể từ năm 1992, khi cúp C1 được đổi tên thành UEFA Champions League, đã không có một đội bóng nào có thể phá giải được lời nguyền “không thể vô địch trong 2 mùa giải liên tiếp” dù là Barcelona trong những năm tháng hùng mạnh nhất của mình. Tuy nhiên, với phong độ ấn tượng trong suốt mùa giải vừa qua, Kền Kền Trắng đang nhận được nhiều sự ủng hộ từ các chuyên gia, cầu thủ, nhà cái hơn so với Bà Đầm Già, và đứng trước cơ hội lớn trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Champions League.

Champions League - elle man 3
Các cầu thủ Real Madrid có thể phá tận hưởng niềm hạnh phúc này một lần nữa?

Bên cạnh việc đi vào lịch sử giải đấu hàng đầu Châu Âu, giải đấu này sẽ là sự nhen nhóm chuyển mình giữa thế hệ “Galacticos 2.0” sang “Galacticos 3.0”, với trụ cột chính là HLV/cầu thủ huyền thoại Zidine Zidane. Dù chỉ mới dẫn dắt đội A của Real Madrid từ tháng 1/2016 thay thế cho Benitez, nhưng những thành công mà cựu đội trưởng Pháp đem lại cho câu lạc bộ là không thể chối bỏ. Nếu Real giành chiến thắng vào rạng sáng mai, Zidane sẽ chiếm được nhiều lòng tin hơn từ chủ tịch Perez, lời nói của anh có thể tác động đến việc xây dựng đội hình các ngôi sao thế hệ tiếp theo. Và với kinh nghiệm của mình từ khi còn là ngôi sao trong Dải ngân hà 1.0, hy vọng Zidane sẽ không để các trường hợp “trọng sắc khinh tài” – đặc trưng của Perez – đầy tiếc nuối  như của Makelele xảy ra.

Và ngôi sao lớn nhất trong thế hệ “Galacticos 2.0” – Cristiano Ronaldo đang vô cùng tự tin trước trận đấu, cầu thủ này đã lên tiếng thách thức Juventus. Anh nói: “Juventus sở hữu đội hình mạnh mẽ nhưng tôi cho rằng Real Madrid mạnh hơn. Tôi có cảm giác rằng chúng tôi sẽ thi đấu tốt trong trận chung kết Champions League và giành chiên thắng”. Với cá nhân siêu sao Cristiano Ronaldo, anh cũng có cơ hội nâng cao thành tích ghi bàn số một của mình ở đấu trường này, sau khi đã có 103 lần lập công. Đồng thời, nếu chiến thắng, Ronaldo gần như chắc chắn sẽ san bằng kỷ lục 5 lần đạt danh hiệu Quả Bóng Vàng thế giới của kỳ phùng địch thủ người Argentina Lionel Messi. Quan trọng hơn hết, C.Ronaldo sẽ chứng minh cho thế giới thấy, ở tuổi 32, khi các cầu thủ đã bắt đầu suy nghĩ đến việc treo giày, thì anh vẫn đang chinh phục từ danh hiệu này đến danh hiệu khác, phá hàng loạt các kỷ lục, và câu nói anh sẽ thi đấu đỉnh cao đến năm 41 tuổi là hoàn toàn có thể tin được.

Champions League - featured image - elle man

Lịch sử sẽ đứng về Juventus hay Real Madrid, chúng ta sẽ biết câu trả lời sau trận chung kết Champions League vào lúc 1h45 rạng sáng ngày 04/06 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Principality xứ Wales.

Bài viết: F-man (Tạp chí Phái Mạnh – ELLE Man)

 

cùng chuyên mục

No more