Thể thao 24/06/2018

Đội tuyển Đức và bản lĩnh của một vị vua

Bài ELLE Team

Đội tuyển Đức bắt buộc phải thắng trận đấu và giành được 3 điểm trước Thụy Điển để có cơ hội đi tiếp vào vòng 1/16. Dù tuyển Thụy Điển chơi kiên cường nhưng cuối cùng cũng chỉ làm nổi bật sức mạnh phi thường của nhà đương kim.

Đội tuyển Thụy Điển đã thể hiện rằng không phải là điều ngẫu nhiên khi họ loại Ý và Hà Lan ra khỏi danh sách những đội đến Nga dự World Cup 2018 năm nay. Dụng ý của ông Andersson là rất rõ khi cho các cầu thủ chơi dưới sơ đồ 4-4-2 nhưng chơi phòng ngự – phản công tổ chức hai lớp đánh chặn ngay trên sân nhà. Sự hiệu nghiệm trong lối chơi đó đã rất thành công khi giúp Thụy Điển đứng vững trước những đợt tấn công vũ bão của đội tuyển Đức.

tuyen Duc - ELLE Man - 1

Ảnh: FIFA World Cup

Biết rõ cần phải công để giành điểm, HLV Joachim Loew xếp Reus đá chính nhưng được di chuyển tự cho cùng Muller để tạo nên những sóng gió cần thiết trước khung thành của Olsen. Ở tuyến giữa chủ yếu là Toni Kroos đảm trách vai trò phân phối bóng và điều tiết trận đấu trong sự hỗ trợ tích cực từ Jerome Boateng.

tuyen Duc - ELLE Man - 2

Ảnh: FIFA World Cup

Hàng thủ Thụy Điển thi đấu tỉnh táo trước sức ép cực lớn của tuyển Đức và trong một pha phản công chớp nhoáng bắt nguồn từ sai lầm của Toni Kroos, Ola Toinoven nhận bóng từ Claesson vung chân lạnh lùng hạ gục Manuel Neuer. Sự điều chỉnh nhân sự sau giờ nghỉ của ông Loew lập tức phát huy tác dụng khi Gomez kiến tạo để Reus băng vào đệm bóng cận thành mang về bàn gỡ hòa cho những “Cổ xe tăng”.

Ngay sau bàn thắng sốc dậy mạnh mẽ tinh thần và quyết tâm của tuyển Đức, các cầu thủ càng siết chặt vòng vây liên tục bắn phá khung thành tuyển Thụy Điển. Sự xuất sắc của thủ thành Olsen đã cứu nguy nhiều phen cho Thụy Điển nhưng như vậy là chưa đủ. Dù Jerome Boateng phải nhận đủ thẻ rời sân nhưng đội tuyển Đức vẫn đẩy cao tốc độ tấn công dồn các cầu thủ Thụy Điển về phần sân nhà.

tuyen Duc - ELLE Man - 3

Ảnh: FIFA World Cup

HLV Joachim Loew thực hiện sự thay đổi mang đến bước ngoặt của trận đấu. Ông đẩy Mario Gomez lên đá cao nhất trên hàng công, đưa Timo Werner dạt sang cánh trái. Những đường bóng tìm đến chân số 9 của đội tuyển Đức liên tục được tạo thành những pha nguy hiểm mở ra rất nhiều cơ hội làm bàn cho tuyển Đức. Julian Brant được tung vào sân thay Hector cũng chơi bùng nổ và suýt chút đã ghi tên mình vào bảng điện tử bằng một cú volley thần sầu không thể cản phá.

Thời gian bù giờ cho những phút bóng chết lên đến 5 phút và cơ hội dành cho tuyển Đức tưởng chừng đã khép lại. Từ một pha sút phạt chếch cánh trái gần vòng 16m50, Toni Kroos phối hợp cùng Reus tung cú sút phạt đẳng cấp làm tung lưới thủ thành Olsen trong sự vỡ òa của các cổ động viên Đức.

tuyen Duc - ELLE Man - 4

Ảnh: FIFA World Cup

Chiến thắng của đội tuyển Đức là hoàn toàn xứng đáng và thuyết phục. Nó cho thấy bản lĩnh của một đội bóng từng lên đỉnh thế thế 4 lần, một tinh thần chiến đấu quả cảm, sắt đá kết hợp lối chơi kỷ luật và mạnh mẽ. Tuyển Đức đã chứng minh rằng bản thân họ còn quá nhiều sức lực và khả năng để dập tắt những kẻ ‘bạo loạn’ muốn phế truất ngôi vương của mình.

Marco Reus gần 8 năm vắng mặt ở những đấu trường châu lục và thế giới nay đã trở lại ngoạn mục trực tiếp nối lại sợi dây hi vọng cho toàn thể dân Đức. Jerome Boateng trong một ngày lĩnh xướng hàng thủ đã thể hiện phẩm chất xuất sắc của một hậu vệ hiện đại: giỏi phòng ngự lẫn kiến tạo. Kimmich đã thể hiện quyết tâm cao độ trong việc thoát ra khỏi cái bóng của Lahm mà lên công về thủ đều đặn. Một Manuel Neuer – chỗ dựa tinh thần của toàn đội, đã hét rất to động viên tinh thần đồng đội sau bàn thua ở hiệp 1 – xuất sắc giữ vững khung gỗ đội nhà.

tuyen Duc - ELLE Man - 5

Ảnh: FIFA World Cup

Chưa hết, lão tướng Gomez đã cho lớp trẻ thấy rằng không phải tự dưng mà anh đứng vững trong hàng ngũ thường trực của Die Mannschaft 11 năm nay. Timo Werno với sức trẻ và năng lượng dồi dạo đã liên tục khuynh đảo hàng phòng ngự đối phương. Cuối cùng, phải nói đến Toni Kroos, người trực tiếp đưa tuyển Đức vượt qua cơn nguy kịch bằng phẩm chất của một tiền vệ hàng đầu thế giới. Mọi thứ kết hợp với nhau tạo nên sự hoàn hảo.

Trận đấu giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Thụy Điển đưa bảng F lên thêm một khung độ kịch tính mới: cả bốn đội đều còn cơ hội đi tiếp vào vòng trong. Thất bại trước Mexico vừa rồi có thể xem là một tai nạn và người ta đã tin rằng ‘đức vua’ năm xưa vẫn đủ sức lực cầm gươm chinh chiến, quyết bảo vệ ngôi vương của mình trước những kẽ xâm phạm.

Xem thêm:

Lời nguyền của các đương kim vô địch World Cup: Bị loại ngay từ vòng bảng?

Đội tuyển Đức: Đâu rồi bóng dáng nhà vô địch?

__

Minh Phong (Tạp chí Phái mạnh ELLE Man, ảnh tham khảo)

cùng chuyên mục

No more