Thể thao 03/07/2021

Tứ kết EURO 2020 – Bỉ vs Italy: Đôi công mãn nhãn, lộ diện ứng viên vô địch

Bài Tri Duc

Trận thư hùng xuất sắc, được coi là chung kết sớm của EURO 2020, diễn ra tại Allianz Arena giữa 2 ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, Bỉ và Italy, đã kết thúc với muôn vàn những điều hấp dẫn cho người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.

Bước vào trận Tứ kết thứ 2 tại EURO 2020, HLV Roberto Martínez đã gây bất ngờ khi điền tên Kevin de Bruyne vào danh sách xuất phát cho dù trước đó đã có thông tin anh bị chấn thương cổ chân trong trận gặp Bồ Đào Nha trước đó. Trong khi đó, HLV Roberto Mancini vẫn giữ đội hình với những cái tên quen thuộc đã chinh chiến suốt vòng bảng.

Đội hình xuất phát của Bỉ tại trận Tứ kết EURO 2020
Đội hình xuất phát của Bỉ tại trận Tứ kết EURO 2020
Đội hình xuất phát của Italy tại trận Tứ kết EURO 2020
Đội hình xuất phát của Italy tại trận Tứ kết EURO 2020

Bỉ khởi đầu trận đấu với một vài tình huống bóng dài mà điểm đến là Romelu Lukaku, thế nhưng, Gianluigi Donnarumma đã kịp thời tiếp ứng và giải quyết những tình huống nguy hiểm. Tưởng chừng như sẽ là một khởi đầu thuận lợi cho đội tuyển Bỉ thì liên tiếp là những tình huống lấy lại thế trận và chơi với lối chơi áp đảo của đội tuyển Italy. 

‘Azzurri’ trong tay HLV Roberto Mancini thể hiện một lối chơi khác hẳn với thời kỳ hoàng kim trước đó, áp đặt thế trận, tung ra nhiều đường chuyền nhằm kéo giãn khoảng cách của đội hình đối phương, tìm kiếm lợi thế từ những pha đi bóng xuống đường biên ngang và căng vào bên trong. Italy đã thực hiện nhiều tình huống phối hợp nhịp nhàng và đẹp mắt, nhưng những thiếu sót trong khâu dứt điểm đã không thể khiến họ vươn lên dẫn trước. 

Gianluigi Donnarumma Euro 2020 Italy vs Bỉ
Gianluigi Donnarumma đã có một ngày làm việc vất vả. Ảnh: Stuart Franklin/AFP/Getty Images

Đáng chú ý có thể kể đến những tình huống phất bóng dài từ Leonardo Bonucci hay Giorgio Chiellini đạt được độ chính xác rất cao, gây nhiều khó khăn cho hàng thủ của đội tuyển Bỉ. Cặp trung vệ mà nhiều người cho là đã luống tuổi vẫn thể hiện sự vững chắc cũng như kinh nghiệm trận mạc dày dặn, xứng đáng làm bệ phóng cho một bộ mặt mới của Italy dưới thời HLV Roberto Mancini. Đối với Bỉ, đứng trước một đội hình thiên về kiểm soát và kéo giãn khoảng cách của Italy, họ chủ động phòng thủ và chờ những đợt phản công với đích đến là những Romelu Lukaku, Jérémy Doku hay Kevin de Bruyne. Tuy nhiên, sự xuất sắc của tập thể Italy cùng chiến thuật phòng ngự hợp lý đã khiến cho những đợt phản công của Bỉ sớm bị ngăn chặn từ xa. 

Bất ngờ xảy ra trong pha bóng cố định ở phút 12, sau pha treo bóng từ ngoài vòng cấm, bóng tìm đến Di Lorenzo và Chiellini và đi vào lưới. Tuy nhiên VAR đã từ chối bàn thắng vì cả Di Lorenzo hay Chiellini đều đã rơi vào thế việt vị. 

Giorgio Chiellini Euro 2020 Italy vs Bi
Bàn thắng bị VAR từ chối của Giorgio Chiellini.

Sau tình huống đó, Bỉ liên tiếp tấn công vào phần sân của đối phương, tuy nhiên trong một trận đấu quan trọng tại EURO 2020 mà Kevin de Bruyne đã thi đấu thí sáng tạo và không thể hiện được quá nhiều (có thể là do thể lực và chấn thương) đã khiến Bỉ không thể mở ra những cơ hội rõ ràng. 

Ở phút 31 trận Tứ kết thứ 2 của EURO 2020, sau khi nhận một đường chuyền bổng, Ciro Immobile đã va chạm với hậu vệ đối phương và ngã ra đau đớn. Không dừng trận đấu lại, các cầu thủ Italy đã phát hiện lỗ hổng qua sơ hở của Jan Vertonghen, Marco Verratti đã nhanh chóng đẩy quả bóng cho Nicolò Barella, người mà sau đó đã đi bóng lách qua khe hẹp giữa 2 hậu vệ và tung cú sút chéo góc, hoàn toàn không cho Thibaut Courtois một cơ hội nào để trổ tài. Một phút xuất thần của Nicolò Barella đã mang về lợi thế giúp cho ‘Azzurri’ vươn lên dẫn trước. 

Nicolò Barella ghi bàn thắng mở tỷ số cho Italy.

Ngoài việc sử dụng những hậu vệ cánh để căng ngang vào vùng cấm địa, Italy với những Lorenzo Insigne hay Federico Chiesa cũng thường thực hiện những pha cut inside để cứa lòng, và suýt chút nữa thì Chiesa đã có cho mình một bàn thắng từ pha cứa lòng ở phút 41 nếu bóng không đi chệch khỏi khung thành. Không lâu sau đó, vẫn là một pha cut inside và cứa lòng, Lorenzo Insigne đã thực hiện hoàn hảo, khiến cho cú bay người của Courtois trở thành bảng nền tô điểm cho bức tranh ghi bàn của mình trở nên mỹ miều hơn. Italy chơi đúng với chiến thuật của mình đề ra, và họ tận dụng tốt được cơ hội ấy để vươn lên dẫn trước với 2 bàn cách biệt.

Không có cách nào để Thibaut Courtois có thể ngăn cản được cú sút của Lorenzo Insigne.

Tưởng chừng như hiệp đấu sẽ kết thúc với tỉ số tạm thời là 2-0 thì ở ngay phút cuối hiệp 1, Di Lorenzo đã mắc sai lầm khi đẩy văng Jérémy Doku trong khu vực cấm địa. Trên chấm 11m, Lukaku rất lạnh lùng đánh bại Gianluigi Donnarumma, níu giữ lại hy vọng cho đội tuyển Bỉ.

Bàn thắng của Lukaku giúp đội tuyển Bỉ giữ lại hy vọng đảo ngược thế trận trong hiệp 2.
10

Ở hiệp 2, Bỉ quyết tâm tấn công mạnh mẽ hơn, và Jérémy Doku là một mũi nhọn quan trọng. Với nền tảng sức mạnh và tốc độ tốt, Doku dễ dàng xuyên phá vào cánh phải của Italy rồi tạo những đường chuyền cắt vào trong cho Lukaku, một ngày thi đấu mà Doku đã cho thấy anh có thể là một ‘Lukaku 2.0’ với khả năng về thể chất tuyệt vời, có thể sẵn sàng so vai với bất kỳ ai của đối phương. Italy cho dù không còn nắm giữ thế trận nhiều như hiệp 1 nhưng họ cũng duy trì được sự nguy hiểm nhất định cho khung gỗ của Thibaut Courtois. Sự giằng co về thế trận nhưng vô duyên ở những pha dứt điểm cuối cùng, đặc biệt là pha bỏ lỡ của Lukaku ở phút 60. Kevin de Bruyne đã căng ngang trước khung thành của Italy, nhưng pha đệm bóng cận thành của Lukaku là quá nhẹ, tạo cơ hội cho Leonardo Spinazzola có thể cản phá.

Pha bỏ lỡ đáng tiếc của Lukaku. Ảnh: Stuart Franklin/Getty Images

Trận đấu kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi. Bên cạnh đó, Leonardo Spinazzola cũng đã bị chấn thương ở những phút cuối trận, phải rời sân bằng cáng. Theo thông tin được công bố, anh đã bị đứt gân Achilles ở chân trái, và có lẽ chấn thương này sẽ khiến cho Spinazzola không thể tham dự thêm 1 trận đấu nào nữa của Italy tại EURO 2020. Một mất mát lớn cho đoàn quân của HLV Roberto Mancini khi anh là cầu thủ sáng giá ở hành lang trái của đội tuyển.

Tình huống chấn thương của Spinazzola. Ảnh: Stuart Franklin/AFP/Getty Images

Kết quả 2-1 cũng là một chiến thắng xứng đáng, nối dài chuỗi bất bại cho đội tuyển Italy tại EURO 2020 khi họ đã thể hiện lối chơi bài bản, đàn áp đối thủ, tận dụng tốt hơn những cơ hội tạo ra. Sức mạnh của đội tuyển Italy còn đến từ việc họ chơi với 11 người là ngôi sao, không bị phụ thuộc quá nhiều vào sự tỏa sáng của 1 hoặc 2 cá nhân đặc biệt, điều đó khiến cho chiến thuật đảm bảo được sự đa dạng mà HLV Roberto Martínez đã không thể đối phó trong 90 phút bóng lăn.

Về phía Bỉ, cả 2 ngôi sao sáng nhất của họ là Romelu Lukaku hay Kevin de Bruyne đã có một ngày thi đấu mờ nhạt, chơi dưới sức tại trận Tứ kế EURO 2020. Đồng thời vì hệ thống phòng ngự của Bỉ đã chủ động lùi sâu nên đã không tạo ra đủ áp lực áp đối với những pha sút bóng từ xa của Italy. Bỉ cũng chính là đội duy nhất được đánh giá số 1 trên BXH FIFA nhưng lại chưa có được bất kỳ danh hiệu nào. 

Tứ

Tạp chí Phái mạnh ELLE Man

Bài: Trí Nhựt

 

cùng chuyên mục

No more