Thể thao 04/07/2021

Tứ kết EURO 2020: Đan Mạch vs Czech – Câu chuyện cổ tích của “Lính Chì”

Bài ELLE Man

Đều được đánh giá là những đội bóng ít có khả năng vào sâu tại kỳ EURO 2020, tuy nhiên, cả Đan Mạch và CH Séc lại đang lại đã có những màn trình diễn thuyết phục ở vòng 1/8. Và đến với lượt trận Tứ kết, Đan Mạch đã là đội xuất sắc hơn đánh bại CH Séc để viết tiếp câu chuyện thần kỳ mang tên Eriksen.

Cả 2 đội bóng “ngựa ô” gây nhiều ấn tượng đã chạm trán nhau tại trận Tứ kết EURO 2020 vào đêm qua. Trước đó, nếu Đan Mạch “nhấn chìm” Xứ Wales với chiến thắng với cách biệt 4 sao, thì CH Séc mang tới một cơn địa chấn khi bất ngờ đánh bại Hà Lan với hai bàn không gỡ. Đây cũng là điều khiến trận đấu của Đan Mạch và CH Séc trở nên cực kỳ khó đoán và càng hấp dẫn hơn trong mắt người hâm mộ bóng đá nói chung, vì cả hai đều là những đội bóng cửa dưới với triết lý bóng đá giống nhau và đang cùng nhau mang đến lối chơi bóng thực dụng nhưng cực kỳ hiệu quả.

Lật lại lịch sử 25 năm trước, Cộng hòa Séc với lứa cầu thủ còn chưa được biết tới nhiều đã bất ngờ vượt qua Italy để đi tiếp tại bảng D EURO 96. Đội tuyển CH Séc sau đó tiếp tục khiến tất cả phải ngạc nhiên khi liên tiếp giành những chiến thắng trước Bồ Đào Nha và Pháp trước để tiến vào chung kết gặp Đức. Dù chỉ có thể về nhì, nhưng nhiều cầu thủ Cộng hòa Séc sau đó đã có cơ hội tới những đội bóng hàng đầu châu Âu thi đấu.

Ở chiều ngược lại thì câu chuyện cổ tích của bóng đá Đan Mạch thậm chí còn ấn tượng hơn khi được dự EURO 92 theo diện thay thế, và được nhận định chỉ là đội bóng lót đường nhưng đã liên tiếp tạo ra bất ngờ từ vòng bảng cho tới trận Chung Kết. Cho đến giờ, chức vô địch EURO 92 vẫn là thành công lớn nhất lịch sử bóng đá Đan Mạch. Thật trùng hợp, đó cũng là năm mà Christian Eriksen chào đời. Cầu thủ của Inter Milan dù đã không còn chinh phục được EURO 2020 vì lý do thể chất nhưng anh vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần vững chãi cho đồng đội.

Áo đấu cùng với tên của Eriksen mang đến bầu không khí thiêng liêng cũng như động lực vô cùng lớn cho Đan Mạch.

Đan Mạch tiếp tục cuộc hành trình với sơ đồ 3-4-3 quen thuộc, trong khi đó bộ đôi cánh trái Maehle và Damsgaard là điểm nhấn ở mặt trận tấn công. Trong khi đó, niềm hy vọng ghi bàn của CH Séc vẫn nằm ở chân sút đang có phong độ cao Patrik Schick. Việc sử dụng đội hình 4-2-3-1 cho thấy CH Séc đặt rất nhiều trách nhiệm và niềm tin vào tiền đạo này.

Ngay từ tình huống va chạm, Maehle bị đau sau pha va chạm rất mạnh với Soucek. Đội ngũ y tế phải vào sân chăm sóc ngôi sao của Đan Mạch. Những phút tiếp theo, CH Séc có pha tấn công trước, Coufal dứt điểm trước vòng cấm bị tiền vệ Delaney lấy thân người ngăn cản. Tuy nhiên trong một pha phản công nhanh, tiền vệ phòng ngự Delaney bật cao đánh đầu rất hiểm hóc mở tỷ số ngay từ phút thứ 5 cho Đan Mạch.

Delaney ăn mừng trận Đan Mạch vs CH Séc euro 2020.
Delaney ăn mừng với bàn thắng sớm mang lại ưu thế quan trọng cho Đan Mạch.

Có được tâm lý thoải mái sớm, Đan Mạch tiếp tục tấn công dồn dập với nhiều tình huống đáng chú ý, CH Séc cũng không lép vế với những pha ăn miếng trả miếng quyết liệt. Bước ngoặt tiếp theo diễn ra tại phút thứ 42 của hiệp 1, Maehle dâng lên bên cánh trái rồi vẩy má ngoài chân phải đầy nghệ thuật, để Dolberg ập vào đệm bóng tung lưới CH Séc từ khoảng cách 6 mét.

Sau bốn phút bù giờ, hiệp một kết thúc với lợi thế cách biệt hai bàn cho tuyển Đan Mạch.

Tứ

Hiệp hai bắt đầu với rất nhiều cơ hội ngon ăn dành cho những nỗ lực tấn công của CH Séc, Patrik Schick cuối cùng đã có thể rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho CH Séc với pha đá nối tinh tế từ quả tạt của Vladimír Coufal.

Suốt quãng thời gian sau đó, Đan Mạch lộ rõ sự luống cuống khi CH Séc bắt đầu pressing toàn sân và rất chịu khó đeo bám. Những đường chuyền từ hàng thủ 3 trung vệ của “Những chú lính chì” không đạt được độ chính xác như hiệp một. Nhưng khi trận đấu trôi dần về 20 phút cuối, CH Séc không còn duy trì được nhịp độ tấn công dồn dập trước rất đông cầu thủ Đan Mạch lùi về phòng ngự. Những tình huống không chiến tỏ ra thiếu hiệu quả khi “Những chú lính chì” có khả năng tranh chấp trên không rất tốt.

Phút thứ 77,  Đan Mạch phối hợp đơn giản nhưng đưa được bóng tới chân Yussuf Poulsen ở vị trí rất trống trải. Tiền đạo thuộc biên chế RB Leipzig lập tức tung ra cú sút rất căng, nhưng bị thủ môn Vaclik từ chối.

5 phút sau đó, một pha phối hợp ban bật tam giác rất hay của Đan Mạch mở ra khoảng trống cho Joakim Maehle thoát xuống để dứt điểm, nhưng đường bóng chưa đủ hiểm hóc để đánh bại cái chân của thủ môn Vaclik. Đây là pha chơi bóng cá nhân đầy đáng tiếc của Maehle. 6 phút bù giờ ở hiệp 2 có lẽ là không đủ để CH Séc tìm thêm một bàn thắng, Đan Mạch bảo toàn thành công cách biệt một bàn để tiến vào trận bán kết EURO 2020.

Andreas Christensen, Jens Stryger Larsen, Robert Skov, Mathias Jensen, Daniel Wass và Christian Norgaard của Đan Mạch ăn mừng chiến thắng để đi vào Bán kết EURO 2020. Ảnh: Tolga Bozoglu – Pool / Getty Images
Ảnh: Naomi Baker/Getty Images

Có thể nói, EURO 2020 là một mùa giải cực kỳ đáng theo dõi không chỉ bởi sức hấp dẫn của bóng đá, mà còn là ở những pha “ngã ngựa” của những ông lớn, những pha đốt lưới nhà “vô duyên” và cả những trận thư hùng sống còn. Cả Đan Mạch và Cộng Hòa Séc đều là những đội bóng “chiếu dưới” nhưng đã dắt tay nhau đến vòng Tứ kết của EURO 2020. Đan Mạch đã là đội xuất sắc hơn nhưng CH Séc chắc chắn cũng không có bất cứ điều gì phải tiếc nuối khi rời giải vì có thể thấy mặc dù sở hữu đội hình không có nhiều ngôi sao nhưng họ đã làm hài lòng người hâm mộ với sự đoàn kết và lối bóng đá không bỏ cuộc. 

Tứ

Tạp chí Phái mạnh ELLE Man

Bài: Nhật Huy

cùng chuyên mục

No more