Lala: Hãy để em yêu anh – Hành trình của đam mê, tổn thương và chữa lành

Bài ELLE Team

Đam mê là hành trình không dành cho kẻ yếu đuối. Để nuôi dưỡng đam mê, ai chẳng đôi lần đánh đổi, rồi tổn thương và cuối cùng tìm kiếm điều chữa lành sự cô đơn của chính mình. Lala: Hãy để em yêu anh chính là hành trình khó khăn ấy.

Lala: Hãy để em yêu anh – bộ phim kết hợp giữa âm nhạc và điện ảnh này xuất hiện như một lựa chọn mới mẽ đối với dòng phim chiếu rạp những ngày cận Tết. ELLE Man sẽ bật mí những điều thú vị trong bộ phim tình yêu hợp tác giữa Việt – Hàn này!

 “Đừng bao giờ thay đổi” – Từ lời hứa trở thành châm ngôn sống

Lala: Hãy để em yêu anh không đơn thuần là câu chuyện tình cảm nam nữ với những hờn giận thông thường. Câu chuyện đam mê là khởi đầu cho mọi lý lẽ và nguồn sống của từng nhân vật trong phim, dù đó có là chàng nhạc sĩ nổi tiếng G-Feel (San E thủ vai), cô nàng nhỏ nhắn chỉ biết yêu hết mình Yoon Hee (do Jung Chae Yeon thủ vai) hay cả cô gái Việt Nam yêu đàn và khao khát trở thành nhạc sĩ Hà Mi (do Chi Pu thủ vai).

lala hay de em yeu anh - ELLE Man 1

“Đừng bao giờ thay đổi” là đề nghị của Yoon Hee với G-Feel, dù anh chưa một lần nhận lời nhưng đó cũng được xem là lời hứa của anh với cô gái bé nhỏ của mình. Nhưng rồi, sau tất cả những tổn thương, những biến cố, những mất mát, lời hứa năm nào lại trở thành châm ngôn sống của từng nhân vật và từng khán giả xem phim. Chúng ta có thể thay đổi, nhưng là thay đổi để tốt hơn chứ không phải thay đổi để đánh mất chính bản thân mình.

Sau đam mê là hành trình gắn kết những tổn thương

Dưới bàn tay của đạo diễn Han Sang Hee, Lala: Hãy để em yêu anh hiện lên như một câu chuyện tình yêu lãng mạn và nhẹ nhàng. Bộ phim kể về những người trẻ trên hành trình theo đuổi đam mê, nơi họ cùng nhau chia sẻ và trải nghiệm tình bạn, tình yêu, những tổn thương và trên hết là sự đồng điệu trong tâm hồn. Mỗi nhân vật đều tìm kiếm và theo đuổi những điều mà họ cho là lớn lao trong cuộc đời. Với G-Feel và Hà Mi, đam mê của họ chính là âm nhạc, là tạo nên những ca khúc được khán giả yêu thích. Còn với Yoon Hee, niềm hạnh phúc của cô đơn giản chỉ là tình yêu với G-Feel. Mỗi nhân vật trong Lala: Hãy để em yêu anh đều phải học cách đối mặt và đánh đổi để sống thật trọn vẹn với điều lớn lao mà bản thân đã lựa chọn.

lala hay de em yeu anh - ELLE Man 2

Cuối cùng, khi đã đạt được mục tiêu, ngoảnh đầu nhìn lại, ai cũng đánh mất đi điều gì đó quý giá. Họ cảm thấy tổn thương và rồi lại bắt đầu tìm kiếm điều giúp mình chữa lành những tổn thương ấy.

Sự chỉn chu đi từ hình ảnh đến âm nhạc

Mở đầu bộ phim là những lời tự sự rất đỗi an yên và bình dị của Hà Mi – cô gái trẻ đam mê chơi đàn và trở thành nhạc sĩ. Cuộc sống của cô bắt đầu mang nhiều khó hiểu khi Yoon Hee và sau đó là G-Feel xuất hiện. Tất cả hiện lên mang cùng một nỗi buồn nhẹ nhàng, tư lự nào đấy. Màu phim và âm nhạc chính là những yếu tố góp phần thành công cho sự chỉn chu này. Lấy chủ đề  âm nhạc, Lala: Hãy để em yêu anh không phải là MV cũng không phải là một phim ca nhạc thuần tuý. Âm nhạc như một nhân vật vô hình xuyên suốt cả bộ phim. Có lúc, nó là vũ khí khiến người ta đau khổ. Có lúc, nó lại là liều thuốc chữa lành những tổn thương, là sợi dây gắn kết những mảnh tâm hồn. Rồi đến cuối cùng, âm nhạc lại chính là phương tiện để truyền tải những thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tình yêu trong cuộc sống của mỗi người.

lala hay de em yeu anh - ELLE Man 3

lala hay de em yeu anh - ELLE Man 5

lala hay de em yeu anh - ELLE Man 6

Mỗi nhân vật đều thể hiện rõ đặc trưng tính cách của riêng mình. Có thể nói cả Chi Pu, Jung Chae Yeon và San E đều đã thể hiện và truyền tải trọn vẹn thông điệp thông qua vai diễn của mình. Một Hà Mi để có thể nuôi dưỡng đam mê chơi đàn và trở thành nhạc sĩ đã phải tìm cách kiếm tiền và xoay sở cuộc sống thường ngày. Một G-Feel nổi tiếng và giàu có nhưng luôn sống trong áp lực và ngột ngạt. Một Yoon Hee để có được tình yêu của G-Feel đã dường như quên mất cả việc sống và yêu thương bản thân mình.

lala hay de em yeu anh - ELLE Man 4

Từng đam mê, từng đánh đổi, từng yêu thương, từng tổn thương và cả những dằn vặt, đau khổ, tất cả đều hiện lên rõ ràng và bắt lấy cảm xúc của khán giả một cách tự nhiên đến chân thật.

Nhưng rồi tất cả lại quá dàn trải và không đủ liên kết

Thật khó để người xem cảm thấy thật sự hài lòng với một kết thúc mở khá vội vàng. Khi câu chuyện không có những cao trào đặc biệt, khi tất cả chỉ dừng lại ở sự lãng mạn và nhẹ nhàng, khi hiện tại và quá khứ đan xen nhau không rõ ràng, khi sự liên kết được tạo ra nhưng lại không thật sự mang lại tính kết nối cho những tình tiết, tất cả sẽ khiến khán giả rơi vào sự lưng chừng.

Câu chuyện vốn dĩ không dài, không quá nhiều nhân vật nhưng chính sự “chậm” không cần thiết sẽ làm khán giả rơi vào trạng thái mòn mỏi khi trông chờ vào những cao trào mới hay màn mở nút thắt hợp tình hợp lý. Những cảnh flashback khiến khán giả liên tục đặt câu hỏi vậy cuối cùng, ai là ai giữa quá khứ và hiện tại. Và chắc chắn khi rời khỏi rạp, bạn sẽ mang ít nhất 2 giả thuyết cho câu chuyện tình cảm mang tính luân hồi này. Thật khó hiểu, đúng không?

Tuyến nhân vật phụ được kết thúc khá trọn vẹn và hợp lý, tuy nhiên, đâu đó vẫn là một sự hụt hẫng. Có những tình tiết được đặt ra khá thú vị nhưng lại chẳng có lấy một lời kết viên mãn. Scandal của G-Feel ở Hàn Quốc được xử lý như thế nào, cuốn nhật ký của Yoon Hee rốt cuộc đã viết những gì và tác động đến G-Feel như thế nào hay ngay cả chuyện tình “yêu lần nữa” giữa G-Feel và Hà Mi cũng không đủ thuyết phục khán giả.

Hình ảnh và âm nhạc có lẽ đã “cứu” bộ phim này rất nhiều nhưng có lẽ chưa đủ để lấp đi những thiếu sót đáng tiếc trong kịch bản.

Nếu bạn tìm kiếm một sự chuyên nghiệp với một kịch bản chỉn chu, có lẽ bộ phim sẽ ít nhiều khiến bạn thất vọng. Nhưng nếu bạn chỉ đơn giản là tìm kiếm một bộ phim tình cảm lãng mạn, những vai diễn trọn vẹn với dàn diễn viên chỉ toàn nam thanh nữ tú, Lala: Hãy để em yêu anh sẽ là bộ phim xứng đáng để bạn thưởng thức cùng người yêu trong dịp cuối tuần.

Lala: Hãy để em yêu anh chính thức khởi chiếu ngày 02/02/2018 trên các cụm rạp toàn quốc.

Bài viết: HÂN (Tạp chí Phái mạnh ELLE Man, Hình ảnh: Tổng hợp)

No more