Review “Bullet Train”: Bom tấn đẳng cấp của Brad Pitt

Bài Tuan Anh

Quy tụ dàn diễn viên ngôi sao và kịch bản nhiều bất ngờ, “Bullet Train” thực sự là bom tấn hành động không nên bỏ qua trong mùa phim hè năm nay.

Đánh dấu sự trở lại của tài tử Brad Pitt sau nhiều năm vắng bóng, “Bullet Train” nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả hâm mộ ngay từ khi công bố những thông tin đầu tiên. 

Chưa kể, cầm trịch dự án còn là David Leitch – đạo diễn nổi tiếng với các phim hành động như “John Wick” (2014), “Atomic Blonde” (2017) và “Deadpool 2″ (2018). Do đó, khán giả mong đợi một siêu phẩm hành động đúng nghĩa, có đủ khả năng làm nổ tung mùa phim hè năm nay.

Bullet Train là bom tấn hè được mong đợi từ lâu. (Ảnh: Sony)
Review

Kịch bản độc đáo của “Bullet Train”

Chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Nhật Bản Ikasa Kotaro, Bullet Train đưa người xem bước lên chuyến tàu tốc hành (shinkansen) đi từ Tokyo đến Kyoto. Trên tàu, tay sát thủ Bọ Rùa (Brad Pitt) đang thực hiện một nhiệm vụ kỳ lạ. Gã phải tìm kiếm một chiếc cặp tài liệu màu xám bí ẩn đang được cất giữ trên tàu.

Điều duy nhất Bọ Rùa không hề hay biết là ngoài gã cũng còn có nhiều sát thủ khác trên tàu nữa. Đó là bộ đôi giết thuê Quýt (Aaron Taylor-Johnson) và Chiuhanh (Brian Tyree Henry), vốn là hai tay sai được trùm yakuza khét tiếng Cái Chết Trắng (Michael Shannon) thuê giữ chiếc cặp. Ngoài ra, còn là Hoàng Tử (Joey King) – sát thủ khét tiếng đội lốt nữ sinh trung học, thực tế là một ẩn số đáng gờm.

Ảnh: Scott Garfield/Sony Pictures

Tác phẩm gần như giữ nguyên bối cảnh Nhật Bản và tàu tốc hành như nguyên tác. Tuy nhiên, biên kịch thay đổi bằng cách biến hầu hết các nhân vật quan trọng từ người Nhật trở thành người Âu-Mỹ. Phần lớn họ do các ngôi sao nổi tiếng đảm nhận như Aaron Taylor-Johnson, Michael Shannon, Bad Bunny, Brian Tyree Henry,…

Chưa kể, các minh tinh tài tử Sandra Bullock, Channing Tatum, Ryan Reynolds cũng tham gia với vai trò cameo, hứa hẹn tạo nên nhiều bất ngờ cho phim. Tất cả tạo nên một bom tấn hành động gay cấn, với nhiều nút thắt khó đoán.

Diễn xuất là điểm nhấn

Có thể nói, “Bullet Train” sẽ giảm đi một nửa độ hấp dẫn nếu thiếu Brad Pitt. Tài tử vừa khiến người xem phải bật cười với lời thoại hài hước, vừa lác mắt với những cảnh hành động. Bước qua tuổi U60, tài tử không chỉ giữ được vẻ hấp dẫn mà còn mạnh dạn đóng các cảnh nguy hiểm. 

Ảnh: Sony Pictures

Những cảnh đánh đấm bằng tay không hay vật lộn đều tạo cảm giác như thật, không cần diễn viên đóng thế. Thậm chí, Brad Pitt còn làm lu mờ cả dàn sao đóng chung. Dù ở cảnh quay nào, tài tử cũng khiến người xem phải dõi theo không muốn bỏ lỡ chỉ một giây. 

Bộ đôi Cam – Quýt cũng chính là điểm nhấn độc đáo của phim. Qua hóa thân của Aaron Taylor-Johnson và Brian Tyree Henry, các nhân vật hiện lên với tính cách ngờ nghệch, hài hước nhưng cũng hết sức nguy hiểm. Hai diễn viên không chỉ tung hứng tốt mỗi lần xuất hiện chung, mà cũng tạo được ấn tượng ở những cảnh đóng riêng. 

Ảnh: Sony

Đặc biệt, Aaron Taylor-Johnson gần như lột xác trong hình ảnh mới, phá vỡ hình tượng nam tính đẹp trai để vào vai sát thủ lầy lội. Không kém cạnh, Brian Tyree Henry cũng khiến người hâm mộ “Eternals” (2021) phải sốc với vai sát thủ nhiều chuyện, chuyên thích làm trò bựa.

Ngoài ra, Joey King dù xuất hiện không nhiều nhưng luôn biết cách tạo sự chú ý. Nữ diễn viên hóa thân đa dạng, cho thấy nhân vật thực sự có nhiều lớp mặt nạ, không ai có thể đoán được tính cách thật sự.

Phong cách đặc trưng của David Leitch

Bên cạnh diễn xuất, “Bullet Train” còn gây ấn tượng bởi những pha hành động gay cấn, gợi nhớ phong cách quen thuộc của John Wick. Các cảnh đánh đấm, bắn súng đều tạo cảm giác mãn nhãn, đủ hồi hộp để lôi cuốn người xem từ đầu đến cuối. 

Ngoài ra, nhiều fan điện ảnh còn phát hiện ra đạo diễn vay mượn khá nhiều phong cách của Quentin Tarantino với phần hành động đậm chất bạo lực, các nhân vật có tính cách kỳ quặc và đặc biệt là… nói nhiều. 

Khâu cắt dựng được thực hiện tỉ mỉ, giúp nhịp phim nhanh nhưng không gấp gáp, phần lớn là nhờ việc Leitch từng có kinh nghiệm làm diễn viên đóng thế nhiều năm trước khi ngồi ghế đạo diễn.

Đạo diễn cũng rất chịu chơi khi sử dụng các ca khúc nổi tiếng như Holding Out for a Hero, Five Hundred Miles… được trình bày bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Nhật. Các ca khúc được lồng ghép hợp lý, dung hòa không khí căng thẳng của những cảnh hành động.

Tuy nhiên, phim vẫn mắc phải một số điểm trừ gây hụt hẫng. Đó là nhân vật phản diện còn tương đối hiền, chưa đủ đô so với các sát thủ khác. Gã trùm Cái Chết Trắng từ đầu phim được mô tả rất khủng khiếp nhưng đến cuối phim lại xuất hiện chóng váng, không để lại nhiều ấn tượng. Nhóm yakuza của Cái Chết Trắng cũng khá vô dụng, khiến phim chưa thực sự bùng nổ ở cuối. 

_________

Tạp chí Phái mạnh ELLE Man

Bài: Văn Nghệ

No more